Khảo sát vị trí bay dù lượn tại núi lửa Chư Đang Ya

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Câu lạc bộ (CLB) Dù lượn Sơn Trà (thuộc Công ty cổ phần Dù lượn Đà Nẵng) đã khảo sát vị trí bay dù lượn tại khu vực núi lửa Chư Đang Ya (xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai), chuẩn bị điều kiện tốt nhất về an toàn bay để phục vụ người dân và du khách trải nghiệm bộ môn này tại lễ hội hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đang Ya diễn ra vào trung tuần tháng 11.

Sáng 30-10, do ảnh hưởng của bão nên khu vực núi lửa Chư Đang Ya có gió khá mạnh. Kế hoạch bay khảo sát của các phi công thuộc CLB Dù lượn Sơn Trà phải tạm hoãn. Tuy nhiên, đoàn vẫn lên đỉnh núi để khảo sát thực địa vị trí cất cánh, đường bay và điểm hạ cánh trước khi tiến hành bay thử vào ngày khác.

Anh Lê Phước Bình-Phó Chủ nhiệm CLB cho biết, mặc dù gió mạnh không thể bay thử như kế hoạch, nhưng trước đây, các phi công đã có nhiều lần bay ở khu vực núi lửa Chư Đang Ya nên hiểu về địa hình ở vùng núi này. “Chỉ cần gió dịu lại một chút nữa thì đây là địa điểm bay rất đẹp, đặc biệt là bay dù lượn ngắm miệng núi lửa từ trên cao. Chúng tôi đã khảo sát đường bay và có 2 phương án cho du khách trải nghiệm, đó là bay bằng động cơ và không động cơ”-anh Bình nói.

Khảo sát vị trí bay dù lượn tại đỉnh Chư Đang Ya
Khảo sát vị trí bay dù lượn tại đỉnh Chư Đang Ya. Ảnh: Hoàng Ngọc 

Thông tin từ CLB Dù lượn Sơn Trà, phục vụ cho lễ hội năm nay có 15-20 phi công bay biểu diễn. Trong đó, phi công bay phục vụ du khách khoảng 7-8 người. Đây là đội ngũ được đào tạo đạt chuẩn và được cấp bằng, đủ điều kiện phục vụ du khách bay trải nghiệm. Ngoài các yếu tố như khảo sát độ dốc của đường bay, tốc độ gió, các yếu tố cất cánh, hạ cánh và độ dài đường bay đảm bảo an toàn, anh Lê Phước Bình cho biết cần có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các phi công và ban tổ chức. Trong trường hợp khách đăng ký đông, các phi công sau khi hạ cánh dưới chân núi sẽ được đội ngũ xe ôm chở lên núi để kịp phục vụ lượt khách tiếp theo.

Để giúp các phi công phục vụ du khách một cách tốt nhất, anh Lê Văn Quảng-đội trưởng đội xe ôm phục vụ du khách dưới chân núi lửa Chư Đang Ya-cho biết: “Chúng tôi đã sẵn sàng phục vụ du khách và người dân đến với lễ hội năm nay. Riêng đội ngũ phi công, chúng tôi sẽ đón ở điểm hạ cánh để đưa lên điểm cất cánh trên đỉnh núi hoàn toàn miễn phí”.

Ông Nguyễn Văn Nội-Chủ tịch UBND xã Chư Đang Ya thông tin thêm: “Địa phương sẽ tiến hành làm sạch mặt bằng ở điểm hạ cánh dưới chân núi tại khu vực cây cháy để đảm an toàn tuyệt đối cho hoạt động bay và hạ cánh”. Ông Nội mong muốn hoạt động bay ít tổn hại nhất đến hoa màu của người dân trồng trên núi.  

Tuần lễ hoa dã quỳ sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 11 (từ 11 đến 17-11), trọng điểm là 3 ngày (từ 11 đến 13-11). Trong trường hợp có nhiều du khách đăng ký trải nghiệm bộ môn dù lượn, CLB sẽ phục vụ xuyên suốt lễ hội. Theo các phi công, để trải nghiệm trọn vẹn bức tranh thiên nhiên Chư Đang Ya từ trên cao, du khách cần mặc trang phục gọn gàng, đi giày thể thao, chuẩn bị phương tiện ghi hình, chụp ảnh để lưu lại những khoảnh khắc ấn tượng. Tuy đây là bộ môn thể thao có yếu tố mạo hiểm nên chống chỉ định cho người tiền đình và bệnh tim.

Anh Lê Phước Bình cho biết thêm, CLB Dù lượn Sơn Trà đã bay phục vụ trong nhiều lễ hội ở các địa phương như “Bay trên mùa vàng” ở Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái), Na Hang (tỉnh Tuyên Quang). Đặc biệt, bay khám phá bán đảo Sơn Trà (TP. Đà Nẵng) đã trở thành một trong những tour du lịch được ưa thích nhất tại thành phố đáng sống nhất Việt Nam.

“Bay dù lượn đã trở thành hoạt động điểm nhấn cho nhiều lễ hội du lịch ở phía Bắc, ngày càng phổ biến tới mức du khách chỉ lên Tây Bắc mùa lúa chín chắc chắn được trải nghiệm dù lượn. Nhưng ở khu vực Tây Nguyên, hoạt động này còn khá mới mẻ. Do đó, chúng tôi muốn phối hợp với huyện Chư Păh để đưa bộ môn dù lượn trở thành hoạt động thường xuyên của lễ hội với chủ đề “Bay trên sắc màu đại ngàn”. Như vậy, du khách chỉ cần có thông tin về lễ hội hoa dã quỳ thì mặc định sẽ có hoạt động bay dù lượn để trải nghiệm”-anh Bình kỳ vọng.

HOÀNG NGỌC

Có thể bạn quan tâm

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

(GLO)- Sáng 30-9, tại Trường THCS Ngô Quyền (xã Ia Dreh, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ thiện nguyện Ngôi nhà yêu thương trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình tặng xe đạp tiếp sức đến trường năm học 2025- 2026.

Ia Lâu - vùng đất hội tụ và giao thoa

Ia Lâu: Vùng đất hội tụ và giao thoa

(GLO)- Nằm ở vùng đệm biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, Ia Lâu là nơi cộng cư của nhiều dân tộc anh em. Từ chỗ gian khó, xã Ia Lâu đã nỗ lực vươn lên từng ngày. Đặc biệt, tiếng cồng chiêng, điệu then, tiếng khèn, tiếng trống tạo nên sắc màu riêng của vùng đất hội tụ và giao thoa.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

Anh Phùng Minh Tuấn (thôn Phú Cường, xã Chư Sê) phấn khởi vì mía tím được mùa, được giá.

Ngọt ngào mùa mía tím

(GLO)- Dọc các tuyến đường vùng cao nguyên Gia Lai, sắc tím của những bó mía tươi rói phủ đầy, trở thành món quà quê được nhiều người ưa chuộng. Nhờ cây mía tím, nông dân nơi đây có thêm nguồn thu nhập ổn định, đời sống ngày càng được nâng cao.

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

(GLO)- An Nhơn Tây-vùng đất gắn với Khu căn cứ cách mạng An Trường-từng giữ vai trò chiến lược trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. 50 năm sau ngày đất nước thống nhất, An Nhơn Tây hôm nay khoác lên mình diện mạo mới.

null