Cụ ông đang ngủ bị cháu nội 'ngáo đá' sát hại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Lên cơn “ngáo đá”, Võ Hoàng Sơn sát hại ông nội của mình rồi cầm dao rượt chém chú ruột giữa đêm khuya.

Ngày 25-9, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt bị cáo Võ Hoàng Sơn (27 tuổi; ngụ huyện An Biên) 18 năm tù về tội "Giết người" khi lên cơn "ngáo đá". Nạn nhân trong vụ án này là ông Võ Hồng P. (80 tuổi), là ông nội của Sơn.

Bị cáo Võ Hoàng Sơn tại phiên tòa
Bị cáo Võ Hoàng Sơn tại phiên tòa

Theo cáo trạng, chiều 29-7-2023, Sơn đến nhà bạn uống rượu và sử dụng ma túy đá. Khoảng 1 giờ sáng hôm sau, Sơn về nhà thì bị ảo giác. Sơn cho biết nhìn xung quanh đều "thấy ma quỷ" nên lấy dao tự chế đến kêu cửa nhà ông P. cách đó khoảng 8m.

Sơn tung cửa, chạy vào phòng ngủ của ông P. rồi cầm dao chém nhiều nhát làm nạn nhân tử vong khi đang ngủ. Ông Võ Văn U. (chú ruột Sơn) đang ngủ ở tiệm sửa xe phía trước nhà cũng bị Sơn rượt chém nhưng tránh được.

Sau đó, Sơn cầm dao về nhà rồi lấy di ảnh cha mình đang thờ cúng mang ra đập phá. Thấy vậy, người dân báo công an xã đến vây bắt Sơn.

Tại phiên tòa, chú và bà nội của Sơn đều xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Tuy nhiên, xét thấy Sơn từng có một tiền án về tội "Cố ý gây thương tích" (chưa được xóa án tích) thì tiếp tục tái phạm rất nguy hiểm nên HĐXX đã tuyên mức án nêu trên.

Theo Tin - ảnh: Văn Vũ (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai tăng cường xử lý vi phạm hành lang quốc lộ

Gia Lai tăng cường xử lý vi phạm hành lang quốc lộ

(GLO)- Trước tình trạng vi phạm hành lang ATGT trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh Gia Lai còn kéo dài, chưa được xử lý dứt điểm, UBND tỉnh đã giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương kiểm tra, đôn đốc, xử lý nghiêm nhằm đảm bảo an toàn và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông.

Hành trình 13 năm truy lùng kẻ thủ ác mang tên “Công Lý”

Hành trình 13 năm truy lùng kẻ thủ ác mang tên “Công Lý”

(GLO)- Sau 13 năm ròng rã với hành trình đầy kỳ công và gian khổ, các trinh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai đã vén bức màn bí ẩn từ vụ giết người dã man trong đêm tối, không có người chứng kiến ở rừng cao su. Kẻ thủ ác mang tên “Công Lý” đã cúi đầu nhận án chung thân.

null