Người trẻ làm gì trong ngày lễ độc thân 11.11?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 11.11 còn được biết đến là ngày lễ độc thân. Đây là dịp để những người trẻ còn cô đơn có cơ hội họp mặt, vui chơi, xóa đi nỗi u buồn vì chưa tìm thấy "nửa kia" của mình...

Cứ ngồi yên, tình yêu sẽ tới

Hán Ngọc Khánh Linh, sinh viên ĐH Kinh tế TP.HCM, cho biết ngày lễ độc thân năm nay, cô gái đi chơi với bạn bè, mua cho mình một cái bánh ngọt thật ngon. "Dù là ngày độc thân hay không, mình vẫn sẽ học thật chăm chỉ và làm việc hết khả năng. Sau đó, mình dành thời gian ăn bữa cơm với gia đình", Linh kể.

Khánh Linh. ẢNH: PHƯƠNG VY
Khánh Linh. ẢNH: PHƯƠNG VY

Khánh Linh cho biết đối với các bạn đã có "nửa kia" thì sẽ có hàng loạt ngày vui trong năm như Valentine, lễ kỷ niệm cặp đôi… Tuy nhiên, các bạn độc thân như Linh không có nhiều ngày lễ đặc biệt. Vì thế, Linh quyết tâm trải qua ngày lễ độc thân bình thường theo cách trọn vẹn nhất. Cô gái quan niệm đôi khi hạnh phúc đơn giản là được sống thật với chính mình. Và đừng quá theo đuổi chuyện tình cảm, cứ ngồi yên tình yêu sẽ tới.

"Các bạn nếu chưa có người yêu thì đừng tủi thân. Hãy học cách yêu thương bản thân rồi sẽ có người đến yêu thôi nè", Linh nói.

Phạm Gia Phú, sinh viên Trường CĐ Bách khoa TP.HCM, dự định sẽ dành trọn một ngày độc thân để… tự thưởng cho mình. Gia Phú sẽ đi mua sắm, ra rạp xem bộ phim mới nhất, tới khu vui chơi, cắm trại ở TP.Thủ Đức và cà phê gặp mặt bạn bè… Thời gian rảnh rỗi, chàng trai sẽ săn sale trên các sàn thương mại điện tử. Ngày 11.11 là ngày đôi, vì thế hàng loạt cửa hàng tung ra chương trình khuyến mãi "khủng".

Phạm Gia Phú cho rằng độc thân không hề đáng sợ. ẢNH: NVCC
Phạm Gia Phú cho rằng độc thân không hề đáng sợ. ẢNH: NVCC

Độc thân nhưng không cô đơn

Thắng Jeckli, tên thật là Phan Văn Thắng (21 tuổi), sinh viên Trường ĐH Văn hóa TP.HCM, cho biết thông thường mọi người sẽ dành ngày lễ độc thân để xem phim một mình hay đi ngủ… Tuy nhiên, Thắng mong muốn dành thời gian ấy cho việc cải thiện kinh tế và đặc biệt là không để cho bản thân rơi vào cảm giác cô đơn.

Thắng làm nhiều việc trong ngày lễ độc thân để không cảm thấy cô đơn. ẢNH: NVCC
Thắng làm nhiều việc trong ngày lễ độc thân để không cảm thấy cô đơn. ẢNH: NVCC

"Trong quá trình đi tìm tình yêu, mỗi người sẽ có một quan điểm riêng. Nhưng mình lại không quá bận tâm về việc phải đi tìm, bởi có duyên thì ắt sẽ tự tới. Điều này, không có nghĩa là mình không muốn tình yêu, mà trước hết mình muốn tự phát triển, trau dồi, hoàn thiện chính bản thân và tin rằng những điều tốt đẹp sẽ đến", Thắng nói.

Chàng trai này không quá buồn khi phải độc thân, bởi xung quanh còn nhiều niềm vui. Thắng cũng tự tin mình đẹp trai, không sợ ế. Chính vì thế, Thắng muốn nhắn gửi đến các bạn đang cô đơn trong ngày lễ độc thân rằng: "Các bạn đừng buồn nhé. Hãy tự tạo niềm vui cho chính mình, chăm sóc và phát triển bản thân nhiều hơn".

