Trả lại 'khoảng trời' cho trẻ thơ - Bài 2: Con công nhân lao động chơi ở đâu?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Với không ít gia đình công nhân lao động ở những thủ phủ công nghiệp như TPHCM, Bình Dương, nghỉ hè là thời gian ám ảnh nhất. Bởi, con trẻ nghỉ hè nhưng phụ huynh vẫn đến nhà máy. Không ít phụ huynh buộc phải để con ở nhà một mình tại khu trọ, số khác đưa con cùng vào nhà máy hoặc gửi về quê.

Muôn kiểu gửi con

Những ngày đầu tháng 6, chúng tôi tìm đến những khu trọ có đông công nhân lao động ở Bình Dương. Tại một khu nhà trọ ở phường Hòa Lợi (TP Bến Cát), có rất nhiều trẻ nhỏ con công nhân tụ tập vui chơi. Bà Nguyễn Thị Lan (45 tuổi, quê Long An) ở trọ cùng con gái để trông coi cháu ngoại. “Ở đây có hơn 10 đứa trẻ đang nghỉ hè nên tự chơi trong khu nhà trọ để cha, mẹ đi làm. Công nhân đi làm, biết có tôi ở nhà nên họ nhờ coi trẻ giúp”- bà Lan nói.

Con em công nhân ở trọ tại Bình Dương. Ảnh: H.Chi
Con em công nhân ở trọ tại Bình Dương. Ảnh: H.Chi

Chị Bùi Thu Hiền (quê Nam Định, công nhân làm việc tại một công ty may mặc trên địa bàn TP Bến Cát) nói rằng, kể từ khi con nghỉ hè, chị đến nhà máy làm việc nhưng trong lòng luôn bất an, lo lắng con nhỏ một mình ở phòng trọ. “Mình tôi nuôi hai con nhỏ, lương chỉ tầm 10 triệu đồng/tháng nên không đủ khả năng gửi con. Mỗi ngày, tôi dậy sớm nấu sẵn đồ ăn cho các con rồi mới đi làm. Đứa lớn 10 tuổi và bé 7 tuổi tự chăm sóc nhau trong khu trọ”- nữ công nhân bộc bạch.

Khu vui chơi trẻ em trong khu nhà trọ Kim Hằng, quận 8. ảnh: U.P
Khu vui chơi trẻ em trong khu nhà trọ Kim Hằng, quận 8. ảnh: U.P

Khu cư xá Hưng Lợi 2 (phường Uyên Hưng, TP Tân Uyên, Bình Dương) có hơn 1.000 phòng trọ, người thuê hầu hết là công nhân lao động đến từ các tỉnh khác. Tại cư xá này, việc các con trẻ tụ tập chơi đùa trong hành lang đã trở nên quen thuộc nhiều năm qua mỗi khi hè đến. Cư xá rộng, cửa cổng chốt, đám trẻ ở đây thỏa sức chạy nhảy vui đùa.

“Sáng con ngủ dậy thì cha, mẹ đã đi làm. Con tự chế mì gói ăn sáng, đến trưa thì có cơm mẹ nấu sẵn. Mẹ nói, cuối tuần sẽ cho con về quê chơi với ông, bà nội”- bé Minh ở trọ tại phường Uyên Hưng (TP Tân Uyên), nói.

Hai năm nay, cứ hè đến là anh Hà Anh Dũng (phường Định Hòa, TP Thủ Dầu Một) lại gửi con cho giáo viên dạy lớp của bé trông coi cả ngày. Vợ chồng anh Dũng quê Nghệ An, vào Bình Dương làm ở công ty may mặc. Vợ chồng anh Dũng sống xa quê, không có người thân bên cạnh nên chỉ có cách gửi con cho giáo viên mới an tâm. Anh đem gửi 2 con nhỏ, cho đứa lớn nhất (8 tuổi) đến nhà máy với mình. “Ba đứa con mới nghỉ hè, vợ chồng thay nhau nghỉ để trông con. May nhờ có một giáo viên nhận giữ học sinh tại gia đình, tôi mới yên tâm làm việc”- anh Dũng nói.

