Đồn Biên phòng Ia Púch: Gắn bó mật thiết với nhân dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Không chỉ sâu sát địa bàn, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động giúp người dân nâng cao nhận thức, thời gian qua, Đồn Biên phòng Ia Púch (huyện Chư Prông, Gia Lai) còn tích cực bám nắm từng gia đình, giúp họ vươn lên trong cuộc sống.
Dẫn chúng tôi xuống thăm nhà anh Rơ Lan Khơi (làng Brang), Trung úy Trần Văn Khen-Đội trưởng Vận động quần chúng (Đồn Biên phòng Ia Púch) thông tin, đây là một trong 126 hộ mà các đảng viên trong đơn vị đang phụ trách giúp đỡ theo nghị quyết của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh về phân công đảng viên Biên phòng phụ trách hộ.
Bước sang tuổi 35 song nhìn anh Khơi già hơn rất nhiều so với tuổi thật. Nguyên nhân là do gần 3 năm nay, anh bị đau ốm liên tục, sức khỏe suy giảm. Anh Khơi bộc bạch: “Mình bị đau dạ dày, vùng bụng cũng hay bị sưng đau nên chỉ quanh quẩn ở nhà, không đi làm rẫy được. Ruộng, rẫy đều do một tay vợ làm, mình cũng muốn giúp nhưng cứ đi làm về là lại phải vào bệnh viện”. Chỉ tay vào 15 bao lúa mới được phơi khô đang chất trong góc nhà, anh Khơi trải lòng: “3 sào ruộng nhà mình nằm ở 2 vị trí khác nhau và đều ở chỗ đất cằn, dốc, không giữ được nước nên năng suất thấp. Hôm trước, mình nhờ Bộ đội Biên phòng đến gặt giúp 2 sào được 15 bao, còn 1 sào nữa hy vọng cũng thêm được khoảng 7 bao”. Không riêng năm 2019 mà nhiều năm qua, mỗi khi gia đình có việc cần đến nhiều lao động, anh Khơi đều nhờ đến sự giúp đỡ của Bộ đội Biên phòng. “Năm ngoái mưa lớn khiến 1 ha điều của gia đình mình ở gần suối Ia Drăng-cách làng 15 km-bị nước lũ cuốn trôi hết. Năm vừa rồi, Bộ đội Đồn Biên phòng Ia Púch đã giúp gia đình mình trồng lại và nhiệt tình hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc để cây điều cho năng suất cao. Gia đình mình được bộ đội giúp đỡ nhiều lắm, thỉnh thoảng các anh còn cho mình đường, sữa và hỗ trợ xăng đi làm nữa...”-anh Khơi cho biết thêm.
 Trung úy Trần Văn Khen hướng dẫn gia đình chị Siu Pim cách chăn nuôi bò. Ảnh: A.H
Trung úy Trần Văn Khen hướng dẫn gia đình chị Siu Pim cách chăn nuôi bò. Ảnh: A.H
Riêng với gia đình anh Kpuih Buông-chị Siu Pim (làng Goòng), từ nhiều năm qua, cán bộ Đồn Biên phòng Ia Púch chính là “điểm tựa” tinh thần. Vì các anh luôn xuất hiện đúng lúc và giúp đỡ gia đình từ những việc nhỏ nhất, như: đào hố rác, làm hàng rào, làm nhà vệ sinh, làm chuồng nuôi bò, hướng dẫn trồng cây mì, chăm sóc cây điều... Chị Siu Pim chia sẻ: “Lúc trước, 3 sào điều và 3 sào mì của gia đình cho năng suất thấp lắm, nhưng nhờ có sự hướng dẫn của cán bộ Biên phòng, năm vừa rồi mình thu hoạch và bán được gần 30 triệu đồng. Cuối năm 2018, gia đình mình được xã hỗ trợ 1 con bò giống, bộ đội cũng giúp làm chuồng, hướng dẫn cách chăm sóc, sử dụng phân bò để bón cây...”. Đặc biệt, gia đình chị Pim luôn biết ơn Bộ đội Biên phòng vì đã nhận “Nâng bước em đến trường” đối với bé Siu Cúc-con thứ 3 của gia đình, đang học lớp 3 Trường Tiểu học Phan Đăng Lưu. Chị Siu Pim cho hay: “Ngoài hỗ trợ 500 ngàn đồng mỗi tháng, cán bộ Đồn Biên phòng còn thường xuyên ghé nhà nhắc nhở, kiểm tra bài vở và hướng dẫn cháu học tập... Gia đình mình rất vui và luôn động viên con cố gắng học để sau này trở thành người có ích cho xã hội”.  
Được phân công phụ trách 5 hộ ở các làng: Goòng, Chư Kó, Bỉh, Thiếu tá Lê Bật Thao-nhân viên trinh sát của Đồn-cho hay, hầu hết những hộ này là hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hoặc gia đình có công với cách mạng, gia đình có mối quan hệ xã hội phức tạp... Thiếu tá Thao nêu quan điểm: “Muốn giúp người dân phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống hay làm bất cứ việc gì, đầu tiên vẫn là thay đổi nhận thức. Do đó, mình thường sắp xếp thời gian vào buổi tối hoặc tranh thủ mỗi khi rảnh rỗi, ghé từng nhà để vừa tuyên truyền, vận động, vừa cầm tay chỉ việc. “Mưa dầm thấm lâu” thôi!”.
Ngoài tích cực bám nắm và giúp từng hộ, mới đây, cán bộ, chiến sĩ Đội Công tác địa bàn của Đồn cũng đã phối hợp cùng địa phương giúp làm 4 chuồng bò cho 4 hộ nghèo. Đây là những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tích cực tham gia phong trào bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia theo nội dung Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Theo Trung úy Khen, thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với địa phương giúp người dân làm nhà vệ sinh đạt chuẩn, đào hố rác thu gom rác thải nhằm hướng tới các tiêu chí đạt chuẩn về xây dựng nông thôn mới.
Trao đổi với P.V, ông Lê Văn Tuấn-Chủ tịch UBND xã Ia Púch-nhấn mạnh: “Những việc làm của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch thời gian qua không chỉ thắt chặt thêm tình đoàn kết gắn bó quân-dân mà còn giúp người dân trên khu vực biên giới ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước”.
ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

(GLO)- Sáng 30-9, tại Trường THCS Ngô Quyền (xã Ia Dreh, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ thiện nguyện Ngôi nhà yêu thương trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình tặng xe đạp tiếp sức đến trường năm học 2025- 2026.

Ia Lâu - vùng đất hội tụ và giao thoa

Ia Lâu: Vùng đất hội tụ và giao thoa

(GLO)- Nằm ở vùng đệm biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, Ia Lâu là nơi cộng cư của nhiều dân tộc anh em. Từ chỗ gian khó, xã Ia Lâu đã nỗ lực vươn lên từng ngày. Đặc biệt, tiếng cồng chiêng, điệu then, tiếng khèn, tiếng trống tạo nên sắc màu riêng của vùng đất hội tụ và giao thoa.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

(GLO)- Để thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, năm 1976, gần 30 hộ dân từ huyện Oyadav (tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) chạy sang xã Ia O (tỉnh Gia Lai). Họ đã được cán bộ, người dân địa phương cưu mang, đùm bọc rồi trở thành một phần cộng đồng cư dân nơi đây cho đến tận hôm nay.

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

(GLO)- An Nhơn Tây-vùng đất gắn với Khu căn cứ cách mạng An Trường-từng giữ vai trò chiến lược trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. 50 năm sau ngày đất nước thống nhất, An Nhơn Tây hôm nay khoác lên mình diện mạo mới.

null