Người trồng hồ tiêu: Cha mẹ nợ nần tương lai con cái chông chênh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
* Kỳ 2: Cha mẹ nợ nần, tương lai con cái chông chênh
(GLO)- Thời hoàng kim của cây hồ tiêu, nhiều nông dân ở thủ phủ hồ tiêu Chư Pưh, Gia Lai không tiếc tiền cho con em mình theo học tại những trường điểm của tỉnh và các thành phố lớn. Khi hồ tiêu chết, giá giảm sâu, nhiều gia đình lâm vào cảnh nợ nần, con em của họ đành phải bỏ học để kiếm việc nuôi thân, phụ giúp cha mẹ.
Bỏ học để phụ giúp gia đình
Thời điểm cây hồ tiêu chết hàng loạt do dịch bệnh, giá lại giảm sâu, nhiều nông dân ở huyện Chư Pưh lâm vào cảnh túng thiếu, nợ nần. Gia đình bà Phan Thị Hoa (thôn Hòa Lộc, xã Ia Phang) và gia đình người em gái dù đã bán đi nhiều tài sản có giá trị để trả nợ nhưng vẫn còn nợ ngân hàng gần 2 tỷ đồng. Cách đây 2 năm, khi cha mẹ bất lực trong việc tìm kế mưu sinh tại địa phương, 2 đứa con trai của chị em bà Hoa là Nguyễn Đồng, Huỳnh Truyền (đều học lớp 10A1, Trường THPT Nguyễn Thái Học) quyết định bỏ học rồi dắt nhau vào TP. Hồ Chí Minh kiếm việc làm. Khi chúng tôi đến nhà bà Hoa cũng là lúc em Đồng mới từ TP. Hồ Chí Minh về thăm nhà. Đồng cho biết, ngày em quyết định nghỉ học, trong trường cũng có đến 10 bạn nghỉ theo. Cả nhóm bạn cùng nhau bắt xe vào TP. Hồ Chí Minh xin việc.
Bà Ngô Thị Lúa kể về hoàn cảnh gia đình mình hiện nay.
Bà Ngô Thị Lúa kể về hoàn cảnh gia đình mình hiện nay. Ảnh: N.S
Về lý do nghỉ học, Đồng bảo rằng, cha mẹ em không tìm được việc làm ở địa phương, đến trường thì mang tâm trạng gia đình mình bể nợ, không có tiền xoay xở cho cuộc sống hàng ngày nên đâm ra chán nản. Hiện tại, các em đang làm việc tại một xưởng may tư nhân ở quận Tân Bình (TP. Hồ Chí Minh). Thu nhập sau khi trừ ăn, ở, mỗi em còn được hơn 3 triệu đồng/tháng. “Hồi mới vào, tụi em từng bị các chỗ nhận làm quỵt tiền công, phải trải qua nhiều công việc vô cùng nặng nhọc, giờ thì cũng ổn rồi. Hàng tháng, tụi em cũng dành dụm chút đỉnh gửi về phụ giúp cha mẹ”-Đồng tâm sự.
Theo trải lòng của bà Hoa, bà suốt ngày làm lụng vất vả với mong muốn các con được học hành tử tế. “Tôi cũng muốn vào TP. Hồ Chí Minh để kiếm việc làm nhưng lớn tuổi rồi người ta không chịu thuê, còn ở đây hiện giờ thì chẳng có việc để làm. Nhìn chúng nó mới tí tuổi đầu mà phải bỏ học, bôn ba nơi khác lao động nặng nhọc nuôi gia đình, người làm cha làm mẹ như tôi sao không xót xa”-bà Hoa nức nở.
Chung hoàn cảnh với bà Hoa, người hàng xóm Ngô Thị Lúa kể, thời kỳ giá hồ tiêu còn cao, vợ chồng bà luôn hy vọng đứa con trai út Trần Văn Lộc (SN 1999) sẽ được học tại những trường tốt nhất. Song, 3 năm trước, Lộc quyết định bỏ học vào TP. Hồ Chí Minh với chúng bạn, bà dù không muốn nhưng cũng không thể cản. “Tội nghiệp nó hồi giờ chỉ biết học hành, vui chơi mà giờ cả ngày phải làm toàn việc nặng nhọc nơi xứ người để kiếm đồng tiền ít ỏi nuôi gia đình. Đau lòng quá”-bà Lúa than thở.
2 đứa cháu nội của ông Hoàng Lô (thôn Thủy Phú, xã Ia Blứ) cũng phải bỏ học ra Hà Nội để kiếm sống. Ông Lô buồn rầu nói: “Vợ chồng con trai tôi có 2 đứa con gái. Đứa lớn là Hoàng Thị Thanh Thảo vừa học xong lớp 12, đứa nhỏ Hoàng Thị Mỹ Trinh đang học lớp 10. Cha mẹ nó trồng hồ tiêu rồi đâm ra nợ nần vì cây chết hàng loạt. Mới đây, chị em nó dắt nhau về Huế thăm bà ngoại. Được người thân gia đình bên ngoại giới thiệu nên 2 chị em dắt nhau ra Hà Nội kiếm việc. Cháu tôi học cũng khá, con lớn cũng ước mơ vào đại học lắm nhưng hoàn cảnh gia đình như thế thì biết làm sao. Tôi rất lo cho tương lai của chúng”.
Ngành Giáo dục vào cuộc
Ông Ngô Xuân Tiến-Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thái Học-xác nhận: Từ năm 2016 đến nay, nhiều học sinh của trường phải bỏ học giữa chừng để vào các tỉnh phía Nam mưu sinh hoặc chuyển sang học hệ giáo dục thường xuyên. Trên địa bàn huyện chỉ có 1 trường THPT nên chuyện học sinh bỏ học giữa chừng rất dễ nắm bởi mỗi năm, trường đều căn cứ vào số học sinh tốt nghiệp THCS để lập chỉ tiêu xét tuyển lớp 10. Theo đó, năm học 2017-2018, danh sách học sinh lớp 9 trên địa bàn huyện là 700 em, trường đưa ra chỉ tiêu tuyển 630 em nhưng kết quả chỉ tuyển được 530 em vào học lớp 10.
Những ngôi nhà lầu khang trang nằm bên những vườn tiêu chết rụi, người dân phải nhổ trụ tiêu lên để bán kiếm tiền trả ngân hàng. Ảnh: Q.T
Những ngôi nhà lầu khang trang nằm bên những vườn tiêu chết rụi, người dân phải nhổ trụ tiêu lên để bán kiếm tiền trả ngân hàng. Ảnh: Q.T
Làm việc với ông Nguyễn Viết Thuận-Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chư Pưh, chúng tôi được biết, hơn 5 năm trước, huyện Chư Pưh có rất nhiều gia đình khá giả. Thời hoàng kim của cây hồ tiêu, rất nhiều gia đình thu nhập tiền tỷ mỗi năm. Do vậy, nhiều gia đình cho con lên TP. Pleiku hay vào TP. Hồ Chí Minh để theo học những trường có tên tuổi. Thậm chí, nhiều gia đình còn cho các em đi học xa từ năm lớp 5. Giờ đây, ở địa phương này có 6 trường hợp bể nợ hồ tiêu nên đã xin cho con em họ được chuyển trường vì cha mẹ đi lao động nơi khác, hoặc gửi về quê cho người thân chăm sóc.
Cũng theo ông Thuận, từ năm 2015, khi hồ tiêu bắt đầu chết hàng loạt khiến nhiều gia đình bể nợ, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã chủ động triển khai những kế hoạch thiết thực để hỗ trợ học sinh nhằm duy trì sĩ số. Các khoản đóng góp của học sinh hầu như đều được miễn giảm, nhà trường còn chủ động giúp đỡ sách vở, bút mực. Ngoài ra, Phòng còn cử cán bộ đến các gia đình không may bể nợ để động viên phụ huynh không vì buồn chán mà bỏ bê chuyện học của con em. “Chúng tôi thường xuyên đi vận động, gặp gỡ để những gia đình này không còn mặc cảm, tự ti, từ đó quan tâm hơn đến việc học của con em mình. Còn tại trường, chúng tôi quán triệt giáo viên phải quan tâm đặc biệt đến các trường hợp này, cần dìu dắt để các em vượt qua nghịch cảnh, yên tâm học hành”-ông Thuận chia sẻ.
“Thời gian qua, huyện cũng đã chủ trương mở rộng loại hình giáo dục hướng nghiệp để các học sinh trong diện này sau khi tốt nghiệp THCS mà không có điều kiện đi học cao hơn vẫn có thể vừa học văn hóa, vừa học nghề nhằm có cơ hội mưu sinh sau này. Bên cạnh đó, tại các cuộc họp của huyện, vấn đề vỡ nợ do hồ tiêu luôn được các cán bộ quan tâm, ai cũng mong các cơ quan cấp trên có chính sách khoanh nợ, miễn lãi tiền vay để người dân có cơ hội gượng dậy và con em họ yên tâm đến trường”-ông Thuận bộc bạch.
 Quang Tấn - Ngọc Sang