TPHCM hiện có hàng trăm nghìn công nhân lao động làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất... Sống trong các khu trọ chật hẹp, thu nhập hạn chế, nhiều gia đình không có điều kiện cho con tham gia trại hè, học kỹ năng hay đi chơi xa như nhiều gia đình khác.

Chị Nguyệt Hằng (công nhân khu chế xuất Linh Trung, TP Thủ Đức) nói: “Hai vợ chồng tôi làm theo ca, không có thời gian trông con. Mỗi dịp hè là phải gửi con về quê nhờ ông bà chăm giúp. Xa con mấy tháng trời, nhớ lắm mà không còn cách nào khác”.

Anh Nguyễn Văn Thanh (42 tuổi, ngụ quận Tân Phú) kể, lúc con chưa vào tiểu học, hè nào anh cũng gửi con về Hưng Yên nhờ ông bà ở quê trông hộ. Tuy nhiên, do con trẻ thiếu gắn bó với cha mẹ nên đã ảnh hưởng đến tâm lý, trong khi ông bà lớn tuổi khó đảm bảo chăm sóc tốt cho các cháu. Để các con ở lại thành phố cũng không yên tâm. Hai năm nay, cứ đến hè anh Thanh lại đưa bố mẹ vào TPHCM du lịch và... trông cháu hộ. “Cách này khá hiệu quả, ít nhất là với gia đình tôi” - anh Thanh nói.

Theo đại diện LĐLĐ TPHCM, thời gian tới, LĐLĐ và Thành Đoàn TPHCM sẽ tập trung cải tạo, đầu tư cơ sở vật chất để đáp ứng được một phần quan trọng nơi ăn nghỉ cho các em trong dịp hè. Đồng thời, TPHCM tiếp tục quan tâm đầu tư nội dung, hình thức tổ chức trại hè để các đơn vị tổ chức các hoạt động hè, trại hè cho thiếu nhi với nhiều hoạt động thiết thực hơn.

Cần mở rộng mô hình trại hè miễn phí

Một giáo viên tiểu học ở TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết, hè đến cô và một số đồng nghiệp muốn nghỉ ngơi để phục hồi sức khỏe nhưng do nhiều phụ huynh thấy nhà rộng rãi, tin tưởng nên muốn gửi con cả ngày. Cô nhận giữ các em, kết hợp cho học sinh ôn tập lại kiến thức cũ để phụ huynh yên tâm làm việc.

Đại diện Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bình Dương cho biết, đã chỉ đạo các cấp Công đoàn quan tâm hỗ trợ con em công nhân lao động, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức công đoàn vừa hỗ trợ vật chất, vừa tạo không gian vui chơi an toàn cho các em. Trung tâm Văn hóa lao động tỉnh khai thác tối đa không gian để làm nơi sinh hoạt hè cho con em công nhân lao động. Nơi đây còn có hồ bơi, nhà thi đấu đa năng, khu tập múa hát, sân tập võ... tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh, an toàn cho con em công nhân.

TPHCM triển khai một số chương trình trại hè đáng chú ý như Trại hè Thanh Đa do LĐLĐ TPHCM tổ chức. Trại hè Thanh Đa năm 2025 mang chủ đề “Tự hào là măng non TPHCM” dành cho con em đoàn viên công đoàn, người lao động đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố, có độ tuổi từ 10 - 15. Trại hè diễn ra từ ngày 9/6 đến 3/7 gồm 7 đợt, mỗi đợt 5 ngày với 400- 500 em/đợt. Riêng các em thuộc diện khó khăn, các công đoàn cơ sở có thể đề xuất hỗ trợ 100% kinh phí tham gia trại hè. Không chỉ là sân chơi bổ ích, chương trình trại hè còn kết hợp nhiều hoạt động giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, tình yêu quê hương, lòng nhân ái và tinh thần tự lực.

Ông Lưu Kim Hồng, Chủ tịch Công đoàn Công ty Nidec Việt Nam (Khu Công nghệ cao, TPHCM) cho rằng, thiếu sân chơi cho con em công nhân lao động là chuyện quanh năm, không riêng mùa hè. Ông Hồng đề xuất tận dụng hệ thống nhà văn hóa công đoàn, nhà văn hóa quận huyện, kết nối với khu dân cư, khu trọ... để tổ chức sân chơi gần nơi ở; các hoạt động vừa học vừa chơi, kết hợp thể thao, văn nghệ, kỹ năng sống để thu hút con trẻ.

