Người dân làng Nhao 1 vượt khó làm giàu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với sự quan tâm hỗ trợ của Nhà nước, nhiều hộ gia đình ở làng Nhao 1 (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã nỗ lực trong lao động sản xuất để vươn lên thoát nghèo trên chính mảnh đất quê hương.

Ông Puih Juih kể: “Gia đình bố mẹ tôi trước đây cũng là hộ nghèo. Tôi sinh ra và lớn lên cùng với đói nghèo, thiếu thốn. Khi lập gia đình, tôi cũng chỉ có hai bàn tay trắng cùng căn nhà dột nát. Quanh năm, vợ chồng tôi làm thuê để nuôi 2 người con ăn học và chạy chữa cho đứa con thứ 3 bị đau yếu, bệnh tật. Tuy nhiên, tôi không nản chí mà luôn chăm chỉ làm việc và quyết tâm vươn lên thoát nghèo”.

Vợ chồng bà Puih Bil trước căn nhà mới khang trang do Mạnh Thường Quân hỗ trợ xây dựng. Ảnh: M.K

Vợ chồng bà Puih Bil trước căn nhà mới khang trang do Mạnh Thường Quân hỗ trợ xây dựng. Ảnh: M.K

Năm 2000, ông Juih mạnh dạn mượn đất của người thân trong làng trồng cà phê. Để vườn cây phát triển tốt, mang lại hiệu quả kinh tế cao, ông dành thời gian tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm từ bà con rồi áp dụng vào vườn cây của gia đình. Đến năm 2019, gia đình ông được chính quyền địa phương tặng 2 con bò sinh sản để làm sinh kế. Ông thuê đất trồng cỏ làm thức ăn cho bò. Năm 2022, đàn bò của gia đình tăng lên 8 con. Nhờ tiết kiệm chi tiêu nên ông Juih có tiền mua thêm được 8 sào cà phê. “Với thu nhập ổn định trên 60 triệu đồng/năm, đầu năm 2023, vợ chồng tôi xây dựng được căn nhà vững chãi và chính thức thoát nghèo”-ông Juih chia sẻ.

Cũng như ông Juih, gia đình bà Puih Bil cũng trở thành tấm gương thoát nghèo tiêu biểu ở làng Nhao 1. Theo bà Bil, muốn thoát nghèo, bản thân phải tự lực là chính, không thể chỉ trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Năm 1990, bà Bil lập gia đình. Gia đình nhà chồng cũng thuộc diện hộ nghèo. Vợ chồng về ở với nhau chỉ có chưa đầy 2 sào lúa bố mẹ để lại. Ngoài làm thuê, vợ chồng bà Bil còn lên rừng hái măng về bán. Để cải thiện bữa ăn gia đình, vợ chồng bà còn tranh thủ trồng thêm rau xanh, nuôi heo, gà.

Bà Bil vui mừng cho hay: “Năm 2022, UBND xã Ia Kênh đã vận động Mạnh Thường Quân xây tặng gia đình tôi 1 căn nhà mới khang trang. Đây là món quà lớn đối với vợ chồng tôi. Ổn định về chỗ ở, chúng tôi bảo ban nhau tập trung lao động sản xuất và đã thoát nghèo vào giữa năm 2023”.

Làng Nhao 1 có 217 hộ, 85% dân số là người dân tộc thiểu số. Hiện nay, làng chỉ còn 4 hộ nghèo và 8 hộ cận nghèo. Theo Phó Trưởng thôn Puih Biu, hầu hết các hộ đều nỗ lực vươn lên, không trông chờ ỷ lại vào sự giúp đỡ của Nhà nước. Bản thân họ đều thực sự muốn vươn lên thoát nghèo bằng chính sức lao động của mình. Để đồng hành cùng người dân, sau khi rà soát kỹ lưỡng hoàn cảnh của từng gia đình, chúng tôi đã kết nối với nguồn quỹ từ thành phố đưa về để hỗ trợ sinh kế hoặc nhà ở để bà con có thêm động lực thoát nghèo bền vững.

Gia đình bà Puih Bil thoát nghèo nhờ biết tích góp, tiết kiệm. Ảnh: Mai Ka

Gia đình bà Puih Bil thoát nghèo nhờ biết tích góp, tiết kiệm. Ảnh: Mai Ka

Ông Lê Quang Toản-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Kênh-cho biết: Thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, chính quyền địa phương đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ xã đến các thôn, làng; tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo được tiếp cận các nguồn vốn vay cũng như các chương trình hỗ trợ để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

“Hiện nay, xã Ia Kênh còn 46 hộ nghèo (chiếm 4,7%), 47 hộ cận nghèo (chiếm 4,8%). Xã phấn đấu đến cuối năm 2023 giảm còn 31 hộ nghèo (chiếm 3,1%) và 39 hộ cận nghèo (chiếm 3,9%). Để thực hiện được mục tiêu này, ngoài việc đẩy mạnh tuyên truyền, động viên tinh thần tự lực vươn lên của hộ nghèo, chúng tôi sẽ lồng ghép nguồn lực từ các chương trình, dự án để hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, xây dựng nhà ở, công trình vệ sinh, nước sạch, hỗ trợ việc làm giúp tăng thu nhập”-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Kênh thông tin.

Có thể bạn quan tâm

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

(GLO)- Sáng 30-9, tại Trường THCS Ngô Quyền (xã Ia Dreh, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ thiện nguyện Ngôi nhà yêu thương trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình tặng xe đạp tiếp sức đến trường năm học 2025- 2026.

Ia Lâu - vùng đất hội tụ và giao thoa

Ia Lâu: Vùng đất hội tụ và giao thoa

(GLO)- Nằm ở vùng đệm biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, Ia Lâu là nơi cộng cư của nhiều dân tộc anh em. Từ chỗ gian khó, xã Ia Lâu đã nỗ lực vươn lên từng ngày. Đặc biệt, tiếng cồng chiêng, điệu then, tiếng khèn, tiếng trống tạo nên sắc màu riêng của vùng đất hội tụ và giao thoa.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Anh Phùng Minh Tuấn (thôn Phú Cường, xã Chư Sê) phấn khởi vì mía tím được mùa, được giá.

Ngọt ngào mùa mía tím

(GLO)- Dọc các tuyến đường vùng cao nguyên Gia Lai, sắc tím của những bó mía tươi rói phủ đầy, trở thành món quà quê được nhiều người ưa chuộng. Nhờ cây mía tím, nông dân nơi đây có thêm nguồn thu nhập ổn định, đời sống ngày càng được nâng cao.

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

(GLO)- Để thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, năm 1976, gần 30 hộ dân từ huyện Oyadav (tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) chạy sang xã Ia O (tỉnh Gia Lai). Họ đã được cán bộ, người dân địa phương cưu mang, đùm bọc rồi trở thành một phần cộng đồng cư dân nơi đây cho đến tận hôm nay.

Gia Lai tiếp nhận 392 đơn vị máu an toàn

Gia Lai tiếp nhận 392 đơn vị máu an toàn

(GLO)- Sáng 23-8, tại Hội trường 20/10 UBND xã Đak Đoa, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND các xã: Đak Đoa, Ia Băng, Đak Sơmei, Kon Gang, Kdang và Khoa Huyết học-Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) tổ chức Ngày hội HMTN năm 2025.

null