Phố núi Pleiku bùng nổ với Gia Lai City Trail 2023

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Giữa tiết trời se lạnh của mùa khô Phố núi Pleiku, gần 4.000 chân chạy cả nước đã đổ về cung đường của “Gia Lai City Trail 2023-Giấc mơ đại ngàn”. Tất cả như vỡ òa trước “biển người” đam mê chạy bộ tạo bầu không khí rộn ràng hiếm có.
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên (thứ 2 từ phải qua) tham gia chạy ở cự ly 10 km. Ảnh: Ngọc Sang

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên (thứ 2 từ phải qua) tham gia chạy ở cự ly 10 km. Ảnh: Ngọc Sang

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long (bìa phải) tham gia giải chạy lần này. Ảnh: Văn Ngọc

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long (bìa phải) tham gia giải chạy lần này. Ảnh: Văn Ngọc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế chạy cự ly 21 km ở giải này. Ảnh: Văn Ngọc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế chạy cự ly 21 km ở giải này. Ảnh: Văn Ngọc

Hấp dẫn trên đường đua

4 giờ sáng 19-11, các vận động viên (VĐV) của Gia Lai City Trail 2023 chính thức khởi tranh ở cự ly 42 km. Đây là cự ly dài nhất và cũng được đánh giá có độ khó cao nhất bởi nhiều yếu tố. Các VĐV sẽ phải tranh tài từ khá sớm khi ánh sáng còn hạn chế trong khoảng hơn 1 giờ 30 phút. Đường chạy dài tiêu tốn nhiều thể lực cũng như sự thay đổi đột ngột về nhiệt độ từ khoảng 16 độ C dao động đến 24 độ C chỉ trong thời gian ngắn cũng là một thử thách. Đặc biệt, đây là cự ly duy nhất mang hành trình chinh phục đỉnh núi Chư Đang Ya với những đoạn dốc đứng buộc các VĐV phải di chuyển với tốc độ của một người đi bộ.

Cự ly đầu tiên 42 km xuất phát lúc 4 giờ. Ảnh: Văn Ngọc

Cự ly đầu tiên 42 km xuất phát lúc 4 giờ. Ảnh: Văn Ngọc

Tuy nhiên, các VĐV đã có những màn đua tốc độ với chất lượng chuyên môn cao. Cự ly này ở nội dung nam quy tụ 2 VĐV thuộc đội năng khiếu điền kinh của Gia Lai, trong đó có chân chạy Hà Quang Thắng đang thuộc biên chế của đội tuyển trẻ điền kinh quốc gia. Và ngay những km đầu tiên, VĐV người Đak Pơ đã có màn bứt tốc để bỏ lại các đối thủ ở khoảng cách tương đối an toàn. Anh duy trì những bước chạy đều đặn và đầy dẻo dai để vượt qua những đoạn đường khó như tại khu vực Biển Hồ chè hay leo núi Chư Đăng Ya. Để rồi Quang Thắng đã xuất sắc cán đích đầu tiên với thành tích 3 giờ 1 phút 28 giây.

Cự ly 42 km phải thi đấu trong điều kiện ánh sáng hạn chế. Ảnh: Văn Ngọc

Cự ly 42 km phải thi đấu trong điều kiện ánh sáng hạn chế. Ảnh: Văn Ngọc

Quang Thắng bày tỏ: “Đường chạy khá đẹp nhưng cũng có nhiều đoạn khó, nhất là khi leo lên đỉnh Chư Đang Ya cần phải có kỹ thuật để tránh chấn thương. Tôi khá hài lòng với kết quả mình đạt được và mong giải sẽ tạo ra sức hút lớn hơn nữa, cơ cấu giải thưởng cao để thu hút được nhiều VĐV chuyên nghiệp tạo cơ hội cho chúng tôi có thể cọ xát”.