“Nếu tổ chức tại nơi ở, cha mẹ không phải đưa con đi xa. Các con được vui chơi an toàn. Các địa phương cần tổ chức thêm nhiều sân chơi giống như mô hình Trại hè Thanh Đa nhưng miễn hoặc giảm chi phí cho con công nhân lao động để các em có điều kiện được tham gia nhiều hoạt động vui chơi, giải trí hơn trong dịp hè” - ông Hồng đề xuất.

Theo Hương Chi - Uyên Phương (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo "Hà Mòn" đi qua - Kỳ 3: Gieo lại niềm tin trên đất cũ

E-magazine Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo "Hà Mòn" đi qua - Kỳ 3: Gieo lại niềm tin trên đất cũ

(GLO)- Khi tà đạo “Hà Mòn” tan biến, trên những buôn làng ở xã Hra, xã Đak Pơ, niềm tin làm giàu đang được gieo lại từ chính mảnh đất cũ. Nhờ sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng cùng ý chí vươn lên của người dân, những vùng đất này đang chuyển mình mạnh mẽ. 

Xây thế trận lòng dân từ sâu rễ bền gốc nơi tà đạo Hà Mòn đi qua

E-magazine Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo Hà Mòn đi qua - Kỳ 2: Tỉnh ngộ sau chuỗi ngày tối tăm

(GLO)- Phía sau những lời hứa hẹn mơ hồ về một cuộc sống sung túc không cần lao động. Ở một số buôn làng, những mái nhà vốn yên ấm bị xáo trộn. Chỉ khi cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng kiên trì vận động, nhiều người mới dần nhận ra sự thật, tỉnh ngộ và quay về với cuộc sống bình thường.

Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo “Hà Mòn” đi qua - Kỳ 1: Nơi bóng tối tà đạo “Hà Mòn” đi qua

E-magazine Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo “Hà Mòn” đi qua - Kỳ 1: Nơi bóng tối tà đạo “Hà Mòn” đi qua

(GLO)- Có một thời, ở những ngôi làng Bahnar như Kret Krot (xã Hra), Kuk Kôn, Kuk Đak (xã Đak Pơ), nhịp sống bình yên bỗng chùng xuống. Tà đạo Hà Mòn như một “cơn gió độc” quét qua, để lại phía sau sự im ắng nặng nề, len lỏi vào từng mái nhà, khiến buôn làng trở nên khép kín, u ám.

Thúng chai lên phố

Thúng chai lên phố

Nghề đan thuyền thúng bằng tre (thúng chai) dùng để đi biển đánh bắt hải sản sau hàng trăm năm giờ đang dần mai một. Những ngư dân miền Trung vẫn âm thầm bám nghề bằng tình yêu mưa nắng đời người, và ngày càng nhiều những chiếc thúng chai rời biển về phố làm du lịch.

Những chuyện tình xuyên biên giới ở Ia O

Những chuyện tình xuyên biên giới ở Ia O

(GLO)- Trên vùng biên Ia O (tỉnh Gia Lai), dòng Pô Cô vừa là ranh giới tự nhiên, vừa là nhịp cầu kết nối lương duyên. Từ những lần qua lại thăm thân, dự lễ hội, nhiều mối tình nảy nở, hình thành nên những mái ấm xuyên biên giới bình dị, bền bỉ, góp phần dệt nên diện mạo riêng nơi phên giậu Tổ quốc.

Làng bồng bềnh trên dòng Pô Kô

Làng bồng bềnh trên dòng Pô Kô

Giữa miền biên viễn phía tây Gia Lai, trên dòng Pô Kô hùng vĩ, hàng chục gia đình từ Tây Nam bộ tìm đến lập nghiệp, dựng nên những căn nhà nổi chông chênh giữa sóng nước. Cuộc mưu sinh lặng lẽ thể hiện nghị lực của con người, ý chí bám trụ và khát vọng sống chan hòa cùng sông nước.

