Nhọc nhằn mưu sinh

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News

(GLO)- Cuộc sống luôn đòi hỏi mỗi người phải nỗ lực vươn lên. Vậy nên, mưu sinh là câu chuyện dài của cả một đời người với nhiều thử thách khác nhau. Có lẽ, cuộc sống sẽ dễ dàng hơn với người có sức khỏe, có công việc ổn định. Còn với những người không có thu nhập đều đặn, việc mưu sinh chưa bao giờ là dễ. Và, nỗi vất vả, khó nhọc càng tăng thêm khi họ không có sức khỏe.

Em là học trò của tôi, học giỏi nhưng hoàn cảnh gia đình lại quá éo le. Ba em bị tai biến, mất sức lao động. Mẹ em không nghề nghiệp ổn định, mỗi ngày lang thang khắp nơi để bán vé số. Cuộc sống nhọc nhằn thiếu trước hụt sau nhưng mẹ em luôn cố gắng để 2 chị em được học hành. Hiểu được sự khó nhọc của cha mẹ nên các em đã chăm chỉ học hành và tranh thủ làm việc đỡ đần cho cha mẹ. Điều đáng mừng là các em ngoan, khỏe mạnh, là niềm hy vọng cho cha mẹ. Dù con đường phía trước còn dài và chông gai, nhưng khi vẫn còn niềm tin và ước mơ, cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Nhưng không phải ai cũng có một điểm tựa để dựa vào và bước tiếp trong cuộc đời. Có những hoàn cảnh mà người ta buộc phải chấp nhận. Trong một thời gian dài, sáng nào đi chợ, tôi cũng nhìn thấy một bà cụ ngồi lặng lẽ bên góc đường với mâm bánh cam. Bà đi lại khó khăn, mỗi ngày ra ngồi chờ người ta đem bánh tới và sắp ra để bán. Khuôn mặt mệt mỏi, già nua, dáng vẻ nặng nề, mọi cử động đều khó nhọc. Khu chợ nhỏ, người mua-bán không đông, bánh cam cũng không phải là thứ cần mua mỗi ngày; vì vậy, không phải ngày nào bà cũng bán hết số bánh để có chút tiền trang trải những chi phí tối thiểu trong cuộc sống.

Bà cũng không phải là một người già mưu sinh cá biệt. Mỗi ngày, trên đường phố, trong những khu chợ nhỏ, ta dễ dàng bắt gặp những người già lẽ ra đã ở tuổi nghỉ ngơi vẫn phải cặm cụi dùng hết sức lực để kiếm tiền phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Tuổi già, sức yếu, không còn đủ nhanh nhẹn, tinh anh, phải chống chọi với nắng gió và bao nỗi lo toan làm tấm lưng họ như còng hơn, giọng nói khàn đục hơn. Sự vất vả của họ khiến nhiều người chứng kiến không yên lòng. Mua cho họ vài thứ, gửi thêm họ chút tiền, chỉ có thể vậy thôi. Rồi cuộc sống của họ lại là những ngày mưu sinh vất vả, vét chút sức tàn để làm những công việc quá sức của mình.

Mặc dù chưa có con số thống kê chính xác, nhưng số lượng người cao tuổi vẫn còn phải mưu sinh không phải là ít. Cả đời họ làm việc vất vả, gom góp từng đồng để nuôi con. Nhiều trường hợp, để đỡ gánh nặng cho con cháu và lo được cho mình, họ tiếp tục mưu sinh bằng những công việc không hề nhẹ nhàng với tuổi xế chiều. Chưa kể, họ còn phải đối mặt với những nguy cơ như: bệnh tật, tai nạn không có tiền chữa trị, thậm chí là không có người chăm sóc. Dẫu biết cuộc sống là một sự đấu tranh không ngừng nghỉ, nhưng phải mưu sinh ở tuổi về chiều là điều không ai muốn và nó tạo nên một vấn đề xã hội rất đáng quan tâm.

