Phiền hà chuyện đánh bài nơi công cộng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- “Mẹ ơi, mấy chú kia không đi làm hả mẹ? Sao con thấy mấy chú cứ ngồi đây đánh bài suốt thế?”. Nhìn theo hướng tay của con gái chỉ về phía bên trong Công viên Nguyễn Viết Xuân (TP. Pleiku), tôi thấy có khoảng 10 người đàn ông đang tụ tập chơi bài. Người chơi bài, người ngồi bên cạnh xem, tạo thành vòng tròn trên bãi cỏ với những tiếng ồn ào làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh.

Họ đều là những lao động tự do. Mỗi sáng, họ thường tập trung về khu vực Công viên để đợi việc, ai thuê gì làm nấy. Họ dựng xe máy cột sẵn các dụng cụ lao động (cuốc, xẻng, xà beng) dưới lòng đường, tìm vị trí thuận tiện đợi người có nhu cầu đến tìm thuê. Trong lúc nhàn rỗi, họ chơi bài để giải trí và hình phạt cho người thua cuộc là quỳ gối, người thắng và đám đông còn lại thì cười nói huyên náo.

Hình ảnh mỗi sáng ấy ảnh hưởng đến trật tự và mỹ quan đô thị, ít nhiều gây phiền toái cho những người xung quanh. Dẫu rằng chơi bài giải trí không bị cấm theo luật song cũng là hành động không được khuyến khích. Nhất là ở công viên, nơi được xem là bộ mặt đô thị, là không gian xanh để người dân vui chơi giải trí, tập thể dục nâng cao sức khỏe. Thiết nghĩ, chính quyền địa phương cần thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời để trả lại hình ảnh đẹp cho đô thị Pleiku, cũng là để đảm bảo an ninh trật tự.

Liên quan đến chuyện chơi bài nơi công cộng, mới đây, tôi và người bạn đã không khỏi ngao ngán khi không gian quán cà phê đã bị một nhóm học sinh làm phiền. Họ bước vào quán khá ồn ào với những tiếng nói cười, tiếng kéo ghế, kê bàn, gọi nước uống. Tiếp đến, một trong số đó lấy từ trong ba lô ra bộ bài đã chuẩn bị sẵn kèm theo giấy, viết và bắt đầu chia phe để đánh bài tiến lên, ghi điểm. Người thua phải chi trả toàn bộ tiền nước uống cho cả nhóm. Không gian quán bị chiếm dụng, tiếng nhạc du dương bị át bởi tiếng cười đùa, la hét, sát phạt, thậm chí chửi thề, văng tục. Không thể tiếp tục, chúng tôi chọn cách rời đi cùng lời góp ý nhẹ với chủ quán.

Thiết nghĩ, lực lượng chức năng, chính quyền địa phương cần lưu tâm để chấn chỉnh vấn đề này. Cùng với đó, các cơ sở kinh doanh cũng phải nâng cao ý thức trách nhiệm đối với tất cả mọi khách hàng.

Có thể bạn quan tâm

Chủ nợ bị hành hung

Chủ nợ bị hành hung

(GLO)- Công an xã Chư Prông (tỉnh Gia Lai) đang xác minh vụ việc anh Hoàng Văn Dương (SN 1995, trú tại xã Ia Tôr) bị một đối tượng hành hung tại Văn phòng công chứng T.H. (đường Hùng Vương, xã Chư Prông) vào sáng 22-12. Vụ việc có liên quan đến người nợ tiền của anh Dương.

Sân vận động tiền tỷ bị bỏ hoang

Sân vận động tiền tỷ bị bỏ hoang

(GLO)- Được đầu tư hơn 7 tỷ đồng để xây dựng, nâng cấp nhằm phục vụ nhu cầu tập luyện thể dục thể thao, sinh hoạt văn hóa cộng đồng nhưng Sân vận động Nhơn Khánh (phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) lại đang trong tình trạng bỏ hoang, nhiều hạng mục thi công dang dở.

Sớm tái định cư cho người dân vùng triều cường

Sớm tái định cư cho người dân vùng triều cường

(GLO)- Trước tình trạng triều cường, xâm thực biển ngày càng nghiêm trọng, UBND xã Phù Mỹ Đông đang phối hợp các ngành chức năng khẩn trương triển khai một số dự án khu tái định cư vùng thiên tai. Các dự án này nhằm di dời, bố trí nơi ở an toàn, ổn định cho 367 hộ dân trong khu vực có nguy cơ cao.

Chiếm đất công, xây công trình trái phép bên kè sông Côn

Chiếm đất công, xây dựng công trình trái phép bên bờ kè sông Côn

(GLO)- Người dân tổ dân phố Phụ Ngọc (phường Bình Định) phản ánh: Gia đình ông Trần Văn Trúc (trú tại tổ dân phố Phụ Ngọc) chiếm dụng diện tích đất công do UBND xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn cũ (nay là UBND phường Bình Định) quản lý để xây dựng công trình, làm nơi bán cà phê, nước giải khát. 

null