Ca sĩ Mỹ Phụng: Mình thích hát về quê hương...

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Từ bé, Mỹ Phụng đã bộc lộ năng khiếu ca hát, lớp 7 chị đã đạt giải 3 cuộc thi Tiếng hát hoa phượng đỏ của tỉnh. Ðể nuôi dưỡng đam mê, chị theo học Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật Bình Ðịnh (khóa 2003 - 2006) và đã có 15 năm gắn bó với niềm đam mê chưa bao giờ dứt.

Ca sĩ Mỹ Phụng trong đêm nhạc Tiếng thời gian.

Ca sĩ Mỹ Phụng trong đêm nhạc Tiếng thời gian.

Có tố chất và học hành bài bản là thế nhưng chuyện Mỹ Phụng đến với nghề lại khá bất ngờ. “Năm 2005, trong một đám cưới, mình có lên hát. Nghe mình hát xong, thầy Hữu Thuần bảo, con hát tốt, có muốn đi hát phòng trà thử không. Mình nhận lời. Vậy là thầy giới thiệu mình vào phòng trà Tiếng thời gian. Ngay hôm thử giọng, chị chủ phòng trà rất ưng ý. Cũng từ đó, mình gắn bó với ca hát đến giờ”, ca sĩ Mỹ Phụng tâm sự.

 

Mỹ Phụng tên đầy đủ là Huỳnh Thị Mỹ Phụng, SN 1984, ở TP Quy Nhơn, hiện là hội viên Chi hội âm nhạc, Hội VHNT Bình Ðịnh; từng đạt giải ba Tiếng hát hay TP Quy Nhơn năm 2009, giải nhì Liên hoan Giọng hát hay Quy Nhơn mở rộng năm 2012.

Mỹ Phụng là ca sĩ nghiêm túc với nghề. Chị tâm niệm, mỗi ca khúc thường gắn với bao nhiêu là trăn trở, chắt chiu của nhạc sĩ, để thể hiện thật tốt ca khúc, vì vậy cần tìm hiểu rất kỹ về ca từ, hoàn cảnh, ý nghĩa chứ không chỉ là hát đúng kỹ thuật.

Nhạc sĩ Hữu Thuần nhận xét: “Mỹ Phụng có khả năng hát tốt nhiều thể loại với giọng ca quãng rộng, trầm ấm và đầy nội lực. Mỹ Phụng có cách thể hiện giàu cảm xúc, thổi được hồn vào bài hát”.

Không lợi thế nhiều về ngoại hình, nhưng với giọng ca đầy truyền cảm Mỹ Phụng đứng vững trên sân khấu ca nhạc và được yêu mến. Chị kể: “Tại phòng trà, có một khán giả đặc biệt mỗi cuối tuần đều lặng lẽ ngồi một góc nhỏ để nghe hát. Một hôm, chú ấy đến nói với mình: Con có thể hát cho chú nghe bài “Em về nào có hay” của Hoàng Trọng Thụy được không? Thật trùng hợp, là mình vừa luyện tập bài ấy xong, sẵn chú ấy yêu cầu nên mình thể hiện luôn. Xong buổi diễn, chú đến nắm lấy tay mình, vẻ mặt rất xúc động, chú bảo cảm ơn con, con hát rất hay, con đã cho chú quay lại một kỷ niệm mà chú rất yêu mến. Sau buổi ấy, chú không đến nữa, nghe mọi người bảo chú đã đi nước ngoài. Thực sự, có khán giả chịu nghe và đồng cảm với bài hát mình thể hiện như vậy, đó là niềm hạnh phúc lớn của người hát. Em đi về bàn tay buốt giá. Thôi giã từ cơn mê cuối mùa. Em đi về anh vẫn chờ đây. Mang ánh mắt buồn dâng mây...

Năm 2017, Mỹ Phụng đã thực hiện đêm nhạc liveshow đầu tiên của mình với chủ đề “Tiếng thời gian”. Đêm nhạc ấm áp và để lại nhiều ấn tượng. Những ca khúc với giai điệu nhẹ nhàng trữ tình hay những bản tănggo, baso được Mỹ Phụng thể hiện đầy xúc cảm. Người nghe như lắng lòng lại trong tiếng tích tắc của thời gian với những ca khúc đi theo năm tháng mà Mỹ Phụng hay thể hiện. Chị tâm sự: Mình thích nhất là những bài hát ngợi ca quê hương như Bình Định hôm nay (nhạc sĩ Nguyễn Đình Đạm), Bình Định đất thắm tình người (nhạc sĩ Vũ Trung)… Khi hát những tình khúc như thế giữa quê hương, mình có cảm giác chất ngất, như chút xíu nữa thôi là sẽ bay lên.

