Quà Tết nghĩa tình đến với nhân viên y tế khó khăn Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Các đơn vị, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh Gia Lai đã triển khai các hoạt động trao tặng quà thiết thực, ý nghĩa đến các nhân viên y tế khó khăn, cô đỡ thôn bản trên địa bàn tỉnh có thêm điều kiện đón Tết cổ truyền của dân tộc vui tươi và đầm ấm.

Nghĩa tình chương trình "Tết Sum vầy- Xuân ơn Đảng"

Công đoàn ngành Y tế tỉnh Gia Lai vừa tổ chức chương trình "Tết Sum vầy- Xuân ơn Đảng" trao tặng 120 phần quà, tổng trị giá 40 triệu đồng tới đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong ngành Y tế tỉnh và các bệnh nhân nghèo khó khăn điều trị tại các bệnh viện. Cụ thể, trao tặng 20 suất quà đến 20 đoàn viên, người lao động (mỗi suất 500.000 đồng); Siêu thị Co.opmart Pleiku tặng 30 suất và 1 Mạnh Thường Quân tặng 70 suất (300 ngàn đồng/suất) cho đoàn viên, người lao động, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại các bệnh viện.

z6214383060560-12b7a5e532e63389ced0c4b18a9d2a88.jpg
Bà Nguyễn Thị Ánh Xuân-Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế tỉnh trao quà đến các nhân viên y tế. Ảnh: Như Nguyện

Bà Nguyễn Thị Ánh Xuân-Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế tỉnh chia sẻ: Những món quà trên nhằm động viên, chia sẻ bớt một phần khó khăn và mang lại một cái Tết ấm áp cho mọi người. Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động chương trình "Tết Sum vầy-Xuân ơn Đảng" do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức. Trong đó, chương trình triển khai nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 với tinh thần đảm bảo tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, đón Tết vui tươi, ý nghĩa và đầm ấm.

Nhận quà tặng, chị Võ Thị Sang-hộ lý Khoa Nội (Bệnh viện Nhi Gia Lai) cho hay: Tôi làm hộ lý lương tháng chỉ 4,6 triệu đồng, còn chồng làm công nhân thu nhập khoảng hơn 7 triệu đồng/tháng nên đời sống cũng còn khó khăn. “Được sự quan tâm của Công đoàn ngành Y tế tỉnh trong dịp Tết đến, Xuân về, tôi thấy ấm lòng và hạnh phúc. Phần quà của ban tổ chức không chỉ là sự quan tâm, hỗ trợ về vật chất mà còn góp phần động viên về tinh thần, giúp nhân viên y tế khó khăn có thêm động lực công tác tốt”- chị Sang nói.

Chị Rơ Măh H’Hoa-hộ lý Khoa Sản (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) cho biết: Gia đình tôi kinh tế còn nhiều khó khăn vì tôi thu nhập chỉ hơn 4 triệu đồng/tháng. Chồng tôi làm việc tự do nên thu nhập không ổn định. Hôm nay được nhận quà, tôi vui và xúc động vì được sự quan tâm, động viên của công đoàn ngành và các nhà tài trợ, giúp những nhân viên y tế khó khăn có thêm điều kiện đón Tết.

Những món quà ấm áp dành cho cô đỡ thôn bản

Nhiều năm trở lại đây, các cô đỡ thôn bản tại tỉnh cũng được hỗ trợ các phần quà ý nghĩa vào dịp Tết Nguyên đán. Sự hỗ trợ này đến từ Bệnh viện Mỹ Đức và Giáo sư-Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng-nguyên Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ (TP. Hồ Chí Minh).

z6240369812580-b4bd800d305ae327a26efe1d7d056cb4.jpg
Đại diện Bệnh viện Mỹ Đức trao quà đến các cô đỡ thôn bản khó khăn trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Như Nguyện

