Đồn Biên phòng Ia Mơr: Chung tay chăm lo đời sống người dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- “Những năm qua, Đồn Biên phòng Ia Mơr thường xuyên quan tâm, giúp đỡ để người dân trên địa bàn ổn định cuộc sống, nhất là hộ nghèo và gia đình chính sách. Bằng việc trực tiếp cử cán bộ, đảng viên phụ trách hộ, đơn vị đã góp phần cùng địa phương từng bước giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 13,62% (năm 2018) xuống còn 8,25%”-ông Nguyễn Tuấn Anh-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Mơr (huyện Chư Prông) cho hay. 
Tranh thủ chiều muộn, khi đã hoàn tất công việc chuyên môn, Đại úy Rơ Ô Thuy-Đội trưởng Vận động quần chúng Đồn Biên phòng Ia Mơr lại lấy xe máy đi một vòng quanh các làng. Sau đó, anh ghé thăm từng gia đình được đơn vị phân công phụ trách giúp đỡ. Vừa thăm hỏi tình hình, anh vừa hướng dẫn gia đình chị Ksor Cha (làng Klăh) làm hàng rào bao quanh khoảng đất trống phía trước nhà để trồng rau xanh cải thiện bữa ăn. Gia đình chị Cha là một trong 5 gia đình mà Đại úy Thuy nhận giúp đỡ theo hình thức đảng viên phụ trách hộ. Do đó, hàng tuần, anh đều xuống nhà hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây lúa, cây điều và chăn nuôi bò. Anh còn giúp gia đình dựng trụ, kéo lưới làm hàng rào, sửa chữa chuồng trại nuôi nhốt bò và tham mưu để đơn vị triển khai làm nhà vệ sinh hợp tiêu chuẩn... Chị Cha bộc bạch: “Cuộc sống của 4 mẹ con mình trước đây chỉ trông vào 5 sào lúa. Vì không biết cách chăm sóc, không bón phân đầy đủ nên năng suất lúa thấp, năm nào nhà cũng thiếu gạo ăn. Sau này, nhờ bộ đội Thuy chỉ dẫn, mình đủ gạo ăn quanh năm và còn biết nuôi thêm heo, gà trong vườn. Năm vừa rồi, mẹ con mình còn mua được 8 sào đất để trồng điều”.
 Đại úy Rơ Ô Thuy hướng dẫn chị Ksor Cha (làng Klăh) chăn nuôi bò. Ảnh: A.H
Đại úy Rơ Ô Thuy hướng dẫn chị Ksor Cha (làng Klăh) chăn nuôi bò. Ảnh: A.H
Rời nhà chị Cha, Đại úy Thuy ghé thăm bà Rơ Mah Phiar-là hộ nghèo, neo đơn ở làng Hnáp. Bà Phiar có 4 sào ruộng lúa nhưng vì sức yếu, lại không có con, cháu nên vào thời điểm gieo trồng hay thu hoạch lúa, anh lại sắp xếp thời gian để làm giúp. Mới đây, anh còn trực tiếp đi xin từng xe đất về đổ ở phía trước sân để tạo thành con đường dẫn vào nhà bà Phiar. Bởi ngôi nhà bà đang ở thấp hơn rất nhiều so với mặt đường, chỉ cần 1 trận mưa lớn, nước tràn xuống sân khiến việc đi lại rất khó khăn. Bà Phiar cảm kích: “Bộ đội Biên phòng rất tốt! Bộ đội giúp mình khi đau ốm, giúp gặt lúa, đổ đất làm đường đi, giúp mình làm nhà vệ sinh và còn hứa sẽ hỗ trợ 1 con bò để nuôi. Nhưng mình già rồi, không đi chăn thả được nên chỉ xin đóng lại bức vách, lợp lại mái tôn nhà bếp phía sau để tiện việc nấu nướng vì mùa mưa sắp tới”.
Cũng được phân công phụ trách 5 hộ dân tại làng Khôi và làng Krông, Đại úy Kpă Jă-Đội trưởng trinh sát Đồn Biên phòng Ia Mơr đã xây dựng kế hoạch, nắm bắt hoàn cảnh từng hộ. Trên cơ sở đó, anh sắp xếp thời gian đến từng gia đình để tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động các hộ không nghe, không tin theo lời xúi giục của kẻ xấu, không tiếp tay cho các loại tội phạm... Cùng với đó, anh cũng trực tiếp giúp đỡ các gia đình về ngày công thu hoạch mùa màng, hướng dẫn kỹ thuật trồng lúa, điều. Chị Rơ Lah Brông (làng Krông) bày tỏ: “Mình có 2 con, con trai sau còn nhỏ, con gái lớn lại bị teo cơ ở tay phải, bàn tay co quắp không thể cầm nắm. Cuộc sống của 3 mẹ con rất khó khăn, may nhờ có chính quyền địa phương và Bộ đội Biên phòng thường xuyên giúp đỡ”.
Người dân tham gia cùng bộ đội làm nhà vệ sinh. Ảnh: A.H
Người dân tham gia cùng bộ đội làm nhà vệ sinh. Ảnh: A.H
Theo Đại úy Đinh Ơ Ring-Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Ia Mơr, hiện đơn vị đang phân công 16 cán bộ, đảng viên phụ trách giúp đỡ 69 hộ ở 4 làng: Klăh, Hnáp, Krông, Khôi. Các đảng viên phụ trách hộ đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, hiểu rõ hoàn cảnh cũng như tâm tư, nguyện vọng của từng hộ để phản ánh kịp thời lên Ban Chỉ huy đơn vị. Các đảng viên cũng bố trí, sắp xếp thời gian hợp lý để hướng dẫn, giúp đỡ các hộ phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự thôn làng, chung sức xây dựng nông thôn mới... Chỉ tính từ đầu năm 2020 đến nay, các đảng viên Biên phòng đã tham gia gần 100 ngày công giúp người dân thu hoạch mùa màng, rào vườn, làm 6 chuồng bò, 12 nhà vệ sinh... Cũng theo Đại úy Ring, ngoài phân công đảng viên phụ trách hộ, thời gian qua, đơn vị còn triển khai nhiều hoạt động nhằm chung sức cùng địa phương chăm lo đời sống cho người dân như: “Nâng bước em đến trường”, “Con nuôi Đồn Biên phòng”, “Trình diễn lúa nước”... qua đó ngày càng thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân dân, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Các cán bộ, công chức tham gia hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025.

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới

(GLO)- Ngày 18-9, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025 cho cán bộ, công chức của 135 xã, phường làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: M.Đ.D

Công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-9, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Chuyên trách và giao nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2025-2026.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

null