Vươn xa thương hiệu bò một nắng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Miếng thịt bò tươi mềm được tẩm ướp gia vị kỹ càng, sau đó đem phơi nắng 4-5 tiếng đồng hồ, khi ăn chỉ cần đem nướng trên than hồng, xé nhỏ chấm cùng muối kiến vàng đã trở thành món đặc sản được nhiều người yêu thích, nổi danh khắp cả nước.
Năm nay đã là năm thứ 23 bà Đinh Thị Hậu (thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, Gia Lai) gắn bó với nghề làm bò một nắng, từng bước đưa nhãn hiệu Tuấn Hậu nổi danh trong khắp giới sành ăn. Bà Hậu kể: “Ngày trước, tôi từng có thời gian sống trong các ngôi làng đồng bào dân tộc thiểu số, thấy người Jrai thường chế biến các món thịt nai gác bếp, nai một nắng rất ngon. Sau này, khi mở quán ăn, tôi nhớ lại hương vị đã từng được thưởng thức và thử tẩm ướp làm theo. Vì nai rất hiếm nên tôi chuyển sang làm bằng thịt bò. Không ngờ món ăn ấy được mọi người yêu thích và ngày càng có nhiều người đặt hàng để làm quà”. Từ đó, món bò một nắng dần được định danh trong danh sách đặc sản của địa phương. Cũng vì trót “lưu luyến” món nai gác bếp của người Jrai mà bà Hồ Thị Mười-Chủ cơ sở Bò một nắng Mười Đức (thị trấn Phú Túc) đã đem hương vị ấy tẩm ướp vào trong từng miếng thịt bò tươi ngon, làm thành món đặc sản trứ danh của vùng “chảo lửa” ở khu vực Đông Nam tỉnh Gia Lai.
 Sản phẩm bò một nắng Mười Đức thường xuyên tham gia các hội chợ, triển lãm trong cả nước. Ảnh: P.V
Sản phẩm bò một nắng Mười Đức thường xuyên tham gia các hội chợ, triển lãm trong cả nước. Ảnh: P.V
Với số lượng khoảng 70.000 con, Krông Pa là địa phương sở hữu đàn bò lớn nhất tỉnh, trong đó chủ yếu là giống bò địa phương (bò cỏ). Đó là nguồn nguyên liệu dồi dào để sản phẩm bò một nắng đảm bảo sản xuất liên tục, đáp ứng nhu cầu sử dụng ngày càng tăng của thực khách cả nước. Bà Mười chia sẻ: “Chọn thịt là khâu quan trọng nhất, quyết định đến chất lượng sản phẩm. Nguyên liệu làm món này nhất định phải là bò cỏ bởi thịt săn chắc, khô ráo, ngọt”. Những phần thịt tươi ngon nhất sau khi rửa sạch sẽ, để ráo nước sẽ được thái thành từng miếng có bề dày chừng 1 cm rồi tẩm ướp gia vị. Theo bà Mười, gia vị tẩm ướp cũng không có gì quá đặc biệt, chỉ có sả, muối, ớt, bột ngọt, đường, tùy mỗi cơ sở sẽ có cách gia giảm khác nhau. Miếng thịt bò ngon nhất chính là khi được phơi ròng trong cái nắng 33-35oC từ 4 đến 5 tiếng đồng hồ. Thịt bò đủ nắng sẽ được thu gom, đóng bì ni lông và hút chân không, bảo quản trong ngăn đá. Khi ăn chỉ cần lấy ra rã đông và nướng trên bếp than hồng cho đến khi miếng thịt xém vàng, dậy mùi thơm nức mũi là có thể thưởng thức. Thức chấm của bò một nắng cũng rất đặc biệt, nhất định phải là muối kiến vàng thì mới hợp vị. Muối được làm từ loài kiến vàng vốn có vị chua đặc trưng trộn đều với chút sả, ớt xay nhuyễn. Miếng bò chín vừa tới vẫn còn giữ được hương thơm và vị ngọt thịt hòa quyện cùng chút vị mặn, chua, cay càng trở nên đậm đà khó cưỡng.
Với những hương vị đặc trưng của núi rừng, món bò một nắng ngày càng có sức tiêu thụ mạnh. Chỉ tính riêng trong tháng Tết, trung bình mỗi ngày cơ sở Mười Đức bán ra thị trường khoảng 100 kg bò một nắng. Ngoài cơ sở chính ở thị trấn Phú Túc, bà Mười còn mở một cơ sở ở TP. Pleiku và đại lý ở TP. Hồ Chí Minh, nhờ đó mà đặc sản của địa phương được phổ biến ngày càng rộng rãi. Chủ cơ sở Tuấn Hậu cũng cho hay: “Dù món bò một nắng ra đời từ rất lâu nhưng khoảng 7 năm trở lại đây mới thực sự được nhiều người biết đến. Hiện nay, chúng tôi đã có lượng khách hàng đông đảo ở khắp các tỉnh, thành trong nước. Điều ấy khiến tôi cảm thấy rất vui và tự hào khi mình đã góp phần quảng bá một đặc sản độc đáo, khiến nhiều người biết và nhớ đến địa phương của mình”.
Cũng từ trách nhiệm với người tiêu dùng và ý thức giữ gìn thương hiệu cho đặc sản bò một nắng của địa phương, cơ sở Mười Đức, Tuấn Hậu cũng như một số cơ sở khác ở huyện Krông Pa đã nhanh chóng hoàn tất các thủ tục đăng ký nhãn hiệu, thực hiện quy trình chế biến đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm đem đến cho thực khách những sản phẩm chất lượng nhất.
PHƯƠNG VI

