Giải Việt dã Báo Gia Lai: Ươm mầm tài năng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Qua 13 năm tổ chức, Giải Việt dã Báo Gia Lai không chỉ đơn thuần là một sân chơi mà từ đó giấc mơ của những người con Gia Lai đã được ấp ủ, nuôi nấng để rồi bay cao, bay xa. 
Tại SEA Games 30 diễn ra ở Philippines, ngoài những tấm huy chương vàng danh giá, có 1 tấm huy chương đồng cũng đã mang lại rất nhiều cảm xúc, tạo dấu ấn lớn cho đoàn thể thao Việt Nam. Đó chính là tấm huy chương của vận động viên (VĐV) Nguyễn Thị Phương Trinh-người con của mảnh đất xã Đông, huyện Kbang ở môn duathlon (2 môn phối hợp: chạy 10 km, đạp xe 40 km, chạy 5 km). Đây vốn là môn thể thao nằm trong hệ thống thi đấu Olympic nhưng lại khá xa lạ với Việt Nam. Đội tuyển duathlon quốc gia mới chỉ thành lập được vài tháng và điều kiện tập luyện còn khá hạn chế so với các nước trong khu vực. Bởi vậy, thành tích xếp thứ 3/11 VĐV của cô gái đến từ Gia Lai đã vượt quá sự kỳ vọng. Phương Trinh đã trở thành VĐV đầu tiên của Việt Nam giành huy chương ở môn này.
Các vận động viên tranh tài tại giải Việt dã Báo Gia Lai năm 2018. Ảnh: Đức Thụy
Các vận động viên tranh tài tại giải Việt dã Báo Gia Lai năm 2018. Ảnh: Đức Thụy
Ít ai biết rằng, cô gái 22 tuổi ấy từng có những tháng ngày “khởi nghiệp” từ Giải Việt dã Báo Gia Lai. Năm 2011, khi còn là học trò trường huyện, Phương Trinh đã chập chững tham gia thi đấu ở hệ nữ trẻ của Giải Việt dã Báo Gia Lai lần thứ VI  (mở rộng). Năm ấy, Phương Trinh bất ngờ giành tấm huy chương đồng và những bước chạy dẻo dai với nền tảng thể lực bền bỉ của em đã chinh phục những người làm chuyên môn.
Một năm sau, Phương Trinh chính thức trở thành VĐV năng khiếu của Trung tâm Huấn luyện-Đào tạo và Thi đấu thể thao tỉnh. Tại đây, Phương Trinh đã được “cháy” hết mình với đam mê và phát huy sở trường của mình. Khoảng thời gian ấy, Phương Trinh được dìu dắt thi đấu ở hệ đội tuyển tại Giải Việt dã Báo Gia Lai (mở rộng) dù tuổi đời còn rất trẻ. Những đường chạy ở Phố núi năm ấy đã góp phần tôi luyện tố chất, tinh thần của một VĐV luôn hướng về phía trước và không bao giờ gục ngã. 
Khi Trung tâm Huấn luyện-Đào tạo và Thi đấu thể thao tỉnh rơi vào cảnh khó khăn về kinh phí, những VĐV như Phương Trinh đã phải “trôi dạt” nhiều nơi. Đa phần đều khăn gói cho một cuộc Nam tiến để theo học trường Đại học Thể dục-Thể thao TP. Hồ Chí Minh. Riêng Phương Trinh tiếp tục mơ ước trở thành VĐV chuyên nghiệp nên đã theo học môn xe đạp tại Trường Năng khiếu Thể dục-Thể thao TP. Hồ Chí Minh. Nhưng đều đặn hàng năm, Phương Trinh vẫn lặn lội từ TP. Hồ Chí Minh về tham gia Giải Việt dã Báo Gia Lai. Tại đây, Phương Trinh được hội ngộ với những đồng môn cùng “lò đào tạo” năm xưa. Năm này qua năm khác, bản lĩnh thi đấu của Phương Trinh đã được trui rèn qua đường chạy đó. Năm 2017, ở giải Việt dã Báo Gia Lai lần thứ XII, Phương Trinh đã giành tấm huy chương vàng ở nội dung nữ chính hệ phong trào.          
 Ông Huỳnh Kiên-Tổng Biên tập Báo Gia Lai tặng cờ và hoa cho các đơn vị tham dự giải Việt dã Báo Gia Lai năm 2018. Ảnh: Đ.T
Ông Huỳnh Kiên-Tổng Biên tập Báo Gia Lai tặng cờ và hoa cho các đơn vị tham dự giải Việt dã Báo Gia Lai năm 2018. Ảnh: Đ.T
Vận động viên Nông Thị Minh Nguyệt (Trung tâm Huấn luyện-Đào tạo và Thi đấu thể thao tỉnh) cũng đã nuôi ước mơ từ đường chạy của Giải Việt dã Báo Gia Lai. Giải Việt dã Báo Gia Lai lần thứ VI (mở rộng) là giải đấu đầu tiên của cô học trò khi ấy đang học lớp 10. Dù chỉ giành vị trí thứ 6 nhưng nhờ thành tích ở Hội khỏe Phù Đổng sau đó, Minh Nguyệt đã được tuyển chọn đào tạo cùng khóa với Phương Trinh. Sau đó, Minh Nguyệt vẫn gắn bó với Giải Việt dã Báo Gia Lai và trở thành một trong những VĐV tham gia nhiều lần nhất ở giải đấu này. Năm 2016 và 2018, Minh Nguyệt có 2 lần xuất sắc đứng lên bục cao nhất ở nội dung nữ chính hệ phong trào. Minh Nguyệt tâm sự: “Giải Việt dã Báo Gia Lai chính là giải đấu đầu tiên mình được thi đấu và thể hiện bản lĩnh. Nhờ đó, sau này mình đã chọn môn marathon để theo đuổi. Và cũng nhờ thể thao mà mình học được cách sống tự lập, có thể tự chủ được kinh tế, đỡ đần cho gia đình. Những năm học đại học, mình cũng đều có thể tự lo ăn ở, học phí vì hoàn cảnh gia đình khá khó khăn. Đến giờ mình vẫn hài lòng vì đã chọn con đường này”.
Ông Ngô Gia Hùng-Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện-Đào tạo và Thi đấu thể thao tỉnh-cho hay: Qua nhiều lần tổ chức, Giải Việt dã Báo Gia Lai xứng đáng là nơi ươm mầm các tài năng trẻ. Nhiều “ngôi sao” của thể thao Gia Lai đã được phát hiện và tôi luyện qua Giải Việt dã Báo Gia Lai như Nguyễn Văn Long (nhiều lần giành ngôi vị số 1 Việt Nam và Đông Nam Á ở đường chạy bán marathon, marathon và thậm chí là 80 km, 100 km); Nguyễn Thị Mỹ Liên (từng tham dự SEA Games ở môn điền kinh, 3 năm liên tiếp vô địch Giải Việt dã leo núi Bà Rá). Ngoài ra còn có những cái tên từng giúp Gia Lai rạng danh ở các giải chạy khác như: Văn Cảnh, Văn Toàn, Trường Sinh, Văn Duy…       
 LÊ VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Khai thác tiềm năng, bứt phá toàn diện