VĐV Hà Quang Thắng giành huy chương vàng ở cự ly 42 km nam. Ảnh: Văn Ngọc

VĐV Hà Quang Thắng giành huy chương vàng ở cự ly 42 km nam. Ảnh: Văn Ngọc

Các VĐV phong trào khác cũng chứng tỏ được khả năng của mình ở cự ly khắc nghiệt này. Nổi bật như người về thứ 2 là Hoàng Văn Hơn với 3 giờ 6 phút 11 giây, Võ Cao Thiện Nghĩa về thứ 3 với 3 giờ 17 phút 19 giây…để bỏ xa VĐV khác của đội tuyển điền kinh là Trịnh Minh Tâm về thứ 7 với thành tích 3 giờ 37 phút 41 giây.

Trong khi đó, ở cự ly 42 km của nữ, runner đầy cá tính Phan Thị Tường Vy cũng tỏ ra vượt trội. Là chân chạy phong trào đã từng thi đấu nhiều giải ở cự ly 42 km, Tường Vy có đầy kinh nghiệm trong việc phân phối thể lực cho chặng đường dài. Dù là nội dung chạy trail thay vì đường trường bằng phẳng nhưng cô đã đạt thành tích đáng nể với 3 giờ 58 phút 47 giây.

VĐV Phan Thị Tường Vy giành huy chương vàng ở cự ly 42 km nữ. Ảnh: Văn Ngọc

VĐV Phan Thị Tường Vy giành huy chương vàng ở cự ly 42 km nữ. Ảnh: Văn Ngọc

Ở cự ly 21 km cũng mang đậm “chất trail” khi đi qua khu vực Biển Hồ chè với đoạn đường đất gồ ghề, 1 chân chạy khác đến từ đội tuyển trẻ quốc gia là Nguyễn Thành Đạt đã băng băng về đích với tốc độ thần tốc. VĐV người Kbang đã đạt thành tích 1 giờ 21 phút 39 giây, bỏ xa người đồng đội thuộc biên chế VĐV tỉnh Gia Lai là Nguyễn Thành Công ở thành tích 1 giờ 25 phút 46 giây. Ở nội dung dành cho nữ đã không có nhiều bất ngờ khi cựu VĐV đội tuyển trẻ quốc gia Nguyễn Thùy Dung xuất sắc giành giải nhất với thành tích 1 giờ 50 phút 53 giây. Tuy vậy, cô đã gặp phải sự bám đuổi bền bỉ của Nguyễn Thị Tố Anh. Dù Thùy Dung là người vươn lên dẫn trước từ khi xuất phát song Tố Anh vẫn kiên trì ở vị trí thứ 2 để rồi cán đích với thành tích chỉ 1 giờ 52 phút 2 giây.

Các VĐV ngoại tỉnh thích thú khi được chạy trong vườn cà phê. Ảnh: Văn Ngọc

Các VĐV ngoại tỉnh thích thú khi được chạy trong vườn cà phê. Ảnh: Văn Ngọc

Ở cự ly 10 km nam, VĐV Trần Minh Tú đã cán đích với thành tích 40 phút 49 giây; cự ly 10 km nữ, VĐV Phạm Thị Thùy Hương giành huy chương vàng với thành tích 55 phút 11 giây. Ở cự ly 5 km nam, VĐV Dương Trung Thuận đã về đích đầu tiên với thành tích 18 phút 35 giây; cự ly 5 km nữ, VĐV Trần Thị Anh Thy đã giành giải nhất với 28 phút 56 giây.

Ông Ngô Gia Hùng-Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh cho hay: “Với đường chạy trail có địa hình phức tạp song các VĐV vẫn có thành tích tương đối tốt, nhất là các chân chạy phong trào không qua ăn, tập chuyên nghiệp. Đây là điều đáng mừng với phong trào chạy bộ ở Gia Lai và trong toàn quốc. Với các VĐV của Trung tâm, giải là cơ hội tốt để trải nghiệm với loại hình mới, rèn luyện thể lực cho các giải sắp tới”.

