Người tiên phong trồng nhãn trái vụ trên vùng đất khó Ia Piơr

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những ngày đầu xuân 2024, chúng tôi có dịp trở lại làng Me (xã Ia Piơr, huyện Chư Prông, Gia Lai) gặp ông Nguyễn Đức Giang, một trong những người tiên phong trồng nhãn “ trái vụ” cung cấp thị trường trong dịp Tết mang lại nguồn thu nhập khá.

Lao đao trên đất Ia Piơr

Trong câu chuyện của những ngày đầu xuân 2024, ông Nguyễn Đức Giang-chia sẻ: Thời điểm trước năm 2005, khi giá mủ cao su đạt đỉnh, gia đình tôi đã sở hữu hàng chục ha cao su kinh doanh trên vùng đất Bình Dương, mỗi năm thu nhập hàng tỷ đồng. Sau khi hồ thủy lợi Phước Hòa được Nhà nước đầu tư xây dựng trên địa bàn 2 tỉnh Bình Phước-Bình Dương, diện tích cao su của tôi nằm trong lòng hồ phải giải tỏa nên tôi cùng mấy anh em tìm đến vùng đất Tây Nguyên mua đất trồng cao su.

Vườn nhãn trà sớm bán Tết của ông Giang. Ảnh: Nguyễn Diệp

Vườn nhãn trà sớm bán Tết của ông Giang. Ảnh: Nguyễn Diệp

Năm 2007, cơ duyên đã đến khi tôi mua được 12 ha đất và định cư tại xã Ia Piơr để trồng cao su. Đến năm 2013, khi vườn cao su bắt đầu đưa vào khai thác thì thấy lượng mủ rất ít do chất đất ở đây không phù hợp. Vì vậy, tôi quyết định cắt bỏ toàn bộ và bán 7 ha đất để trang trải cuộc sống và chỉ giữ lại khoảng 5 ha cho đến hôm nay.

Ông Giang bên vườn nhãn trái vụ.Ảnh: Nguyễn Diệp

Ông Giang bên vườn nhãn trái vụ.Ảnh: Nguyễn Diệp

“Không chỉ thất bại với cây cao su, cuộc sống gia đình tôi tiếp tục lao đao khi khoảng năm 2019, trang trại hơn 200 con heo bị bệnh tai xanh tàn phá, có thời điểm gia đình nghĩ đến cảnh bán diện tích đất còn lại trả nợ rồi quay về Bình Dương làm công nhân sinh sống qua ngày’’- ông Giang chia sẻ.

Vươn lên từ cây nhãn

Sau khi giữ lại khoảng 5 ha đất trồng rau, quả để tìm hướng đi mới trong phát triển kinh tế. Trong đó, ông Giang trồng 100 cây nhãn giống T6 từ ngoài Bắc đưa vào với mục đích để ăn chứ chưa nghĩ đến hiệu quả kinh tế cũng như thị trường tiêu thụ. Sau 3 năm trồng, thấy cây nhãn phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu vùng đất Ia Piơr. Đặc biệt, thời điểm thu hoạch rơi vào “trái vụ” so với những vùng trồng nhãn ngoài Bắc và các tỉnh lân cận, bán được giá trong những ngày Tết đến rằm tháng 3 (âm lịch). Năm 2014 ông mạnh dạn đầu tư trồng gần 5 ha nhãn, đến năm 2017, toàn bộ diện tích đã đưa vào kinh doanh cho đến nay.

Vườn nhãn trái vụ trồng xen canh với cây Sa pô chê. Ảnh: Nguyễn Diệp

Vườn nhãn trái vụ trồng xen canh với cây Sa pô chê. Ảnh: Nguyễn Diệp

Theo tính toán của ông Giang, một ha nhãn trồng được 500 cây, chi phí đầu tư từ lúc trồng, chăm sóc đến thu hoạch khoảng 45 triệu đồng/ha, thấp hơn so với một số loại cây trồng khác. Mỗi cây thu hoạch bình quân 70-80kg, cũng có nguồn thu nhập ổn định. Với 5 ha chia thành nhiều vườn khác nhau và trồng rải vụ để đảm bảo thời gian thu hoạch đúng vào những ngày trong và sau Tết, ông Giang đã thành công ngoài mong đợi.

