Gia Lai: Xót xa bé trai mắc u não chỉ mong có ngày được quay lại trường học

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Vừa bước vào lớp 2, em Thạch (SN 2017, trú tại làng Xóa, xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh) đã mang trong mình căn bệnh u não ác tính. Tai ương ập đến bất ngờ khiến em phải nghỉ học, gia đình em chồng chất những khó khăn.

Tháng 9-2024, trong lúc đang học bài ở lớp, em Thạch (học sinh lớp 2, Trường Tiểu học và THCS Chư Đăng Ya) bỗng dưng bị đau đầu, sốt, ói và đi đứng loạng choạng. Sau khi cô giáo thông báo, bố mẹ em đã vội vã đưa em đến một số Bệnh viện ở Gia Lai để thăm khám. Tại những nơi thăm khám, em được chẩn đoán mắc viêm ruột và phải nằm viện điều trị, nhưng tình trạng của em không có dấu hiệu thuyên giảm.

Cuối tháng 11-2024, gia đình quyết định đưa em đến Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai để thăm khám. Sau khi chụp cộng hưởng từ (MRI) thì phát hiện Thạch mắc u não. Sau đó, em được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP. Hồ Chí Minh) để tiến hành phẫu thuật nội soi sinh thiết u não thất. Sau ca phẫu thuật, Thạch được chuyển sang Bệnh viện Ung Bướu TP. Hồ Chí Minh cơ sở 2 để bắt đầu đợt hóa trị.

Sau những lần đưa con đi khám và điều trị, anh Thuận (bố của em Thạch) cho hay: Thạch bắt đầu hóa trị từ tháng 2-2025 và đã trải qua 2 đợt. Quá trình điều trị này cần tiếp tục theo đúng phác đồ của bác sĩ nếu không bệnh tình có thể di căn và nguy hiểm đến tính mạng.

“Mỗi lần con vô thuốc, thấy tóc con rụng và chịu nhiều đau đớn, tôi rất xót xa, nhưng tôi không biết làm gì hơn, chỉ ước có thể thay thế con chịu những cơn đau này”-anh Thuận chia sẻ.

Ngồi trong lòng mẹ, em Thạch thì thầm: “Con không muốn đi bệnh viện để bị tiêm thuốc nữa. Mỗi lần tiêm như vậy con đau lắm”.

Được biết, vợ chồng anh Thuận kết hôn từ năm 2016. Sau khi kết hôn, vợ chồng anh được bố mẹ cho vườn cà phê với khoảng 300 cây và 3 sào mì để phát triển kinh tế. Ngoài ra, anh chị còn làm thuê với thu nhập khoảng 400.000 đồng/ngày nhưng công việc rất bấp bênh. Nhưng rồi, tai ương ập đến, anh Thuận phải gác lại mọi công việc, túc trực bên con trai trong bệnh viện, khiến nguồn thu nhập vốn đã ít ỏi nay càng thêm eo hẹp.

Chị Thơng (mẹ của em Thạch) cho biết: “Số tiền kiếm được chỉ đủ trang trải cho cuộc sống hàng ngày. Từ khi Thạch bị bệnh, gia đình phải đi vay tiền từ bà con, hàng xóm để đưa cháu vào TP. Hồ Chí Minh điều trị. Mỗi tháng, cháu vào viện 3 lần, mỗi lần tốn khoảng 10 triệu đồng. Đến nay, số nợ đã lên đến hơn 60 triệu đồng. Mặc dù có bảo hiểm y tế, nhưng các chi phí thuốc men ngoài danh mục và chi phí đi lại khiến gia đình rơi vào cảnh nợ nần”.

Lau vội dòng nước mắt lăn dài trên má, chị ôm con vào lòng, nghẹn ngào nói: “Vợ chồng tôi đã vay mượn khắp nơi rồi, đến giờ không còn nơi nào để vay nữa, thật sự tôi không biết phải làm sao để có tiền lo chữa bệnh cho con”.

z6478166744167-0903bc526cf33b4912d41ce3171fc8a8.jpg
Gia đình em Thạch đang cố gắng kiếm tiền để tiếp tục điều trị cho em Thạch. Ảnh: Đồng Lai

Trao đổi với P.V, ông Đinh Văn Thủy-Phó Chủ tịch UBND xã Chư Đang Ya- cho hay: Gia đình cháu Thạch thuộc diện hộ cận nghèo. Từ khi phát hiện cháu bị bệnh, gia đình phải đưa đi chữa trị nhiều lần, khiến kinh tế gia đình ngày càng khó khăn.

