Trường Sa! Tiếng gọi thẳm sâu nơi lòng biển - Bài 5: Đặc sản văn nghệ ra Trường Sa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
“Đặc sản” của Đoàn công tác số 19 tàu KN 491 là có tổ văn nghệ xung kích đến từ Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Nam Định. Các nghệ sỹ đều trẻ trung, xinh đẹp, ai cũng mong được cống hiến hết mình cho khán giả đặc biệt trong hải trình này.

Tiếng hát trên boong tàu

Ngay sau bữa tối, các nghệ sỹ Nhà hát tỉnh Nam Định đã lên boong tàu thử giọng, và thiết bị âm thanh. Đúng 20 giờ 30 Đêm liên hoan văn nghệ Biển, đảo Tổ quốc và người chiến sỹ Hải Quân bắt đầu. Top nữ Hồng Năm, Phương Chi, Thu Phương, Phương Ninh mở màn bài Ơi cuộc sống mến thương của (Nhạc sỹ Nguyễn Ngọc Thiện). Tiếp đó, Công Thắng thể hiện ca khúc Đất nước trọn niềm vui (Nhạc sỹ Hoàng Hà).

Nghệ sỹ Thu Phương giao lưu với cán bộ, chiến sỹ đảo Sinh Tồn. Ảnh: Nguyễn Tuấn

Nghệ sỹ Thu Phương giao lưu với cán bộ, chiến sỹ đảo Sinh Tồn. Ảnh: Nguyễn Tuấn

Thấy Công Thắng đẹp trai, Nhà văn Niê Thanh Mai (Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Đắk Lắk nói vui: “Ôi chao, đã trẻ, đẹp trai, lại còn hát hay nữa!”.

Trên boong tàu, các nghệ sỹ say mê cất tiếng hát phục vụ cán bộ, chiến sỹ và đoàn công tác. Đêm nghệ thuật trên “du thuyền 5 sao” - như lời nghệ sỹ Công Thắng trong lời dẫn thật đặc biệt.

Cháy cùng người lính đảo.

Cháy cùng người lính đảo.

Tôi nhìn sang bên, Đại tá Lê Hoàng Việt - Phó Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân chủng Hải quân - Trưởng đoàn công tác đang chăm chú lắng nghe làn điệu chèo chinh phục “Cánh én mùa xuân” (Nghệ sỹ Hồng Toan - Hồng Năm thể hiện). Bên cạnh nam ca sỹ có má lúm đồng tiền, Hồng Năm mặc bộ đầm xanh càng nổi bật giữa trời đêm trên “du thuyền”. Đại tá Việt chăm chú lắng nghe, thi thoảng lại mỉm cười. Đêm nay đưa đoàn công tác ra đảo, lòng anh có nao nao như các nghệ sỹ, văn nghệ sỹ, nhà báo chúng tôi ?

Nghệ sỹ Hồng Toan - Hồng Năm hát trên boong tàu kiểm ngư KN-491.

Nghệ sỹ Hồng Toan - Hồng Năm hát trên boong tàu kiểm ngư KN-491.

Có những bài hát tôi đã nghe nhiều lần, nhưng nghe trên boong tàu như bài Đường tôi đi dài theo đất nước (Nhạc sỹ Vũ Trọng Hối) thật lạ, đầy ắp hình ảnh lãng mạn. Có lẽ điều làm cho bài hát giàu chất lãng mạn, đẹp hơn chính là nhờ ca sỹ Thu Phương thể hiện bài hát này với tất cả sự say mê, dù thiếu ban nhạc, thiếu cả ánh đèn sân khấu lộng lẫy…

Tiết mục cải lương Trường Sa quần đảo quê hương (nghệ sỹ Phương Chi thể hiện) thật sâu lắng. Bài ca là lời tâm tình của người lính nơi đảo xa gửi về đất liền. Nơi ấy, có người yêu, người vợ, người mẹ đang mong chờ, đang tiếp thêm sức mạnh để các anh vững tay súng bảo vệ biển đảo quê hương. Tình yêu ở hậu phương với người lính đảo thật ngọt ngào, sâu nặng. Chi có nhiều lần đi công tác xa nhà, nhưng đây là lần ấn tượng nhất - bởi chị được hát trên boong tàu ra Trường Sa. Phương Chi chia sẻ: “Em đã hát bài này nhiều lần, nhưng lần này em có cảm xúc thật đặc biệt”. Lời hát của Chi vang vọng giữa trùng khơi, có lúc chị phải kìm nén vì muốn bật khóc!