Một xã hội thịnh vượng bắt đầu từ mỗi gia đình. “Nhỏ cậy cha, già cậy con”, tuổi thơ và tuổi già luôn là những đối tượng cần được quan tâm chăm sóc. Dù đã có những chính sách ưu đãi dành cho tuổi già, cần có nhiều sự chung tay hơn trong toàn xã hội để những ngày tháng tuổi già có thể nhẹ nhàng hơn trong sự chăm sóc, đỡ đần của con cháu. Chăm lo cho tuổi già là thể hiện lòng biết ơn của thế hệ đi sau dành cho ông bà, cha mẹ, cho những người đã có nhiều đóng góp cho gia đình, xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Rạn vỡ vô hình

Rạn vỡ vô hình

Sáng 27/9, thi thể người mẹ của cháu Phúc ở Làng Nủ được tìm thấy sau 17 ngày bị chôn vùi bởi trận lở núi. Nhẹ bớt nỗi niềm. Không chỉ vì thêm một thi thể được may mắn tìm thấy. Mà bởi cảnh 1 đứa bé gầy gò ngày ngày cầm cuốc gắng sức lật đống bùn lầy tìm xác mẹ cứ đào xới vào tâm can nhiều người...

Ia Pa hỗ trợ sinh kế giúp người dân vươn lên

Ia Pa hỗ trợ sinh kế giúp người dân vươn lên

(GLO)- Pờ Tó là xã đặc biệt khó khăn của huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai. Toàn xã có 1.930 hộ, tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm đến 56,4%. Đời sống của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, nhiều hộ do không có đất sản xuất, thiếu vốn nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

Gia Lai: Góp ý, phản biện hồ sơ xây dựng nghị quyết về đãi ngộ, thu hút, đào tạo nhân lực y tế

Gia Lai: Góp ý, phản biện hồ sơ xây dựng nghị quyết về đãi ngộ, thu hút, đào tạo nhân lực y tế

(GLO)- Sáng 30-9, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Gia Lai tiến hành hội nghị góp ý và phản biện đối với hồ sơ xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định chính sách đãi ngộ, thu hút, đào tạo nguồn nhân lực y tế công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2025-2030.

Ia Pếch, ngày trở lại...

Ia Pếch, ngày trở lại...

(GLO)- Hồi trước, muốn về xã B7 (xã Ia Pếch), từ trung tâm huyện Chư Păh (thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai ngày nay), nếu đi ô tô thì phải về Pleiku, vòng ra Hàm Rồng, đến làng Ia Rốc, để ô tô ở đó rồi lội bộ vào xã. Nhưng bây giờ thì khác, đường ô tô chạy đến tất cả các làng của xã Ia Pếch.

8 trường hợp có thể bị thu hồi giấy phép lái xe từ ngày 1-1-2025

8 trường hợp có thể bị thu hồi giấy phép lái xe từ ngày 1-1-2025

(GLO)- Bộ GTVT đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định về đào tạo, sát hạch, cấp, thu hồi giấy phép lái xe (GPLX); cấp, sử dụng GPLX quốc tế; kiểm tra, cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ. Theo dự thảo này, nhiều trường hợp sẽ bị thu hồi GPLX từ ngày 1-1-2025.

Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Nguyễn Thị Miền làm kinh tế giỏi

Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Nguyễn Thị Miền làm kinh tế giỏi

(GLO)- Không chỉ là nữ bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn tận tâm, trách nhiệm, bà Nguyễn Thị Miền (thôn Thanh Bình, xã Uar, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) còn là gương sản xuất kinh doanh giỏi tại địa phương. Bà là điển hình cho người phụ nữ thời đại mới giỏi việc nước, đảm việc nhà.
Đìu hiu chợ xã Ia Hla

Đìu hiu chợ xã Ia Hla

(GLO)- Chỉ sau khoảng 3 tháng đi vào hoạt động, hầu hết tiểu thương đã rời chợ xã Ia Hla (huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) để chuyển đến buôn bán tại những điểm đông dân. Tình trạng này khiến chợ xây dựng tiền tỷ trở nên đìu hiu, vắng bóng tiểu thương và vô cùng lãng phí.

Khi mưa bão đi qua

Khi mưa bão đi qua

(GLO)- Sau mỗi lần mưa bão, đứng trước cảnh tượng đổ nát hoang tàn, lòng tôi chỉ thấy dâng ngập những nỗi xót xa.