Chiến thắng "Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không": Kỳ tích chống ngoại xâm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Không đạt được kết quả như ý muốn trong cuộc đàm phán ở Paris, giới cầm quyền nước Mỹ đã điên cuồng thực hiện Chiến dịch “Linebacker II” để gây sức ép buộc ta phải chấp nhận ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam theo những điều khoản do Mỹ định ra.
Chiến dịch này diễn ra từ ngày 18-12 đến 30-12-1972 tại các tỉnh, thành phố phía Bắc như: Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Hà Bắc, Vĩnh Phú... Sau 12 ngày đêm tấn công dồn dập bằng các loại máy bay chiến lược B-52, F-111, F-4, không quân Mỹ đã tàn phá 5.480 ngôi nhà, trong đó có gần 100 nhà máy, xí nghiệp, nhà ga; làm chết 2.368 dân thường, làm bị thương 1.355 người khác.
Biến đau thương thành hành động, quân và dân Việt Nam đã thắt chặt tình đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau, mưu trí, anh dũng chiến đấu đến cùng. Trong 12 ngày đêm, quân và dân miền Bắc đã bắn rơi hàng trăm máy bay Mỹ, trong đó có 34 chiếc B-52, bắt sống nhiều giặc lái, thu giữ nhiều vũ khí tối tân, làm nên Chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không”.
Thời điểm đế quốc Mỹ tiến hành Chiến dịch “Linebacker II”, hàng trăm người con tỉnh Gia Lai đang học tập, công tác tại miền Bắc. Nhớ lại những ngày đau thương nhưng hào hùng đó, nghệ sĩ Siu Phích (82 tuổi, trú tại tổ 2, phường Ia Kring, TP. Pleiku) kể: Khi đó, Đoàn Ca múa Nhân dân Tây Nguyên, Đoàn Ca múa Quân giải phóng miền Nam, Đoàn Ca múa Trung ương và Đoàn Giao hưởng Trung ương cùng ăn ở, học tập và công tác trong Khu Văn công Cầu Giấy, Hà Nội. “Đoàn Ca múa Nhân dân Tây Nguyên của chúng tôi gồm có các anh: Nay Phar, Nay Bơ, Y Brơm, Thảo Giang, Nay Vil, Lê Hoài Ba và các chị: H’Ben, H’Bia, Đinh Thị Xuân La… Mỗi khi nghe tiếng còi báo động phòng không, ai nấy lại tức tốc chạy rất nhanh xuống hầm trú ẩn”-nghệ sĩ Siu Phích hồi nhớ.
Đơn vị pháo cao xạ bảo vệ Thủ đô đã bắn rơi nhiều máy bay B-52 trong 12 ngày đêm cuối năm 1972. Ảnh: TTXVN
Đơn vị pháo cao xạ bảo vệ Thủ đô đã bắn rơi nhiều máy bay B-52 trong 12 ngày đêm cuối năm 1972. Ảnh: TTXVN
Dừng lại uống ngụm trà rồi nghệ sĩ Siu Phích tiếp tục kể: “12 ngày đêm giặc Mỹ ném bom Hà Nội làm chúng tôi ăn không ngon, ngủ không yên. Đoàn của chúng tôi may mắn không bị thương vong. Khốc liệt nhưng chúng tôi rất vui lòng, hả dạ khi lực lượng Phòng không-Không quân Việt Nam bắn rơi nhiều máy bay Mỹ, vỡ òa sung sướng khi nghe tin toàn thắng đã thuộc về ta. Tự hào nhất là mỗi khi đi lưu diễn ở nước ngoài, được các bạn người Trung Quốc, Liên Xô, Cuba, Triều Tiên… tặng hoa, bày tỏ sự khâm phục ý chí chiến đấu bất khuất, sáng tạo của người Việt Nam”.
Cũng nhớ như in những ngày lịch sử cuối năm 1972, Nghệ sĩ Nhân dân Đinh Thị Xuân La (trú tại tổ dân phố 2, phường Hội Thương, TP. Pleiku) chia sẻ: “Mỗi khi nhắc đến Chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không”, chúng tôi đều nhớ tới những kỷ niệm cùng nhau chạy xuống hầm tránh bom B-52 của Mỹ ở Khu Văn công Cầu Giấy. Đó là 12 ngày đêm thật kinh hoàng, tang thương, đổ nát nhưng oanh liệt. Bom Mỹ trút xuống như mưa, tiếng nổ vang trời, những đám cháy ngùn ngụt, nhà cửa đổ nát, thương vong vô cùng lớn với người dân khu phố Khâm Thiên, Ga Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai. Có dịp ra Hà Nội, chúng tôi thường đến thăm viếng những nơi đã từng bị máy bay B-52 của Mỹ rải thảm”.
Nhân dân tiến bộ, yêu chuộng hòa bình trên thế giới luôn cực lực lên án cuộc chiến tranh tàn ác của Mỹ ở Việt Nam, nhất là Chiến dịch “Linebacker II”. Khi máy bay chiến lược B-52 của Mỹ bị bắn rơi hàng loạt trên bầu trời miền Bắc Việt Nam, giới cầm quyền nước Mỹ, đứng đầu là Tổng thống Richard Mihous Nixon buộc phải tuyên bố ngừng ném bom từ vĩ tuyến 17 trở ra kể từ 7 giờ ngày 30-12-1972 để quay trở lại ngồi vào bàn đàm phán, ký kết Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Và Hiệp định Paris chính thức được các bên ký kết vào ngày 27-1-1973. Theo đó, ngày 29-3-1973, Bộ Chỉ huy quân viễn chinh Mỹ và chư hầu phải cay đắng cúi đầu cuốn cờ, rút quân khỏi miền Nam Việt Nam.
HOÀNG CƯ

