'Ba cùng' đổi thay vùng đất khó - Bài cuối: Ấm áp dưới tán rừng U Minh Hạ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tạm gác lại những công việc hàng ngày của mỗi cá nhân, những sinh viên tình nguyện hè của Trường Đại học Tây Đô (Cần Thơ), cùng nhau lên đường về với vùng đất thiêng liêng U Minh Hạ, để cùng ăn, cùng sống và cùng góp sức trẻ thể hiện phong trào “sinh viên 5 tốt”, cống hiến và trưởng thành.

Tình người miền sông nước

U Minh Hạ (Cà Mau) nổi danh với những cánh rừng tràm bạt ngàn với vô vàn “hũ” mật ong lấp lánh. Vùng đất U Minh còn là bối cảnh của tiểu thuyết “Đất rừng phương Nam”, bởi hội tụ đầy đủ nét thiên nhiên cực kỳ hùng vĩ và hoang sơ, cùng hệ động thực vật độc đáo, quý hiếm nổi tiếng “có một không hai”, như thôi thúc với hành trình khám phá, trải nghiệm của các bạn trẻ.

Những ngày đầu tháng 8, vùng đất U Minh Hạ chào đón các chàng trai, cô gái trong đội hình tình nguyện Mùa hè xanh Trường Đại học Tây Đô với “đặc sản” – những cơn mưa - nắng thất thường. Đang nắng chang chang đó, rồi tự nhiên trời dịu hẳn, đám mây đen kéo đến cùng cơn mưa trút xuống.

Chừng 20 phút, cơn mưa nhỏ dần rồi tạnh hẳn. Các chiến sĩ tình nguyện lại tất bật chạy đua với “việc của giời” để dọn vệ sinh, quét dọn nhà bia, phần mộ tại Nghĩa trang xã Nguyễn Phích (huyện U Minh) - nơi có bia tưởng niệm ngành Quân y Quân khu 9 thời kỳ 1947. Có nhóm lại đi cặm cây chống sạt lở; lắp đèn năng lượng mặt trời...

Các bạn trẻ còn chung tay vẽ bích họa trên tường tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Tố (xã Nguyễn Phích). Bức tường cũ của trường sau vài giờ đã khoác chiếc áo mới, sắc màu ấn tượng những con cá, con mực dưới đại dương, tạo sự thích thú cho học sinh. “Thông qua bức tranh, chúng em muốn góp phần giáo dục cho các em nhỏ về tình yêu biển, yêu thiên nhiên, tăng cường ý thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường biển”, chiến sĩ tình nguyện Huỳnh Thu Huyền nói.

Năm thứ 2 đi chiến dịch Mùa hè xanh, Thu Huyền có lẽ cũng đã quen với việc xa nhà. “Ngày đầu xuống đây, em thấy cảnh quê gần giống như ở nhà nên có chút bồi hồi. Bình thường, các bạn sinh viên ở trọ, ở riêng, rồi ở trong gia đình sẽ được bảo bọc, che chở. Còn khi tham gia Mùa hè xanh, các bạn sẽ cùng sống, cùng sinh hoạt với người dân bản địa. Tuy lúc đầu còn dè dặt nhưng rồi tụi em dần quen với nếp sống gia đình nên hòa nhập tốt, còn học thêm nhiều kỹ năng sống, vốn sống và hiểu hơn đời sống bà con miền quê sông nước”.

Còn bạn Trần Quốc Tuấn chia sẻ rằng, chuyến đi không chỉ bổ sung kiến thức mà còn giúp Tuấn học được rất nhiều điều bổ ích từ thực tế như cách giao tiếp, cách sống hòa đồng cùng người dân địa phương. “Ở những nơi đi qua, em đều cảm nhận được sự nhiệt tình, gần gũi đáng quý dành cho chúng em. Đó là động lực để em tiếp tục đi tình nguyện”, Tuấn nói.

Quốc Tuấn tâm đắc nhất là hoạt động chăm lo cho các em thiếu nhi. Được vui chơi cùng các em, tổ chức hoạt động phát quà, dạy tiếng Anh, hướng dẫn kỹ năng sống… Khoảng thời gian ấy thật sự đã giúp Tuấn và các đồng đội hòa mình cùng các em nhỏ. Đó là những cảm xúc chân thành từ trái tim, khó diễn tả hết được bằng lời.