Ngày hội của các runner

Với nhiều người, tham gia Gia Lai City Trail không chỉ là cơ hội rèn luyện thể dục thể thao, thử thách khả năng của bản thân mà còn là dịp khám phá những cung đường đẹp, trải nghiệm thời tiết, không khí, con người và nét đẹp văn hóa của mảnh đất cao nguyên. Ông Eddy (54 tuổi, quốc tịch Bỉ) dù lần đầu tiên đến với Gia Lai song đã thực sự ấn tượng với phong cảnh và đường chạy 42 km của giải. “Tôi lựa chọn Gia Lai vì đây là vùng đất mới tôi chưa từng đặt chân đến ở Việt Nam nên rất muốn được khám phá nó. Bầu không khí ở đây quá tuyệt vời, thời tiết mát mẻ, phong cảnh đẹp vừa có hồ nước lớn, vừa có núi, các bạn chạy cùng người dân bên đường rất thân thiện, họ dành cho tôi những lời chào và cử chỉ thân thương. Chắc chắn tôi sẽ giới thiệu cho bạn bè của mình đến với Pleiku xinh đẹp của các bạn”-ông Eddy chia sẻ.

Hàng thông trăm tuổi là cung đường đẹp được nhiều runner ưa thích. Ảnh: Văn Ngọc

Hàng thông trăm tuổi là cung đường đẹp được nhiều runner ưa thích. Ảnh: Văn Ngọc

Với bà Nguyễn Thị Hậu Hiền (70 tuổi, TP. Hà Nội), lần trở lại Phố núi của vợ chồng bà tương đối đặc biệt. Nhờ có Gia Lai City Trail 2023, vợ chồng bà mới có dịp đến với thành phố mù sương mà trong ký ức của bà nó mang một vẻ đẹp mộng mơ. Bà Hiền bồi hồi: “Ở tuổi này, ngỡ như vợ chồng tôi khó có dịp quay lại Pleiku nhưng nhờ tập chạy bộ và Gia Lai tổ chức giải này nên vợ chồng tôi mạnh dạn đăng ký. Ban đầu chỉ tính chạy 5 km như thường lệ nhưng thời tiết Pleiku đẹp quá, không khí vui quá nên chúng tôi đã đăng ký chạy 10 km. Dọc đường chạy mọi người đều dành những lời cổ vũ, động viên ông bà lão khiến chúng tôi rất cảm động. Đây sẽ là kỷ niệm khó quên với vợ chồng tôi”.

Cặp vợ chồng runner đã ngoài 70 tuổi vẫn tranh tài ở cự ly 10 km. Ảnh: Văn Ngọc

Cặp vợ chồng runner đã ngoài 70 tuổi vẫn tranh tài ở cự ly 10 km. Ảnh: Văn Ngọc

Trước sự kiện thu hút hàng ngàn người từ nhiều nơi trên toàn quốc, các chân chạy Gia Lai cũng xem đây là cơ hội quý báu để quảng bá hình ảnh tỉnh nhà cũng như bản sắc của dân tộc mình. Anh Rcom Bus (21 tuổi, TP. Pleiku) đã gây ấn tượng mạnh trên đường chạy với bộ trang phục truyền thống của chàng trai Jrai cùng đôi chân trần ở cự ly 21 km. “Đây là dịp hiếm hoi mà Pleiku được đón một lượng khách lớn đến với hoạt động thể thao sôi động như thế này nên tôi cũng muốn chuyển tải hình ảnh đặc trưng của dân tộc mình đến với du khách gần xa. Khi mặc trang phục này, nhiều bạn VĐV cũng xin chụp hình cùng khiến tôi rất vui và mong các bạn sẽ có nhiều dịp để quay lại khám phá mảnh đất Gia Lai”.

Chàng trai Jrai Rcom Bus với trang phục truyền thống của dân tộc mình. Ảnh: Văn Ngọc

Chàng trai Jrai Rcom Bus với trang phục truyền thống của dân tộc mình. Ảnh: Văn Ngọc

Ở các cự ly 10 km và 21 km thu hút mỗi lượt xuất phát hơn 1.000 người đã tạo ra khung cảnh biển người tràn ngập trên đường chạy. Nhiều người đã tận dụng khoảnh khắc hiếm có này để ghi lại kỷ niệm của mình với các bộ trang phục ngộ nghĩnh khi hóa thân thành hình con khủng long, con gấu, ninja Nhật Bản, cao bồi…Tất cả đã tạo nên một giải chạy đầy màu sắc với đầy ắp những tiếng cười vui nhộn.

