Nam thanh niên truy sát bạn sau chầu bia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Mâu thuẫn uống bia và thách thức nhau, trên đường về Đào Văn Sáng đã đâm bạn nhậu nhiều nhát

Ngày 3-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã ra Quyết định tạm giữ đối với Đào Văn Sáng (SN 2000, ở thôn Tân Mỹ 1, xã Phú Cường, TP Hưng Yên) về hành vi "Giết người".

Đào Văn Sáng tại cơ quan công an

Đào Văn Sáng tại cơ quan công an

Theo điều tra, vào khoảng 22 giờ ngày 2-9, Đào Văn Sáng đang ngồi uống bia với nhóm bạn cùng thôn, tại quán bia nhà anh P.V. T. (SN 1984, ở xã Phú Cường, TP Hưng Yên) thì gặp anh Ng.V.L. (SN 1999, ở thôn Tân Hưng, xã Hùng Cường, TP Hưng Yên) cũng đang uống bia tại quán. Trong quá trình uống bia, giữa Sáng và anh L. xảy ra mâu thuẫn nên 2 bên thách thức nhau nhưng được mọi người can ngăn. Sau đó, anh L. ra về trước.

Khi ra về Sáng đang điều khiển xe máy qua đoạn đường thuộc thôn Kệ Châu 3 (xã Phú Cường) thì gặp anh L. đi ở chiều ngược lại. Thấy vậy, nam thanh niên quay đầu xe đuổi theo chặn xe và thách thức. Sau đó, 2 bên đã xảy ra xô xát, Sáng đã đâm 2 nhát trúng vào người anh L..

Sau khi bị đâm, anh L. bỏ chạy. Còn Sáng về nhà, kể với gia đình về sự việc xảy ra. Sau đó, người nhà đã vận động, thuyết phục, đến 3 giờ 15 phút ngày 3-9, Sáng đã đến trụ sở Công an để đầu thú.

Có thể bạn quan tâm

Dự án sân golf FLC Đak Đoa: Hàng loạt cây thông bị xâm hại

Dự án sân golf FLC Đak Đoa: Hàng loạt cây thông bị xâm hại

(GLO)- Gần 200 ha đất rừng tại huyện Đak Đoa được chuyển đổi mục đích sử dụng và giao cho Công ty cổ phần Tập đoàn FLC (Tập đoàn FLC) quản lý để thực hiện dự án sân golf và tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, từ khi dự án ngừng thi công, hàng loạt cây thông tại khu vực này bị khai thác trái phép.

Gian nan hành trình “vén màn” tội ác

Gian nan hành trình “vén màn” tội ác

(GLO)- Mỗi vụ án giết người xảy ra trên địa bàn tỉnh Gia Lai là một “bài toán” cần lực lượng Cảnh sát Hình sự (CSHS) nhanh chóng tìm ra lời giải. Trong hành trình “vén màn” tội ác, bắt giữ hung thủ giết người, lực lượng CSHS đã không quản ngày đêm, gian khổ, thậm chí hiểm nguy.