Ấm tình đồng đội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Các cựu chiến binh (CCB) huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) góp sức xây lên những ngôi nhà “Nghĩa tình đồng đội”, góp vốn giúp nhau phát triển kinh tế, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh… Những việc làm chí tình đó đã giúp nhiều CCB vượt qua khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống.

Những mái ấm “Nghĩa tình đồng đội”

Tiếp chúng tôi trong căn nhà mới còn thơm mùi vôi vữa, ông Hà Văn Mèn (SN 1966, thôn Kơ Nia, xã Ia Trok) không giấu được vui mừng. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, ông Mèn từ quê hương Cao Bằng vào Gia Lai lập nghiệp. Do bị bệnh nên vợ chồng ông không có con. Chỉ với 2,5 sào ruộng, cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn. Căn nhà ván ông mua từ khi vào xây dựng kinh tế mới đã xập xệ nhưng chưa có điều kiện xây mới.

Đầu năm 2020, căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” dành cho vợ chồng ông được khởi công. Căn nhà có diện tích 60 m2 với kinh phí xây dựng hơn 100 triệu đồng, trong đó, Hội CCB huyện hỗ trợ 25 triệu đồng. Ông Mèn phấn khởi cho biết: “Nếu không có các đồng chí, đồng đội thì không biết đến khi nào tôi mới có căn nhà kiên cố để ở. Tôi thực sự thấy ấm lòng tại quê hương thứ 2”.

 Bà Ngô Thị Doa (bìa trái, thôn Bình Trung, xã Chư Răng, huyện Ia Pa) bên căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” mới được xây dựng. Ảnh: V.C
Bà Ngô Thị Doa (bìa trái; thôn Bình Trung, xã Chư Răng, huyện Ia Pa) bên căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” mới được xây dựng. Ảnh: Vũ Chi


Bên cạnh nguồn quỹ, Hội CCB huyện còn tích cực vận động Mạnh Thường Quân chung tay xây dựng nhà tình nghĩa cho hội viên. Căn nhà của bà Ngô Thị Doa (thôn Bình Trung, xã Chư Răng) được xây dựng nhờ những tấm lòng hảo tâm như thế. Chồng mất sớm, một mình bà Doa tần tảo nuôi 2 người con. Giờ đây, các con đã lập gia đình nhưng cuộc sống còn nhiều khó khăn. Căn nhà đã xuống cấp nhưng chưa có điều kiện sửa chữa.

Bà Doa kể: Vào lúc trời mưa, nước dột tứ bề. Nhiều đêm mưa to, bà phải ôm chăn mền sang nhà hàng xóm ngủ nhờ. Nhớ về thời gian vất vả đó, bà càng cảm nhận được tấm lòng sẻ chia của đồng chí, đồng đội, khi đã chung tay hỗ trợ 25 triệu đồng xây dựng lại căn nhà. Ngày khánh thành căn nhà, bà vỡ òa hạnh phúc. “Trong mơ tôi cũng không dám nghĩ tuổi già sẽ được sống trong căn nhà đẹp như thế này. Từ nay, mưa gió cũng có thể ngủ ngon. Cảm ơn đồng đội nhiều lắm”-bà Doa xúc động.

Giúp nhau phát triển kinh tế

 



Ông Nay Phen-Chủ tịch Hội CCB huyện Ia Pa: Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Hội CCB huyện tiếp tục vận động hội viên giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xứng đáng với truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”.
 

Hội CCB huyện Ia Pa hiện có 9 cơ sở Hội với 715 hội viên. Thời gian qua, Hội CCB huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị mở các lớp tập huấn về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi; tổ chức cho hội viên tham quan các mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả... Bên cạnh đó, 9/9 cơ sở Hội có nguồn quỹ riêng với số tiền gần 400 triệu đồng dành cho hội viên luân phiên vay với lãi suất thấp để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Ông Lò Văn Quý (thôn Đak Chă, xã Ia Ma Rơn) sử dụng máy bào gỗ đóng đồ cho khách. Ảnh: Vũ Chi
Ông Lò Văn Quý (thôn Đak Chă, xã Ia Ma Rơn) sử dụng máy bào gỗ đóng đồ cho khách. Ảnh: Vũ Chi


Được sự giúp đỡ của đồng đội, nhiều CCB ra sức sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Trước đây, ông Lò Minh Quý (thôn Đak Chă, xã Ia Ma Rơn) thuộc diện hộ nghèo. Cả gia đình 6 miệng ăn chỉ trông chờ vào 1,5 sào lúa nước. Năm 2017, ông được vay 9 triệu đồng từ quỹ Hội để mua 1 con bò sinh sản về nuôi. Cuối năm 2019, đàn bò tăng lên 3 con. Không may, đầu năm 2020, con trai út của ông bị tai nạn giao thông, ông bán hết số bò để chữa bệnh cho con. Còn dư ít vốn, ông tiếp tục vay thêm 6 triệu đồng từ nguồn quỹ Chi hội CCB thôn để mua máy bào gỗ hành nghề kiếm thêm thu nhập. Nhờ chăm chỉ làm việc và được bà con lối xóm hỗ trợ, cơ sở mộc của ông khá đông khách, giúp ổn định thu nhập.

“Nhờ nguồn vốn vay với lãi suất thấp của Hội CCB mà tôi có điều kiện tăng gia sản xuất cũng như chữa bệnh cho con. Giờ đây, gia đình tôi đã thoát nghèo. Vợ chồng tôi bảo ban nhau cố gắng làm ăn để có thể giúp đỡ lại các hội viên khác”-ông Quý bày tỏ.

Ngoài nguồn quỹ hiện có, Hội CCB huyện còn tín chấp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cho 469 hộ vay với số tiền trên 17 tỷ đồng để phát triển kinh tế. Bằng nhiều cách hỗ trợ, giúp đỡ thiết thực nên toàn huyện chỉ còn 77 hộ hội viên CCB khó khăn; số hộ khá, giàu chiếm 14,8%.

 VŨ CHI

Có thể bạn quan tâm

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

(GLO)- Sáng 30-9, tại Trường THCS Ngô Quyền (xã Ia Dreh, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ thiện nguyện Ngôi nhà yêu thương trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình tặng xe đạp tiếp sức đến trường năm học 2025- 2026.

Ia Lâu - vùng đất hội tụ và giao thoa

Ia Lâu: Vùng đất hội tụ và giao thoa

(GLO)- Nằm ở vùng đệm biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, Ia Lâu là nơi cộng cư của nhiều dân tộc anh em. Từ chỗ gian khó, xã Ia Lâu đã nỗ lực vươn lên từng ngày. Đặc biệt, tiếng cồng chiêng, điệu then, tiếng khèn, tiếng trống tạo nên sắc màu riêng của vùng đất hội tụ và giao thoa.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Anh Phùng Minh Tuấn (thôn Phú Cường, xã Chư Sê) phấn khởi vì mía tím được mùa, được giá.

Ngọt ngào mùa mía tím

(GLO)- Dọc các tuyến đường vùng cao nguyên Gia Lai, sắc tím của những bó mía tươi rói phủ đầy, trở thành món quà quê được nhiều người ưa chuộng. Nhờ cây mía tím, nông dân nơi đây có thêm nguồn thu nhập ổn định, đời sống ngày càng được nâng cao.

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

(GLO)- Để thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, năm 1976, gần 30 hộ dân từ huyện Oyadav (tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) chạy sang xã Ia O (tỉnh Gia Lai). Họ đã được cán bộ, người dân địa phương cưu mang, đùm bọc rồi trở thành một phần cộng đồng cư dân nơi đây cho đến tận hôm nay.

null