Ngôi làng vùng sâu không còn hộ nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Làng Kon Lốc 1 (xã Đak Rong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) có 73 hộ đồng bào dân tộc Bahnar. Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự nỗ lực của cộng đồng, đến nay, làng không còn hộ nghèo.


Từ thị trấn Kbang, vượt hơn 60 km, chúng tôi có mặt tại làng Kon Lốc 1. Ấn tượng đầu tiên khi đặt chân đến đây là những ngôi nhà sàn khang trang của người dân san sát bên nhau, đường làng được đổ bê tông sạch sẽ, phẳng lì đến tận cổng nhà dân.

Mô hình nuôi heo đen tập trung của người dân làng Kon Lốc 1. Ảnh: Lê Anh
Người dân làng Kon Lốc 1 chăm sóc đàn heo đen. Ảnh: Lê Anh

Trong ngôi nhà sàn khang trang, Trưởng thôn Đinh Văn Váo cho biết: Làng Kon Lốc 1 được chuyển về đây định cư đã hơn 25 năm nay. Ngày trước, cuộc sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Những năm gần đây, được các cấp chính quyền tuyên truyền vận động, hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ cây-con giống, người làng Kon Lốc 1 bắt đầu nghĩ đến việc thoát nghèo bằng cách thay đổi tư duy làm nông nghiệp, mạnh dạn vay vốn ngân hàng để phát triển sản xuất. Theo đó, những diện tích lúa rẫy, mì, bắp canh tác theo kiểu truyền thống đã được chuyển đổi sang trồng lúa nước, chanh dây, cà phê, mắc ca, dứa và chăn nuôi bò, dê, heo đen.

Điển hình trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao để thoát nghèo là gia đình ông Đinh Văn Pin. “Gia đình mình có hơn 1,5 ha đất nông nghiệp. Trước đây, mình canh tác theo kiểu truyền thống nên năm được, năm mất, cuộc sống bấp bênh. Mấy năm gần đây, mình chuyển một phần diện tích sang canh tác lúa nước. Một phần diện tích mình trồng dứa và mở rộng chăn nuôi. Hiện nay, gia đình mình thu nhập hơn 100 triệu đồng/năm”-ông Pin bộc bạch.

Vùng chuyên canh dứa của người dân làng Kon Lốc 1. Ảnh: Lê Anh
Vùng chuyên canh dứa của người dân làng Kon Lốc 1. Ảnh: Lê Anh

Nhờ thay đổi nếp nghĩ, cách làm, tận dụng tiềm năng đất đai sẵn có để phát triển sản xuất, 3 năm nay, sản phẩm do dân làng Kon Lốc 1 làm ra đã tạo được chỗ đứng trên thị trường. Hiện làng có 27,8 ha lúa nước, 5 ha chanh dây, 30 ha đậu cô ve, 55 ha cà phê, 15 ha mắc ca, 6 ha dứa và hơn 10 ha rau. Năm 2020, thu nhập bình quân đầu người của làng Kon Lốc 1 đạt gần 25 triệu đồng. Đặc biệt, làng không còn hộ nghèo.

Ông Lê Văn Quang-Chủ tịch UBND xã Đak Rong-chia sẻ: Để đạt được thành quả như hôm nay một phần nhờ vào Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là người làng Kon Lốc 1 rất chăm chỉ, đoàn kết và có ý thức giúp đỡ lẫn nhau.  

Ông Quang kể: Năm 2018, Dự án môi trường Tây Nguyên hỗ trợ mô hình trồng giống dứa không mắt với diện tích 0,6 ha. Xã chọn gia đình ông Đinh Văn Pin để triển khai. Sau vụ đầu tiên, cây dứa cho năng suất cao, được thị trường ưa chuộng nên lãi hơn 10 triệu đồng. Thấy mô hình này hiệu quả nên người dân đến học hỏi kinh nghiệm. Đến nay, dân làng trồng được 5 ha dứa. Tương tự, mô hình nuôi heo đen cũng mang lại hiệu quả cao. “Trong thời gian tới, xã sẽ tiếp tục định hướng cho người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mở rộng diện tích các loại cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao. Cùng với đó, xã huy động các nguồn lực hỗ trợ để Kon Lốc 1 trở thành làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số”-ông Quang cho biết.

LÊ ANH

Có thể bạn quan tâm

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

(GLO)- Sáng 30-9, tại Trường THCS Ngô Quyền (xã Ia Dreh, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ thiện nguyện Ngôi nhà yêu thương trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình tặng xe đạp tiếp sức đến trường năm học 2025- 2026.

Ia Lâu - vùng đất hội tụ và giao thoa

Ia Lâu: Vùng đất hội tụ và giao thoa

(GLO)- Nằm ở vùng đệm biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, Ia Lâu là nơi cộng cư của nhiều dân tộc anh em. Từ chỗ gian khó, xã Ia Lâu đã nỗ lực vươn lên từng ngày. Đặc biệt, tiếng cồng chiêng, điệu then, tiếng khèn, tiếng trống tạo nên sắc màu riêng của vùng đất hội tụ và giao thoa.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

Anh Phùng Minh Tuấn (thôn Phú Cường, xã Chư Sê) phấn khởi vì mía tím được mùa, được giá.

Ngọt ngào mùa mía tím

(GLO)- Dọc các tuyến đường vùng cao nguyên Gia Lai, sắc tím của những bó mía tươi rói phủ đầy, trở thành món quà quê được nhiều người ưa chuộng. Nhờ cây mía tím, nông dân nơi đây có thêm nguồn thu nhập ổn định, đời sống ngày càng được nâng cao.

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

(GLO)- An Nhơn Tây-vùng đất gắn với Khu căn cứ cách mạng An Trường-từng giữ vai trò chiến lược trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. 50 năm sau ngày đất nước thống nhất, An Nhơn Tây hôm nay khoác lên mình diện mạo mới.

null