Chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”: Vỏ bọc tội phạm mua bán người - Kỳ 2: Vòng xoáy tội ác và cái giá phải trả

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tội phạm mua bán người ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Chúng không chỉ lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của nạn nhân mà còn biến chính những người từng bị lừa, từng chịu tổn thương thành công cụ, mắt xích cho tội ác mới.

Từ nạn nhân thành tội phạm

Tháng 9 vừa qua, TAND tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt Lê Khánh Hoàng (SN 2005, phường Quy Nhơn Tây) 18 tháng tù về tội “Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép”.

toi-pham.jpg
Phiên tòa xét xử bị cáo Lê Khánh Hoàng (SN 2005, phường Quy Nhơn Tây) với tội “tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép”. Ảnh: K.A

Trớ trêu, Hoàng từng là nạn nhân bị lừa sang Campuchia bởi chiêu bài “việc nhẹ, lương cao”. Hoàng thừa nhận với Hội đồng xét xử: “Bị cáo biết rõ bên đó toàn lừa đảo vì đã từng nếm trải. Nhưng họ hứa dụ được một người sang Campuchia sẽ trả 100 USD nên bị cáo làm liều để kiếm tiền”.

Câu chuyện bắt đầu vào năm 2022. Khi đó, Huỳnh Thanh Nhơn (SN 2004, phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn-nay là phường Quy Nhơn Bắc) tìm việc qua Facebook và bị lừa đưa sang Campuchia làm việc cho một tổ chức đánh bạc qua mạng. Nhơn bị đánh đập, bỏ đói, ép làm việc từ 9 - 23 giờ mỗi ngày, không được ra ngoài và nếu muốn về phải bồi thường 60 triệu đồng chi phí sinh hoạt.

mua-ban-nguoi.jpg
Cơ quan tiến hành tố tụng đọc lệnh khởi tố và tạm giam đối với Huỳnh Thanh Nhơn (sinh năm 2004, phường Quy Nhơn Bắc). Ảnh: K.A

Để có thể chuộc mình, Nhơn lừa 2 người bạn, trong đó có Lê Khánh Hoàng sang Campuchia và được hưởng 100 USD/người. Tại Campuchia, Hoàng làm việc đạt năng suất cao và được “trọng dụng”; trong khi Nhơn và người bạn còn lại bị đánh đập, đe dọa vì làm việc không hiệu quả. Sau đó, gia đình Nhơn và người bạn còn lại phải chi hàng chục triệu đồng để “chuộc” họ về nước; Hoàng cũng theo về vì nhớ nhà.

Trở về nước, 2 nạn nhân này tố cáo với cơ quan CA, sau đó Nhơn bị tòa án xét xử, tuyên phạt 6 năm tù về tội “Mua bán người” với tình tiết “phạm tội 2 lần trở lên”. “Nghe họ thông báo ai giới thiệu được một người sang Campuchia làm việc sẽ hưởng 100 USD nên tôi cung cấp thông tin 2 người bạn ở quê. Sau đó, họ yêu cầu tôi nói dối về công việc, thu nhập và địa điểm làm việc để tạo lòng tin, lừa bạn qua Campuchia”, Nhơn khai nhận.

Về phần Hoàng, sau khi về quê thì sống lang bạt, không nghề nghiệp nên quyết định quay lại Campuchia tìm cơ hội. Thế nhưng, lần này công việc không như mong đợi, đối mặt nguy cơ bồi thường chi phí ăn ở.

Để có tiền, Hoàng đồng ý tổ chức, môi giới người khác sang Campuchia trái phép và nhận tiền công 100 USD/người. Biết T.Q.C. (SN 2007) và P.V.L. (SN 2002, cùng ở phường Quy Nhơn Tây) muốn xuất cảnh nên Hoàng kết nối họ với các đối tượng bên kia biên giới.

Khi sang Campuchia, cả Hoàng, C. và L. không đáp ứng yêu cầu công việc, rơi vào cảnh nợ nần. Sau một thời gian, cả 3 cầu cứu gia đình đem tiền “chuộc” về nước với tổng số tiền hơn 160 triệu đồng.

Theo ông Mai Văn Cường, Phó Trưởng Phòng Công tố và Kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội (Viện KSND tỉnh), diễn biến các vụ án gần đây cho thấy mức độ phức tạp và nguy hiểm của tội phạm mua bán người.

“Nguy cơ không chỉ nằm ở việc lôi kéo, dụ dỗ nạn nhân mà còn ở chỗ các đối tượng biết tận dụng chính những người từng bị lừa, biến họ thành “mồi nhử” để mở rộng mạng lưới. Tội phạm này thích ứng nhanh, tạo ra vòng tròn khó phá vỡ trong quản lý và phòng ngừa”, ông Cường nói.