“Giống nhãn T6 trồng trên vùng đất Ia Piơr dày cơm, thơm ngon và ngọt không khác so với trồng ngoài Bắc nên không lo về đầu ra. Trong dịp Tết 2024, thương lái các nơi tìm đến vườn mua nhãn trà sớm được khoảng 3 tấn với giá bình quân 28.000 đồng/kg, trừ chi phí còn lợi nhuận được 84 triệu đồng, cao hơn so với trồng cây điều, mì… Nhờ trồng nhãn trái vụ, vài năm trở lại đây, giá nhãn của tôi bán sỉ cho thương lái bình quân 20.000 đồng/kg, mỗi năm thu được khoảng 800 triệu đồng, trừ chi phí đầu tư lợi nhuận được 700 triệu đồng”- ông Giang vui vẻ nói.

Không chỉ làm riêng mình, ông Giang còn hướng dẫn kỹ thuật trồng nhãn cho nhiều hộ trong làng. Thường xuyên tìm hiểu và học hỏi từ những người trồng nhãn ở các tỉnh lân cận và ngoài Bắc, đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm trên toàn bộ diện tích nhãn hiện tại để nâng cao năng suất và chất lượng. Mở rộng trồng thêm 2 ha tại xã Ia Ga chờ đến dịp Tết năm 2025 sẽ thu hoạch chính vụ.

Phó Chủ tịch UBND xã Ia Piơr Hà Văn Tin thăm vườn nhãn trái vụ. Ảnh: Nguyễn Diệp

Phó Chủ tịch UBND xã Ia Piơr Hà Văn Tin thăm vườn nhãn trái vụ. Ảnh: Nguyễn Diệp

Trao đổi với P.V, ông Hà Văn Tin- Phó Chủ tịch UBND xã Ia Piơr- cho biết: Những năm trước đây, người dân trong xã chủ yếu trồng lúa nước, điều, mì nên nguồn thu nhập không ổn định. Từ khi mô hình trồng nhãn trái vụ của ông Giang cho thu nhập ổn định, bây giờ nhiều hộ trong làng Me và xã đến học tập kinh nghiệm trồng nhãn của ông.

Có thể bạn quan tâm

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

(GLO)- Sáng 30-9, tại Trường THCS Ngô Quyền (xã Ia Dreh, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ thiện nguyện Ngôi nhà yêu thương trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình tặng xe đạp tiếp sức đến trường năm học 2025- 2026.

Ia Lâu - vùng đất hội tụ và giao thoa

Ia Lâu: Vùng đất hội tụ và giao thoa

(GLO)- Nằm ở vùng đệm biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, Ia Lâu là nơi cộng cư của nhiều dân tộc anh em. Từ chỗ gian khó, xã Ia Lâu đã nỗ lực vươn lên từng ngày. Đặc biệt, tiếng cồng chiêng, điệu then, tiếng khèn, tiếng trống tạo nên sắc màu riêng của vùng đất hội tụ và giao thoa.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

Anh Phùng Minh Tuấn (thôn Phú Cường, xã Chư Sê) phấn khởi vì mía tím được mùa, được giá.

Ngọt ngào mùa mía tím

(GLO)- Dọc các tuyến đường vùng cao nguyên Gia Lai, sắc tím của những bó mía tươi rói phủ đầy, trở thành món quà quê được nhiều người ưa chuộng. Nhờ cây mía tím, nông dân nơi đây có thêm nguồn thu nhập ổn định, đời sống ngày càng được nâng cao.

null