Phố núi rộn ràng những ngày cuối năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những ngày cuối năm 2018 cũng là thời gian đầu của kỳ nghỉ Tết Dương lịch ở Phố núi Gia Lai trôi qua trong tiết trời khá mát mẻ xen lẫn chút se lạnh của cơn gió cuối đông. Người người rộn ràng xuống đường, tranh thủ tận hưởng thời gian nghỉ lễ vui tươi, đầm ấm bên gia đình và bạn bè.

Thời tiết se lạnh của phố núi Pleiku khiến nhiều du khách thích thú. Ảnh Trần Dung
Thời tiết se lạnh của Phố núi Pleiku khiến nhiều du khách thích thú. Ảnh: Trần Dung

Biển Hồ, Công viên Đồng Xanh, Công viên Diên Hồng, Quảng trường Đại Đoàn Kết, Khu vui chơi Happy Kid, Nhà Thiếu nhi, các nhà hàng, quán cà phê hay các khu mua sắm lớn như: Trung tâm Thương mại Pleiku, Siêu thị Co.op Mart… luôn là những địa điểm hút khách mỗi dịp lễ, Tết. Lượng khách đổ về đây mua sắm, vui chơi thường tăng 2-3 lần so với ngày thường.

Theo ghi nhận của P.V, chỉ trong hai ngày đầu của kỳ nghỉ lễ đã có hàng ngàn lượt du khách tới tham quan điểm du lịch tâm linh sinh thái Biển Hồ. Công trình Tượng Quan Thế Âm Bồ Tát (tái phục chế Tượng Quan Thế Âm Bồ Tát đã có trước đây) hoàn thành đã tạo nên một diện mạo khác biệt cho nơi này, góp phần thu hút đông đảo du khách đến tham quan. Công trình được làm bằng chất liệu đá cẩm thạch trắng, chiều cao tổng thể 15 mét, trong đó: Tượng Phật cao 7 mét; Đài hoa sen cao 3 mét; đế tượng ốp đá theo hình bát giác cao 5 mét và các hạng mục công trình khác… Từ khu vực Tượng Quan Thế Âm Bồ Tát, du khách có thể phóng tầm mắt ra xa ngắm nhìn những trùng điệp núi đồi cùng dòng chữ “Biển Hồ Pleiku”. Có thể nói, vẻ đẹp thơ mộng của Biển Hồ đã để lại dấu ấn cho du khách.  “Lần này trở lại Biển Hồ tôi rất ngạc nhiên. Khu du lịch này thay đổi khác biệt và hấp dẫn hơn hẳn. Đặc biệt, việc tái phục chế Tượng Quan Thế Âm Bồ Tát đã có trước đây tại khu vực giữa lòng hồ đã hình thành điểm đến sinh thái tâm linh cho du khách. Tới đây mới có thể cảm nhận hết vẻ đẹp của Pleiku xinh đẹp”-chị Minh Tú (xã An Phú, TP. Pleiku) chia sẻ.

Công trình Tượng Quan Thế Âm Bồ Tát tại khu vực Biển Hồ đã tạo nên một điểm du lịch ý nghĩa cho TP. Pleiku. Ảnh Trần Dung
Công trình Tượng Quan Thế Âm Bồ Tát tại khu vực Biển Hồ đã tạo nên một điểm du lịch ý nghĩa cho TP. Pleiku. Ảnh: Trần Dung



Cũng như khu vực Biển Hồ, Công viên Văn hóa Đồng Xanh (xã An Phú, TP. Pleiku) vẫn luôn chứng tỏ sức hút bằng sự đổi mới liên tục, trở thành điểm đến nhộn nhịp nhất trong mỗi dịp lễ, Tết. Cách trung tâm thành phố chừng 10 km, nhiều du khách chọn Công viên Văn hóa Đồng Xanh là nơi nghỉ mát lý tưởng cho gia đình mình vui chơi và tổ chức picnic. Ông Lê Văn Trường-Giám đốc Công viên Văn hóa Đồng Xanh, cho hay: “Chỉ trong 2 ngày lễ đầu, lượng khách đến vui chơi tại Công viên đã tăng mạnh; trung bình khoảng 2.000 lượt/ngày. Năm nay, ngoài các khu tham quan truyền thống như: Đền tưởng niệm các Vua Hùng, vườn bách thảo, khu tượng nhà mồ, các trò chơi thiếu nhi, hát cho nhau nghe… thì điểm nhấn mới của Đồng Xanh chính là mô hình vườn rau VietGAP trồng trong nhà lồng. Chúng tôi luôn muốn tạo ra những cái mới để phục vụ nhu cầu tham quan, thưởng lãm của du khách”.

