Những nông dân “2 giỏi” ở Ia Blang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tại xã Ia Blang (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai), ông Tào Văn Lang và Nguyễn Văn Thái không chỉ nổi tiếng là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi mà còn là tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội. Họ thực sự là những nông dân “2 giỏi” tại địa phương.

Vượt khó vươn lên làm giàu

Năm 1992, gia đình ông Tào Văn Lang từ tỉnh Bình Định đến Ia Blang lập nghiệp. Với số vốn ít ỏi, ông chỉ mua được 7 sào đất tại làng Tok Roh để phát triển kinh tế gia đình. Trong 2 năm đầu, ông trồng các loại cây ngắn ngày và làm thuê để có thêm thu nhập. Đến năm 1994, khi đã tích góp được một số vốn, ông bắt đầu trồng cà phê. Sau khi cây cà phê cho thu hoạch, vợ chồng ông lại tích góp để mua thêm đất mở rộng sản xuất. Nhờ đó, đến năm 2007, gia đình có 3,5 ha cà phê và 1,5 ha hồ tiêu.

Cũng trong năm này, gia đình ông thuê thêm 8 ha đất trồng cao su để tăng thu nhập. Ông cho biết: “Vài năm gần đây, khi các khoản vay đầu tư đã trả hết, gia đình tôi bắt đầu có lãi hơn 1,3 tỷ đồng/năm”.

Nắm bắt nhu cầu thị trường, từ năm 2000, ông Lang đã mở 1 đại lý kinh doanh phân bón ngay tại xã. Từ đó đến nay, việc kinh doanh phân bón thuận lợi, ông mở thêm 2 đại lý để phục vụ nhu cầu sản xuất của người dân trong xã. Từ các đại lý phân bón này, ông lãi 400-500 triệu đồng/năm. Hiện nay, ông đang tạo việc làm thường xuyên cho 25 lao động địa phương với mức lương bình quân trên 6,5 triệu đồng/người/tháng.

ngoai-trong-trot-ong-lang-cung-kinh-doanh-them-phan-bon-de-tang-thu-nhap.jpg
Ngoài trồng trọt, ông Tào Văn Lang còn mở đại lý kinh doanh phân bón để tăng thu nhập. Ảnh: N.H

Tương tự, ông Nguyễn Văn Thái (thôn 6) cũng vươn lên làm giàu từ 9 ha cà phê và sầu riêng. Ông cho biết: Năm 1987, sau khi lập gia đình, vợ chồng ông được bố mẹ cho 1 ha đất trống để trồng cà phê. Nhờ chăm chỉ học hỏi kỹ thuật trồng trọt nên vườn cây của gia đình ông sinh trưởng, phát triển tốt.

Với phương châm ưu tiên đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, đến nay, gia đình ông đã có 3 ha cà phê xen hồ tiêu và 3 ha sầu riêng. Gia đình ông cũng đang tạo việc làm thường xuyên cho 5 nhân công với mức lương từ 7 triệu đồng/người/tháng. Riêng 2 năm nay, nhờ cà phê và sầu riêng được giá, mọi khoản đầu tư ban đầu đã trả hết nên gia đình ông lãi gần 1,5 tỷ đồng/năm.

Tích cực tham gia công tác an sinh xã hội

Bên cạnh nỗ lực trong phát triển kinh tế, ông Lang và ông Thái còn tích cực hỗ trợ người nghèo, đối tượng yếu thế. Với 3 đại lý phân bón, hàng năm, ông Lang tạo điều kiện cho nhiều hộ dân trên địa bàn mua phân bón trả chậm không tính lãi với tổng trị giá hơn 250 triệu đồng. Từ năm 2018 đến nay, ông dành ra 20-50 triệu đồng/năm để mua quà tặng cho người nghèo và các em học sinh dịp đầu năm học mới. Ngoài ra, hàng năm, ông Lang cũng hỗ trợ chính quyền, đoàn thể địa phương hơn 10 triệu đồng để tổ chức các phong trào, hoạt động.

