Tình yêu từ chiến hào: Câu hát chèo nên duyên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đến giờ, những cựu chiến binh Sư đoàn bộ binh 323 (Quân khu 3) vẫn kể lại câu chuyện tình yêu của tiểu đoàn trưởng Nguyễn Đức Hồng và diễn viên chèo Nguyễn Thị Thanh Mai (Đoàn nghệ thuật chèo Quảng Ninh) đầu những năm 1980.

Mối tình bộ đội - diễn viên

Nghệ sĩ ưu tú Thanh Mai (tên thật là Nguyễn Thị Thanh Mai), nguyên Phó trưởng đoàn chèo tỉnh Quảng Ninh, sinh năm 1964 tại H.Kim Thành (Hải Dương). Cuối 1978, khi đang học lớp 9, bà được tuyển thẳng vào đoàn chèo Quảng Ninh.

Mùa đông cuối năm 1983, Thanh Mai cùng các nghệ sĩ của đoàn chèo Quảng Ninh lên biểu diễn phục vụ bộ đội Sư đoàn 323 - Đặc khu Quảng Ninh. Đặc khu quân sự Quảng Ninh thành lập ngày 20.4.1979, theo Nghị quyết số 790 của Bộ Chính trị. Tháng 8.1987, Đặc khu Quảng Ninh giải thể và thay thế bằng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh. Sư đoàn 323 trực thuộc Đặc khu Quảng Ninh, được thành lập ngày 7.3.1979 với nhiệm vụ chốt giữ bảo vệ biên giới từ Hải Ninh (nay là TP.Móng Cái) đến H.Quảng Hà (nay là 2 huyện Đầm Hà và Hải Hà). Cuối 1987, Sư đoàn 323 chuyển từ Đặc khu Quảng Ninh về Quân khu 3 và tháng 4.1989, Bộ Quốc phòng ra quyết định giải thể Sư đoàn bộ binh 323.

Nghệ sĩ Thanh Mai (trái) biểu diễn trên biên giới năm 1984
Nghệ sĩ Thanh Mai (trái) biểu diễn trên biên giới năm 1984

Cựu chiến binh Nguyễn Mạnh Hùng (63 tuổi, hiện đang ở Nhơn Trạch, Đồng Nai, nguyên trợ lý quân lực Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 769, Sư đoàn 323) kể lại cuối năm 1983, đơn vị đóng quân trên biên giới (nay thuộc P.Ninh Dương, TP.Móng Cái) thì đón đoàn văn nghệ sĩ của tỉnh lên biểu diễn. Trong các tiết mục, nữ diễn viên Thanh Mai diễn vở chèo Nàng Sita (tác giả Lưu Quang Thuận - Lưu Quang Vũ) được bộ đội nồng nhiệt đón nhận.

Kết thúc đêm diễn đầu tiên, Ban Chỉ huy Tiểu đoàn 7 mời cả đoàn ăn đêm và tại đây, trung tá Hoàng Cừ (Trung đoàn trưởng 769) khi biết nữ diễn viên Thanh Mai 21 tuổi chưa có gia đình, đã mai mối với đại úy Nguyễn Đức Hồng (quê ở thị xã Quế Võ, Bắc Ninh; khi ấy 31 tuổi, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 7) cũng chưa vợ.

Sau gần 3 năm yêu nhau, đầu năm 1986, đại úy Nguyễn Đức Hồng và nữ diễn viên Thanh Mai tổ chức đám cưới tại thị trấn Bãi Cháy, thị xã Hồng Gai (nay là P.Bãi Cháy, TP.Hạ Long). Do là diễn viên chuyên vai chính và có chồng là bộ đội biên giới, nên chị Mai được Đoàn nghệ thuật chèo (năm 2018 sáp nhập vào Đoàn nghệ thuật Quảng Ninh) ưu tiên cấp cho căn phòng gần 20 m2 trong khu tập thể của Đoàn.

Nghệ sĩ ưu tú Thanh Mai (áo dài) hướng dẫn đội văn nghệ cựu chiến binh địa phương luyện tập các tiết mục biểu diễn
Nghệ sĩ ưu tú Thanh Mai (áo dài) hướng dẫn đội văn nghệ cựu chiến binh địa phương luyện tập các tiết mục biểu diễn

Chạy xe ôm cho vợ đi diễn

Đầu năm 1987, đại úy Nguyễn Đức Hồng xin chuyển công tác về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh, làm trợ lý tác chiến. Tháng 7.1989, con trai Nguyễn Tuấn Dũng chào đời. Trước hoàn cảnh khó khăn (con nhỏ, vợ thường đi lưu diễn xa nhà dài ngày, người thân ở xa không giúp được gì), cuối năm 1989, thiếu tá Nguyễn Đức Hồng xin nghỉ theo chế độ sĩ quan phục viên, về giúp vợ.

