Lễ hội hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đăng Ya: Hứa hẹn nhiều mới lạ,hấp dẫn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chỉ còn hơn chục ngày nữa, lễ hội hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đăng Ya 2018 sẽ chính thức diễn ra. Đó cũng là thời điểm hoa dã quỳ vào độ nở rộ, vàng rực, đẹp miên man làm say lòng người. Ngoài việc tôn vinh vẻ đẹp tinh khiết của loài hoa dung dị này, lễ hội còn gắn liền với nhiều hoạt động đặc sắc, hứa hẹn mang đến cho du khách những khám phá và trải nghiệm thú vị.
Sẵn sàng cho ngày hội
Để lễ hội hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đăng Ya 2018 tạo dấu ấn và sức lan tỏa trong lòng du khách, ngay từ giữa quý II-2018, Ban tổ chức lễ hội đã có sự chuẩn bị kỹ càng, chu đáo trên tất cả các phương diện. 
Diễn tấu cồng chiêng và múa xoang trong lễ hội hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đăng Ya năm 2017. Ảnh: Tấn Vịnh
Diễn tấu cồng chiêng và múa xoang trong lễ hội hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đăng Ya năm 2017. Ảnh: Tấn Vịnh
Ông Nguyễn Hữu Quới-Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin huyện Chư Pah, cho biết: Sau khi thành lập Ban tổ chức lễ hội, các tiểu ban đã bắt tay vào triển khai một số công việc cụ thể. Để tạo không gian mới lạ, phù hợp, huyện đã di dời nhà rông làng Ia Gri về địa điểm mới, dựa lưng vào núi lửa. Không gian lễ hội diễn ra ở phía trước nhà rông, ngay tại chân núi. Huyện cũng đã đầu tư kinh phí sửa chữa đường giao thông, trồng cây xanh 2 bên đường nối từ xã Nghĩa Hưng qua xã Chư Jôr đến địa điểm tổ chức lễ hội; phát dọn và trồng hoa dã quỳ dọc 2 bên đường lên xuống; sửa chữa khuôn viên và trồng cây xanh xung quanh nhà rông làng Ia Gri; xây dựng trang Facbook về lễ hội hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đăng Ya năm 2018, thu hút khoảng 50.000 lượt người theo dõi. 
Các tuyến đường đến khu vực trung tâm lễ hội cũng đã được đoàn viên thanh niên trong huyện tích cực dọn dẹp, phát quang, tạo môi trường thông thoáng, sạch đẹp để đón du khách. Anh Rơ Châm Mruych-Bí thư Huyện Đoàn Chư Pah-cho hay: “Lực lượng đoàn viên thanh niên còn đảm nhận vai trò giữ xe cho du khách, phối hợp với các đơn vị tài trợ việc in tờ phướn để quảng bá lễ hội. Bên cạnh đó, chúng tôi bố trí lực lượng tình nguyện viên hỗ trợ, tư vấn cho du khách mọi vấn đề trước, trong và cả sau lễ hội”.
Ông Nguyễn Ngọc Bốn-Trưởng trạm Cấp nước và Dịch vụ đô thị huyện Chư Pah-cho biết: “Giao thông đi lại đã được chuẩn bị chu đáo. Tuyến đường từ quốc lộ vào khu lễ hội được duy tu, sửa chữa. Tuyến đường lên núi lửa cũng được san ủi, thảm bê tông để tạo thuận lợi cho du khách khi thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên. Hệ thống điện chiếu sáng, xử lý rác thải đã hoàn tất. Chúng tôi cũng đã chủ động bố trí xe bồn chở nước và nhà vệ sinh công cộng để phục vụ sự kiện”.
Phiên chợ nông sản sạch tại lễ hội đã được Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện hoàn tất công tác chuẩn bị. Đến thời điểm này, đã có 40 doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia bày bán các sản phẩm, nông sản sạch của địa phương. Các xã, thị trấn đã thành lập, tuyển chọn nghệ nhân và vận động viên tập luyện để tham gia lễ hội.
Chủ tịch UBND xã Chư Đăng Ya Nguyễn Văn Nội chia sẻ thêm: “Địa phương đã chỉ đạo lực lượng công an xã đảm bảo vấn đề trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn trong thời gian diễn ra lễ hội. Bên cạnh đó, xã cũng vận động một số nhà dân tạo điều kiện cho du khách có nhu cầu ở lại qua đêm để tham gia các hoạt động lễ hội về đêm”. Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Quang Hưng-Phó Trưởng phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện Chư Pah-cho biết: Khác với mùa lễ hội 2017, năm nay, đường lên-xuống núi được lát tam cấp bằng đá bazan, dây thừng giăng làm điểm tựa 2 bên cho du khách trong quá trình di chuyển. Trên chặng đường leo núi sẽ bố trí một số trạm dừng nghỉ để du khách nghỉ ngơi, thư giãn, có không gian chụp ảnh, ngắm hoa… Các trạm dừng có bố trí ghế đá, chiếu nghỉ, chòi tránh nắng mưa”.
Nhiều hoạt động mới lạ, hấp dẫn
Các nghệ nhân tham gia biểu diễn tại lễ hội hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đăng Ya năm 2017. Ảnh: Tấn Vịnh
Các nghệ nhân tham gia biểu diễn tại lễ hội hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đăng Ya năm 2017. Ảnh: Tấn Vịnh
Trong lần thứ 2 tổ chức, màn khai hội do Câu lạc bộ (CLB) Gió đại ngàn thực hiện hứa hẹn sẽ tạo nên ấn tượng khó quên cho du khách. Anh Nguyễn Chí Vinh-Chủ nhiệm CLB-chia sẻ: “Để thắp lửa trong ngày khai hội, chúng tôi phải đưa ngọn lửa từ trên đỉnh núi xuống chân núi. Đây không phải là việc dễ dàng vì quãng đường đưa lửa từ đỉnh xuống chân núi dài gần 3 km, nhưng các thành viên trong nhóm hứa sẽ cố gắng thực hiện thành công”. Ngoài ra, CLB còn tổ chức hội thi thả diều nghệ thuật với chủ đề “Sắc màu lễ hội” nhằm quảng bá, tôn vinh nghệ thuật chế tác và thả diều trong văn hóa Việt Nam.  Những cánh diều đủ hình dáng sẽ hội ngộ cùng du khách  từ 13 giờ 30 phút đến 15 giờ ngày 12-11-2018.