“Căn bệnh của cháu Thạch cần phải điều trị lâu dài, trong khi thu nhập của gia đình rất eo hẹp. Đến nay, gia đình đã vay mượn khắp nơi nhưng vẫn chưa đủ chi phí cho việc điều trị. Chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm có thể chung tay giúp đỡ, để gia đình cháu có thêm nguồn lực và hy vọng tiếp tục chữa trị cháu qua cơn bạo bệnh”-Phó Chủ tịch UBND xã Chư Đang Ya nói thêm.

Clip: Hy vọng bạn đọc Báo Gia Lai và nhà hảo tâm sẽ hỗ trợ, giúp đỡ gia đình em Thạch. Thực hiện: Ngọc Duy-Đồng Lai

Mọi sự giúp đỡ cho em Thạch xin liên hệ số điện thoại 0793681435 (chị Thơng, mẹ em Thạch); hoặc Báo Gia Lai, STK: 62110002425979 tại BIDV do chị Trịnh Thị Lệ Hằng-Phó Trưởng phòng Hành chính-Quảng cáo Báo Gia Lai (số điện thoại 0943065095) phụ trách.

Có thể bạn quan tâm

Binh đoàn 15 trao gần 14.000 suất quà nhân dịp Quốc khánh 2-9

Binh đoàn 15 trao gần 14.000 suất quà nhân dịp Quốc khánh 2-9

(GLO)- Ngày 1-9, tại các Đoàn Kinh tế - Quốc phòng đóng trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Binh đoàn 15 tổ chức trao gần 14.000 suất quà tặng công nhân viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Chung tay nâng bước em đến trường

Chung tay nâng bước em đến trường

(GLO)- Nằm trong chuỗi các hoạt động thiện nguyện, nhiều năm qua, Câu lạc bộ (CLB) Tấm lòng vàng An Khê (phường An Khê, tỉnh Gia Lai) thường xuyên tổ chức chương trình “Cùng em đến trường”, trao rất nhiều suất quà ý nghĩa, thiết thực đến học sinh vùng dân tộc thiểu số.

Trao tiền hỗ trợ đợt 3 cho em Ên

Trao tiền hỗ trợ đợt 3 cho em Ên

(GLO)- Đại diện Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai phối hợp với Báo Sài Gòn Giải Phóng và UBND xã Biển Hồ (tỉnh Gia Lai) đã đến thăm và trao 9 triệu đồng do bạn đọc hỗ trợ đợt 3 cho em Ên (SN 2017, học sinh mồ côi ở làng Ia Gri, xã Biển Hồ) vào chiều 28-8.

Đoàn tình nguyện của tỉnh Gia Lai. Ảnh: ĐVCC

Gia lai: 45 thành viên đoàn tình nguyện tham gia khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho người dân xã Khánh Sơn

(GLO)- Ngày 23.8, tại xã Khánh Sơn (tỉnh Khánh Hòa), Câu lạc bộ Dược, Nha, Y, Bác sĩ tình nguyện Bắc Trung Nam phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Khánh Hòa tổ chức chương trình khám bệnh nhân đạo, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Trao tiền hỗ trợ đợt 3 cho em Nêu

Trao tiền hỗ trợ đợt 3 cho em Nêu

(GLO)- Ngày 21-8, Báo và Phát thanh, truyền hình Gia Lai phối hợp với Báo Sài Gòn Giải Phóng và UBND xã Kdang (tỉnh Gia Lai) đến thăm và trao 2 triệu đồng do bạn đọc hỗ trợ đợt 3 cho em Nêu (SN 2018, là trẻ mồ côi trú tại làng Kol, xã Kdang).

Người dân Gia Lai hướng về vùng lũ Điện Biên

Người dân Gia Lai hướng về vùng lũ Điện Biên

(GLO)-Những ngày này, ngôi nhà tại địa chỉ 77 Tôn Thất Thuyết (phường Hoài Nhơn Nam) nhộn nhịp người mang đến gạo, mì, cá cơm rim… Theo kế hoạch, chuyến xe nghĩa tình của Câu lạc bộ tình nguyện viên Chữ thập đỏ Bạch Mai Trang (CLB) sẽ đến với vùng lũ Điện Biên vào sáng 14-8.

null