Bấp bênh xóm chài vùng biên

Bấp bênh xóm chài vùng biên

(GLO)- Xóm chài trên mặt hồ thủy điện Sê San (làng Tăng, xã Ia O) hiện có 17 hộ với 58 nhân khẩu, đến từ các tỉnh ở miền Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ. Không đất ở, thiếu giấy tờ tùy thân, họ tự dựng nhà bè, bám lấy con nước để mưu sinh.

Bám rừng giữ “báu vật” giáng hương

Bám rừng giữ “báu vật” giáng hương

(GLO)- Ẩn giữa rừng sâu xã Krong (tỉnh Gia Lai), những căn lán nhỏ được dựng ngay dưới gốc giáng hương cổ thụ. Đó là nơi lực lượng bảo vệ rừng ăn ngủ, thay nhau canh giữ từng cây hương quý - những “báu vật” của đại ngàn.

Bộ đội Biên phòng lan tỏa không khí bầu cử nơi biên giới

Bộ đội Biên phòng lan tỏa không khí ngày hội lớn của toàn dân nơi biên giới

(GLO)- Những ngày cận kề cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Mơ (tỉnh Gia Lai) phối hợp với chính quyền, già làng, người uy tín đến từng làng tuyên truyền, vận động bà con sẵn sàng tham gia ngày hội lớn của toàn dân.

Đội SOS Long Hải: Giữ bình yên cho những cung đường

Đội SOS Long Hải: Giữ bình yên cho những cung đường

Khi phố xá đã lên đèn và nhiều gia đình yên giấc, trên những tuyến đường thuộc xã Long Hải (TPHCM) vẫn có những ánh đèn xe lặng lẽ di chuyển. Đó là ánh đèn của Đội SOS Long Hải - nhóm thanh niên tình nguyện đã suốt 7 năm qua hỗ trợ người dân gặp sự cố giao thông trong đêm.

Đêm đập trống dưới ánh trăng rừng

Đêm đập trống dưới ánh trăng rừng

Giữa vùng lõi của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, nơi núi đá vôi dựng đứng như những bức tường thành và rừng già nối tiếp đến tận biên Việt - Lào, có một lễ hội mà mỗi nhịp trống vang lên dường như làm nghiêng ngả cả đại ngàn: Lễ hội Đập trống của người Ma Coong.

'Rừng thiêng' giữa đại ngàn

'Rừng thiêng' giữa đại ngàn

Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, nơi mây trắng quấn quýt những đỉnh núi của vùng cao Đà Nẵng, có một cánh rừng không chỉ xanh bởi lá, mà còn xanh bởi ký ức. Người dân gọi đó là 'rừng bác Năm Công'.

Cán bộ trại giam động viên, chia sẻ với phạm nhân.

Tình người sau cánh cổng trại giam

(GLO)- Từ những câu chuyện rất thật của người trong cuộc, có thể thấy tính nhân văn trong công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân tại Trại tạm giam số 1, Công an tỉnh Gia Lai. Đó là nơi cán bộ, chiến sĩ đang kiên trì cảm hóa những người lầm lỗi bằng trách nhiệm và lòng nhân ái.

Vị linh mục hiến kế chống Pháp

Vị linh mục hiến kế chống Pháp

(GLO)- “Chuyện giặc Pháp xâm lăng ngang ngược, xin ra lịnh cho người có đạo giúp nước lập công, ai phản nghịch sẽ giết cả họ. Kẻ có đạo dù có thịt nát xương tan cũng cố báo đền ơn nước, quyết chẳng hai lòng”.

Ấm áp những ngôi nhà tái định cư

Ấm áp những ngôi nhà tái định cư

(GLO)- Về thăm những khu tái định cư vùng thiên tai trên địa bàn tỉnh Gia Lai, chúng tôi cảm nhận được mùa xuân ấm áp đang về cùng với sắc hoa tươi thắm, khung cảnh sản xuất, sinh hoạt nhộn nhịp đang định hình trên vùng đất mới.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng

(GLO)- Một ngôi làng Bahnar không người ở, bị "bỏ quên" giữa núi rừng Tây Nguyên nhưng vẫn hấp dẫn nhiều du khách ghé thăm nhờ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và kiến trúc nhà truyền thống. Đó là làng Kon Sơ Lăl cũ (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai).

null