Kỳ nghỉ lễ đặc biệt của người dân Phố núi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với người dân Phố núi Pleiku, những ngày qua, nhất là dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 năm nay thật đặc biệt, vì đây là thời gian để mỗi người thể hiện lòng yêu nước với nguyên tắc “ai ở đâu thì ở yên đó”.
 

Như thường lệ, từ mờ sáng ngày 2-9, ông Nguyễn Văn Thắng (tổ 5, phường Yên Thế, TP. Pleiku) cẩn thận lấy từ trong tủ ra lá cờ ủi phẳng, lắp thêm chiếc cán dài và treo trước cổng nhà với tâm thế nghiêm trang. Có lẽ đây là ngày Tết Độc lập và kỳ nghỉ lễ khác lạ nhất trong cuộc đời hơn 50 năm của ông.

Tết Độc lập năm nay là tết của trách nhiệm, sự chia sẻ và yêu thương. Ảnh: Đức Thụy
Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 năm nay, người dân TP. Pleiku chỉ ra đường trong những trường hợp cần thiết.. Ảnh: Đức Thụy



Ông Thắng chia sẻ: “Cờ đỏ sao vàng là biểu tượng cho sự chiến đấu và chiến thắng. Tôi luôn trân trọng biểu tượng ấy. Và hơn hết, trong thời điểm này, khi đất nước đang căng mình chống dịch Covid-19, việc treo cờ Tổ quốc như nhắc nhở tôi phải góp sức nhỏ bé của mình cùng người dân trong tổ dân phố đoàn kết, đồng lòng xây dựng đất nước, chiến thắng dịch bệnh. Dịp lễ năm nay thật đặc biệt, vì đó là thời gian để mỗi người dân thể hiện lòng yêu nước với nguyên tắc ai ở đâu thì ở yên đó”.

4 ngày nghỉ lễ cũng là những ngày TP. Pleiku thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Chính vì vậy, sự đoàn kết, đồng lòng lại càng được thể hiện rõ nhất. Hàng năm, vào ngày này, khắp nơi sẽ tưng bừng cờ hoa, người người nô nức xuống đường, tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí. Trong khi đó, những người con xa quê thì trở về vui vầy cùng gia đình.

Nhưng năm nay thì khác. Người dân hạn chế ra đường, một số hoạt động kinh doanh dịch vụ, giải trí phải đóng cửa, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng, giữ khoảng cách tối thiểu 2 m khi tiếp xúc... Cờ đỏ sao vàng vẫn tung bay phấp phới khắp các tuyến phố, con hẻm nhưng bao trùm là không khí yên ắng. Hầu hết người dân Phố núi đều ý thức thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 để cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh.

Thay vào không khí tưng bừng, náo nhiệt như mọi năm là hình ảnh đường phố vắng lặng và sự vất vả của những chiến sĩ tuyến đầu đang căng mình chống dịch, để bảo vệ “quyền được sống” cho người dân. Tính chất sống còn của cuộc chiến chống "giặc Covid-19" không chỉ thể hiện ở số ca nhiễm, ca tử vong, bệnh viện hay khu cách ly quá tải… mà còn gắn với sự hy sinh ở nơi tuyến đầu chống dịch cùng với sự quyết liệt của xã hội. Không còn ai đứng ngoài cuộc. Nhiều bác sĩ, chiến sĩ lực lượng vũ trang không nhớ nổi bản thân mình đã xa nhà bao nhiêu ngày nói gì đến việc tận hưởng những ngày nghỉ lễ. Nhiều đoàn viên, thanh niên tình nguyện bỏ lại những bữa cơm ấm áp bên gia đình để tập trung ngày đêm tham gia công tác phòng-chống dịch... Kỳ nghỉ lễ năm nay có thể nói là mùa lễ đặc biệt nhất, có nhiều người xa nhà, xa người thân để tham gia chống dịch. Nhưng là mùa lễ có nhiều ý nghĩa nhất với họ vì được góp sức cho xã hội mong sớm đem lại cuộc sống bình yên cho mọi người.

Lẽ đương nhiên, dịp lễ năm nay có lẽ là thời điểm thích hợp để mỗi chúng ta chiêm nghiệm lại cuộc sống. Trải qua những ngày thực hiện giãn cách xã hội, chúng ta càng trân trọng mỗi khoảnh khắc được đi làm, đi học, đi chơi và sum họp cùng gia đình, bạn bè. Chúng ta càng cảm thấy trân quý cuộc sống của những ngày bình thường. Tết Độc lập năm nay là tết của trách nhiệm, sự chia sẻ và yêu thương.

MAI KA

Có thể bạn quan tâm

Lời cảm tạ

Lời cảm tạ

(GLO)- Cha, ông, cụ của chúng tôi là cụ ông Sô Lin, sinh năm Bính Tuất 1946, do tuổi cao sức yếu cụ đã tạ thế vào hồi 14 giờ 5 phút ngày 28-8-2025 (tức ngày 06 tháng 7 năm Ất Tỵ).

Nhiều hộ gia đình, cá nhân có đất bị ảnh hưởng đã thẳng thắn trao đổi, nêu lên băn khoăn về quyền lợi cũng như các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án. Ảnh: T.H

Kdang: Tuyên truyền công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn-Pleiku

(GLO)- Trong 2 ngày (28 và 29-8), UBND xã Kdang (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thực hiện Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn-Pleiku đoạn qua địa bàn xã.

Khánh thành Bếp ăn tình thương và ra mắt Chi hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo BVĐK Gia Lai

Khánh thành Bếp ăn tình thương và ra mắt Chi hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo BVĐK Gia Lai

(GLO)- Chiều 29-8, tại phường Pleiku, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai phối hợp với Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Gia Lai khánh thành Bếp ăn tình thương. Đây là một trong các hoạt động thiết thực, hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

9 năm, hơn 100 chiếc xe lăn và hành trình trao gửi yêu thương

9 năm, hơn 100 chiếc xe lăn và hành trình trao gửi yêu thương

(GLO)-Hơn 9 năm qua, anh Nguyễn Quốc Việt (SN 1982, phường Quy Nhơn Bắc) đã sửa hơn 100 chiếc xe lăn, xe lắc, xe đạp cũ, xe máy cũ để tặng miễn phí cho người khó khăn. Không nhận tiền, quà, mọi chi phí anh đều tự lo, chỉ mong quà của mình phần nào giúp người bệnh di chuyển dễ dàng, bớt nhọc nhằn…

Xã Ia Tôr xử lý dứt điểm bãi rác tự phát

Xã Ia Tôr xử lý dứt điểm bãi rác tự phát

(GLO)- Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh qua bài viết "Người dân bức xúc vì bãi rác tự phát gây ô nhiễm môi trường" đăng trên Báo Gia Lai điện tử ngày 11-8, UBND xã Ia Tôr (tỉnh Gia Lai) đã huy động lực lượng, phương tiện xử lý dứt điểm tình trạng này.

null