Khai thác tiềm năng, bứt phá toàn diện

(GLO)- Ngày 12-8, Đảng bộ xã Chư Prông tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu giai đoạn phát triển mới của Đảng bộ xã, kế thừa thành quả đã đạt được, đồng thời định hướng chiến lược để tạo bứt phá toàn diện.

Phấn đấu trở thành xã nông thôn mới nâng cao

Phấn đấu trở thành xã nông thôn mới nâng cao

(GLO)- Đảng bộ xã Bình Phú được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện Tây Sơn (cũ), gồm: Đảng bộ xã Tây Phú, Đảng bộ xã Bình Tường và Đảng bộ xã Vĩnh An. Trở thành xã nông thôn mới nâng cao là một trong những mục tiêu quan trọng được đặt ra cho nhiệm kỳ 2025-2030.

Thăm ngôi làng dưới chân núi Chư Đang Ya

Thăm ngôi làng dưới chân núi Chư Đang Ya

(GLO)- Làng Ia Gri (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) nằm nép mình dưới chân núi lửa Chư Đang Ya. Đến đây, du khách không chỉ chiêm ngắm cảnh núi đồi trùng điệp mà còn cảm nhận được sự nồng hậu, chân tình của cư dân bản địa-những người yêu núi và sống nương vào núi.

Cây cầu nhỏ, ý nghĩa lớn

Cây cầu nhỏ, ý nghĩa lớn

(GLO)- Thời gian qua, người dân làng Keo-Kpaih (xã Al Bá, tỉnh Gia Lai) đã chung tay sửa chữa cây cầu dân sinh. Câu chuyện tưởng như nhỏ bé ấy lại mang ý nghĩa lớn, thể hiện tinh thần tự lực và sự vào cuộc của chính quyền địa phương trong xây dựng nông thôn mới (NTM).

Mơ Nú khởi sắc nhờ học và làm theo Bác

Mơ Nú khởi sắc nhờ học và làm theo Bác

(GLO)- Con đường bê tông phẳng lì dẫn vào làng Mơ Nú (xã Gào, tỉnh Gia Lai), hai bên là những ngôi nhà khang trang, khuôn viên gọn gàng. Diện mạo khởi sắc ấy là kết quả của tinh thần đoàn kết, học và làm theo lời Bác mà Chi bộ làng Mơ Nú kiên trì vun đắp.

Ông từ giữ đình cứu sống cây đa cổ thụ

Ông từ cứu sống cây đa cổ thụ ở An Khê đình

(GLO)- Vô tình bị lửa “thiêu”, cây đa cổ thụ phía sau An Khê đình (Khu di tích Tây Sơn Thượng đạo, phường An Khê) suy yếu dần, có nguy cơ bị chết. Với tinh thần trách nhiệm cao, ông Ngô Văn Đường-Câu đình (người trông giữ, hương khói đình làng) đã cứu sống cây đa này.

null