Khi người Jrai, Bahnar kinh doanh sân bóng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm gần đây, nhiều hộ người Jrai, Bahnar ở Gia Lai đã đầu tư xây dựng sân bóng đá, bóng chuyền nhằm nâng cao thu nhập cho gia đình và góp phần thúc đẩy phong trào thể thao tại địa phương phát triển.

1. Nhiều năm qua, sân bóng đá, bóng chuyền của anh Puih Ngon (người Jrai, SN 1992, ở làng Jut 2, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai) trở thành nơi gặp gỡ của những người đam mê môn thể thao này.

Anh Ngon cho biết: Vốn đam mê thể thao, năm 2016, anh đã nhen nhóm ý tưởng xây dựng sân bóng đá bằng cỏ nhân tạo. Năm 2018, sau khi làm việc tại một công ty chuyên thi công sân cỏ nhân tạo tại TP. Đà Nẵng, anh quyết định trở về địa phương. Thời điểm đó, với sự hỗ trợ của bố mẹ và số tiền tích góp trong quá trình làm việc, anh đã vay 100 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để xây dựng sân bóng đá bằng cỏ nhân tạo (loại sân mini 5 người).

Năm 2020, thấy hiệu quả từ việc kinh doanh này, anh tiếp tục đầu tư xây dựng tại các địa phương khác. Đến nay, anh sở hữu 3 sân bóng đá cỏ nhân tạo (loại sân 5 người) và 5 sân bóng chuyền tại các xã: Glar (huyện Đak Đoa), Ia Dêr và Ia Hrung (huyện Ia Grai).

Ngoài ra, với kinh nghiệm có được khi làm việc tại TP. Đà Nẵng, anh còn nhận thi công xây dựng sân bóng cỏ nhân tạo. “Tùy theo chất lượng sân mà chi phí xây dựng cũng khác nhau. Trong đó, loại sân bóng đá 5 người giá dao động trong khoảng 250-300 triệu đồng, sân bóng chuyền từ 40 triệu đồng trở lên.

Từ năm 2018 đến nay, tôi thi công hơn 20 sân bóng đá bằng cỏ nhân tạo tại các địa phương trên địa bàn tỉnh, còn sân bóng chuyền thì rất nhiều. Sau khi trừ chi phí đầu tư, mỗi năm, gia đình tôi thu nhập hơn 300 triệu đồng từ việc kinh doanh sân bóng và thi công công trình liên quan”-anh Ngon chia sẻ.

Với việc xây dựng sân bóng cỏ nhân tạo, anh Puih Ngon (làng Jut 2, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai) đã góp phần thúc đẩy phong trào thể thao của địa phương phát triển. Ảnh: R.H

Với việc xây dựng sân bóng cỏ nhân tạo, anh Puih Ngon (làng Jut 2, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai) đã góp phần thúc đẩy phong trào thể thao của địa phương phát triển. Ảnh: R.H

Trò chuyện với chúng tôi, ông Siu Hnit-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Dêr-cho hay: Bên cạnh kinh doanh sân bóng, vào mỗi dịp hè, anh Ngon còn mở lớp hướng dẫn, dạy bóng đá miễn phí cho các em nhỏ trong làng. Anh cũng thường xuyên tổ chức giải bóng đá giữa các thôn, làng trong xã, góp phần giúp xã có nguồn cầu thủ chất lượng để tham gia các giải do địa phương tổ chức.

“Mới đây, đội bóng đá của xã đã giành chức vô địch giải bóng đá 5 người tranh cúp mùa xuân năm 2023 do huyện Ia Grai tổ chức. Sau đó, đội bóng đại diện cho huyện tham dự Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn tỉnh năm 2023 và giành giải ba”-ông Hnit nói.

2. Cũng xuất phát từ niềm đam mê bóng đá và nhu cầu chơi thể thao của người dân, ông En (người Bahnar, làng Tuơh Ktu, xã Glar, huyện Đak Đoa) đã xây dựng sân bóng đá bằng cỏ nhân tạo (sân 5 người). Ông En chia sẻ: Năm 2016, sau khi nắm bắt nhu cầu của người dân địa phương, ông đã mạnh dạn đầu tư 450 triệu đồng để xây dựng sân bóng đá kết hợp kinh doanh đồ thể thao và nước giải khát.

“Để quảng bá hình ảnh, từ năm 2016 đến nay, tôi tổ chức các giải bóng đá cho người dân và học sinh tại các thôn, làng tham gia. Qua đó, sân bóng được người khác biết đến; việc kinh doanh, in ấn đồ thể thao cũng phát triển hơn. Thời gian tới, tôi sẽ nâng cấp sân bóng cỏ nhân tạo để đáp ứng nhu cầu thể thao của người dân”-ông En bộc bạch.

Với việc kinh sân bóng đá cỏ nhân tạo kết hợp kinh doanh đồ thể thao giúp gia đình ông En cải thiện thu nhập. Ảnh: R.H

Với việc kinh sân bóng đá cỏ nhân tạo kết hợp kinh doanh đồ thể thao giúp gia đình ông En cải thiện thu nhập. Ảnh: R.H

Theo ông Bùi Quang Thoại-Phó Chủ tịch UBND xã Glar: Toàn xã hiện có 3 sân bóng đá cỏ nhân tạo. Trong đó, 2 sân (loại sân bóng đá 5 người) của hộ gia đình người Bahnar. Loại hình này vừa tạo thu nhập cho bà con, vừa thúc đẩy phong trào thể thao của địa phương phát triển.