Thời gian đầu, mỗi ngày anh Hồng vác chiếc đăng (dụng cụ đánh bắt tôm cá, làm bằng mây tre đan) đi bộ gần chục cây số sang các bãi triều ở bán đảo Hùng Thắng (nay là P.Hùng Thắng, TP.Hạ Long), sục sạo từng bãi sú vẹt để đánh bắt, nhặt nhạnh cá con, tôm nhỏ… mang ra chợ bán, lấy tiền mua gạo.

Bia tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh trên điểm cao Cao Ba Lanh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc
Bia tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh trên điểm cao Cao Ba Lanh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc
Bia tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh trên điểm cao Cao Ba Lanh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc
Bia tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh trên điểm cao Cao Ba Lanh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc
Bà con nhân dân H.Bình Liêu lên thăm, động viên bộ đội chốt giữ trên cao điểm Cao Ba Lanh, tháng 3.1979
Bà con nhân dân H.Bình Liêu lên thăm, động viên bộ đội chốt giữ trên cao điểm Cao Ba Lanh, tháng 3.1979

Vài năm sau, khi con trai Tuấn Dũng bắt đầu đi học, cựu chiến binh Nguyễn Đức Hồng vay mượn bạn bè, mua chiếc xe máy cũ, làm thêm nghề chạy xe ôm. Gần chục năm quần quật kiếm sống, từ sáng đến tối đón khách từ phà Bãi Cháy đi khắp nơi trong tỉnh, ban đêm tiếp tục vác đăng đi đánh bắt cá… Mãi đến năm 2000, anh Hồng mới mua được mảnh đất hẻo lánh gần đồi thông Bãi Cháy và hoàn tất căn nhà mái bằng với sự hỗ trợ của các cựu chiến binh Trung đoàn 769.

Do quá lao lực, năm 2003, cựu chiến binh Nguyễn Đức Hồng lâm bệnh. Khi gia đình đưa đi khám mới biết ông mắc bệnh ung thư vòm họng giai đoạn cuối, di chứng của chất độc da cam trong thời gian chiến đấu ở Quảng Trị (1971 - 1972). Ông qua đời giữa tháng 1.2004, đúng ngày 29 tháng chạp.

Có một câu chuyện rất ít người biết là trước khi mất, ông Hồng đã tìm gặp trung đoàn trưởng cũ, nằng nặc: "Em và Mai thành vợ chồng cũng là do thủ trưởng mai mối, giúp đỡ tác hợp. Bây giờ em bệnh nặng, chẳng sống được bao lâu. Mai thì vẫn còn trẻ chỉ chăm lo nghệ thuật, ít va vấp cuộc sống. Thủ trưởng thì do hoàn cảnh, đang sống một mình. Cậy nhờ thủ trưởng chăm sóc Mai giúp em"…

Các nghệ sĩ tỉnh Quảng Ninh biểu diễn văn nghệ, phục vụ bộ đội trên trận địa Bình Liêu (Quảng Ninh), tháng 3.1979
Các nghệ sĩ tỉnh Quảng Ninh biểu diễn văn nghệ, phục vụ bộ đội trên trận địa Bình Liêu (Quảng Ninh), tháng 3.1979

Buổi chiều đầu năm 2025, tôi ngồi nói chuyện với nghệ sĩ ưu tú Thanh Mai ở ngay nơi bà vừa hướng dẫn đội văn nghệ quần chúng luyện tập. Thi thoảng, lại thấy màn hình nháy sáng tin nhắn.

Thấy tôi để ý, bà cười: "Ông thủ trưởng nhắc về sớm đấy" và trầm giọng: "Chúng tôi hơn nhau 10 tuổi, ban đầu ai cũng bảo là không hợp bởi tôi là nghệ sĩ nổi tiếng, anh ấy chỉ là bộ đội rất nghèo. Vậy mà cũng đã 22 năm bên nhau. Người lính, nhất là những người đã kinh qua chiến tranh, vượt qua lằn ranh sống chết, đều rất yêu quý những ngày được sống và chăm lo không chỉ cho Tổ quốc mà còn cả gia đình"…

(còn tiếp)

"Từ ngày 17.2 - 5.3.1979, để phối hợp với các hướng tiến công vào Cao Bằng, Lạng Sơn, đối phương sử dụng một số sư đoàn, trung đoàn biên phòng tiến công hòng đánh chiếm một số mục tiêu ở Quảng Ninh. Tuy nhiên, đây là hướng đối phương chỉ tiến công, bắn phá, mang tính kiềm chế lực lượng ta.