Có thể bạn quan tâm

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

(GLO)- Sáng 30-9, tại Trường THCS Ngô Quyền (xã Ia Dreh, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ thiện nguyện Ngôi nhà yêu thương trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình tặng xe đạp tiếp sức đến trường năm học 2025- 2026.

Ia Lâu - vùng đất hội tụ và giao thoa

Ia Lâu: Vùng đất hội tụ và giao thoa

(GLO)- Nằm ở vùng đệm biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, Ia Lâu là nơi cộng cư của nhiều dân tộc anh em. Từ chỗ gian khó, xã Ia Lâu đã nỗ lực vươn lên từng ngày. Đặc biệt, tiếng cồng chiêng, điệu then, tiếng khèn, tiếng trống tạo nên sắc màu riêng của vùng đất hội tụ và giao thoa.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Anh Phùng Minh Tuấn (thôn Phú Cường, xã Chư Sê) phấn khởi vì mía tím được mùa, được giá.

Ngọt ngào mùa mía tím

(GLO)- Dọc các tuyến đường vùng cao nguyên Gia Lai, sắc tím của những bó mía tươi rói phủ đầy, trở thành món quà quê được nhiều người ưa chuộng. Nhờ cây mía tím, nông dân nơi đây có thêm nguồn thu nhập ổn định, đời sống ngày càng được nâng cao.

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

(GLO)- Để thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, năm 1976, gần 30 hộ dân từ huyện Oyadav (tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) chạy sang xã Ia O (tỉnh Gia Lai). Họ đã được cán bộ, người dân địa phương cưu mang, đùm bọc rồi trở thành một phần cộng đồng cư dân nơi đây cho đến tận hôm nay.

Gia Lai tiếp nhận 392 đơn vị máu an toàn

Gia Lai tiếp nhận 392 đơn vị máu an toàn

(GLO)- Sáng 23-8, tại Hội trường 20/10 UBND xã Đak Đoa, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND các xã: Đak Đoa, Ia Băng, Đak Sơmei, Kon Gang, Kdang và Khoa Huyết học-Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) tổ chức Ngày hội HMTN năm 2025.

null