Liên kết sản xuất, tiêu thụ dâu tằm: Hướng đi bền vững

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- 2 năm trở lại đây, bà con nông dân tại một số địa phương bắt đầu liên kết với Công ty cổ phần Dâu tằm tơ Mang Yang sản xuất dâu tằm. Bước đầu, mối quan hệ này đã góp phần xây dựng vùng nguyên liệu bền vững, mang lại lợi ích cho cả người dân và doanh nghiệp. 
Hướng đi phù hợp
Năm 2017, giữa lúc nông dân loay hoay tìm cây trồng mới để thay thế những vườn hồ tiêu bị chết, giá giảm mạnh thì Công ty cổ phần Dâu tằm tơ Mang Yang đã chủ động phối hợp với một số địa phương khảo sát điều kiện thổ nhưỡng nhằm xây dựng mô hình trồng dâu nuôi tằm. Sau khi đưa một số hộ nông dân đi tham quan, học tập mô hình trồng dâu nuôi tằm tại tỉnh Lâm Đồng, Công ty bắt đầu triển khai tại các huyện: Chư Sê, Chư Pưh, Chư Prông, Ia Grai... với diện tích 30 ha. Đặc biệt, giữa nông dân và doanh nghiệp đã ký hợp đồng liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm với giá ổn định thông qua các tổ hợp tác. Theo đó, Công ty hỗ trợ nông dân 50% chi phí đầu tư giống dâu, giống tằm, các loại vật tư, dụng cụ trồng dâu nuôi tằm… theo phương thức trả chậm không tính lãi.
Ông Nguyễn Văn Lên (thôn Tứ Kỳ Bắc, xã Al Bá, huyện Chư Sê) bên vườn dâu trồng để nuôi tằm. Ảnh: N.D
Ông Nguyễn Văn Lên (thôn Tứ Kỳ Bắc, xã Al Bá, huyện Chư Sê) bên vườn dâu trồng để nuôi tằm. Ảnh: N.D
Ông Nguyễn Văn Lên (thôn Tứ Kỳ Bắc, xã Al Bá, huyện Chư Sê) cho biết: “Được sự hỗ trợ của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, năm 2019, gia đình tôi đã chuyển đổi 8 sào đất trồng hồ tiêu bị chết và cà phê già cỗi sang trồng dâu nuôi tằm. Đến nay, việc trồng dâu nuôi tằm của gia đình phát triển rất thuận lợi và cho thu hoạch những mẻ kén đầu tiên bán với giá 110-120 ngàn đồng/kg, có thời điểm lên đến 150 ngàn đồng/kg. Vì vậy, gia đình tôi có nguồn thu nhập thường xuyên”.
Cùng niềm vui này, ông Đỗ Xuân Lượng (thôn Thanh Hà 1, xã Ia Hrung, huyện Ia Grai) cho hay: “Gia đình tôi đã trồng dâu nuôi tằm từ những năm 1991-1992, sau đó mới chuyển sang trồng hồ tiêu và cà phê. Tuy nhiên, những năm gần đây, hồ tiêu bị chết nhiều, kinh tế gia đình theo đó gặp khó khăn. Năm 2018, tôi qua xã Ia Bă thấy Tổ liên kết trồng dâu nuôi tằm ở đây phát triển mạnh và có đầu ra ổn định. Vì vậy, tôi quyết định chuyển 1 sào đất hồ tiêu chết sang trồng dâu nuôi tằm có liên kết tiêu thụ sản phẩm. Qua hơn 1 năm nuôi tằm, đến nay, gia đình tôi đã thu lợi nhuận gần 30 triệu đồng. Hiện tôi đã trồng thêm 3 sào dâu nữa để nuôi tằm vì nghề này không cần nhiều nhân công, vốn đầu tư cũng thấp. Đặc biệt, việc liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm với Công ty cổ phần Dâu tằm tơ Mang Yang giúp người dân yên tâm về đầu ra”.
Đôi bên cùng hưởng lợi
Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có hơn 300 hộ nông dân tham gia các tổ liên kết trồng dâu nuôi tằm có liên kết với Công ty cổ phần Dâu tằm tơ Mang Yang. Diện tích trồng dâu nuôi tằm theo hình thức liên kết cũng đã tăng từ 30 ha ban đầu lên khoảng 300 ha. Đặc biệt, Công ty ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm từ 1 đến 3 năm với nhiều hình thức như: thu mua lá dâu giá 5.000 đồng/kg; kén tằm giá tối thiểu 120 ngàn đồng/kg. Nếu giá trên thị trường cao hơn giá tối thiểu thì Công ty sẽ mua bằng giá thị trường, chỉ trừ 5.000 đồng/kg tiền vận chuyển.
 Ông Lượng bên mẻ kén tằm. Ảnh: N.D
Ông Lượng bên mẻ kén tằm. Ảnh: N.D
Ông Lên cho biết thêm: “Sắp tới, gia đình tôi sẽ ký hợp đồng bán sản phẩm cho Công ty cổ phần Dâu tằm tơ Mang Yang với giá ổn định 120 ngàn đồng/kg, còn giá lên thì Công ty mua theo giá thị trường. Với mức giá này, gia đình chỉ lo tập trung đầu tư thâm canh cây dâu để tăng năng suất”.
Ông Phạm Quốc Hưởng-Giám đốc Công ty cổ phần Dâu tằm tơ Mang Yang-cho biết: “Thuận lợi của Công ty là được các ngành, địa phương ủng hộ xây dựng vùng nguyên liệu dâu tằm bền vững để 2 bên cùng hưởng lợi. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là các hộ dân thiếu vốn đầu tư sản xuất, trong khi nguồn lực đầu tư của Công ty có hạn, chỉ hỗ trợ được một nửa dù nhiều hộ đăng ký nên diện tích chưa nhiều. Thời gian tới, Công ty sẽ đầu tư xây dựng nhà máy ươm tơ tại Khu Công nghiệp Trà Đa để không phải vận chuyển nguyên liệu qua nhà máy bên Lâm Đồng, góp phần giảm hao hụt, giảm giá cước vận chuyển, từ đó có thể thu mua với giá cao hơn cho người dân”.
NGUYỄN DIỆP

