Nan giải bài toán "giữ chân" thầy thuốc bệnh viện công

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Theo thống kê của ngành Y tế, từ năm 2021 đến nay, toàn tỉnh có 133 nhân viên y tế (trong đó có 47 bác sĩ) bỏ việc, nghỉ việc. Công việc nhiều, thu nhập thấp, áp lực cao là nguyên nhân khiến nhiều bác sĩ, nhân viên y tế các bệnh viện công nghỉ việc, thậm chí chịu kỷ luật để chuyển sang bệnh viện tư.
Lương thấp, áp lực cao
Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, bác sĩ, nhân viên y tế cả nước nói chung, Gia Lai nói riêng phải làm việc hết công suất, vừa phòng-chống dịch vừa chăm sóc sức khỏe cho người bệnh. Bên cạnh đó, tình hình tự chủ tài chính tại các cơ sở y tế công lập trong tỉnh càng thêm khó khăn, thu không đủ bù chi. Thu nhập của bác sĩ, nhân viên y tế giảm đáng kể khiến nhiều người buộc phải tìm đường sống khác.  
Từ đầu năm 2022 đến nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh có hơn chục bác sĩ, nhân viên y tế nghỉ việc. Ông Phạm Bá Mỹ-Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh-nhìn nhận: Lương thấp, áp lực công việc cao là nguyên nhân khiến các bác sĩ, nhân viên y tế nghỉ việc. Đa số là chuyển sang bệnh viện tư vì ở đó thu nhập cao hơn. “Chúng tôi áp dụng đầy đủ chính sách theo quy định, tạo điều kiện để các bác sĩ, nhân viên y tế học tập nâng cao trình độ chuyên môn; đồng thời, động viên anh chị em gắn bó, yên tâm công tác. Tuy nhiên, sự chào mời hấp dẫn hơn từ các bệnh viện tư khiến việc “giữ chân” bác sĩ, nhân viên y tế ở lại làm việc rất khó”-bác sĩ Mỹ cho biết.
Bác sĩ, nhân viên y tế tuyến xã phải làm thêm giờ và chịu không ít áp lực vì công việc hiện nay. Ảnh: Như Nguyện
Bác sĩ, nhân viên y tế tuyến xã phải làm thêm giờ và chịu không ít áp lực vì công việc hiện nay. Ảnh: Như Nguyện
Công tác tại Khoa Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) nhiều năm qua nhưng thu nhập hiện tại của Điều dưỡng trưởng Nguyễn Thị Ngọc Oanh cũng chỉ tạm đủ trang trải cuộc sống. Điều dưỡng Oanh chia sẻ: 2 năm qua, công việc tại Khoa hết sức áp lực. Khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Khoa trở thành nơi thu dung, điều trị các bệnh nhân Covid-19 nặng. Hiện nay, Khoa vừa thu dung, điều trị cho bệnh nhân Covid-19 vừa tiếp nhận điều trị bệnh nhân mắc các bệnh truyền nhiễm khác. “Việc nhiều, thu nhập thấp và nếu không vì yêu nghề, vì người bệnh thì chắc tôi đã nghỉ việc”-điều dưỡng Oanh nói.
Không chỉ tại các bệnh viện tuyến tỉnh, nhiều bác sĩ, nhân viên y tế tuyến huyện, xã cũng đang chịu không ít áp lực vì công việc hiện nay. Ông Rơ Mah Nung-nhân viên Trạm Y tế phường Yên Thế (TP. Pleiku) bộc bạch: Trạm Y tế đang triển khai công tác phòng-chống sốt xuất huyết, quản lý các bệnh không lây nhiễm, tiêm vắc xin phòng Covid-19, thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng… “Chúng tôi làm việc không có ngày nghỉ. Việc nhiều nhưng lương cũng chỉ bấy nhiêu, nếu không vì trách nhiệm và sự yêu nghề thì khó mà gắn bó được”-ông Nung nói.
Một bất cập khác đó là chế độ tiền lương của bác sĩ còn chưa phù hợp. Bác sĩ Phan Thị Thùy Trang-Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc (Bệnh viện Nhi tỉnh) cho biết: Với một bác sĩ, thời gian đào tạo dài tới 6 năm, học phí ngành y cũng rất cao. Học xong thì phải mất thêm 18 tháng thực hành có chứng chỉ hành nghề mới được hưởng mức lương bậc 1 với hệ số 2,34. Tuy nhiên, học một ngành nghề khác chỉ mất 4 hoặc 5 năm cũng hưởng mức lương tương tự nên đây là một sự bất cập.  
Cần có cơ chế thu hút, giữ chân thầy thuốc
Theo thống kê của Sở Y tế, toàn tỉnh có gần 4.900 công chức, viên chức, hợp đồng lao động đang làm việc tại các cơ sở y tế; trong đó có 927 bác sĩ, 298 dược sĩ và trên 1.000 điều dưỡng. Tính đến cuối năm 2021, các cơ sở y tế thiếu 671 lao động; đến đầu năm 2022 chỉ mới tuyển dụng được 246 công chức, viên chức, còn thiếu 425 lao động so với số biên chế được giao. Thiếu nhiều nhất là cán bộ y tế chuyên khoa sâu và cán bộ lĩnh vực y tế dự phòng như: lao, phong, tâm thần, bác sĩ gây mê hồi sức.
Không chỉ thiếu lao động, hệ thống y tế công còn phải đối mặt với làn sóng bác sĩ, nhân viên y tế bỏ việc, nghỉ việc. Theo số liệu thống kê, năm 2019, toàn tỉnh có 34 bác sĩ, nhân viên y tế nghỉ việc. Năm 2020, con số này là 42. Từ năm 2021 đến nay, toàn tỉnh đã có 133 trường hợp bác sĩ, nhân viên y tế nghỉ việc, bỏ việc, đa số là chuyển từ bệnh viện công sang tư. Trong số đó, nhiều người chấp nhận các hình thức kỷ luật, đền bù, hoàn tiền đào tạo chuyên môn. 
 
Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc (Bệnh viện Nhi Gia Lai). Ảnh: Như Nguyện
Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc (Bệnh viện Nhi Gia Lai). Ảnh: Như Nguyện
Theo ông Nguyễn Đình Tuấn-Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế, số lượng bác sĩ, nhân viên nghỉ việc như trên chưa ảnh hưởng đến công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân. Tuy nhiên, đây là báo động đòi hỏi phải có cơ chế thu hút, “giữ chân” các bác sĩ tại các bệnh viện công. Ngành Y tế đã kiến nghị với Chính phủ thực hiện chính sách tăng cường đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt đào tạo bác sĩ, dược sĩ với các hình thức thích hợp. Chú trọng đào tạo cho đối tượng người dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Có chính sách đặc thù để đào tạo cán bộ y tế có trình độ sau đại học, chuyên môn sâu cho vùng Tây Nguyên nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng ngang bằng với các tỉnh đồng bằng. Xem xét chế độ tiền lương và phụ cấp cho nhân viên y tế phù hợp với thời gian đào tạo; phụ cấp thâm niên cho cán bộ y tế. Bố trí kinh phí kết dư từ nguồn quỹ bảo hiểm y tế hàng năm để đầu tư các cơ sở khám-chữa bệnh nhằm nâng cao chất lượng khám-chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Về phía tỉnh, ngành cũng đã kiến nghị có cơ chế, chính sách thu hút, đãi ngộ đặc thù của tỉnh đối với người có trình độ cao đến công tác và cán bộ y tế tại trạm y tế tuyến xã.
Về phần mình, ngành Y tế tiếp tục triển khai chuẩn hóa trình độ cao đẳng, đại học cho cán bộ y tế đến năm 2025. Khẩn trương thực hiện các dự án đào tạo, tăng số lượng bác sĩ chuyên khoa, từng bước giải quyết sự thiếu hụt bác sĩ chuyên khoa thuộc 6 chuyên ngành ưu tiên (ung bướu, tim mạch, chỉnh hình, nhi khoa, truyền nhiễm và bác sĩ gia đình). Khuyến khích ưu tiên và tăng tuyển dụng nhân lực cho các huyện, xã vùng sâu, vùng xa nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân.
NHƯ NGUYỆN
 
 

Có thể bạn quan tâm

Diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại VietinBank Bình Định

Diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại VietinBank Bình Định

(GLO)- Ngày 6-9, tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương-Chi nhánh Bình Định (VietinBank Bình Định), Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 1 (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Biển Nhơn Lý ô nhiễm vì nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý

Biển Nhơn Lý ô nhiễm vì nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý

(GLO)- Nhà máy xử lý nước thải không hoạt động, mỗi ngày có hàng trăm mét khối nước thải sinh hoạt chưa xử lý xả trực tiếp ra biển Nhơn Lý (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai). Thực trạng này không chỉ gây ô nhiễm, làm suy giảm chất lượng môi trường biển mà còn ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Ngô Gia Lĩnh: Sẵn lòng vì cộng đồng

Ngô Gia Lĩnh: Sẵn lòng vì cộng đồng

(GLO)- Năm 1983, khi mới 6 tuổi, cậu bé Ngô Gia Lĩnh cùng bố mẹ rời quê hương Hưng Yên vào Nông trường chè quốc doanh Ayun (tỉnh Gia Lai) sinh sống. Từ đó đến nay, anh Lĩnh luôn xem Gia Lai là quê hương thứ hai của mình và hết lòng cống hiến cho cộng đồng.

Hai tấm gương sáng từ lao tù đến đời thường

Hai tấm gương sáng từ lao tù đến đời thường

(GLO)- Trong những năm tháng tù đày tàn khốc, giữa đòn roi và bóng tối, nhiều chiến sĩ cách mạng vẫn giữ trọn khí tiết. Chính nơi “địa ngục trần gian”, ý chí kiên trung ấy được hun đúc, để hôm nay trở thành ký ức hào hùng, tấm gương sáng cho các thế hệ noi theo.

Triển khai thi hành Luật Lưu trữ nhằm bảo đảm thực hiện thống nhất, hiệu quả trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Ảnh: Phương Duyên

Gia Lai triển khai thi hành Luật Lưu trữ 2024

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 54/KH-UBND triển khai thi hành Luật Lưu trữ 2024 và các văn bản hướng dẫn nhằm bảo đảm thực hiện thống nhất, hiệu quả trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Xót thương hoàn cảnh em Đánh bị xơ gan

Xót thương hoàn cảnh em Đánh bị xơ gan

(GLO)- Ở tuổi 12, lẽ ra phải được vô tư đến trường, tung tăng nô đùa cùng bè bạn nhưng em Đánh (SN 2013, trú tại làng Kó, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) lại đang phải chống chọi với căn bệnh xơ gan quái ác. Cơ thể em gầy guộc, bụng phình to và đi lại khó khăn.

Tặng 100 suất quà và thẻ BHYT cho học sinh nghèo xã Chư Krey

Tặng 100 suất quà và thẻ BHYT cho học sinh nghèo xã Chư Krey

(GLO)- Chiều 31-8, gia đình bà Nguyễn Đăng Hạnh Dung (phường Tây Thạnh, TP. Hồ Chí Minh) và một số nhà hảo tâm đã trao tặng 100 suất quà và 20 thẻ BHYT cho học sinh nghèo Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Nguyễn Khuyến, Trường Tiểu học và THCS An Trung (xã Chư Krey, tỉnh Gia Lai).

null