Trái ngược với hai địa điểm trên, thời gian đầu của dịp nghỉ Tết Dương lịch, lượng khách về tham quan, vui chơi tại Công viên Diên Hồng có phần thưa vắng hơn với khoảng hơn 300 lượt/2 ngày, chủ yếu là khách ngoài tỉnh. Chuồng cá sấu, trò chơi đu quay và đạp thiên nga trên Hồ Đức An… là những khu vực thu hút đông người nhất ở Công viên này. Chị Phạm Thị Thu Diễm (tổ 9, phường Yên Đổ, TP. Pleiku) tâm sự: “Tôi với hai người bạn có mặt ở Công viên Diên Hồng từ sớm để chụp những bức ảnh kỷ niệm. Vào mỗi dịp lễ, tôi thường dành thời gian để hàn huyên, đi chơi với bạn bè sau những ngày làm việc căng thẳng”.

Du khách đạp thiên nga du ngoạn trên Hồ Đức An. Ảnh: Hồng Thi
Du khách đạp thiên nga du ngoạn trên Hồ Đức An. Ảnh: Hồng Thi



Không chỉ trong tỉnh, Phố núi Gia Lai cũng được nhiều du khách ở các tỉnh bạn lựa chọn làm điểm đến trải nghiệm dịp lễ này. Bà Nguyễn Thị Sung (phường Nhơn Bình, TP. Quy Nhơn, Bình Định) bảo rằng, mỗi dịp lễ, Tết, đại gia đình 4 thế hệ của bà vẫn thường tổ chức những chuyến đi chơi xa cùng nhau ở Hà Nội, Huế, Sa Pa… và lần này là Gia Lai để tăng thêm sự yêu thương, gắn kết. “Chúng tôi lên Pleiku từ sáng hôm qua và đã có dịp thăm thú Thác Phú Cường, Công viên Diên Hồng cũng như thưởng thức một số món ăn ngon. Ngày mai gia đình sẽ đến Biển Hồ, Thủy điện Ia Ly rồi chuyển địa điểm qua Măng Đen (Kon Tum) để kết thúc kỳ nghỉ Tết Dương lịch”-bà Sung nói.

Tương tự, gia đình anh Trần Văn Thế (TP. Kon Tum) chọn Gia Lai là điểm du lịch nghỉ dưỡng cho kỳ nghỉ năm nay. Với vợ chồng anh, Gia Lai có rất nhiều cảnh đẹp nhưng anh chị vẫn ấn tượng nhất với Khu du lịch Biển Hồ. Anh Thế vui vẻ cho biết: “Gia đình tôi dành trọn kỳ nghỉ này để đến với vùng đất trữ tình Gia Lai. Khí hậu ở đây rất mát mẻ, không ảnh hưởng tới sức khỏe của các con tôi. Con đường dẫn xuống Biển Hồ tựa như bức tranh thủy mặc với ngút ngàn thông xanh, chúng tôi đã thảnh thơi đi bộ để thưởng ngoạn trọn vẹn vẻ đẹp của thiên nhiên”.

 Nhiều gia đình tới Phố núi Gia Lai để lưu giữ kỷ niệm cho kỳ nghỉ. Ảnh Trần Dung
Nhiều gia đình tới Phố núi Gia Lai để lưu giữ kỷ niệm cho kỳ nghỉ. Ảnh: Trần Dung



Kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2019 kéo dài 4 ngày cũng là khoảng thời gian khá lý tưởng để mọi người “xách ba lô lên và đi” với những chuyến du lịch dài ngày trong và ngoài tỉnh, thậm chí ở nước ngoài. Ông Hà Trọng Hải-Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch Cao Nguyên Việt, thông tin: “Lượng khách đăng ký tour du lịch dịp Tết Dương lịch của Công ty tăng hơn 20% so với bình thường, thời tiết tương đối thuận lợi. Các điểm đến trong nội tỉnh chủ yếu là Thủy điện Ya Ly, Biển Hồ, các làng dân tộc, Núi lửa Chư Đăng Ya… Tour ngoài tỉnh tập trung phần lớn ở Quy Nhơn, Đà Nẵng, Nha Trang, Kon Tum. Một số khách còn lựa chọn Thái Lan hoặc Singapo du lịch kết hợp nghỉ dưỡng trong dịp lễ này”.