Đưa chúng tôi ra thăm giọt nước của làng, ông Rah Lan Lum-Phó Trưởng thôn Tok Roh-cho biết: Ngoài tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương, ông Tào Văn Lang còn hỗ trợ 65 triệu đồng giúp làng xây dựng được 2 giọt nước.

cong-trinh-giot-nuoc-cua-lang-tok-roh-duoc-ong-lang-ho-tro-kinh-phi-xay-dung.jpg
Công trình giọt nước của làng Tok Roh được ông Lang hỗ trợ kinh phí xây dựng. Ảnh: N.H

Ông Đặng Ngọc Nam-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Blang: Những năm qua, người dân trong xã không chỉ tích cực trong phát triển kinh tế mà còn chung tay cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội, trong đó, nổi bật có hộ ông Tào Văn Lang và Nguyễn Văn Thái.

Với những đóng góp của bản thân, ông Lang đã được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động từ năm 2010 đến 2015.

Ông Lang chia sẻ: “Tôi muốn đóng góp một phần kinh phí để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống”.

Cũng với quan điểm trên, ông Thái đã giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn tại địa phương vay vốn không tính lãi để mua phân bón đầu tư sản xuất. Từ năm 2022 đến nay, gia đình ông đều tặng 120 suất quà (250-300 ngàn đồng/suất) cho người nghèo, hộ khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán. Ngoài ra, gia đình ông cũng thường xuyên hỗ trợ các phong trào, hoạt động văn hóa, thể thao của địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Mùa gọt mì trên núi

Mùa thu hoạch mì trên núi

(GLO)- Khi vùng cao nguyên phía Tây tỉnh Gia Lai bước vào cao điểm mùa khô cũng là lúc bà con dân tộc thiểu số lên núi thu hoạch mì xắt lát phơi khô. Tiếng cười nói hân hoan giữa núi đồi tạo nên bức tranh lao động với những sắc màu tươi mới đầu năm.

Ngư dân trúng cá ngừ đại dương sau chuyến biển xuyên Tết

Ngư dân Gia Lai trúng cá ngừ đại dương sau chuyến biển xuyên Tết

(GLO)- Kết thúc chuyến biển xuyên Tết Bính Ngọ, nhiều tàu câu cá ngừ đại dương lần lượt nối nhau cập Cảng cá Tam Quan (tỉnh Gia Lai) trong không khí rộn ràng, phấn khởi với khoang thuyền đầy ắp cá. “Lộc biển” đầu xuân đang tiếp thêm động lực để ngư dân vững vàng bám ngư trường với nhiều kỳ vọng.

Người trồng mai chuẩn bị vụ mới

Người trồng mai chuẩn bị vụ mới

(GLO)- Sau mùa hoa Tết nhiều biến động, người trồng mai ở 2 phường An Nhơn Đông và An Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) lại tất bật bước vào vụ chăm sóc mới. Những công đoạn “đại phẫu” như xuống lá, tỉa cành, thay đất được thực hiện khẩn trương, gửi gắm kỳ vọng vào một mùa hoa Tết năm sau khởi sắc hơn.

Canh tác hữu cơ để phát triển bền vững

Canh tác hữu cơ để phát triển bền vững

(GLO)- “Tôi thấy sức khỏe bà con đi xuống từng ngày, hệ sinh thái bị phá vỡ. Nếu không làm gì, chúng ta sẽ còn trả giá đắt hơn” - ông Huỳnh Thành Ngọc - Nhà sáng lập, CEO Dự án “Người chiến sĩ nông dân” từng nói thẳng, như một lời tự vấn dẫn ông bước vào con đường nông nghiệp hữu cơ.

Kỳ vọng cây ca cao trên vùng đất khó Pờ Tó.

Cây ca cao mở ra hy vọng trên vùng đất khó Pờ Tó

(GLO)- Những cây ca cao xanh mướt, sai trái tại trang trại 30 ha của Công ty TNHH Ca cao Trọng Đức ở xã vùng khó Pờ Tó đang thắp lên nhiều hy vọng. Không chỉ chứng minh sự phù hợp về thổ nhưỡng, khí hậu, cây ca cao còn mở ra hướng hình thành vùng nguyên liệu bền vững, gắn với tiêu thụ ổn định.

null