Tháng ngày của thanh xuân

Các tình nguyện viên quét dọn nhà bia, phần mộ tại Nghĩa trang xã Nguyễn Phích (huyện U Minh)

Các tình nguyện viên quét dọn nhà bia, phần mộ tại Nghĩa trang xã Nguyễn Phích (huyện U Minh)

Một trong những ấn tượng sâu đậm với đội hình nguyện chính là tình cảm yêu thương, ấm áp của bà con nơi làng quê vùng đất khó. Đội trưởng chiến dịch - Huỳnh Chí Nguyện khoe rằng, thấy các bạn sinh viên vất vả khi đặt chân đến vùng đất U Minh Hạ, lãnh đạo xã cho tầm 3- 4kg cá phi vuông, anh Bí thư chi bộ ấp 7 cho cá vồ (loại cá da trơn), mấy bắp chuối, rồi bà con cho thêm ít tôm, tàn ong…để cải thiện bữa ăn. “Thực sự, những sự quan tâm đó, là những nguồn động viên to lớn giúp cho sinh viên tình nguyện quên đi mệt mỏi, cực nhọc cho chặng đường phía trước”, Nguyện bày tỏ.

Tầm trưa, các bạn sinh viên di chuyển về nhà chú Hai Tân (Nguyễn Thanh Tân ở ấp 4, xã Nguyễn Phích) để ăn uống, nghỉ ngơi lấy sức. Mỗi người một việc, không ai bảo ai nhưng công việc vẫn trôi chảy. Người thì đi làm cá phi chiên, người thì gọt vỏ bí rợ nấu canh, rồi không biết thức ăn nấu có ngon hay không cũng “hết sạch”.

Bức tranh có chủ đề “em yêu biển xanh” do các bạn sinh viên tự tay vẽ

Bức tranh có chủ đề “em yêu biển xanh” do các bạn sinh viên tự tay vẽ

Chú Hai Tân cho hay, tụi nhỏ khác gì con cháu trong nhà đâu, ông cũng có đứa con tầm tuổi mấy đứa, cũng đi tình nguyện hè nên thấu hiểu hết nỗi khó khăn, vất vả. “Tụi nhỏ xuống gia đình mừng lắm. Thương tụi nhỏ không tiền bạc, lặn lội mưa gió”, ông Tân cười hiền bảo.

Năm nay, vợ chồng ông Tân “nhận nuôi” 14 bạn sinh viên tình nguyện, nhưng do nhà chật hẹp nên ông gửi 7 bạn nữ ngủ ở bên nhà cha mẹ ruột. “Hồi năm 2014, gia đình tôi cũng nhận nuôi 21 bạn sinh viên, mà lúc đó ngay đợt ngập lụt, đi lại vất vả lắm. Nhà có thêm tụi nhỏ cũng vui vẻ hẳn cho nên cứ xã a-lô là tôi sẵn sàng. Mơi mốt (mai mốt – PV) tụi nó đi hết cũng thấy buồn” - chú Tân nói.

Tối đến, các bạn tình nguyện viên tổ chức chiên bánh xèo, nấu cháo vịt rồi cùng nhau quây quần bên mâm tròn, cùng nói cười vui vẻ, kể nhau nghe những kỷ niệm khó quên sau những chuyến đi. Các bạn cũng tự tay chuẩn bị phần quà nho nhỏ dành cho các em thiếu nhi ở xã. Phần quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng cả tấm lòng, tình yêu thương của các anh chị dành cho các em nhỏ tuổi ở xứ rừng U Minh Hạ.

Thăm tặng quà gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam và gia đình hoàn cảnh khó khăn

Thăm tặng quà gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam và gia đình hoàn cảnh khó khăn

Trong một tuần triển khai chiến dịch, những công trình, phần việc được các tình nguyện viên cơ bản hoàn thành theo kế hoạch. Chuỗi ngày tuy không dài nhưng đủ để gắn chặt tình cảm của các bạn lại với nhau, các chiến sĩ bắt đầu xem nhau như một gia đình từ những bữa cơm, giấc ngủ. Và hơn hết, các bạn trẻ đã được trải nghiệm, trưởng thành và để lại ấn tượng sâu đậm với các em nhỏ, người dân miền sông nước.