Cặp VĐV hóa thân thành các samurai Nhật Bản. Ảnh: Văn Ngọc

Cặp VĐV hóa thân thành các samurai Nhật Bản. Ảnh: Văn Ngọc

Kết thúc giải, Ban tổ chức đã trao giải cá nhân nam-nữ ở từng cự ly cho các lứa tuổi dưới 30, 30-45 và trên 45 tuổi và chung cuộc; giải nam vương-nữ vương đường chạy; giải nam-nữ VĐV ấn tượng của giải; giải cho câu lạc bộ Gia Lai Marathon với số lượng VĐV tham dự đông nhất. Cũng trong khuôn khổ lễ bế mạc, Ban tổ chức đã trao 50 triệu đồng cho quỹ “Áo ấm cho em” và “Thắp sáng đường làng” để TP. Pleiku thực hiện công tác an sinh xã hội trong thời gian tới.

Sau đây là một số hình ảnh ấn tượng tại giải chạy:

Các VĐV chạy qua khu vực cầu treo Biển Hồ. Ảnh: Văn Ngọc

Các VĐV chạy qua khu vực cầu treo Biển Hồ. Ảnh: Văn Ngọc

Đường hoa dã quỳ dưới chân núi Chư Đang Ya hút hồn các runner. Ảnh: Doãn Vinh

Đường hoa dã quỳ dưới chân núi Chư Đang Ya hút hồn các runner. Ảnh: Doãn Vinh

Đường lên đỉnh núi Chư Đang Ya thực sự là một thử thách với các VĐV. Ảnh: Bi Ly

Đường lên đỉnh núi Chư Đang Ya thực sự là một thử thách với các VĐV. Ảnh: Bi Ly

Cung đường vành đai Biển Hồ có không khí khá mát mẻ. Ảnh: Văn Ngọc

Cung đường vành đai Biển Hồ có không khí khá mát mẻ. Ảnh: Văn Ngọc

"Biển người" xuất phát ở cự ly 21 km. Ảnh: Văn Ngọc

"Biển người" xuất phát ở cự ly 21 km. Ảnh: Văn Ngọc

Cảm xúc mãnh liệt của các VĐV khi hoàn thành cự ly của mình. Ảnh: Văn Ngọc

Cảm xúc mãnh liệt của các VĐV khi hoàn thành cự ly của mình. Ảnh: Văn Ngọc

Cả gia đình runner đều về đích ở giải chạy. Ảnh: Văn Ngọc

Cả gia đình runner đều về đích ở giải chạy. Ảnh: Văn Ngọc


Một runner hóa trang thành chú gấu ngộ nghĩnh. Ảnh: Văn Ngọc

Một runner hóa trang thành chú gấu ngộ nghĩnh. Ảnh: Văn Ngọc

Ban tổ chức trao giải chung cuộc ở cự ly 21 km. Ảnh: Văn Ngọc

Ban tổ chức trao giải chung cuộc ở cự ly 21 km. Ảnh: Văn Ngọc

Các VĐV xuất sắc đạt giải chung cuộc ở cự ly 42 km. Ảnh: Văn Ngọc

Các VĐV xuất sắc đạt giải chung cuộc ở cự ly 42 km. Ảnh: Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm

“Say Hi Rực Rỡ” tập 8: Các “Anh trai” viết ca khúc riêng tặng Lê Dương Bảo Lâm.

“Say Hi Rực Rỡ” tập 8: Các “Anh trai” viết ca khúc riêng tặng Lê Dương Bảo Lâm

(GLO)- Tiếp tục nối dài hành trình sinh tồn trên đảo với nhiều thử thách mới, các “Anh trai” sẽ tranh tài ở phần thi tài năng, nhận nhiệm vụ “gác hải đăng” và cùng nhau khám phá Bàn Cờ Tiên, hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ và tiếng cười trong tập 8 chương trình “Say Hi Rực Rỡ”.

Những cộng hưởng của "Đi qua miền nhớ"

Những cộng hưởng của "Đi qua miền nhớ"

(GLO)- Nhà thơ Lệ Thu nguyên là Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Bình Định, nguyên đại biểu Quốc hội khóa IX. Sau nhiều năm được biết đến với tư cách 1 “nữ nhà báo chiến trường” và tác giả của 13 tập thơ, bà vừa ra mắt tiểu thuyết đầu tay "Đi qua miền nhớ" (Nhà xuất bản Văn học).