Năm nay, Bệnh viện Mỹ Đức hỗ trợ trao 90 suất quà (mỗi suất 800.000 đồng) đến 90 cô đỡ thôn bản và trao 1 chiếc xe máy trị giá khoảng 20 triệu đồng cho cô đỡ thôn bản khó khăn, chưa có phương tiện đi lại và có thành tích xuất sắc trong năm. Hoạt động trên góp phần hỗ trợ thiết thực cho các cô đỡ thôn bản có thêm điều kiện đón Tết an lành, hạnh phúc. Bên cạnh đó, đây cũng là sự ghi nhận đối với những cống hiến lặng thầm của đội ngũ cô đỡ thôn bản trong góp phần chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Nhận chiếc xe máy do Bệnh viện Mỹ Đức và Giáo sư-Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng trao tặng, chị Săch-cô đỡ thôn bản làng Kon Hoa (xã H’Ra, huyện Mang Yang) xúc động nói: Tôi làm cô đỡ thôn bản được gần 20 năm nay. Dù khó khăn, vất vả, tôi vẫn gắn bó với nghề đã chọn với mong muốn hỗ trợ, giúp đỡ mọi người sinh đẻ an toàn. Tôi không có xe máy nên khi có trường hợp người dân cần hỗ trợ đỡ đẻ tôi phải nhờ người thân, người quen chở giúp hoặc có khi phải đi bộ. “Hôm nay được trao tặng xe máy và quà Tết, tôi vui lắm. Tôi cảm ơn nhà tài trợ đã quan tâm và xin hứa sẽ nỗ lực và làm tốt vai trò cô đỡ thôn bản giúp đỡ cho cộng đồng”-chị Săch cho hay.

z6240369762399-b2a20e2387c6da272d5c58721327739d.jpg
Chị Săch-cô đỡ thôn bản làng Kon Hoa, xã H’Ra, huyện Mang Yang gửi lời cảm ơn nhà tài trợ đã trao tặng chiếc xe máy. Ảnh: Như Nguyện

Ông Nguyễn Văn Đồng-Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thông tin: Tỉnh Gia Lai hiện có trên 200 cô đỡ thôn bản. Các cô đỡ thôn bản dù không có lương, phụ cấp nhưng họ vẫn luôn gắn bó, cống hiến sức mình để giúp các thai phụ vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh nở an toàn, chăm sóc sức khỏe các bà mẹ mang thai và tuyên truyền cho người dân về vấn đề giữ gìn sức khỏe nói chung, sức khỏe sinh sản nói riêng. Sự quan tâm, động viên của các cấp, ngành nói chung, của Bệnh viện Mỹ Đức và Giáo sư-Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng nói riêng nhiều năm qua đã góp phần động viên các cô đỡ thôn bản yên tâm công tác và cống hiến cho cộng đồng.

Có thể bạn quan tâm

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

Anh Phùng Minh Tuấn (thôn Phú Cường, xã Chư Sê) phấn khởi vì mía tím được mùa, được giá.

Ngọt ngào mùa mía tím

(GLO)- Dọc các tuyến đường vùng cao nguyên Gia Lai, sắc tím của những bó mía tươi rói phủ đầy, trở thành món quà quê được nhiều người ưa chuộng. Nhờ cây mía tím, nông dân nơi đây có thêm nguồn thu nhập ổn định, đời sống ngày càng được nâng cao.

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

(GLO)- Để thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, năm 1976, gần 30 hộ dân từ huyện Oyadav (tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) chạy sang xã Ia O (tỉnh Gia Lai). Họ đã được cán bộ, người dân địa phương cưu mang, đùm bọc rồi trở thành một phần cộng đồng cư dân nơi đây cho đến tận hôm nay.

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

(GLO)- An Nhơn Tây-vùng đất gắn với Khu căn cứ cách mạng An Trường-từng giữ vai trò chiến lược trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. 50 năm sau ngày đất nước thống nhất, An Nhơn Tây hôm nay khoác lên mình diện mạo mới.

null