Ngoài các điểm du lịch, trong hai ngày 29 và 30-12, nhiều du khách đã đến thưởng thức ẩm thực cơm lam-gà nướng tại nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố như: quán Bazan ở đường Lê Duẩn (phường Thắng Lợi, TP. Pleiku); quán gà nướng cơm lam Plây Cồng chiêng (nằm sát ngôi nhà rông ở làng Văn hóa-Du lịch Plei Ốp, phường Hoa Lư, TP. Pleiku); nhà hàng Tơ Nưng (đối diện cổng vào danh thắng Biển Hồ)… Bên cạnh đó, các quán cà phê cũng góp phần tạo nên không khí nhộn nhịp cho Phố núi trong những ngày cuối cùng của năm cũ 2018 và đón chào năm mới 2019. Theo dự ước, lượng khách đổ về trung tâm vui chơi sẽ đông hơn trong ngày chính lễ.

Thi Dung

Có thể bạn quan tâm

Phấn đấu trở thành xã nông thôn mới nâng cao

Phấn đấu trở thành xã nông thôn mới nâng cao

(GLO)- Đảng bộ xã Bình Phú được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện Tây Sơn (cũ), gồm: Đảng bộ xã Tây Phú, Đảng bộ xã Bình Tường và Đảng bộ xã Vĩnh An. Trở thành xã nông thôn mới nâng cao là một trong những mục tiêu quan trọng được đặt ra cho nhiệm kỳ 2025-2030.

Đột phá vươn lên từ nội lực

Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Vĩnh Thịnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030: Đột phá vươn lên từ nội lực

(GLO)- Ngày 7-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Vĩnh Thịnh lần thứ I chính thức diễn ra, đánh dấu bước ngoặt quan trọng sau hợp nhất 2 xã Vĩnh Hiệp và Vĩnh Thịnh cũ. Đồng thời, đề ra những mục tiêu và giải pháp cho sự phát triển bền vững, toàn diện của địa phương trong những năm tới.

Cải cách hành chính theo hướng vì dân phục vụ

Cải cách hành chính theo hướng vì dân phục vụ

(GLO)- Các xã, phường sau sáp nhập đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng phục vụ, chủ động, sát dân. Từ việc rút ngắn thời gian cấp giấy tờ pháp lý đến các chính sách an sinh xã hội mang tính bao phủ, hiệu quả cải cách hành chính không còn là khẩu hiệu mà hiện hữu rõ rệt trong đời sống người dân.

Thăm ngôi làng dưới chân núi Chư Đang Ya

Thăm ngôi làng dưới chân núi Chư Đang Ya

(GLO)- Làng Ia Gri (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) nằm nép mình dưới chân núi lửa Chư Đang Ya. Đến đây, du khách không chỉ chiêm ngắm cảnh núi đồi trùng điệp mà còn cảm nhận được sự nồng hậu, chân tình của cư dân bản địa-những người yêu núi và sống nương vào núi.

Cây cầu nhỏ, ý nghĩa lớn

Cây cầu nhỏ, ý nghĩa lớn

(GLO)- Thời gian qua, người dân làng Keo-Kpaih (xã Al Bá, tỉnh Gia Lai) đã chung tay sửa chữa cây cầu dân sinh. Câu chuyện tưởng như nhỏ bé ấy lại mang ý nghĩa lớn, thể hiện tinh thần tự lực và sự vào cuộc của chính quyền địa phương trong xây dựng nông thôn mới (NTM).

Mơ Nú khởi sắc nhờ học và làm theo Bác

Mơ Nú khởi sắc nhờ học và làm theo Bác

(GLO)- Con đường bê tông phẳng lì dẫn vào làng Mơ Nú (xã Gào, tỉnh Gia Lai), hai bên là những ngôi nhà khang trang, khuôn viên gọn gàng. Diện mạo khởi sắc ấy là kết quả của tinh thần đoàn kết, học và làm theo lời Bác mà Chi bộ làng Mơ Nú kiên trì vun đắp.

Bảo tồn miếu cổ An Tân. Ảnh: Ngọc Minh

Chung tay trùng tu, bảo tồn miếu cổ An Tân

(GLO)- Miếu An Tân còn gọi là miếu Bà An Tân (phường An Khê), được UBND tỉnh Gia Lai xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh năm 2023. Để bảo tồn, gìn giữ ngôi miếu cổ, người dân, chính quyền địa phương, ngành chức năng đã và đang triển khai nhiều giải pháp trùng tu, tôn tạo.

Ông từ giữ đình cứu sống cây đa cổ thụ

Ông từ cứu sống cây đa cổ thụ ở An Khê đình

(GLO)- Vô tình bị lửa “thiêu”, cây đa cổ thụ phía sau An Khê đình (Khu di tích Tây Sơn Thượng đạo, phường An Khê) suy yếu dần, có nguy cơ bị chết. Với tinh thần trách nhiệm cao, ông Ngô Văn Đường-Câu đình (người trông giữ, hương khói đình làng) đã cứu sống cây đa này.

null