Đồng quan điểm, ông Lê Thành Trung, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước Quy Nhơn (Sở Tư pháp), cho rằng: “Phần lớn nạn nhân mua bán người đều mang trong mình vết thương tinh thần sâu sắc; không nghề nghiệp, không được tư vấn tâm lý hoặc hỗ trợ sinh kế. Nếu không được quan tâm đúng mức, nạn nhân rất dễ rơi vào vòng xoáy tội phạm bởi các đối tượng mua người sẵn sàng lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của nạn nhân, hứa hẹn tiền bạc để họ trở thành người dẫn dắt “con mồi” mới”.

Quyết liệt triệt xóa

Theo Phòng Cảnh sát hình sự (CA tỉnh), thời gian gần đây, tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh và mua bán người ra ngoài phạm vi lãnh thổ Việt Nam có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là “mua bán người dưới 16 tuổi”.

phong-ngua.jpg
Tài xế taxi cảnh giác, giúp ngăn chặn 1 nạn nhân ở xã Tuy Phước Tây lọt vào bẫy mua bán người. Ảnh: ĐVCC

Chỉ tính từ tháng 7-2025 đến nay, lực lượng CA tỉnh đã điều tra, làm rõ 3 vụ, khởi tố 11 đối tượng, giải cứu 5 nạn nhân. Trước đó, lực lượng CA tỉnh cùng các cơ quan chức năng cũng đã điều tra, làm rõ, khởi tố, xử lý một số đối tượng liên quan tội phạm mua bán người.

Điển hình như vụ Lê Hữu Tiến (SN 2002, phường Bình Định) phạm tội “Mua bán người dưới 16 tuổi” bị lực lượng CA tỉnh triệt xóa vào tháng 4-2025.

Trước đó, khoảng giữa tháng 3-2025, Tiến được một người bạn nhờ nếu gặp N.N.H. (SN 2007, tiếp viên quán karaoke) thì báo tin lại, vì H. đang nợ tiền nhưng cố tình trốn tránh. Đến tối 6-4-2025, Tiến liên lạc với H, nói sẽ dẫn đi gặp bạn trai trong trại cai nghiện, nhưng thực chất là đưa đi gặp chủ nợ. Khi biết ý đồ của Tiến, H. và người bạn đi cùng là Đ.T.M. (SN 2010) tìm cách bỏ trốn nhưng không thành công. Sau đó, Tiến “chuyển giao” H. và M. cho một quán karaoke ở phường An Khê để nhận số tiền 8 triệu đồng.

Hay vào ngày 20-8-2025, Phòng Cảnh sát hình sự (CA tỉnh) đã đấu tranh, triệt xóa nhóm đối tượng do Thái Văn Hòa (SN 1987, ở Quảng Ngãi) cầm đầu thực hiện hành vi “mua bán người dưới 16 tuổi” và “cưỡng đoạt tài sản” thông qua hình thức chuyển giao các nữ tiếp viên karaoke giữa những đối tượng hoạt động “quản lý, chăn dắt”.

Còn tháng 1-2025, cơ quan CA khởi tố bị can đối với Lê Hữu Phát (SN 2005, ở xã Bình Phú), Nguyễn Thị Diễm My (SN 2002, phường An Nhơn Bắc) và Nguyễn Văn Hậu (SN 1990, ở xã Xuân An) về hành vi “mua bán người”. Trước đó, tháng 11-2024, Đ.T.P.L. (SN 2008, phường An Nhơn) và Đ.P.T.Q. (SN 2008, xã Tây Sơn) bị Phát dụ đi làm tiếp viên karaoke tại phường Quy Nhơn với lời hứa “công việc nhẹ nhàng, thu nhập cao”.

Sau đó, Phát liên hệ với My nói rằng L. và Q. đang nợ tiền mình, gợi ý nếu My cần gái bán dâm thì “chuyển nhượng” L, Q. để trừ nợ. My bàn bạc với Hậu và đồng ý “mua” L, Q. với tổng số tiền hơn 20 triệu đồng rồi ép buộc hoạt động mại dâm.

Một vụ án khác, đối tượng Vũ Thị Khánh Huyền (SN 1999, ở xã Đức Cơ) câu kết với các đối tượng ở nước ngoài để lừa 8 người Việt Nam sang Lào và Myanmar ép lao động khổ sai tại khu Tam Giác Vàng. Vụ việc bị cơ quan chức năng phát hiện, điều tra, làm rõ; Huyền bị khởi tố, đưa ra xét xử và nhận mức án 17 năm tù về tội “Mua bán người” vào tháng 4-2025.

