Đối tượng giả danh công an hù dọa chiếm đoạt tiền tỷ lĩnh án

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đối tượng mạo danh công an và viện kiểm sát gọi điện thoại hù dọa, yêu cầu chuyển hàng trăm triệu đồng vào tài khoản rồi rút ra chuyển về Trung Quốc.

Hám lợi, hai người Trung Quốc lĩnh án vì liên quan đến đường dây giả danh công an, viện kiểm sát lừa đảo chiếm đoạt tiền.
Hám lợi, hai người Trung Quốc lĩnh án vì liên quan đến đường dây giả danh công an, viện kiểm sát lừa đảo chiếm đoạt tiền.



Tòa án Hà Nội ngày 22-8, đưa Đàm Thi Nhân (SN 1984) và Triệu Tiểu Mỹ (SN 1980) – cùng quốc tịch Trung Quốc ra xét xử tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, khoảng 8/2016, trên địa bàn Hà Nội và TP.Nha Trang (Khánh Hòa), có một số kẻ giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát, gọi điện thoại cho một số người dân thông báo họ liên quan đến các vụ án. Sau đó những người này yêu cầu bị hại kê khai các sổ tiết kiệm tại ngân hàng rồi chuyển tiền đến các tài khoản chúng cung cấp.

Điển hình là trường hợp bà Tường. Vào ngày 24/8/2016, bà nhận được điện thoại gọi vào máy cá nhân tự xưng là cán bộ điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh. Người tự xưng cán bộ điều tra cho biết, số chứng minh nhân dân (CMND) của bà Tường đã bị người xấu sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội.

Để bị hại tin tưởng, cán bộ điều tra cho bà nói chuyện với một người tự xưng là Phó viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Tại cuộc nói chuyện, vị Viện phó yêu cầu bà kê khai toàn bộ tài sản hiện tại đang có. Tưởng thật, bà Tường đã kê khai nhiều sổ tiết kiệm với số tiền hơn 1 tỷ đồng.

“Phó viện trưởng” thông báo, tất cả các số tiết kiệm này đã bị khóa, yêu cầu bà Tường rút toàn bộ tiền trong 2 cuốn sổ tiết kiệm.

Cùng ngày, bà Tường rút tiền và chuyển 600 triệu đồng vào tài khoản chúng chỉ định.

Ngày 25-8-2016, cũng theo yêu cầu của “phó viện trưởng”, bà Tường rút toàn bộ tiền tiết kiệm còn lại gửi vào tài khoản do của chúng.

Cũng trong khoảng thời gian trên, vào ngày 26-8-2016, chị Kim (trú tại quận Long Biên, Hà Nội) nhận được cuộc gọi của người tự xưng là nhân viên bưu điện thông báo, chị có đăng ký một số điện thoại ở TP.Móng Cái, Quảng Ninh. Số điện thoại này đang nợ cước gần 9 triệu đồng.

Khi người phụ nữ này phủ nhận việc đăng ký số điện thoại ở TP. Móng Cái thì nhân viên bưu điện cho nói chuyện với người tự xưng là trung úy Nguyễn Lan Phương thuộc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Người tự xưng là trung úy công an hỏi chị Kim có làm mất chứng minh thư hay không.

Người phụ nữ này thật thà, cho hay bị mất chứng minh thư năm 2014. Sau đó, trung úy công an thông báo có tài khoản ngân hàng mang tên chị thường xuyên giao dịch với số tiền 850 triệu đồng.

Bắt thóp được sự nhẹ dạ của chị Kim, đối tượng tiếp tục cho biết, số CMND của chị đang liên quan đến vụ án mua bán ma túy. Người này yêu cầu chị nộp tất cả tài sản có trong các sổ tiết kiệm, tài khoản ngân hàng để kiểm tra.

Sau cuộc nói chuyện chị Kim đã chuyển 280 triệu đồng vào tài khoản do chúng cung cấp.

Sau khi trấn tỉnh, bị hại đến trình báo cơ quan công an. Lần theo manh mối là các số tài khoản nhận tiền, cơ quan công an bắt giữ Mỹ và Nhân.

Tại phiên tòa sáng nay, Mỹ khai, khoảng tháng 8/2016, chị ta được anh trai là Triệu Vỹ Trung bảo tìm người tin tưởng có tài khoản ngân hàng tại Việt Nam để nhận tiền vi phạm pháp luật. Trung thỏa thuận, sẽ chia cho Mỹ 1% và người có tài khoản nhận 1%.

Mỹ đã điện thoại cho Nguyễn Thị Luận, người Cao Bằng, buôn bán thóc gạo, mượn tài khoản ngân hàng.

Khi có 600 triệu đồng chuyển vào tài khoản, Trung điện thoại cho Mỹ biết và bảo đi rút tiền về. Số tiền này là của bà Tường gửi vào.

Ngày 25-8-2016, Mỹ nhập cảnh vào Việt Nam theo đường tiểu ngạch, để lấy tiền Luận rút ra hộ. Tuy nhiên, Luận rút và trả trước 400 triệu, còn 200 triệu vài hôm sẽ trả nốt.

Vài ngày sau, Mỹ sang Việt Nam lấy số tiền còn lại thì bị công an đưa về trụ sở làm việc.

Tương tự, Đàm Thi Nhân được một người đàn ông Trung Quốc tên Kang nhờ mượn tài khoản để nhận tiền chuyển vào. Kang hứa cho Nhân 1% số tiền rút được.

Ngày 23-8-2016, Nhân mượn tài khoản ngân hàng của một người bạn ở Cao Bằng và hứa sẽ chia tiền công.

Ngày 25-8-2016, tài khoản của người này nhận được số tiền 300 triệu đồng nên báo cho Nhân đến rút.

Nhân nhập cảnh vào Việt Nam và nhận số tiền này. Tiếp đó, người phụ nữ này còn nhận 280 triệu đồng khác từ tài khoản mượn của bạn.

Ngày 29-8-2016, Nhân tiếp tục có nhận số tiền 150 triệu và hơn 300 triệu đồng đổ về tài khoản mượn của người bạn Việt Nam.

Ngày 30-8-2016, Nhân sang Việt Nam để tiếp tục nhận tiền thì bị mời về trụ sở làm việc.

Các bị cáo khai, biết đó là tiền phạm pháp nhưng do được trả tiền công lớn nên “nhắm mắt” làm theo.

Sau nửa ngày xét xử, với hành vi phạm tội của các bị cáo, HĐXX của Tòa án Hà Nội tuyên phạt Mỹ 9 năm tù giam, Nhân 13 năm tù giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

 

Việt Đức (VOV)


** Tên bị hại đã thay đổi

Có thể bạn quan tâm

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

(GLO)- Các cuộc diễn tập của Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) và Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng, tham mưu và xử trí tình huống. Qua đó, các đơn vị tiếp tục củng cố khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hai đơn vị thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ đường biên

Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Tiểu đoàn 113 phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới

(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) và Tiểu đoàn 113 (Bộ đội Biên phòng Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) vừa tổ chức hội đàm nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới trong 6 tháng đầu năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai vinh dự nhận bằng khen của Bộ Quốc phòng

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai vinh dự nhận bằng khen của Bộ Quốc phòng

(GLO)- Ngày 25-8, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết, tôn vinh các mô hình, chương trình, phong trào tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh giai đoạn 2015-2025. Tại hội nghị, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai vinh dự nhận bằng khen của Bộ Quốc phòng.

null