Nguồn sáng buôn làng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhờ nguồn vốn hàng chục tỷ đồng đầu tư xây dựng hạ tầng lưới điện, nhiều buôn làng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng tái định cư của tỉnh Gia Lai đã có điện lưới quốc gia. Có điện “phủ sóng”, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện rõ rệt.

Đầu tháng 9-2022, Điện lực Phú Thiện đã nghiệm thu đóng điện thành công Dự án cấp điện cho khu dân di cư tự do tại thôn Thống Nhất 2 (xã Ia Yeng) và thôn Điểm 9B (xã Ia Hiao). Ông Hoàng Văn Mã-Giám đốc Điện lực Phú Thiện-cho biết: “Khi chính quyền địa phương triển khai các dự án bố trí, ổn định dân di cư tự do, chúng tôi đã tiến hành khảo sát địa hình, thống kê các hạng mục cần đầu tư để đảm bảo cấp điện đầy đủ, an toàn cho người dân nơi đây”.

 Công nhân Điện lực Đức Cơ đóng điện tại làng Nan, xã Ia Nan. Ảnh: Khang Nghi
Công nhân Điện lực Đức Cơ đóng điện tại làng Nan, xã Ia Nan. Ảnh: Khang Nghi


Theo đó, 500 m đường dây trung áp, 1 trạm biến áp 160 kVA, 600 m đường dây hạ áp đã được lắp đặt và kéo đến khu định cư mới thôn Thống Nhất 2; 1.400 m đường dây hạ áp và 1 trạm biến áp 160 kVA cũng nhanh chóng được lắp đặt để phục vụ nhu cầu của người dân thôn Điểm 9B. Tổng vốn đầu tư cho các dự án này là hơn 1,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Điện lực Phú Thiện còn lắp đặt công tơ cung cấp điện cho 35 hộ dân thôn Thống Nhất 2 và 50 hộ ở thôn Điểm 9B. Ông Nay Puh (thôn Điểm 9B) bày tỏ: “Khi mới chuyển đến khu tái định cư này, tôi khá lo lắng vì sợ không có điện sẽ gặp khó trong sinh hoạt cũng như sản xuất. Nhưng khi biết hạ tầng lưới điện được đầu tư bài bản, tôi cũng như bà con dân làng rất vui mừng”.

Gần 100 hộ dân của buôn Jứ (xã Ia Broăi, huyện Ia Pa) cũng vô cùng phấn khởi khi Tết này được về nơi ở mới với đầy đủ hạ tầng cơ sở, trong đó, hệ thống điện đã được kéo về đến tận nhà. Trưởng thôn Nay Khúy vui mừng cho biết: “Nơi ở trước đây của bà con chật hẹp, nhà cửa tạm bợ, đó là chưa kể những khó khăn, nguy hiểm mỗi khi bão lũ. Nay về khu tái định cư, mỗi hộ dân được Nhà nước cấp gần 400 m2 đất, nhà ở rộng rãi, còn có vườn. Hệ thống điện-đường-trường lớp cũng đã đầy đủ, chỉ cần dựng nhà xong là yên tâm xây dựng cuộc sống”.

Theo ông Nguyễn Anh Dũng-Giám đốc Điện lực Ayun Pa: Thời gian gần đây, do dòng chảy thay đổi, lũ sông Ba chảy xiết khiến nhiều đoạn bị sạt lở nghiêm trọng. Điều này không chỉ làm ảnh hưởng đến hệ thống điện mà còn có nguy cơ đe dọa tính mạng người dân. Vì vậy, Điện lực Ayun Pa phối hợp với chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân di dời ra khu ở mới để sớm ổn định cuộc sống. “Chúng tôi đã di dời công tơ cho 44 hộ, lắp mới công tơ cho 46 hộ, chỉnh trang dây sau công tơ đảm bảo mỹ quan, an toàn điện cho 90 hộ đã di dời đến nơi ở mới”-ông Dũng thông tin.