Đêm giao lưu đầu tiên trên tàu KN491 thật đáng nhớ. Gió lồng lộng, sóng vỗ vào mạn tàu như nhịp đập của biển khơi, của trái tim người lính trẻ. Xa xa có những ánh đèn tàu thuyền đi lại, đại dương không ngủ, sống động diệu kỳ.

Hát cùng lính trẻ

Chúng tôi lên đảo Song Tử Tây lúc 2 giờ chiều. Trời chang chang nắng, mồ hôi túa ra, vậy mà các nghệ sỹ biểu diễn, giao lưu luôn cùng cán bộ, chiến sỹ. Ca Sỹ Phương Ninh nói với tôi rằng: “Cứ lên đảo là em quên hết mệt mỏi. Lần này được ra Trường Sa công tác là vinh dự đối với em và em muốn hát thật nhiều để động viên cán bộ, chiến sỹ, nhân dân trên đảo!”.

Ở đảo Sinh Tồn, nghệ sỹ Thu Phương song ca cùng Trung Kiên (cán bộ trên đảo) bài Gặp nhau giữa rừng mơ. Sinh Tồn mùa này khô hạn, đảo không có rừng mơ, nhưng lại có những vườn rau xanh, những trái tra có thể ngâm làm thức uống rất ngon, có cây bàng vuông, cây mù u di sản xanh mát.

“Ô! Giọng của chàng hay quá/ Ố ồ ô, mà sáo chàng hay quá/ Đường xa nắng đổ mà chúng em vẫn vui... Chia tay lòng còn vấn vương/ Chưa kịp nói năng gì/Hẹn ngày chợ sau tới nhé, lại gặp rừng mơ ấy…”.

Với người chiến sỹ, được gặp các nghệ sỹ trẻ, được hát cùng còn hơn cả một giấc mơ. Những buổi giao lưu văn nghệ trên đảo với nghệ sỹ từ đất liền ra bao giờ cũng là đặc sản ở nơi này.

Bài Lính đảo hát (Nhạc sỹ Ngọc Hòa) tốp ca cán bộ, chiến sỹ đảo An Bang thể hiện nghe thật da diết: “Lính đảo hát tình ca, gõ nhịp bằng báng súng/ Lính đảo hát tình ca, không có em cùng hát/ Lính đảo hát tình ca, nhạc nền là tiếng sóng... Lính đảo hát tình ca, gửi đất liền nỗi nhớ…”.

Các buổi giao lưu văn nghệ không có bục bệ sân khấu, âm thanh, phông nền hết sức đơn giản.

Tôi bỗng nhớ bài thơ “Lính đảo hát tình ca trên đảo” của Trần Đăng Khoa, viết ở đảo Sơn Ca từ hơn 40 năm trước: “Đá san hô kê lên thành sân khấu / Vài tấm tôn chôn mấy cánh gà / Em đừng trách bọn chúng anh tạm bợ / Chẳng phông màn nào chịu nổi gió Trường Sa / Gió rát mặt, đảo luôn thay hình dạng/ Đá củ đậu bay như lũ chim hoang / Cứ mặc nó! Nào hỡi các chiến hữu / Ta bắt đầu thôi. Mây nước đã mở màn…”.

Trần Đăng Khoa miêu tả sự khắc nghiệt nơi quần đảo Trường Sa nhiều nắng gió, sân khấu dựng lên vô cùng đặc biệt, thiếu thốn, nhưng đầy chất lãng mạn của lính. Những câu thơ chỉ cần đọc lên thôi đã thấy nao lòng.

An Bang hôm nay cũng thế - Sân khấu là nền sân của đơn vị, dưới những tán bàng vuông che mát trên đầu. Nhờ tích cực trồng cây, An Bang giờ đây là một trong những hòn ngọc xanh ở Trường Sa, đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội được chăm lo tốt hơn trước kia rất nhiều.

Nghệ sĩ Công Thắng giao lưu với cán bộ, chiến sĩ đảo Sinh Tồn.

Nghệ sĩ Công Thắng giao lưu với cán bộ, chiến sĩ đảo Sinh Tồn.

Không hiểu sao những buổi giao lưu văn nghệ như thế cứ ám ảnh trong lòng người ra đảo. Đêm trước khi trở về đất liền, đoàn công tác giao lưu với cán bộ, chiến sỹ và nhân dân thị trấn Trường Sa. Sân khấu cũng thật đơn sơ, dựng dưới chân cột mốc chủ quyền. Hàng trăm khán giả đến xem và cổ vũ nhiệt tình. Mỗi giai điệu cất lên là một rừng cờ đỏ sao vàng phất cao lên như hàng trăm ngàn con sóng biển Đông!