Có thể bạn quan tâm

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

(GLO)- Sáng 30-9, tại Trường THCS Ngô Quyền (xã Ia Dreh, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ thiện nguyện Ngôi nhà yêu thương trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình tặng xe đạp tiếp sức đến trường năm học 2025- 2026.

Ia Lâu - vùng đất hội tụ và giao thoa

Ia Lâu: Vùng đất hội tụ và giao thoa

(GLO)- Nằm ở vùng đệm biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, Ia Lâu là nơi cộng cư của nhiều dân tộc anh em. Từ chỗ gian khó, xã Ia Lâu đã nỗ lực vươn lên từng ngày. Đặc biệt, tiếng cồng chiêng, điệu then, tiếng khèn, tiếng trống tạo nên sắc màu riêng của vùng đất hội tụ và giao thoa.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Anh Phùng Minh Tuấn (thôn Phú Cường, xã Chư Sê) phấn khởi vì mía tím được mùa, được giá.

Ngọt ngào mùa mía tím

(GLO)- Dọc các tuyến đường vùng cao nguyên Gia Lai, sắc tím của những bó mía tươi rói phủ đầy, trở thành món quà quê được nhiều người ưa chuộng. Nhờ cây mía tím, nông dân nơi đây có thêm nguồn thu nhập ổn định, đời sống ngày càng được nâng cao.

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

(GLO)- Để thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, năm 1976, gần 30 hộ dân từ huyện Oyadav (tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) chạy sang xã Ia O (tỉnh Gia Lai). Họ đã được cán bộ, người dân địa phương cưu mang, đùm bọc rồi trở thành một phần cộng đồng cư dân nơi đây cho đến tận hôm nay.

Gia Lai tiếp nhận 392 đơn vị máu an toàn

Gia Lai tiếp nhận 392 đơn vị máu an toàn

(GLO)- Sáng 23-8, tại Hội trường 20/10 UBND xã Đak Đoa, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND các xã: Đak Đoa, Ia Băng, Đak Sơmei, Kon Gang, Kdang và Khoa Huyết học-Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) tổ chức Ngày hội HMTN năm 2025.

null