Trung tá Trương Quốc Sỹ, Trưởng CA xã Tuy Phước Tây, cho biết: “Tội phạm mua bán người thường nhắm vào thanh thiếu niên dưới 16 tuổi, lứa tuổi còn thiếu kinh nghiệm sống, dễ tin lời dụ dỗ trên mạng xã hội. Trước đó, trên địa bàn cũng từng xảy ra trường hợp nạn nhân đang trên đường đến điểm hẹn của các đối tượng thì được tài xế taxi nhanh trí phát hiện, đưa thẳng nạn nhân đến trình báo CA. Nhờ vậy, vụ việc nhanh chóng được ngăn chặn, cháu bé được đưa về nhà an toàn”.

Thượng tá Huỳnh Tấn Hướng, Trưởng CA phường Bồng Sơn, khuyến cáo: Học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên cần tự trang bị cho mình kỹ năng nhận diện chiêu trò lừa đảo để không mắc bẫy của đối tượng xấu. Tuyệt đối cảnh giác trước những lời mời chào “việc nhẹ lương cao” nhưng công việc mơ hồ, không rõ ràng.

Không tin tưởng người lạ trên mạng xã hội; mọi thông tin tuyển dụng đi làm việc ở nước ngoài cần kiểm tra kỹ nguồn gốc, liên hệ với cơ quan chức năng hoặc các công ty xuất khẩu lao động hợp pháp. Khi phát hiện hoặc nghi ngờ trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan CA hoặc chính quyền địa phương để kịp thời xử lý, không để hậu quả đáng tiếc xảy ra.

“Mỗi người dân hãy nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa, phối hợp với lực lượng CA và cơ quan chức năng trong công tác đấu tranh, ngăn chặn tội phạm lừa đảo, mua bán người. Bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng chính là góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội”, thượng tá Hướng nhấn mạnh.

--------------------------------------

Kỳ cuối: Cùng ngăn chặn tội ác

Có thể bạn quan tâm

'Sói biển' Lý Sơn và hành trình nối biển ra Hoàng Sa

'Sói biển' Lý Sơn và hành trình nối biển ra Hoàng Sa

Ở đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi), lão ngư Dương Minh Thạnh được nhiều ngư dân gọi là “lão ngư Hoàng Sa” bởi có công “nối biển” Lý Sơn ra quần đảo Hoàng Sa. Ông còn được mệnh danh là “sói biển” Lý Sơn, bởi sức vươn khơi dẻo dai, từng 5 lần thoát chết thần kỳ giữa bão biển.

Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo "Hà Mòn" đi qua - Kỳ 3: Gieo lại niềm tin trên đất cũ

E-magazine Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo "Hà Mòn" đi qua - Kỳ 3: Gieo lại niềm tin trên đất cũ

(GLO)- Khi tà đạo “Hà Mòn” tan biến, trên những buôn làng ở xã Hra, xã Đak Pơ, niềm tin làm giàu đang được gieo lại từ chính mảnh đất cũ. Nhờ sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng cùng ý chí vươn lên của người dân, những vùng đất này đang chuyển mình mạnh mẽ. 

Xây thế trận lòng dân từ sâu rễ bền gốc nơi tà đạo Hà Mòn đi qua

E-magazine Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo Hà Mòn đi qua - Kỳ 2: Tỉnh ngộ sau chuỗi ngày tối tăm

(GLO)- Phía sau những lời hứa hẹn mơ hồ về một cuộc sống sung túc không cần lao động. Ở một số buôn làng, những mái nhà vốn yên ấm bị xáo trộn. Chỉ khi cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng kiên trì vận động, nhiều người mới dần nhận ra sự thật, tỉnh ngộ và quay về với cuộc sống bình thường.

Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo “Hà Mòn” đi qua - Kỳ 1: Nơi bóng tối tà đạo “Hà Mòn” đi qua

E-magazine Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo “Hà Mòn” đi qua - Kỳ 1: Nơi bóng tối tà đạo “Hà Mòn” đi qua

(GLO)- Có một thời, ở những ngôi làng Bahnar như Kret Krot (xã Hra), Kuk Kôn, Kuk Đak (xã Đak Pơ), nhịp sống bình yên bỗng chùng xuống. Tà đạo Hà Mòn như một “cơn gió độc” quét qua, để lại phía sau sự im ắng nặng nề, len lỏi vào từng mái nhà, khiến buôn làng trở nên khép kín, u ám.

Thúng chai lên phố

Thúng chai lên phố

Nghề đan thuyền thúng bằng tre (thúng chai) dùng để đi biển đánh bắt hải sản sau hàng trăm năm giờ đang dần mai một. Những ngư dân miền Trung vẫn âm thầm bám nghề bằng tình yêu mưa nắng đời người, và ngày càng nhiều những chiếc thúng chai rời biển về phố làm du lịch.