Còn tại huyện biên giới Đức Cơ, tất cả 10 xã, thị trấn đều đã đạt tiêu chí điện trong Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Những năm gần đây, hạ tầng lưới điện trên địa bàn huyện không ngừng được đầu tư, nâng cấp. Năm 2020 và năm 2021, toàn huyện có 4,1 km đường dây 22 kV, gần 22 km đường dây hạ thế được cải tạo và xây dựng mới, đồng thời tiến hành nâng dung lượng cho 1 trạm biến áp và xây dựng mới 9 trạm biến áp tổng công suất 1.890 kVA với tổng mức đầu tư gần 15 tỷ đồng.

Ông Tăng Văn Dũng-Phó Giám đốc phụ trách Điện lực Đức Cơ-cho hay: “Cùng với việc đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và đời sống của người dân, đơn vị đã phối hợp tốt với các nhà thầu bảo đảm tiến độ thi công các công trình cấp điện trên địa bàn. Trong năm 2022, ngành điện đã đầu tư hơn 10 tỷ đồng nâng cấp, mở rộng lưới điện các thôn, làng vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Bên cạnh đó, chúng tôi còn hỗ trợ thi công điện chiếu sáng, sửa chữa điện sinh hoạt giúp người dân, kết hợp tặng quà cho các hộ khó khăn. Chúng tôi xác định sẽ nỗ lực để đóng góp công sức cùng với địa phương hoàn thành tiêu chí số 4 trong xây dựng nông thôn mới, thể hiện trách nhiệm của ngành điện đối với sự phát triển chung của huyện”.

Chỉ tính trong năm 2022, Công ty Điện lực Gia Lai phối hợp với chính quyền các huyện Ia Grai, Chư Păh, Chư Prông, Đức Cơ... tiến hành khảo sát để cấp điện cho các khu dân cư vừa được thành lập hoặc những thôn, làng có điện nhưng đường dây đã xuống cấp, không đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt của người dân. Với sự nỗ lực của ngành điện và sự chung tay của chính quyền địa phương, đến nay, 100% xã, phường, thị trấn trong tỉnh đều có điện, tỉnh đã cơ bản hoàn thành tiêu chí điện trong xây dựng nông thôn mới.

 

 KHANG NGHI

Có thể bạn quan tâm

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

(GLO)- Sáng 30-9, tại Trường THCS Ngô Quyền (xã Ia Dreh, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ thiện nguyện Ngôi nhà yêu thương trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình tặng xe đạp tiếp sức đến trường năm học 2025- 2026.

Ia Lâu - vùng đất hội tụ và giao thoa

Ia Lâu: Vùng đất hội tụ và giao thoa

(GLO)- Nằm ở vùng đệm biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, Ia Lâu là nơi cộng cư của nhiều dân tộc anh em. Từ chỗ gian khó, xã Ia Lâu đã nỗ lực vươn lên từng ngày. Đặc biệt, tiếng cồng chiêng, điệu then, tiếng khèn, tiếng trống tạo nên sắc màu riêng của vùng đất hội tụ và giao thoa.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Anh Phùng Minh Tuấn (thôn Phú Cường, xã Chư Sê) phấn khởi vì mía tím được mùa, được giá.

Ngọt ngào mùa mía tím

(GLO)- Dọc các tuyến đường vùng cao nguyên Gia Lai, sắc tím của những bó mía tươi rói phủ đầy, trở thành món quà quê được nhiều người ưa chuộng. Nhờ cây mía tím, nông dân nơi đây có thêm nguồn thu nhập ổn định, đời sống ngày càng được nâng cao.

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

(GLO)- Để thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, năm 1976, gần 30 hộ dân từ huyện Oyadav (tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) chạy sang xã Ia O (tỉnh Gia Lai). Họ đã được cán bộ, người dân địa phương cưu mang, đùm bọc rồi trở thành một phần cộng đồng cư dân nơi đây cho đến tận hôm nay.

null