Mới rồi gặp lại chị, Mỹ Phụng chia sẻ về dự định làm một liveshow trong năm 2020 kỷ niệm 15 năm đi hát. Chị trải lòng: “Lần này, mình sẽ tự thể hiện 15 ca khúc nhiều kỷ niệm nhất trong đêm nhạc ấy”. Hy vọng, người yêu mến giọng ca Mỹ Phụng sẽ sớm có dịp được lắng lòng cùng tiếng thời gian qua giọng ca trầm ấm và đầy nội lực này.

BẢO NHI

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Sắt son niềm tin theo Đảng” sẽ diễn ra vào tối 4-10

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Sắt son niềm tin theo Đảng” sẽ diễn ra vào tối 4-10

(GLO)- Chào mừng thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, tối ngày 4-10, tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Sắt son niềm tin theo Đảng” tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn).

“Ung dung thanh thản giữa mây trời”

“Ung dung thanh thản giữa mây trời”

(GLO)- Tôi mượn câu thơ “Ung dung thanh thản giữa mây trời” trong bài mở đầu tập “Vân không” để giới thiệu tập thơ mới của Ngô Thanh Vân. “Vân không” ghi dấu sự trở lại của nữ thi sĩ sau 8 năm chị không xuất bản cuốn sách nào về thơ.

Nhà thơ Ngô Thanh Vân: Đường văn chạm vào trái tim, thành tình yêu biết hát

Nhà thơ Ngô Thanh Vân: Đường văn chạm vào trái tim, thành tình yêu biết hát

(GLO)- Hơn 20 năm nuôi mộng văn chương, nhà thơ Ngô Thanh Vân đã trình làng 5 tập thơ, 2 tập truyện ngắn, 2 tập tản văn. Với chị, khi đường văn chạm vào trái tim sẽ trở thành tình yêu biết hát bởi mong muốn của người viết là được đồng hành với bạn đọc bằng những điều bình dị, chân thành nhất.

Thắp lên lời thơ quê xứ

Thắp lên lời thơ quê xứ

(GLO)- Giữa thời đại ngổn ngang những thanh âm đô thị, giữa nhịp sống hối hả dễ bào mòn gốc rễ bản thể, tập thơ Cồn quê xứ (NXB Hội Nhà văn, 2025) vừa ra mắt bạn đọc đầu tháng 7-2025 như một vọng âm dịu dàng từ đất mẹ, khiến ta như lắng lại...

Tiểu thuyết 'Mưa đỏ' cháy hàng, in không kịp bán

Tiểu thuyết 'Mưa đỏ' cháy hàng, in không kịp bán

Sau thành công vang dội của bản điện ảnh, "Mưa đỏ" tiếp tục gây “cơn sốt” trên thị trường xuất bản. Nhiều hiệu sách cho biết độc giả phải chờ tới 15-20 ngày mới nhận được tiểu thuyết. Hiện tại, lượng đặt hàng sách đã vượt xa dự đoán, lên tới hàng chục nghìn cuốn chỉ trong ít ngày.

Hòa tiếng cồng chiêng vang vọng đại ngàn

Hòa tiếng cồng chiêng vang vọng đại ngàn

(GLO)- Cồng chiêng của người Jrai và người Bahnar cùng sinh sống trên mảnh đất Gia Lai đã hòa quyện trong mạch nguồn chung của bản sắc-niềm tự hào văn hóa truyền thống. Tiếng cồng chiêng nối liền con người với đất trời, gắn kết bền chặt cộng đồng nơi rừng núi.

Lan tỏa văn hóa đọc

Lan tỏa văn hóa đọc đến buôn làng vùng sâu

(GLO)- Cuộc thi “Giới thiệu sách trực tuyến” năm 2025 do Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức thu hút nhiều cá nhân là người đồng bào dân tộc thiểu số tham gia. Bằng tình yêu với sách, họ đã góp phần lan tỏa văn hóa đọc đến buôn làng vùng sâu.

Chạm vào thế giới trẻ thơ...

Chạm vào thế giới trẻ thơ...

(GLO)- Từ ống kính nhiếp ảnh, nét cọ hội họa, câu chữ văn chương đến giai điệu âm nhạc, nhiều nghệ sĩ ở Gia Lai đang lặng lẽ gìn giữ, khơi gợi, ươm hạt giống tâm hồn cho thế giới tuổi thơ; đồng thời, gửi gắm thông điệp về sự kết nối, về trách nhiệm của người lớn trước “tuổi thơ đang mất dần”.

null