Những chuyện tình xuyên biên giới ở Ia O

Những chuyện tình xuyên biên giới ở Ia O

(GLO)- Trên vùng biên Ia O (tỉnh Gia Lai), dòng Pô Cô vừa là ranh giới tự nhiên, vừa là nhịp cầu kết nối lương duyên. Từ những lần qua lại thăm thân, dự lễ hội, nhiều mối tình nảy nở, hình thành nên những mái ấm xuyên biên giới bình dị, bền bỉ, góp phần dệt nên diện mạo riêng nơi phên giậu Tổ quốc.

Làng bồng bềnh trên dòng Pô Kô

Làng bồng bềnh trên dòng Pô Kô

Giữa miền biên viễn phía tây Gia Lai, trên dòng Pô Kô hùng vĩ, hàng chục gia đình từ Tây Nam bộ tìm đến lập nghiệp, dựng nên những căn nhà nổi chông chênh giữa sóng nước. Cuộc mưu sinh lặng lẽ thể hiện nghị lực của con người, ý chí bám trụ và khát vọng sống chan hòa cùng sông nước.

Bám rừng giữ “báu vật” giáng hương

Bám rừng giữ “báu vật” giáng hương

(GLO)- Ẩn giữa rừng sâu xã Krong (tỉnh Gia Lai), những căn lán nhỏ được dựng ngay dưới gốc giáng hương cổ thụ. Đó là nơi lực lượng bảo vệ rừng ăn ngủ, thay nhau canh giữ từng cây hương quý - những “báu vật” của đại ngàn.

Bộ đội Biên phòng lan tỏa không khí bầu cử nơi biên giới

Bộ đội Biên phòng lan tỏa không khí ngày hội lớn của toàn dân nơi biên giới

(GLO)- Những ngày cận kề cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Mơ (tỉnh Gia Lai) phối hợp với chính quyền, già làng, người uy tín đến từng làng tuyên truyền, vận động bà con sẵn sàng tham gia ngày hội lớn của toàn dân.

Đội SOS Long Hải: Giữ bình yên cho những cung đường

Đội SOS Long Hải: Giữ bình yên cho những cung đường

Khi phố xá đã lên đèn và nhiều gia đình yên giấc, trên những tuyến đường thuộc xã Long Hải (TPHCM) vẫn có những ánh đèn xe lặng lẽ di chuyển. Đó là ánh đèn của Đội SOS Long Hải - nhóm thanh niên tình nguyện đã suốt 7 năm qua hỗ trợ người dân gặp sự cố giao thông trong đêm.

Đêm đập trống dưới ánh trăng rừng

Đêm đập trống dưới ánh trăng rừng

Giữa vùng lõi của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, nơi núi đá vôi dựng đứng như những bức tường thành và rừng già nối tiếp đến tận biên Việt - Lào, có một lễ hội mà mỗi nhịp trống vang lên dường như làm nghiêng ngả cả đại ngàn: Lễ hội Đập trống của người Ma Coong.

'Rừng thiêng' giữa đại ngàn

'Rừng thiêng' giữa đại ngàn

Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, nơi mây trắng quấn quýt những đỉnh núi của vùng cao Đà Nẵng, có một cánh rừng không chỉ xanh bởi lá, mà còn xanh bởi ký ức. Người dân gọi đó là 'rừng bác Năm Công'.

Cán bộ trại giam động viên, chia sẻ với phạm nhân.

Tình người sau cánh cổng trại giam

(GLO)- Từ những câu chuyện rất thật của người trong cuộc, có thể thấy tính nhân văn trong công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân tại Trại tạm giam số 1, Công an tỉnh Gia Lai. Đó là nơi cán bộ, chiến sĩ đang kiên trì cảm hóa những người lầm lỗi bằng trách nhiệm và lòng nhân ái.

“Thần y trị điểu”

“Thần y trị điểu” ở An Khê

(GLO)- Hàng chục năm qua, căn nhà của anh Hoàng Huy (SN 1992, ở tổ 1, phường An Khê, tỉnh Gia Lai) luôn ríu rít tiếng chim. Ở đó, anh Huy âm thầm cứu chữa cho hàng trăm chú chào mào mắc bệnh từ khắp nơi gửi về.

Ấm áp những ngôi nhà tái định cư

Ấm áp những ngôi nhà tái định cư

(GLO)- Về thăm những khu tái định cư vùng thiên tai trên địa bàn tỉnh Gia Lai, chúng tôi cảm nhận được mùa xuân ấm áp đang về cùng với sắc hoa tươi thắm, khung cảnh sản xuất, sinh hoạt nhộn nhịp đang định hình trên vùng đất mới.

null