Nguyễn Phạm Xuân Thy (25 tuổi), làm việc ở Công ty Luật TNHH YKVN, TP.HCM cho rằng lễ độc thân của người trưởng thành chắc chắn vẫn phải đi làm và chạy deadline. Cô gái ưu tiên hết mình cho công việc. Cuối ngày, Thy dự định buổi tối sẽ đi mua một quyển sách tặng cho chính mình, tập đối xử tốt với bản thân.

Xuân Thy ưu tiên hết mình cho công việc trong ngày lễ độc thân. ẢNH: NVCC
Xuân Thy ưu tiên hết mình cho công việc trong ngày lễ độc thân. ẢNH: NVCC

"Mình nghĩ tìm tình yêu cũng tương tự như tìm công việc. Điều quan trọng nhất là mình có thể làm việc đó mỗi ngày hay không? Có thể sống, gặp gỡ, trò chuyện với người kia mỗi ngày hay không? Mọi lãng mạn, hứng thú, sự nồng nàn ban đầu rồi cũng sẽ qua đi, nhưng vẫn chấp nhận được cái "bình thường" của nhau mỗi ngày thì mới đi cùng nhau lâu dài được", Thy nói.

Còn Trần Việt Hà, sinh viên của Trường ĐH FPT TP.HCM, dành trọn thời gian để chạy deadline và sinh hoạt CLB trong ngày đặc biệt này. Hà cho rằng mình độc thân vì duyên số chưa đến.

Việt Hà sẽ dành thời gian để chạy deadline. ẢNH: NVCC
Việt Hà sẽ dành thời gian để chạy deadline. ẢNH: NVCC

"Khoảng thời gian trước khi vào đại học, mình thực sự không muốn có người yêu. Nhưng khi là sinh viên thì mình có thay đổi đôi chút. Mình bắt đầu muốn có "gấu" để vỗ về. Tuy nhiên, người thích mình thì bản thân lại không thích. Còn người mình thích, họ lại không thích mình. Chính vì vậy, mình sẽ dành nhiều thời gian để tự nâng cấp bản thân, yêu thương chính mình… Biết đâu được lễ độc thân sang năm, mình sẽ có người yêu thì sao", Hà nói.

Theo PHƯƠNG VY (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Tết quê hương trong trái tim du học sinh Việt

Tết quê hương trong trái tim du học sinh Việt

“Cảm giác cô đơn và nhớ nhà bỗng dịu nhẹ hơn nhờ những lần gặp gỡ đồng hương, trò chuyện, tay bắt mặt mừng, ăn cơm Việt, nói tiếng Việt… trên đất Hàn”, Phương Loan (du học sinh Hàn Quốc) tâm sự trong những ngày cận Tết ở nước bạn.

Tết rồi, về nhà thôi...

Tết rồi, về nhà thôi...

Trong năm 2024, tôi (TS. Nguyễn Duy Duy - Viện Nghiên cứu Môi trường, Viện Nghiên cứu Quốc gia Úc) đã đặt chân tới 4 châu lục. Những chuyến công tác, những hội thảo khoa học, đưa tôi tới nhiều vùng đất khác nhau. Tôi đã đi thật xa, và giờ là lúc trở về. Tết rồi, về nhà thôi... 

Trào lưu tự làm giá đỗ hot trở lại, chị em 'rần rần' chia sẻ trên mạng

Trào lưu tự làm giá đỗ hot trở lại, chị em 'rần rần' chia sẻ trên mạng

Trước những thông tin giá đỗ trên thị trường bị "ngâm tẩm" chất cấm gây hại cho sức khỏe, trào lưu tự làm giá đỗ tại nhà bất ngờ hot trở lại. Trong các hội nhóm làm giá đỗ, chị em "rần rần" chia sẻ cách làm giá đỗ "ngon - bổ - rẻ" tại nhà, thu hút hàng nghìn lượt tương tác trong thời gian ngắn.

'Đu trend' cách nào?

'Đu trend' cách nào?

Đu trend” dường như đã trở thành thú vui phổ biến của người trẻ ngày nay. Dù có nhiều ý kiến trái chiều về xu hướng này, song giới trẻ vẫn đưa ra những lý giải hợp lý cho sở thích của mình. Theo các chuyên gia, bản thân trend không xấu, cách “đu trend” mới là điều đáng quan tâm.