Kon Dơng: Điểm sáng trong công tác Mặt trận cơ sở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Kon Dơng (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để nâng cao hiệu quả công tác, góp phần phát triển kinh tế-xã hội và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.
Bà Đỗ Thị Hương-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Kon Dơng (bìa trái) được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mang Yang tặng giấy khen về thành tích xuất sắc trong công tác năm 2023. Ảnh: Thanh Nhật

Bà Đỗ Thị Hương-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Kon Dơng (bìa trái) được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mang Yang tặng giấy khen về thành tích xuất sắc trong công tác năm 2023. Ảnh: Thanh Nhật

Bà Đỗ Thị Hương-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Kon Dơng-cho biết: “Những năm qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Kon Dơng đã triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các ban công tác Mặt trận ở khu dân cư.

Đồng thời, thường xuyên hướng dẫn việc đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động. Tất cả 9 ban công tác Mặt trận ở thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn đã được củng cố, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”.

Thời gian qua, Ban Công tác Mặt trận tổ dân phố 2 đã thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phối hợp tổ chức trồng hoa và cây xanh ở các tuyến đường; vận động người dân đóng góp làm sân bê tông nhà sinh hoạt cộng đồng với kinh phí 18 triệu đồng, lắp đặt 65 bóng điện thắp sáng ở 3 tuyến đường với tổng chiều dài hơn 1.000 m, tổng kinh phí lắp đặt trên 48 triệu đồng… Hàng năm, tổ dân phố 2 có trên 95% hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, 5 năm liên tục giữ vững danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa”.

“Thị trấn Kon Dơng hiện có 3 làng dân tộc thiểu số gồm: Đê Ktu, Đê Kốp-Duol, Đê Hrel. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn và các đoàn thể tập trung triển khai cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Đồng thời, chú trọng vận động bà con dân tộc thiểu số thay đổi nếp nghĩ, loại bỏ dần những tập tục lạc hậu, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nỗ lực phấn đấu vươn lên trong cuộc sống”-bà Hương thông tin thêm.

Mặt khác, MTTQ Việt Nam thị trấn còn phối hợp vận động các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo chung tay hỗ trợ các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn ổn định đời sống.

Từ năm 2021 đến nay, MTTQ Việt Nam thị trấn đã triển khai xây dựng 3 căn nhà cho hộ nghèo và sửa chữa 3 nhà cho hộ khó khăn; trao 8 mô hình sinh kế và hỗ trợ nhiều hộ nghèo và hộ cận nghèo để phát triển kinh tế. Đến cuối năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo của thị trấn giảm còn 3,95%, hộ cận nghèo còn 7,34%.

Ông Đinh Ư (làng Đê Ktu) cho hay: “Hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn, căn nhà cũ đã hư hỏng nặng. Gia đình tôi được Mặt trận hỗ trợ xây dựng lại căn nhà mới có diện tích gần 40 m2, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt. Tôi cảm ơn địa phương đã quan tâm giúp đỡ cho gia đình có nơi ở ổn định. Tôi sẽ cố gắng làm ăn để thoát nghèo”.

Trong vai trò là Trưởng ban Công tác Mặt trận và người có uy tín của làng Đê Hrel, ông Yơp đã tích cực vận động người dân tham gia lao động sản xuất để tăng thu nhập. Ông cùng Ban Công tác Mặt trận làng vận động người dân đổi công giúp nhau sản xuất được hơn 2.000 công; cùng với Chi hội Nông dân hướng dẫn bà con cách ủ phân chuồng để bón cho các loại cây trồng nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất.

“Đến nay, tổng diện tích lúa nước của bà con trong làng là 21,7 ha, trong đó, 15,2 ha lúa 2 vụ, 11,5 ha cà phê, 1,2 ha hồ tiêu, 7,5 ha rau màu”-ông Yơp phấn khởi nói.

Qua thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, diện mạo làng Đê Ktu (thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang) ngày càng khởi sắc. Ảnh: Thanh Nhật

Qua thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, diện mạo làng Đê Ktu (thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang) ngày càng khởi sắc. Ảnh: Thanh Nhật

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn cũng thường xuyên xây dựng, củng cố đội ngũ chức sắc, chức việc trong các tôn giáo. Đội ngũ này phối hợp với chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tuyên truyền, vận động tín đồ thực hiện Luật Tín ngưỡng-Tôn giáo và các quy định pháp luật liên quan, đồng thời tham gia tích cực trong các phong trào do MTTQ địa phương phát động.

Tiêu biểu như chùa Minh Châu do Hòa thượng Thích Trí Thức trụ trì đã tích cực tổ chức các hoạt động từ thiện và an sinh xã hội như: tặng máy lọc nước, sách vở, quần áo cho học sinh bán trú tại các xã: Đê Ar, Đăk Trôi, Kon Chiêng; tặng quà cho các hộ khó khăn tại thị trấn và một số xã.

Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nguyễn Thị Thanh Nga nhận xét: “Hoạt động của MTTQ Việt Nam thị trấn Kon Dơng chuyển biến tích cực, đi vào chiều sâu, đáp ứng nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân.

Đặc biệt, đã thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở địa phương ngày càng vững mạnh”.

Có thể bạn quan tâm

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

Anh Phùng Minh Tuấn (thôn Phú Cường, xã Chư Sê) phấn khởi vì mía tím được mùa, được giá.

Ngọt ngào mùa mía tím

(GLO)- Dọc các tuyến đường vùng cao nguyên Gia Lai, sắc tím của những bó mía tươi rói phủ đầy, trở thành món quà quê được nhiều người ưa chuộng. Nhờ cây mía tím, nông dân nơi đây có thêm nguồn thu nhập ổn định, đời sống ngày càng được nâng cao.

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

(GLO)- Để thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, năm 1976, gần 30 hộ dân từ huyện Oyadav (tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) chạy sang xã Ia O (tỉnh Gia Lai). Họ đã được cán bộ, người dân địa phương cưu mang, đùm bọc rồi trở thành một phần cộng đồng cư dân nơi đây cho đến tận hôm nay.

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

(GLO)- An Nhơn Tây-vùng đất gắn với Khu căn cứ cách mạng An Trường-từng giữ vai trò chiến lược trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. 50 năm sau ngày đất nước thống nhất, An Nhơn Tây hôm nay khoác lên mình diện mạo mới.

null