
Nút Phăm homestay của vợ chồng anh Hvinh Nút và chị Đinh Thị Phăm nằm cuối làng Đăk Asêl với không gian bài trí gọn gàng đậm chất truyền thống. Anh Nút cho biết: Anh là giáo viên Trường THCS và THPT Kon Hà Nừng, tranh thủ thời gian không phải lên lớp, anh tham gia nhóm phục vụ du lịch làng Đăk Asêl từ năm 2018 đến nay.
Cùng với nhận tuor đưa khách du lịch khám phá, trải nghiệm tại thác 50, tổ chức trekking xuyên rừng, vượt suối, năm 2021, anh Nút quyết định rẽ sang làm du lịch cộng đồng, xây dựng homestay nhằm đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, vui chơi, tìm hiểu phong tục tập quán, văn hóa truyền thống của du khách.
Để giảm chi phí xây dựng homestay gần gũi với thiên nhiên, anh Nút tận dụng số gỗ cũ, vào rừng chặt tre, nứa, cắt cỏ tranh làm thành căn nhà sàn xinh xắn. Xung quanh nhà anh bài trí chuông gió, quả bầu khô, chiếc gùi, bó lúa, bông bo bo, bình rượu cần đặc trưng của người dân bản địa. Trước nhà anh dựng cây nêu và để khoảng sân rộng-nơi tổ chức đốt lửa trại, trình diễn cồng chiêng phục vụ khách tham quan du lịch.

Anh Nút còn tận dụng những mảnh gỗ cũ làm bảng tên, ghi tên điểm thác, viết câu xin chào bằng tiếng Anh, rồi đóng ghép vào cột gỗ tạo nét chấm phá sáng tạo, sinh động cho không gian. Anh ghép tên mình và vợ đặt tên homestay là Nút Phăm homestay.
Ngoài bố trí 2 phòng ngủ trong nhà sàn, anh Nút cải tạo, mở rộng ngôi nhà kiên cố thành 2 phòng đơn và 1 phòng tập thể trang bị đầy đủ tiện nghi. “Qua những ý kiến đóng góp, phản hồi của du khách, tôi điều chỉnh bổ sung thêm một số chi tiết cho homestay của mình có chút hiện đại nhưng vẫn giữ được nét truyền thống”-anh Nút cho biết.
Là người địa phương, am hiểu văn hóa và thông thạo địa hình, anh Nút không chỉ giúp khách du lịch có trải nghiệm thú vị khi đi hái rau rừng, lấy dược liệu, bắt cá suối, ốc đá, khám phá thiên nhiên núi rừng hùng vĩ Kbang, mà còn tổ chức thành công những buổi trình diễn cồng chiêng, giới thiệu nét văn hóa ẩm thực đặc trưng của người Bahnar đến với du khách.

Anh Vũ Đức Trí-du khách đến từ TP. Hà Nội chia sẻ: Anh và 5 người bạn đi phượt bằng xe máy vào Kbang. Ban đầu nhóm lên kế hoạch trải nghiệm tại thác 50, rồi lưu trú 1 đêm tại homestay của anh Nút. Trước khi về, anh Nút dẫn đoàn phượt tham quan nhà rông, kho đựng lúa, giới thiệu cách bảo quản nông sản của bà con và thông tin 2 ngày nữa tại làng diễn ra phục dựng lễ mừng chiến thắng. Đây là nghi lễ lớn quan trọng của làng.
“Anh Nút đã khái quát về nghi thức cúng lễ khiến chúng tôi tò mò và quyết định ở lại. Ban ngày, chúng tôi thăm thú buôn làng, tìm hiểu đời sống, sản xuất trồng trọt, chăn nuôi của người dân. Tối đến chúng tôi xem diễn tấu cồng chiêng và thưởng thức các món ăn dân dã như cơm lam, gà nướng, cá nướng, lá mì xào cà đắng, rau dớn xào tỏi, đọt mây luộc chấm muối vừng đậm chất Tây Nguyên. Có dịp tôi sẽ quay lại Nút Phăm homestay”-anh Trí nói.
Phục vụ tận tình, chuyên nghiệp, Nút Phăm homestay để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách. Mỗi năm, anh Nút nhận tour đón hàng trăm lượt khách, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình và tạo việc làm thường xuyên cho 3 lao động địa phương.

Nhiều năm nay, anh Đinh Văn Sự tham gia chở khách tham quan, trải nghiệm tại thác 50 và cùng đội cồng chiêng biểu diễn phục vụ khách du lịch tại Nút Phăm homestay cho biết: “Mỗi lần đưa đón khách vào thác tôi nhận được 600 ngàn đồng/ngày. Trình diễn cồng chiêng là 300 ngàn đồng/tối. Tôi còn được khách bo thêm tiền, bởi làm việc chu đáo, nhiệt tình. Cộng tất cả các khoản thu nhập của tôi được 4-5 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, những ngày không có khách tôi chăm sóc vườn cà phê, chăm đàn gà bán kiếm thêm thu nhập”.
Ông Đinh Văn Quý-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Đăk Asêl (xã Sơn Lang) nhận xét: “Nhiều năm nay, anh Nút quản lý, điều hành Nút Phăm homestay rất tốt, thu hút lượng khách đến lưu trú ổn định và tạo việc làm cho người dân. Anh Nút còn chia sẻ kinh nghiệm, cách làm du lịch cộng đồng cho bà con, nay làng đã có 3 hộ dân tham gia làm dịch vụ lưu trú, đưa đón khách du lịch. Các hộ làm du lịch góp phần giải quyết việc và tiêu thụ nông sản, thực phẩm sạch cho bà con. Đồng thời phát huy, quảng bá văn hóa truyền thống tốt đẹp của người Bahnar đến với du khách thập phương”.