Xót lòng những đứa trẻ mồ côi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hơn một năm nay, căn nhà tuềnh toàng của các cháu Oan (sinh năm 2005), Chuy (2007) và Uom (2014) ở làng Đak Chang, xã Kon Thụp, huyện Mang Yang chìm trong không khí buồn bã, lạnh lẽo khi các cháu vĩnh viễn mất đi hơi ấm của cả bố và mẹ.
 

 Ông A Nơnh, bà A Ngơi và cháu Uom. Ảnh. Đ.Y
Ông A Nơnh, bà A Ngơi và cháu Uom. Ảnh. Đ.Y

Bà A Ngơi, bà ngoại các cháu ngồi lặng lẽ ở bậu cửa, không giấu được những giọt nước mắt khi nhớ lại những nỗi đau của gia đình. Bà kể: Năm 2004, con gái bà là chị A Nghi (sinh năm 1986) “bắt” anh A Nhing (sinh năm 1988) làm chồng. Cả hai đang sống hạnh phúc thì đầu năm 2015 chị A Nghi đổ bệnh nặng. Do hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện chữa trị, con gái bà dần suy kiệt rồi qua đời vào tháng 3-2015. Ít lâu sau, anh A Nhing vì nhớ thương vợ mà cũng đổ bệnh, qua đời vào tháng 4-2016.  

Hiện 3 cháu đang được ông bà ngoại cưu mang. Nhưng năm nay bà A Ngơi đã 64 tuổi, lại rất yếu do vừa đi mổ u nang buồng trứng về. Còn ông ngoại là A Nơnh lại chẳng may bị mắc bệnh lao. Cuộc sống của 5 người nhờ vào tiền chế độ người có công với cách mạng của ông A Nơnh (mỗi tháng 750.000 đồng) và vài chục gốc tiêu quanh nhà. Bà A Ngơi lo lắng đến quặn lòng khi nghĩ đến các cháu đang tuổi ăn, tuổi học. Với hoàn cảnh hiện tại, có thể các cháu của bà phải bỏ học giữa chừng. “Chúng tôi thì ngày một nhiều tuổi, sức cùng, lực kiệt, còn bị bệnh tật hiểm nghèo nữa. Nhiều khi nghĩ quẩn không biết bấu víu vào đâu. Thôi thì còn sống được ngày nào thì cố chăm các cháu ngày đó”-bà A Ngơi chua xót nói.

Ông Ấp-Trưởng thôn Đak Chang chia sẻ: Hiện tại cháu Oan đang học lớp 5, cháu Chuy học lớp 4. Mặc dù hoàn cảnh khó khăn nhưng các cháu rất chịu khó học tập. “Chính quyền địa phương rất muốn hỗ trợ các cháu nhưng không có điều kiện nên cũng chỉ biết động viên, chia sẻ thôi, còn về vật chất thì không biết làm thế nào…”.  

Xót lòng hơn nữa là cháu Uom mới hơn 2 tuổi đã thiếu vắng hơi ấm của bố mẹ. Không biết rồi đây, khi ông bà ngoại không còn nữa, các cháu biết bấu víu vào ai, bởi họ hàng thì có nhưng ai cũng nghèo túng cả. Vì thế, ước mơ của ông bà ngoại các cháu là nhận được sự sẻ chia, giúp đỡ của các tấm lòng hảo tâm gần xa để các cháu có điều kiện tiếp tục được đến trường.

Đinh Yến

Mọi đóng góp xin gửi về Báo Gia Lai, số 2A Hoàng Văn Thụ, TP. Pleiku (hoặc liên hệ với chị Lệ Hằng-Phó Trưởng phòng Bạn đọc-Báo ảnh-Tư liệu Báo Gia Lai, số ĐT: 0943065095).

Có thể bạn quan tâm

Thác Phú Cường giờ không còn... cường nữa

Thác Phú Cường giờ không còn... cường nữa

(GLO)- Mới đây, chúng tôi có dịp trở lại thác Phú Cường. Đi cùng tôi là 1 lãnh đạo UBND huyện Chư Sê. Khi đứng trước dòng thác không còn nước, đá trơ ra, nhiều cây cổ thụ chẳng còn tươi tốt, những bãi cỏ, hoa vốn xanh tươi quanh năm giờ khô héo vì thiếu nước, gương mặt anh lộ rõ nét buồn.

Một bé gái bị bỏ rơi tại Bệnh viện Nhi Gia Lai

Một bé gái bị bỏ rơi tại Bệnh viện Nhi Gia Lai

(GLO)- Tin từ Bệnh viện Nhi Gia Lai, khoảng 10 giờ ngày 16-4, bảo vệ Bệnh viện Nhi phát hiện một bé gái khoảng 8 đến 9 tháng tuổi bị bỏ rơi ở sảnh khám bệnh viện trong tình trạng hoảng sợ, khóc đòi mẹ. Bảo vệ đã thông báo vụ việc cho ban lãnh đạo bệnh viện nắm thông tin. 

Ia Grai: Tặng bò giống cho phụ nữ khó khăn

Ia Grai: Tặng bò giống cho phụ nữ khó khăn

(GLO)- Sáng 15-4, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức trao tặng bò giống sinh sản cho 3 gia đình hội viên phụ nữ là hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã Ia Hrung.