Trong giờ phút chia tay với người dân vùng đất U Minh Hạ, Đội trưởng chiến dịch - Huỳnh Chí Nguyện thổn thức: “Trải qua những ngày cống hiến sức trẻ, cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng sinh hoạt với nhau, rồi đến giây phút chia tay đã để lại trong lòng các bạn biết bao nhiêu kỷ niệm. Khoảng ký ức tươi đẹp đó cũng chính là một phần thanh xuân của mỗi người, là một khoảng trời tươi đẹp nhất của thời sinh viên và sẽ mãi mãi ở trong bạn - trong tôi và trong tất cả chúng ta”.

Nằm trong chiến dịch tình nguyện “Hành quân xanh” năm 2024, Đoàn Thanh niên Công an TP Cà Mau cũng đã phối hợp với Liên Chi hội sinh viên Cà Mau - Trường Đại học Tây Đô trao tặng 1.400 quyển tập và 7 đèn năng lượng mặt trời (trong đó 400 quyển tập và 7 đèn mặt trời do các bạn sinh viên vận động) cho học sinh nghèo và người dân của xã Nguyễn Phích, tổng trị giá gần 17 triệu đồng.

Theo TÂN LỘC (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Làng xưa nay đã đổi thay

Làng xưa nay đã đổi thay

(GLO)- Sau khi về định cư ở vùng đất mới, cuộc sống của người dân 4 làng Plei Pông, Kinh Pêng, Plei Trớ và Plei Hek thuộc xã Chư A Thai (là các làng căn cứ cách mạng trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, còn gọi là 4 làng Ðồn) đã có nhiều đổi thay rõ nét.

Mang con dấu đến bản

Mang con dấu đến bản

Hai đứa con đã 15 và 13 tuổi, nhưng lần đầu tiên, vợ chồng anh Moong Văn Phong mới đi làm khai sinh cho con khi Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nhôn Mai (Nghệ An) mang con dấu đến tận bản để làm thủ tục cho dân.

Những dáng lính vùng biên

Những dáng lính vùng biên

(GLO)- Tôi gặp những người lính trên những chuyến tàu tuần tra ngoài khơi xa, giữa những hải trình dọc dài duyên hải đồng hành, làm chỗ dựa bảo vệ ngư dân và giữ gìn an ninh trật tự trên biển quê hương; gặp họ giữa những vùng biên giới Campuchia heo hút đầy nắng gió.

Ruổi rong đời chăn vịt

Ruổi rong đời chăn vịt

(GLO)- Sau mỗi mùa gặt, những cánh đồng lúa ở các xã An Lương, An Hòa, An Vinh, Tuy Phước… lại rộn ràng bởi đàn vịt hàng nghìn con tìm về kiếm ăn. Gắn với đàn vịt, những người chăn vịt miệt mài rong ruổi qua nhiều cánh đồng, lấy mùa gặt làm nhịp mưu sinh.

Trầm tích sông Ba

Trầm tích sông Ba

(GLO)- Sông Ba đoạn qua xã Ia Dreh (tỉnh Gia Lai) mùa khô, vài con thuyền đánh cá nằm gối đầu nghỉ ngơi trên những doi cát. Chiều xuống, từ những bến sông, người dân vẫn ra tắm mát dù nước cạn tới mức có thể lội ra giữa dòng.

Cạm bẫy ma tuý mới "pod chill" - Bài 2: Từ thuốc gây mê y khoa đến bẫy ma túy núp bóng pod chill

Cạm bẫy ma tuý mới "pod chill" - Bài 2: Từ thuốc gây mê y khoa đến bẫy ma túy núp bóng pod chill

Cầm trên tay chiếc “pod chill” nhỏ gọn, tỏa ra mùi hương trái cây ngọt ngào, nhiều bạn trẻ hồn nhiên nghĩ rằng mình chỉ đang dùng một sản phẩm giải trí thời thượng. Nhưng đằng sau làn khói thơm ấy lại là Etomidate - một hoạt chất gây mê y học bị giới tội phạm “biến tướng” thành ma túy nguy hiểm.

