"Ngày nắng vẹn nguyên"
(GLO)- Với cuốn sách thứ 6 mang tên “Ngày nắng vẹn nguyên” vừa được xuất bản, tác giả Lê Thị Kim Sơn một lần nữa gửi gắm một góc cạnh khác của chính mình tới cho độc giả.
(GLO)- Với cuốn sách thứ 6 mang tên “Ngày nắng vẹn nguyên” vừa được xuất bản, tác giả Lê Thị Kim Sơn một lần nữa gửi gắm một góc cạnh khác của chính mình tới cho độc giả.
(GLO)- Không lùi bước sau biến cố nghiệt ngã, chị Phạm Thị Hoàng Hảo cùng người bạn đời là anh Đặng Trọng Nhân đã biến căn phòng nhỏ thành nơi khai sinh những thước phim hoạt hình triệu view. Đó là câu chuyện về nghị lực, tình yêu và hành trình không bỏ cuộc của cặp đôi kênh Heo Đen Official.
(GLO)- Từ Gia Lai-mảnh đất đỏ bazan đầy nắng gió, hành trình cà phê của anh Văn Quốc Việt không chỉ là câu chuyện khởi nghiệp, mà còn là tiếng lòng của một người đầy đam mê, mong muốn lan tỏa bản sắc quê hương thông qua từng giọt cà phê mang đậm hương vị phố núi.
Trước thềm 30/4, cô gái TP.HCM kể chuyện tình đồng đội, tình yêu của người ông từng chiến đấu và bị thương ở chiến trường miền Nam khiến cư dân mạng trẻ rưng rưng.
Ngay trước thềm concert 'Anh trai vượt ngàn chông gai,' ca sỹ Phan Đinh Tùng tung ra một loạt sản phẩm âm nhạc mới, khẳng định trải nghiệm từ gameshow giúp anh tìm lại 'lửa nghề.'
(GLO)- Gần như không thể đếm được mỗi chúng ta đã có bao nhiêu lần gặp gỡ trong đời. Dù so với cái rộng dài của thế gian thì “môi sinh” của một người cũng chỉ là bầu không khí nhỏ thôi.
Căn nhà của ông bà nằm sâu trong ngõ ở Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội, lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười và những câu hát chèo lảnh lót. Ông cười: 'Tớ yêu và quyết lấy bà ấy từ câu hát chèo trên trận địa Lạng Sơn 45 năm về trước'.
2 người lính yêu nhau trên biên giới Cao Bằng, cùng chung chiến hào đánh trả quân xâm lược và hiện đang sống ở TP.Hải Phòng.
(GLO)- Đêm thơ Nguyên tiêu năm 2025 với chủ đề “Gia Lai khát vọng vươn mình” vừa diễn ra vào tối 12-2 tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) trong không khí thân tình, ấm áp, bằng một tình yêu trọn vẹn dành cho thi ca.
Có lẽ lễ Tình nhân là ngày mà những bạn trẻ độc thân dễ cảm thấy cô đơn khi khắp nơi đều tràn ngập sự lãng mạn của tình yêu. Có người chia sẻ rằng họ chỉ muốn tắt mạng xã hội và hạn chế ra đường vào ngày Valentine để tránh chạnh lòng.
Các vựa hoa cùng nhà vườn ở TP.Đà Lạt và H.Lạc Dương (Lâm Đồng) đang tất bật và phấn khởi vì giá hoa hồng tăng cao trước ngày lễ tình yêu 14.2.
(GLO)- 0 giờ ngày 29-1, đúng vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, kênh YouTube “Hy Pleiku” công chiếu một sản phẩm âm nhạc cộng đồng vô cùng ý nghĩa, đó là MV “Thành phố ngủ ngon”.