Có thể bạn quan tâm

Thả 8 cá thể động vật quý hiếm về rừng Kon Ka Kinh

Thả 8 cá thể động vật quý hiếm về rừng Kon Ka Kinh

(GLO)-  Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển Sinh vật (Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh) vừa phối hợp với Hạt Kiểm lâm Mang Yang, UBND xã Ayun và Công an xã Ayun tổ chức thả 8 cá thể động vật hoang dã quý hiếm về môi trường tự nhiên tại tiểu khu 432 lâm phần Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh quản lý.

Sở Y tế tỉnh Gia Lai dẫn đầu Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp năm 2025

Sở Y tế tỉnh Gia Lai dẫn đầu Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp năm 2025

(GLO)- Theo kết quả Bộ Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công năm 2025, Sở Y tế tỉnh Gia Lai đứng đầu bảng xếp hạng với 94,74 điểm, xếp loại xuất sắc. Đây cũng là cơ quan có chỉ số phục vụ cao nhất trong nhóm các sở, ban, ngành của tỉnh.

Quá hạn gần 1 tháng nhưng việc thi công đường ra Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai vẫn chậm trễ

Quá hạn gần 1 tháng nhưng việc thi công đường ra Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai vẫn chậm trễ

(GLO)- Theo cam kết của nhà đầu tư, thời gian thi công tuyến đường ra Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai (phường Pleiku) là 3 tháng, kể từ ngày 5-8-2025, dự kiến hoàn thành vào ngày 5-11-2025. Tuy nhiên, đến nay đã quá hạn thi công gần 1 tháng mà con đường vẫn chưa có gì khởi sắc.

Sống thấp thỏm dưới chân núi lở

Sống thấp thỏm dưới chân núi lở

(GLO)- Ðợt bão lũ vừa qua khiến đất đá từ núi Bà Nác và núi Căng tràn xuống khu dân cư làng Kà Te (xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai), gây thiệt hại nhà cửa, lương thực và hoa màu. Dù tình hình đã được kiểm soát, nhiều hộ dân vẫn thấp thỏm lo âu mỗi khi mưa lớn kéo dài.

Chợ online - Tiện ích lớn, rủi ro không nhỏ

Chợ online: Tiện ích lớn, rủi ro không nhỏ

(GLO)- Các lớp tiền nhân thế kỷ trước, dù có giàu trí tưởng tượng đến mức nào, hẳn cũng khó hình dung được rằng sẽ có một ngày hậu thế không cần bước chân ra khỏi cửa, chỉ ngồi nhà với chiếc smartphone trên tay mà vẫn mua được cả thế giới.

null