Giữ nguyên ngày tổ chức lễ hội hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đăng Ya 2018
Chiều 18-10, Ban tổ chức lễ hội hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đăng Ya năm 2018 đã tổ chức họp nhằm thống nhất lần cuối kịch bản chương trình. Theo đó, vẫn thống nhất giữ nguyên ngày tổ chức lễ hội như kế hoạch ban đầu (từ ngày 10 đến 13-11-2018) tại sân nhà rông làng Ia Gri, xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Pah. 
Lễ hội hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đăng Ya là một phần nội dung của Festival Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên tại Gia Lai năm 2018. Tuy nhiên, mới đây UBND tỉnh đã quyết định lùi ngày tổ chức Festival Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên đến cuối tháng 11-2018 (thay vì từ ngày 9 đến 11-11-2018 như dự kiến).

Đặc biệt, 20 cánh dù của CLB Dù lượn Hà Nội sẽ giúp du khách có cơ hội ngắm nhìn núi lửa Chư Đăng Ya từ trên cao. Mỗi phi công khi bay có thể kèm theo một du khách để cùng khám phá loại hình thể thao thú vị này (với giá khoảng 2,5 triệu đồng/lượt). Có đến 2 nội dung được trình diễn, đó là bay từ trên đỉnh xuống chân núi đối với dù lượn bình thường, còn dù lượn có động cơ sẽ bay từ chân núi lên đỉnh. 
Hội thi tiếng hót chim chào mào cũng là nội dung mới góp phần làm lễ hội thêm phần hấp dẫn. Sẽ có 300 lồng chim do các nghệ nhân trong và ngoài tỉnh đồng loạt trình diễn tại hội thi. Anh Trần Văn Tính-chủ nhiệm CLB Chim cảnh Gia Lai-cho biết: “Các chú chim chào mào đẹp nhất sẽ được tuyển chọn tham gia lễ hội. Sau khi trao giải tại hội thi, CLB sẽ dành 30 suất quà trích từ nguồn quỹ CLB để trao cho các hộ nghèo của xã Chư Đăng Ya”.
Trên hành trình đến với lễ hội còn có một điểm đến tâm linh, đó là ngôi nhà thờ cổ được xây dựng từ những năm 1906-1913, cách địa điểm tổ chức lễ hội hơn 1 km. “Ban tổ chức lễ hội đã làm biển hướng dẫn đường đi, kết nối tạo thành tuyến du lịch Chư Đăng Ya-nhà thờ cổ, kết hợp ngắm cánh đồng mùa lúa chín vàng, những rặng cây xà cừ sừng sững chở che, xa xa là đỉnh Chư Nâm ngút ngàn mây trắng…”- ông Nay Kiên-Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Pah, Trưởng ban tổ chức lễ hội nhấn mạnh.
Cùng với đó, các hoạt động trình diễn cồng chiêng, nghệ thuật đan lát, tạc tượng; các trò chơi dân gian (có giải thưởng); triển lãm ảnh đẹp về Chư Pah; phục dựng nghi lễ mừng lúa mới của dân tộc Jrai... cũng hứa hẹn sẽ mang lại một mùa lễ hội thành công. 
Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Lễ hội Âm nhạc - Nghệ thuật “Bản hòa âm đại ngàn” sẽ diễn ra ngày 26 và 27-6

Lễ hội Âm nhạc - Nghệ thuật “Bản hòa âm đại ngàn” sẽ diễn ra ngày 26 và 27-6

(GLO) - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai, Liên danh Công ty TNHH Thương mại Truyền thông và Du lịch Thế Giới Xanh, Công ty Cổ phần MEGACOM Quốc Tế vừa ban hành kế hoạch phối hợp tổ chức chương trình Lễ hội Âm nhạc - Nghệ thuật Tây Nguyên “Bản hòa âm đại ngàn” tại phường Pleiku.