Việt Nam phấn đấu đến năm 2045 trở thành một trong những trung tâm văn hóa, sáng tạo hàng đầu khu vực

Infographic Việt Nam phấn đấu đến năm 2045 trở thành một trong những trung tâm văn hóa, sáng tạo hàng đầu khu vực

(GLO)- Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định số 1306/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược văn hóa đối ngoại đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, Việt Nam đặt mục tiêu trở thành một trong những trung tâm văn hóa và sáng tạo hàng đầu của khu vực.

Họa sĩ Trần Lãng hướng dẫn họa sĩ Nguyễn Xuân Quang thực hành kỹ thuật sơn mài với tác phẩm lấy cảm hứng từ tuồng Bình Định.

“Trò chuyện” với sơn mài

(GLO)- Mỗi người một phong cách, một lối bày tỏ nội tâm khác nhau bằng ngôn ngữ hội họa song gần 20 họa sĩ tham gia Trại bồi dưỡng kỹ thuật và sáng tác sơn mài (phường Pleiku) đã có dịp kết nối, học hỏi và cảm nhận sức hấp dẫn của một chất liệu đậm chất truyền thống.

Dệt âm sắc quê hương qua những bản phối

Dệt âm sắc quê hương qua những bản phối

(GLO)- Nhận giấy khen của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) vì có thành tích xuất sắc tại hội diễn Ðàn, hát dân ca 3 miền toàn quốc năm 2026, nhạc sĩ Trần Kim Vân không xem đó là thành quả của riêng mình.

Ươm mầm văn học trẻ

Ươm mầm văn học trẻ

(GLO)- “Tình yêu văn học không bắt đầu từ những điều lớn lao mà từ thói quen đọc sách, sự quan sát cuộc sống và những trang viết đầu tiên của mỗi người”, Nghệ sĩ Ưu tú Đặng Công Hưng - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai chia sẻ tại lớp bồi dưỡng sáng tác văn học trẻ năm 2026.

Hồn Gỗ: Lưu giữ ký ức, kết nối quê hương

E-magazine Hồn Gỗ: Lưu giữ ký ức, kết nối quê hương

(GLO)- Giữa nhịp sống sôi động, Hồn Gỗ (87 Ngô Thì Nhậm, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) không đơn thuần là một quán cà phê mà là nơi ông Trần Đức Vinh (SN 1975) dành hơn 25 năm lưu giữ hơn 100 tác phẩm gỗ lũa cùng nhiều nông cụ, vật dụng gắn với quê hương Bình Định trước đây.

Giữ khán giả cho tương lai hát bội

Giữ khán giả cho tương lai hát bội

(GLO)- Cái khó của hát bội hôm nay không chỉ là giữ nghề, mà còn là giữ khán giả. Vì thế, NSND Xuân Hợi và nghệ nhân Trần Ngọc Vân không chỉ gắn bó với loại hình truyền thống này, mà còn miệt mài mang hát bội đến với các em thiếu nhi, gieo mầm tình yêu đề hình thành lớp khán giả tương lai.

Đại sứ văn hóa đọc trong thời công nghệ số

Đại sứ văn hóa đọc trong thời công nghệ số

(GLO)- Với sự khuyến khích của Ban Tổ chức cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc cấp tỉnh năm 2026 về ứng dụng công nghệ, nền tảng số, mạng xã hội nhằm đổi mới phương thức đọc và lan tỏa tri thức, các thí sinh dự giải năm nay đã cho thấy thế mạnh của mình trong lĩnh vực khá mới mẻ này.

Tín hiệu mới từ tiểu thuyết

Tín hiệu mới từ tiểu thuyết

(GLO)- Trong đời sống văn học, tiểu thuyết luôn được xem là thử thách lớn của người cầm bút. Không chỉ đòi hỏi vốn sống, sức bền sáng tạo và khả năng kiến tạo một thế giới nghệ thuật rộng lớn, thể loại này còn là thước đo độ chín của một nhà văn.

null