“Người Bahnar tại xã Glar rất đam mê thể thao, nhất là bóng đá. Từ phong trào bóng đá ở các thôn, làng đã giúp xã có cơ hội tìm kiếm, phát hiện các nhân tố nổi bật để bổ sung vào đội tuyển bóng đá của xã. Năm 2022, đội bóng của xã lên ngôi vô địch Giải Bóng đá thiếu niên huyện Đak Đoa năm 2022. Năm 2023, xã tiếp tục vô địch Giải Bóng đá nữ huyện Đak Đoa”-ông Thoại cho biết.

Có thể bạn quan tâm

Đảng ủy phường Pleiku lắng nghe ý kiến của các hộ dân khu vực chợ Hoa Lư cũ

Đảng ủy phường Pleiku lắng nghe ý kiến của các hộ dân khu vực chợ Hoa Lư cũ

(GLO)- Sáng 22-7, Đảng ủy phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức gặp mặt các hộ dân khu vực chợ Hoa Lư cũ (tổ dân phố 4) để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng; trao đổi, làm rõ những nội dung còn vướng mắc và xem xét các phương án xử lý phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội khảo sát hoạt động y tế tại phường Thống Nhất

Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội khảo sát hoạt động y tế tại phường Thống Nhất

(GLO)- Sáng 22-7, đoàn giám sát chuyên đề của Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội làm việc với Trạm Y tế phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) về việc giải quyết kiến nghị cử tri liên quan đến bảo đảm nhân lực, nâng cao chất lượng hoạt động của trạm y tế cấp xã.

Kết nối nguồn lực, chăm lo người có công

Kết nối nguồn lực, chăm lo người có công

(GLO)- Sau hợp nhất tỉnh Gia Lai, công tác vận động, quản lý và sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tiếp tục được các cấp chính quyền triển khai hiệu quả, góp phần chăm lo đời sống người có công và tu bổ, gìn giữ các công trình ghi công liệt sĩ.

Học viên tham gia trải nghiệm văn hóa và học tiếng Hàn tại Học viện King Sejong Quy Nhơn

Học viện King Sejong Quy Nhơn: Kết nối bằng ngôn ngữ, lan tỏa bằng văn hóa

(GLO)- Cùng với sự phát triển của quan hệ hợp tác Việt - Hàn tại Gia Lai, Học viện King Sejong Quy Nhơn không chỉ duy trì các lớp dạy tiếng Hàn miễn phí mà còn đẩy mạnh giao lưu văn hóa, kết nối doanh nghiệp, từng bước trở thành cầu nối đưa văn hóa Hàn Quốc đến gần hơn với người dân địa phương.

Khoảng 1/3 dân số thế giới không đủ khả năng chi trả chế độ ăn uống lành mạnh

Khoảng 1/3 dân số thế giới không đủ khả năng chi trả chế độ ăn uống lành mạnh

(GLO)- Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) vừa báo cáo tình trạng an ninh lương thực và dinh dưỡng thế giới năm 2026. Đáng chú ý, chi phí để duy trì chế độ ăn uống lành mạnh đã tăng 25% trong 5 năm qua, khiến khoảng 1/3 dân số thế giới không còn đủ khả năng chi trả.

Lữ đoàn 162 trao quà hỗ trợ ngư dân có tàu cá bị cháy tại phường Hoài Nhơn Bắc

Lữ đoàn 162 trao quà hỗ trợ ngư dân có tàu cá bị cháy tại phường Hoài Nhơn Bắc

(GLO)- Sáng 15-7, đoàn công tác Lữ đoàn 162 (Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân) phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai đã đến thăm, trao quà hỗ trợ các chủ tàu cá ở phường Hoài Nhơn Bắc bị thiệt hại trong vụ hỏa hoạn xảy ra tối 9-7 tại khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Tam Quan.

Gia Lai: Hỗ trợ 26 triệu đồng cho chủ tàu cá bị cháy và gia đình ngư dân mất tích trên biển

Gia Lai: Hỗ trợ 26 triệu đồng cho chủ tàu cá bị cháy và gia đình ngư dân mất tích trên biển

(GLO)- Sáng 14-7, đoàn công tác do Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai Đinh Ngọc Hải làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi và trao hỗ trợ cho các chủ tàu cá bị thiệt hại do vụ cháy xảy ra khi tàu đang neo đậu tại cảng cá Tam Quan và gia đình 2 ngư dân mất tích trên biển.

Trao kinh phí hỗ trợ nhà ở cho 3 gia đình con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học ở xã Bình Khê

Trao kinh phí hỗ trợ nhà ở cho 3 gia đình con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học ở xã Bình Khê

(GLO)- Ngày 13-7, UBND xã Bình Khê (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tiến hành nghiệm thu và trao kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 hộ là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn.

Những mái ấm nặng tình đồng hương

Những mái ấm nặng tình đồng hương

(GLO)- Sau 1 năm nỗ lực kết nối vận động các nguồn lực hỗ trợ, chương trình xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ khó khăn trên địa bàn phường Hoài Nhơn (tỉnh Gia Lai) đã gặt hái được “quả ngọt” từ sự chung tay của những người con xứ Dừa xa quê hương.

null