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Hoa Mai

60 học viên được tập huấn các quy định về sản xuất, buôn bán vật tư nông nghiệp

(GLO)- Ngày 18-8, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật khu vực 12 tập huấn các quy định của pháp luật trong sản xuất, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, phân bón và giống cây trồng nông nghiệp cho 60 học viên.

Ngọt thơm mùa quả chín

Ngọt thơm mùa quả chín

(GLO)- Thời điểm này, các địa phương khu vực phía Tây Gia Lai đang vào độ ngọt ngào nhất của mùa quả chín. Những vườn sầu riêng, nhãn, chôm chôm, bơ, mít Thái, mãng cầu Thái… nối tiếp nhau vào vụ thu hoạch. Dù mưa nhiều, cây trái vẫn cho quả năng suất, mang lại niềm phấn khởi cho nông dân.

Hướng tới mục tiêu xã phát triển trung bình khá

Xã Kon Gang hướng tới mục tiêu phát triển trung bình khá

(GLO)- Sáng 14-8, Đảng bộ xã Kon Gang (tỉnh Gia Lai) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Với nền tảng thành công của nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã bước vào giai đoạn mới với quyết tâm xây dựng Kon Gang trở thành xã phát triển trung bình khá của tỉnh.

Gia Lai: Hơn 350 ha lúa bị sâu bệnh gây hại

Gia Lai: Hơn 350 ha lúa bị sâu bệnh gây hại

(GLO)- Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Gia Lai cho hay: Hiện nay, lúa vụ Thu đang bước vào giai đoạn trổ-ngậm sữa-chắc xanh-chín. Tuy nhiên, một số diện tích lúa đã ghi nhận tình trạng sâu bệnh phát sinh, gây ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng.

Tăng cường kiểm soát, quyết liệt dập dịch tả heo châu Phi trên toàn tỉnh

Tăng cường kiểm soát, quyết liệt dập dịch tả heo châu Phi trên toàn tỉnh

(GLO)- Ngày 9-8, ông Đoàn Ngọc Có-Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường-cho biết: Trước diễn biến phức tạp của dịch tả heo châu Phi, Sở đã có văn bản đề nghị UBND các xã, phường trong tỉnh khẩn trương, nghiêm túc triển khai các biện pháp phòng-chống dịch; tuyệt đối không chủ quan, lơ là.

null