Những dấu vết bí ẩn ven sông Ba

Những dấu vết bí ẩn ven sông Ba

(GLO)- Men theo bờ sông Ba đoạn chảy qua buôn Tơnia (xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai), khi nắng cuối ngày hắt những tia vàng lấp lánh trên mặt nước, chúng tôi bắt gặp những vật thể lạ nhô lên khỏi lớp đất sét. 

Miếu thờ liệt sĩ bên suối Hội Phú

Miếu thờ liệt sĩ bên suối Hội Phú

(GLO)- Không biết tên tuổi, quê quán những người lính hy sinh trong trận đánh Tết Mậu Thân 1968 tại Pleiku, người dân bên suối Hội Phú (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) vẫn âm thầm thắp những nén nhang rồi lập miếu thờ ngay nơi các anh từng nằm xuống. 

Vị Xuyên - Bạn tôi vẫn còn đó

Vị Xuyên - Bạn tôi vẫn còn đó

(GLO)- Vùng biên giới Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang (Hà Giang cũ) hôm nay đã đổi thay, nhưng những người đồng đội của tôi vẫn còn đó, nằm ngay ngắn trong đội hình “hàng thẳng hàng, lối thẳng lối, quân dung tươi tỉnh” tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.

Ký ức không phai của nữ Anh hùng Kpă Ó

Ký ức không phai của nữ Anh hùng Kpă Ó

(GLO)- Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ nhưng trong ngôi nhà nhỏ ở làng Bạc 1 (xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai), ký ức về một thời hoa lửa vẫn vẹn nguyên qua từng câu chuyện của bà Kpă Ó - nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân duy nhất ở khu vực phía Tây tỉnh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Chiếc a chói giữa rừng Trường Sơn

Chiếc a chói giữa rừng Trường Sơn

Dưới mái hiên nhà sàn ở xã La Lay (Quảng Trị), tiếng dao chẻ tre vang lên đều đặn giữa buổi sớm. Nghệ nhân Hồ Văn Thành ngồi bên bó mây vừa lấy từ rừng về. Ông tỉ mẩn đường dao chuốt từng sợi nan tre. Ở miền tây Quảng Trị, hình ảnh ấy không hiếm gặp...

Nghị lực phi thường của người thương binh hạng nặng Lê Thái Hà

Nghị lực phi thường của người thương binh hạng nặng Lê Thái Hà

(GLO)- Khi bị thương nặng tại chiến trường Campuchia, ông Lê Thái Hà (trú phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) không nghĩ mình sẽ sống sót. Phục viên với sức khỏe suy giảm đến 91%, ông cũng từng không dám mơ đến những điều xa xôi về tương lai. Vậy mà người cựu chiến binh ấy đã can trường vượt qua tất cả.

4 ngày làm vợ, 54 năm đợi chờ

4 ngày làm vợ, 54 năm đợi chờ

Sau 54 năm kể từ ngày liệt sĩ Nguyễn Văn Đinh ngã xuống trên chiến trường Quảng Trị, bà Nguyễn Thị Ngọ (Nghệ An) mới được đứng trên mảnh đất ông hy sinh. Hành trình ấy khép lại nỗi khắc khoải của một người vợ, nhưng mở ra câu chuyện lay động về tình yêu, sự thủy chung không phai theo năm tháng.

'Bí kíp' nón ngựa nghĩa quân Tây Sơn

'Bí kíp' nón ngựa nghĩa quân Tây Sơn

Nghệ nhân ưu tú Đỗ Văn Lan (80 tuổi, ông Ba Lan) đang giữ nguyên vẹn “bí kíp” tổ truyền làm “nón ngựa Phú Gia” mà ngày xưa nghĩa quân Tây Sơn đội nắng mưa hành quân thần tốc. Những chiếc nón không chỉ như một tác phẩm nghệ thuật mà còn rất bền.

null