(GLO)- Cảm giác về tình yêu qua lời thơ của Dương Kỳ Anh thật lãng mạn và đắm say. Điển hình, trong bài thơ "Đi giữa vườn xuân", tác giả không chỉ miêu tả vẻ đẹp của vườn xuân mà còn khéo léo lồng vào đó sự giao hòa giữa con người và thiên nhiên, giữa tình yêu lứa đôi và tình yêu Tổ quốc.
Diệp Lâm Anh khẳng định dù có nhiều tổn thương sau đổ vỡ hôn nhân nhưng bản thân 'chưa bao giờ mất niềm tin vào tình yêu'.
(GLO)- Không chỉ là một lời nói về tình yêu, "Ngàn sau" của tác giả Đào An Duyên còn là một tác phẩm thơ triết lý, khẳng định sự bất tử, trường tồn của những xúc cảm chân thật qua biến động của thiên nhiên và cuộc sống.
(GLO)- "Dốc mùa xuân" là một bài thơ đượm sắc xuân và tình quê của Bùi Việt Phương. Ở đó, xen lẫn giữa kỷ niệm là những xúc cảm hoài niệm của một người con xa xứ về không khí Tết đầm ấm, yên vui ở quê nhà.
“Đi về giáo đường, ngày chủ nhật buồn, còn ai còn ai…” - giọng hát ngân lên giữa cơn mưa chiều lất phất.
Những đồi hoa cỏ lau hồng ở Đà Lạt nở rộ mỗi dịp cuối năm, khoác lên cao nguyên vẻ đẹp thơ mộng, trở thành điểm đến hút khách yêu thiên nhiên và nhiếp ảnh nghệ thuật.
Ngày 11.11 còn được biết đến là ngày lễ độc thân. Đây là dịp để những người trẻ còn cô đơn có cơ hội họp mặt, vui chơi, xóa đi nỗi u buồn vì chưa tìm thấy "nửa kia" của mình...
Trong xã hội hiện đại, ngoại hình ngày càng trở thành một tiêu chuẩn quan trọng, đặc biệt là đối với giới trẻ. Áp lực phải đẹp, hoàn hảo khiến nhiều bạn trẻ cảm thấy tự ti về bản thân và ảnh hưởng không nhỏ đến câu chuyện tình cảm của họ.
(GLO)- "Tặng em nỗi nhớ ngược chiều" của Từ Dạ Linh mang vẻ đẹp mộc mạc, đầy hoài niệm về tuổi thơ, về những khoảnh khắc hồn nhiên mà người ta thường dễ dàng quên đi. Ẩn chứa trong đó cũng là nỗi nhớ, sự lưu luyến về tình yêu đầu đời với những xúc cảm tinh khôi, thuần khiết...
Có những quan niệm cho rằng khi yêu mà tặng nhau giày, dép thì sẽ chia tay. Trên Google lưu lại cả những câu hỏi như "tặng giày là chia tay" hay "tặng giày cho người yêu là chia tay" vì nhiều người dùng thắc mắc nhiều. Điều này có đúng?
(GLO)- "Em đi trên đồi hoa" của tác giả Đại Dương là sự hòa quyện giữa con người và cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp. Những câu thơ mang sắc thái vừa lãng mạn vừa thoáng gợi lên cảm giác tiếc nuối về thời gian trôi qua, để rồi "mắt hoa tròn ngấn lệ/rưng rưng vắt qua mùa"...
(GLO)- Bài thơ "Ngày nắng" của Lê Vi Thủy là những hình ảnh đầy sức sống và hy vọng. Tác giả khéo léo khắc họa cuộc sống khó khăn nhưng đầy nghị lực của con người, với những mầm xanh vươn lên trong khô cằn, thể hiện niềm tin vào ngày mai tốt đẹp hơn.
| Giá cà phê | Giá trung bình | Thay đổi |
| Đắk Lắk | ||
| Lâm Đồng | ||
| Gia Lai | ||
| Đắk Nông | ||
| Hồ tiêu | ||
| Tỷ giá USD/VND | ||
| Theo: | giacaphe.com |