Đứng trên dải đất yêu thương cách bờ hàng trăm hải lý giữa bốn bề mây nước, tôi nghe rõ hàng ngàn con sóng cũng đang vỗ vào bờ cát trắng và rạn san hô của quần đảo Trường Sa thân yêu.

Phòng 229 tàu Kiểm ngư 491 của chúng tôi góp vào chương trình bài Cảm xúc Trường Sa của Nhạc sỹ Trọng Lưu, anh sáng tác trong những ngày ra đảo và tập cho cả phòng chỉ ít giờ lên sân khấu: “Tàu nhẹ lướt êm đưa tôi ra với Trường Sa / Biển tràn gió reo xôn xao mây trời sóng nước…/ Từng đàn cá theo, lao sao ánh vàng lấp lánh…Ôi, yêu sao quần đảo của ta/ Bao cơn phong ba, đảo càng thêm vững/ Súng chắc trong tay và tình yêu bỏng cháy/ Bảo vệ chủ quyền Trường Sa…”.

Giai điệu bài hát nhẹ nhàng, reo vui, ứng vào chuyến hải trình của chúng tôi ra Trường Sa lần này thuận lợi, không gặp sóng to gió lớn, hầu như chỉ là sóng êm.

(Còn nữa)

Có thể bạn quan tâm

Xung quanh chiến công của du kích Puih Glớ và đồng đội - Kỳ 1: Chuyện du kích Jrai hạ trực thăng Mỹ

Xung quanh chiến công của du kích Puih Glớ và đồng đội - Kỳ 1: Du kích Jrai hạ trực thăng chở 2 tướng Mỹ

(GLO)- Hơn nửa thế kỷ trôi qua nhưng câu chuyện về du kích Puih Glớ (làng Maih, xã B6, huyện 4; nay là xã Ia Hrung, huyện Ia Grai) cùng đồng đội bắn rơi máy bay quân sự Mỹ ngay tại quê hương mình vẫn được nhiều người cao tuổi trong vùng nhắc nhớ và được nhiều tài liệu lịch sử chính thống ghi nhận.

Bãi giữa sông Hồng lao đao sau bão lũ

Bãi giữa sông Hồng lao đao sau bão lũ

Đã hơn mười ngày trôi qua kể từ lúc người dân xóm Phao ở bãi giữa sông Hồng chạy trốn cơn lũ dồn đuổi, họ vẫn chưa thể về nhà. Bãi giữa bị nước nuốt chửng, nuốt tất cả những gì gọi là của cải của dân xóm Phao. Cuộc sống thường nhật của họ nơi bãi sông đã khốn khó, nay lại càng thêm bế tắc...
Giữa mùa mưa kể chuyện… đảo 'khát'

Giữa mùa mưa kể chuyện… đảo 'khát'

Do cấu tạo địa chất đặc biệt nên đảo Bé không tích tụ được mạch nước ngầm, người dân trên đảo phải dùng lu, bể... để hứng nước mưa dùng vào sinh hoạt. Hàng trăm năm qua, cộng đồng nhỏ bé hơn 500 người ấy tồn tại giữa biển khơi như một cuộc thi gan cùng tạo hóa.
Lặng thầm cống hiến nơi phên giậu Tổ quốc

Lặng thầm cống hiến nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Dẫu có những quãng ngắt do sóng chập chờn nhưng cuộc điện thoại với người thân trong gia đình mỗi buổi tối là “liều thuốc tinh thần” để cán bộ, chiến sĩ tại các chốt của Đồn Biên phòng Ia Lốp (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) vượt qua khó khăn, lặng thầm cống hiến nơi phên giậu Tổ quốc.
'Ba cùng' đổi thay vùng đất khó - Bài cuối: Ấm áp dưới tán rừng U Minh Hạ

'Ba cùng' đổi thay vùng đất khó - Bài cuối: Ấm áp dưới tán rừng U Minh Hạ

Tạm gác lại những công việc hàng ngày của mỗi cá nhân, những sinh viên tình nguyện hè của Trường Đại học Tây Đô (Cần Thơ), cùng nhau lên đường về với vùng đất thiêng liêng U Minh Hạ, để cùng ăn, cùng sống và cùng góp sức trẻ thể hiện phong trào “sinh viên 5 tốt”, cống hiến và trưởng thành.
Tấm lòng người làm lồng đèn truyền thống

Tấm lòng người làm lồng đèn truyền thống

Sau những gian hàng lồng đèn ồn ào, tấp nập mùa Trung thu là bao năm thao thức thầm lặng của các nghệ nhân, miệt mài, tỉ mỉ với từng công đoạn để thế hệ nào cũng có ký ức đẹp về những đêm trăng vàng với chiếc lồng đèn truyền thống rực rỡ trên tay.