Ngày 28.2.1979, Tư lệnh Quân khu 1 ra quyết định thành lập mặt trận Quảng Ninh. Thiếu tướng Sùng Lãm, Phó tư lệnh Quân khu 1 kiêm Tư lệnh mặt trận. Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Đức Tâm làm Chính ủy, Bí thư Đảng ủy mặt trận. Sở chỉ huy mặt trận đặt tại Sở Chỉ huy Sư đoàn 325B ở H.Tiên Yên".

Nguồn: Biên niên sử Quân khu 1

Cao điểm Cao Ba Lanh là ngọn đồi trọc có độ cao hơn 1.000 m, nằm sát biên giới Việt - Trung, thuộc địa phận xã Đồng Văn, H.Bình Liêu, Quảng Ninh. Tháng 2.1979, trên đỉnh Cao Ba Lanh đặt đài quan sát của Trung đoàn 288, Sư đoàn 395 (Quân khu 3) và lực lượng phòng ngự điểm cao gồm bộ đội chủ lực, Đồn biên phòng Hoành Mô, Đại đội 2 bộ đội địa phương… Trong suốt tháng 2 và 3.1979, các lực lượng của ta đã kiên cường chốt giữ Cao Ba Lanh, đánh trả nhiều đợt tấn công của địch và 104 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh.

Tháng 12.2020, công trình đài tưởng niệm Cao Ba Lanh đã được tỉnh Quảng Ninh hoàn thành. Công trình ghi danh 109 liệt sĩ, trong đó 104 người hy sinh năm 1979 và 5 người hy sinh từ 1980 - 1985 trong khi bảo vệ cao điểm Cao Ba Lanh.

Theo Mai Thanh Hải - Tường Linh (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Viết lại đời mình bằng việc tử tế

Viết lại đời mình bằng việc tử tế

(GLO)- Ít ai biết, sau dáng vẻ điềm đạm, ít nói của người đàn ông đã bước qua tuổi lục tuần - Kpă Dõ, Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Lê Ngol (xã Bờ Ngoong) - là một quá khứ nhiều day dứt. Hai mươi lăm năm trước, vì nhẹ dạ và thiếu hiểu biết, ông bị lôi kéo vào con đường lầm lỡ.

Tìm các anh giữa cỏ non Thành cổ

Tìm các anh giữa cỏ non Thành cổ

Sáng 2.4 vừa qua, tại di tích lịch sử Thành cổ Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị), Ban Chỉ đạo quốc gia tổ chức lễ phát động "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

Mùa săn kiến vàng

Mùa săn kiến vàng ở cao nguyên Gia Lai

(GLO)- Khi mùa khô phủ nắng lên những cánh rừng phía Tây Gia Lai, người Jrai bước vào mùa săn kiến vàng. Hành trình tìm kiếm những tổ kiến tuy nhọc nhằn nhưng cũng thú vị, thể hiện sự gắn bó giữa đồng bào dân tộc thiểu số với thiên nhiên từ xưa đến nay.

Ngày mới bên sông Pô Cô

E-magazine Ngày mới bên sông Pô Cô

(GLO)- Sớm mai ở Ia Krái, dòng Pô Cô uốn lượn như dải lụa bạc giữa mênh mông cây cối. Nước sông lăn tăn, gợn sóng nhỏ vỗ vào bãi cát vàng, len qua vườn rẫy, tạo thành một bản hòa ca của thiên nhiên và con người.

Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo "Hà Mòn" đi qua - Kỳ 3: Gieo lại niềm tin trên đất cũ

E-magazine Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo "Hà Mòn" đi qua - Kỳ 3: Gieo lại niềm tin trên đất cũ

(GLO)- Khi tà đạo “Hà Mòn” tan biến, trên những buôn làng ở xã Hra, xã Đak Pơ, niềm tin làm giàu đang được gieo lại từ chính mảnh đất cũ. Nhờ sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng cùng ý chí vươn lên của người dân, những vùng đất này đang chuyển mình mạnh mẽ. 

Xây thế trận lòng dân từ sâu rễ bền gốc nơi tà đạo Hà Mòn đi qua

E-magazine Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo Hà Mòn đi qua - Kỳ 2: Tỉnh ngộ sau chuỗi ngày tối tăm

(GLO)- Phía sau những lời hứa hẹn mơ hồ về một cuộc sống sung túc không cần lao động. Ở một số buôn làng, những mái nhà vốn yên ấm bị xáo trộn. Chỉ khi cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng kiên trì vận động, nhiều người mới dần nhận ra sự thật, tỉnh ngộ và quay về với cuộc sống bình thường.

Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo “Hà Mòn” đi qua - Kỳ 1: Nơi bóng tối tà đạo “Hà Mòn” đi qua

E-magazine Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo “Hà Mòn” đi qua - Kỳ 1: Nơi bóng tối tà đạo “Hà Mòn” đi qua

(GLO)- Có một thời, ở những ngôi làng Bahnar như Kret Krot (xã Hra), Kuk Kôn, Kuk Đak (xã Đak Pơ), nhịp sống bình yên bỗng chùng xuống. Tà đạo Hà Mòn như một “cơn gió độc” quét qua, để lại phía sau sự im ắng nặng nề, len lỏi vào từng mái nhà, khiến buôn làng trở nên khép kín, u ám.

Thúng chai lên phố

Thúng chai lên phố

Nghề đan thuyền thúng bằng tre (thúng chai) dùng để đi biển đánh bắt hải sản sau hàng trăm năm giờ đang dần mai một. Những ngư dân miền Trung vẫn âm thầm bám nghề bằng tình yêu mưa nắng đời người, và ngày càng nhiều những chiếc thúng chai rời biển về phố làm du lịch.

Những chuyện tình xuyên biên giới ở Ia O

Những chuyện tình xuyên biên giới ở Ia O

(GLO)- Trên vùng biên Ia O (tỉnh Gia Lai), dòng Pô Cô vừa là ranh giới tự nhiên, vừa là nhịp cầu kết nối lương duyên. Từ những lần qua lại thăm thân, dự lễ hội, nhiều mối tình nảy nở, hình thành nên những mái ấm xuyên biên giới bình dị, bền bỉ, góp phần dệt nên diện mạo riêng nơi phên giậu Tổ quốc.

Làng bồng bềnh trên dòng Pô Kô

Làng bồng bềnh trên dòng Pô Kô

Giữa miền biên viễn phía tây Gia Lai, trên dòng Pô Kô hùng vĩ, hàng chục gia đình từ Tây Nam bộ tìm đến lập nghiệp, dựng nên những căn nhà nổi chông chênh giữa sóng nước. Cuộc mưu sinh lặng lẽ thể hiện nghị lực của con người, ý chí bám trụ và khát vọng sống chan hòa cùng sông nước.

Bấp bênh xóm chài vùng biên

Bấp bênh xóm chài vùng biên

(GLO)- Xóm chài trên mặt hồ thủy điện Sê San (làng Tăng, xã Ia O) hiện có 17 hộ với 58 nhân khẩu, đến từ các tỉnh ở miền Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ. Không đất ở, thiếu giấy tờ tùy thân, họ tự dựng nhà bè, bám lấy con nước để mưu sinh.

Bám rừng giữ “báu vật” giáng hương

Bám rừng giữ “báu vật” giáng hương

(GLO)- Ẩn giữa rừng sâu xã Krong (tỉnh Gia Lai), những căn lán nhỏ được dựng ngay dưới gốc giáng hương cổ thụ. Đó là nơi lực lượng bảo vệ rừng ăn ngủ, thay nhau canh giữ từng cây hương quý - những “báu vật” của đại ngàn.

Bộ đội Biên phòng lan tỏa không khí bầu cử nơi biên giới

Bộ đội Biên phòng lan tỏa không khí ngày hội lớn của toàn dân nơi biên giới

(GLO)- Những ngày cận kề cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Mơ (tỉnh Gia Lai) phối hợp với chính quyền, già làng, người uy tín đến từng làng tuyên truyền, vận động bà con sẵn sàng tham gia ngày hội lớn của toàn dân.

Đội SOS Long Hải: Giữ bình yên cho những cung đường

Đội SOS Long Hải: Giữ bình yên cho những cung đường

Khi phố xá đã lên đèn và nhiều gia đình yên giấc, trên những tuyến đường thuộc xã Long Hải (TPHCM) vẫn có những ánh đèn xe lặng lẽ di chuyển. Đó là ánh đèn của Đội SOS Long Hải - nhóm thanh niên tình nguyện đã suốt 7 năm qua hỗ trợ người dân gặp sự cố giao thông trong đêm.

Đêm đập trống dưới ánh trăng rừng

Đêm đập trống dưới ánh trăng rừng

Giữa vùng lõi của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, nơi núi đá vôi dựng đứng như những bức tường thành và rừng già nối tiếp đến tận biên Việt - Lào, có một lễ hội mà mỗi nhịp trống vang lên dường như làm nghiêng ngả cả đại ngàn: Lễ hội Đập trống của người Ma Coong.

'Rừng thiêng' giữa đại ngàn

'Rừng thiêng' giữa đại ngàn

Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, nơi mây trắng quấn quýt những đỉnh núi của vùng cao Đà Nẵng, có một cánh rừng không chỉ xanh bởi lá, mà còn xanh bởi ký ức. Người dân gọi đó là 'rừng bác Năm Công'.

null