Từ khóa: Chư Đang Ya

Festival cồng chiêng - Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026: Hẹn nhau giữa sắc vàng đại ngàn

Festival cồng chiêng - Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026: Hẹn nhau giữa sắc vàng đại ngàn

(GLO)- Tiếng cồng chiêng ngân vang hòa cùng sắc vàng rực rỡ của hoa dã quỳ, Festival cồng chiêng - Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026 là dịp để du khách khám phá vẻ đẹp thiên nhiên, trải nghiệm văn hóa bản địa đặc sắc và cảm nhận sức hấp dẫn riêng của đất và người Gia Lai.

Tăng sức hút cho điểm đến

E-magazine Tăng sức hút cho điểm đến

(GLO)- Hướng tới chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch lớn, đặc biệt là Festival quốc tế Cồng chiêng, Gia Lai đang gấp rút hoàn thiện hạ tầng, chỉnh trang các điểm đến trọng điểm.

Rạo rực mùa dã quỳ về…

Rạo rực mùa dã quỳ về…

(GLO)- Không hiểu sao cứ mỗi dịp cuối hạ sang thu, tôi cùng nhóm bạn một thời là những công dân phố núi (Tây Gia Lai), nay định cư tại TP. Hồ Chí Minh lại rạo rực, háo hức rủ nhau về trải nghiệm mùa hoa dã quỳ - cồng chiêng phố núi đến vậy…

Mùa dã quỳ về

Mùa dã quỳ về

(GLO)- Cuối tháng 10, trời cao nguyên biếc trong, thấp thoáng chùm mây trắng dạo chơi cùng nắng vàng. Vạt cỏ đuôi chồn bên lối xuống rẫy cà phê đã cao ngút mắt, nương mình theo gió. Nhìn vạt dã quỳ thắm xanh màu lá, lòng tôi thấp thỏm mong ngóng sắc vàng mùa hoa.

Thăm ngôi làng dưới chân núi Chư Đang Ya

Thăm ngôi làng dưới chân núi Chư Đang Ya

(GLO)- Làng Ia Gri (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) nằm nép mình dưới chân núi lửa Chư Đang Ya. Đến đây, du khách không chỉ chiêm ngắm cảnh núi đồi trùng điệp mà còn cảm nhận được sự nồng hậu, chân tình của cư dân bản địa-những người yêu núi và sống nương vào núi.

Đón bình minh năm mới trên đỉnh Chư Đang Ya

Đón bình minh năm mới trên đỉnh Chư Đang Ya

(GLO)- Sáng 1-1, Liên đoàn Lao động huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Công an huyện và Câu lạc bộ Chư Păh Runners tổ chức chương trình chạy bộ gây quỹ thiện nguyện “Đông ấm cho em” lần thứ I năm 2025.

Ảnh: Phạm Quý

Bây giờ đang thắm mùa hoa

(GLO)- Từ dưới chân núi, tôi ngước nhìn vòm trời xanh văn vắt treo đầy những cụm mây trắng xốp. Nổi bật trong không gian cao rộng là màu đỏ của đất bazan và ngờm ngợp sắc hoa, nhất là màu vàng của dã quỳ.