Triển lãm quy tụ 62 tác phẩm của 56 tác giả đến từ Gia Lai và TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Ngọc Nhuận

Khai mạc triển lãm mỹ thuật “Giao hòa 2” tại Quy Nhơn

(GLO)- Chiều 26-5, tại khuôn viên Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phía đường Lê Duẩn và Nguyễn Thái Học, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai phối hợp Hội Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh khai mạc triển lãm mỹ thuật “Giao hòa 2” năm 2026.

Múa gươm hầu thần tại Lễ hội cầu ngư Vĩnh Lợi. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ngư dân Vĩnh Lợi tổ chức lễ hội cầu ngư

(GLO)- Sáng 26-5 (tức mùng 10-4 âm lịch), ngư dân làng biển Vĩnh Lợi (xã An Lương, tỉnh Gia Lai) tổ chức Lễ hội cầu ngư năm 2026 tại di tích Lăng Ông Nam Hải vạn đầm Vĩnh Lợi (Lăng Hải thánh đường, còn gọi là Lăng từ đường).

Diễn ra trong 4 đêm (21 đến 24-5), hội bài chòi xã An Nhơn Tây góp phần tạo nên sức sống bền bỉ của nghệ thuật truyền thống giữa đời sống hiện đại.

Giữ nhịp bài chòi giữa làng quê An Nhơn Tây

(GLO)- Trong 4 đêm (21 đến 24-5), tại thôn Đông Lâm (xã An Nhơn Tây), những câu thai dí dỏm, tiếng trống rộn ràng đã đưa người dân trở về với nét sinh hoạt văn hóa dân gian quen thuộc. Qua đó, hội bài chòi tiếp tục cho thấy sức sống bền bỉ của nghệ thuật truyền thống giữa đời sống hiện đại.

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

(GLO)- “Nhớ Quy Nhơn” của Phan Trung Lý là dòng hoài niệm đầy cảm xúc về miền biển thi vị với sóng biển, Ghềnh Ráng, dốc Mộng Cầm và dấu xưa Hàn Mặc Tử. Bài thơ gợi lên vẻ đẹp dịu dàng, sâu lắng của Quy Nhơn - nơi cảnh sắc và thi ca như hòa vào nhau trong nỗi nhớ khôn nguôi.

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

(GLO)- Mười hai năm làm dâu xứ Nghệ, tôi không nhớ mình đã bao lần đi qua xã Kim Liên để về nhà chồng. Chỉ biết rằng, mỗi lần ngang qua biển chỉ dẫn vào Khu di tích lịch sử Kim Liên, lòng tôi lại khẽ reo lên như thấy một dấu mốc đặc biệt: “Về đến quê Bác rồi…”. 

Mở lối đưa học sinh khám phá văn hóa làng Jrai

Mở lối đưa học sinh khám phá văn hóa làng Jrai

(GLO)- Chương trình “Hành trình về làng Chuet” ở phường An Phú triển khai từ tháng 1-2026 đến nay không chỉ thu hút du khách, mà còn hấp dẫn đông đảo học sinh. Đây là hướng đi năng động, hiệu quả trong việc xây dựng và phát huy không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa truyền thống.

Tăng “chiều sâu” cho lễ hội

Tăng “chiều sâu” cho lễ hội

(GLO) - Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026 tổ chức mới đây đã thể hiện sức hấp dẫn rất lớn của một sự kiện văn hóa, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước tham gia. Song bên cạnh sự lan tỏa, việc tăng “chiều sâu” cho lễ hội có lẽ cũng là điều nên chú trọng.

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

(GLO)- Giữa không gian xanh mát của suối Hội Phú, những tác phẩm điêu khắc mang đậm hơi thở Tây Nguyên như đang kể câu chuyện về con người, văn hóa và nhịp sống đại ngàn. Bài thơ “Thăm vườn tượng suối Hội Phú” là hành trình cảm xúc đầy chất thơ giữa nghệ thuật và thiên nhiên phố núi.

Những đóa hoa lòng

Những đóa hoa lòng

(GLO)- Khi nghĩ đến những dòng chữ ấy, tôi không có ý định đặt một tựa đề ẩn dụ cho tín niệm nào cả. Chỉ là, những ngày tháng 5 bắt đầu oi ả cứ thôi thúc tôi nhớ về khu vườn nhỏ xanh mát ở quê nhà. Dẫu gần hay xa, hiện hữu trong không gian hay ký ức vẫn thấp thoáng trong tôi những đóa hoa lòng.

null