Đồn Biên phòng Ia Lốp: Vì bình yên biên giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm qua, cùng với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài 16 km, Đồn Biên phòng Ia Lốp còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Đồn Biên phòng Ia Lốp đứng chân trên địa bàn xã Ia Mơr (huyện Chư Prông, Gia Lai). Nơi đây khí hậu vô cùng khắc nghiệt, mùa mưa thường lầy lội, việc đi lại rất khó khăn; vào mùa khô, nhiệt độ luôn chạm mức 40 độ C. Khó khăn là vậy song những năm qua, với sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ, Đồn Biên phòng Ia Lốp luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn biên giới tiếp giáp với huyện Oyadav (tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).
 Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Lốp ra quân nhổ bỏ và tiêu hủy cây cần sa trồng trái phép trên địa bàn đơn vị quản lý. Ảnh: Ngọc Sang
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Lốp ra quân nhổ bỏ và tiêu hủy cây cần sa trồng trái phép trên địa bàn đơn vị quản lý. Ảnh: Ngọc Sang
Ngoài nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, Đồn còn được giao quản lý làng Ring và khu dân cư Suối Khôn (xã Ia Mơr). Đây cũng là nhiệm vụ rất khó khăn, nhất là với cụm dân cư Suối Khôn. Thiếu tá Nguyễn Văn Quang-Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia Lốp-cho biết, hầu hết bà con ở cụm dân cư Suối Khôn là công dân của xã Ia Piơr (huyện Chư Prông) vào địa bàn xã Ia Mơr làm rẫy. Rồi theo thời gian, họ dựng nhà, ở luôn trong rẫy. Ra đời tự phát nên đến nay, cụm dân cư này vẫn chưa được công nhận dù dân số đã lên đến 407 khẩu.
Để quản lý làng Ring và cụm dân cư Suối Khôn nằm cách nhau gần 20 km, hàng năm, Đồn đều xây dựng kế hoạch, phân công cán bộ các tổ, đội trực tiếp phụ trách địa bàn, thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng nắm chắc tình hình, tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Riêng năm 2018, đơn vị đã phối hợp với các cấp, các ngành tuyên truyền tập trung được 17 buổi/681 lượt người nghe; tuyên truyền nhỏ lẻ và tuyên truyền trên khu vực rẫy được 409 lần/1.475 lượt người nghe; tuyên truyền đối ngoại cho lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia đối diện được 9 lần/97 lượt người nghe. Nhờ được tuyên truyền, vận động, nhận thức của nhân dân trên khu vực biên giới ngày càng nâng cao. Bà Kpah Mai-người dân ở cụm dân cư Suối Khôn-trải lòng: “Lúc trước, mình không biết nên khi có người hỏi thuê 2 sào đất rẫy với giá 5 triệu đồng trong thời gian 3 tháng để trồng cây bông, mình tin nên mới đồng ý. Ai ngờ họ lại trồng cây cần sa. Nhờ có Bộ đội Biên phòng kịp thời ngăn chặn, nếu không mình đã trở thành người tiếp tay cho tội phạm rồi. Bây giờ có ai đến hỏi thuê, dù giá cao mình cũng không đồng ý. Mình để đất trồng mì, trồng đậu thôi”.
Song song với công tác tuyên truyền, hàng tháng, Đồn Biên phòng Ia Lốp còn duy trì nghiêm việc sinh hoạt các tổ tự quản đường biên cột mốc và tổ tự quản trật tự an ninh thôn, làng. Ông Phạm Văn Hiển-Trưởng thôn Ring-cho hay: “Vài năm trở lại đây, đời sống của người dân trong làng đã được cải thiện hơn rất nhiều. Làng hiện chỉ còn 1 hộ nghèo. Đặc biệt, phòng khám quân-dân y kết hợp của Đồn đặt ngay tại làng, có cán bộ trực 24/24 giờ đã kịp thời chăm sóc sức khỏe cho người dân, giúp bà con yên tâm gắn bó với biên giới, tích cực tham gia các tổ tự quản”. Bên cạnh đó, Đồn cũng vận động người dân tích cực tham gia các tổ liên gia, cứ 10-15 hộ hình thành 1 tổ; 7-8 hộ ở khu vực nương rẫy thành 1 tổ. Đến nay, ở làng Ring và cụm dân cư Suối Khôn đã thành lập được 4 tổ liên gia, liên rẫy. Trong năm 2018, các tổ tự quản đã thực hiện tốt việc tuần tra, kiểm soát bảo vệ đường biên giới, bảo vệ thôn, làng được 21 lần/76 lượt thành viên tham gia; tham gia giải quyết 1 vụ mâu thuẫn, tranh chấp đất đai; hòa giải thành công 3 vụ mâu thuẫn gia đình. Đồng thời, các tổ đã làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người dân, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên biên giới...
Bên cạnh đó, theo Thiếu tá Nguyễn Văn Quang, trong năm 2018, Đồn còn duy trì nghiêm việc giúp đỡ các cháu trong diện “Nâng bước em tới trường”; khám-chữa bệnh, cấp phát thuốc cho nhân dân trên địa bàn; hỗ trợ quần áo, giày dép cho nhân dân cụm dân cư Suối Khôn. Ngoài ra, đơn vị đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức giúp dân rào vườn, làm chuồng trại chăn nuôi, vệ sinh xóm làng, làm đường giao thông, thu hoạch điều, lúa, mì...
Phương Dung

Có thể bạn quan tâm

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

(GLO)- Sáng 30-9, tại Trường THCS Ngô Quyền (xã Ia Dreh, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ thiện nguyện Ngôi nhà yêu thương trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình tặng xe đạp tiếp sức đến trường năm học 2025- 2026.

Ia Lâu - vùng đất hội tụ và giao thoa

Ia Lâu: Vùng đất hội tụ và giao thoa

(GLO)- Nằm ở vùng đệm biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, Ia Lâu là nơi cộng cư của nhiều dân tộc anh em. Từ chỗ gian khó, xã Ia Lâu đã nỗ lực vươn lên từng ngày. Đặc biệt, tiếng cồng chiêng, điệu then, tiếng khèn, tiếng trống tạo nên sắc màu riêng của vùng đất hội tụ và giao thoa.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

(GLO)- Để thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, năm 1976, gần 30 hộ dân từ huyện Oyadav (tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) chạy sang xã Ia O (tỉnh Gia Lai). Họ đã được cán bộ, người dân địa phương cưu mang, đùm bọc rồi trở thành một phần cộng đồng cư dân nơi đây cho đến tận hôm nay.

null