Học sinh Pleiku chia sẻ yêu thương với người nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Bên cạnh hoạt động dạy học, nhiều trường học trên địa bàn TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) còn tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện. Đây được xem là một trong những giải pháp giúp học sinh bồi đắp tình cảm, sự gắn kết cũng như học cách cho đi ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Hơn nửa tháng qua, Trường Mầm non Hoa Hồng (phường Hội Thương) luôn rộn ràng trong không khí “Gắn kết yêu thương”. Hàng trăm bộ quần áo, giày dép, mũ ấm, đồ chơi, gấu bông… đã được cô trò quyên góp để gửi tặng các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Kông Chro trước thềm Tết Nguyên đán.

Vừa giúp cô giáo phân loại quần áo, bé Nguyễn Ngọc Hà My (lớp Lá 3) vừa hào hứng khoe: “Con đem đến trường nhiều đồ chơi, quần áo để tặng các bạn. Tất cả đều là của con, lành lặn và sạch sẽ. Con rất vui khi góp phần giúp đỡ những bạn có hoàn cảnh khó khăn hơn mình”.

Cô trò Trường Mầm non Hoa Hồng (phường Hội Thương, TP. Pleiku) kiểm tra, phân loại quần áo cũ để chuẩn bị trao tặng cho trẻ em vùng khó ở huyện Kông Chro. Ảnh: M.T

Cô trò Trường Mầm non Hoa Hồng (phường Hội Thương, TP. Pleiku) kiểm tra, phân loại quần áo cũ để chuẩn bị trao tặng cho trẻ em vùng khó ở huyện Kông Chro. Ảnh: M.T

Theo Hiệu trưởng Trần Thị Thủy, 10 năm trở lại đây, nhà trường đều tổ chức các hoạt động từ thiện, tạo sự gắn kết yêu thương, sẻ chia giữa trẻ mầm non vùng thuận lợi với vùng khó khăn. Riêng năm học này, phong trào được phát động từ cuối tháng 12-2023 đến giữa tháng 1-2024; thu hút sự tham gia của đông đảo trẻ em và phụ huynh.

Đến thời điểm hiện tại, nhà trường đã tập hợp được 335 chiếc áo ấm mới, 15 thùng đồ ấm, 10 thùng quần áo cũ mùa hè, 2 thùng giày dép, 1 thùng đồ chơi và gấu bông, 17 thùng sữa, 9 thùng mì gói, 20 kg gạo cùng 4,5 triệu đồng.

“Ngoài quyên góp để tặng trẻ em trên địa bàn huyện Kông Chro, sắp tới, nhà trường sẽ tổ chức cho khoảng 20 trẻ 5 tuổi đại diện đến giao lưu, tặng quà cho các bạn tại xã Gào và xã Ia Kênh (TP. Pleiku).

Được trải nghiệm thực tế, các bé sẽ hiểu được ý nghĩa của việc cho đi và sẵn sàng sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn, thiệt thòi hơn mình, từ đó, dần hình thành hành vi tốt và lan tỏa lối sống đẹp”-cô Thủy cho biết.

Tương tự, những năm qua, học sinh Trường Tiểu học Chu Văn An (phường Tây Sơn) cũng tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện do Liên Đội phát động. Trong đó, nổi bật nhất là chương trình “Vòng tay bè bạn” và phong trào “Nuôi heo đất giúp bạn đến trường”.

Cô Đặng Thị Thủy-giáo viên Tổng phụ trách Đội-thông tin: Phong trào “Nuôi heo đất giúp bạn đến trường” thường được các lớp triển khai thực hiện vào dịp đầu năm học mới nhằm hỗ trợ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Qua phong trào này, mỗi năm, nhà trường đã giúp đỡ 80 học sinh với số tiền gần 30 triệu đồng. Riêng chương trình “Vòng tay yêu thương”, Liên Đội phát động vào tháng 12 để quyên góp đồng phục, áo ấm, nhu yếu phẩm, vở trắng… tặng cho học sinh ở các trường vùng khó, giúp các em có thêm điều kiện đến trường.

Mới đây, nhà trường đã huy động được hơn 700 chiếc áo ấm để tặng thiếu nhi làng Phung (xã Biển Hồ, TP. Pleiku); 800 áo ấm, đồng phục quần xanh-áo trắng, 20 thùng mì gói, 400 quyển vở cho học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh); 50 thùng mì gói cho người dân xã Gào; 15 thùng mì gói, 100 quyển vở trắng cho trẻ em xã Ia Kênh; đồng thời, dành tặng 30 thùng mì gói và 300 quyển vở trắng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong trường.

“Kết quả từ các hoạt động thiện nguyện đã thể hiện tinh thần tương thân tương ái, phát huy hiệu quả phong trào “Bạn giúp bạn” trong đội viên, thiếu nhi. Thông qua hoạt động ý nghĩa này, nhà trường mong muốn giáo dục và tạo dựng trong học sinh tình yêu thương, sự quan tâm, chia sẻ với những hoàn cảnh kém may mắn; đồng thời, có thêm niềm vui khi làm việc thiện”-cô Thủy cho hay.

“Mỗi khi nhà trường phát động phong trào, em đều tích cực tham gia. Trong số đó, em thích nhất là các hoạt động từ thiện vì nó giúp em hiểu hơn về những số phận xung quanh. Ngoài tham gia làm từ thiện tại trường, vừa qua, em cũng trao tặng 10 triệu đồng cho nhà thờ Thăng Thiên (TP. Pleiku) để có thêm kinh phí nuôi dưỡng trẻ mồ côi. Đây là số tiền em tích góp từ những giải thưởng học tập đã đạt được”-em Vũ Hoàng Nam (lớp 5/2) chia sẻ.

Qua 8 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) “Điều ước thứ 7” là nơi tập hợp những học sinh có tấm lòng thiện nguyện của Trường THPT chuyên Hùng Vương. Một số chương trình, dự án nổi bật của CLB có thể kể đến như: “Trao yêu thương-Tết đong đầy”, “Trung thu cho em”, “Hoa”…

Hoạt động chủ yếu của CLB là gây quỹ và kêu gọi sự ủng hộ của các Mạnh Thường Quân để trao tặng các phần quà đến với những hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật và kém may mắn trong cuộc sống. Số tiền gây quỹ có thời điểm trên 20 triệu đồng.

Em Nguyễn Hà Bảo Khanh (bìa phải, lớp 11C1) cùng thành viên CLB “Điều ước thứ 7” trong một hoạt động thiện nguyện. Ảnh: NVCC

Em Nguyễn Hà Bảo Khanh (bìa phải, lớp 11C1) cùng thành viên CLB “Điều ước thứ 7” trong một hoạt động thiện nguyện. Ảnh: NVCC

Em Nguyễn Hà Bảo Khanh (lớp 11C1, Chủ nhiệm CLB) tâm sự: “Em tham gia CLB từ năm học lớp 10. Anh của em cũng từng là thành viên của CLB và là người truyền cảm hứng để em yêu thích rồi gắn bó với những hoạt động thiện nguyện.

Thời gian qua, CLB luôn tìm cách để gây quỹ được nhiều nhất với mục tiêu giúp đỡ được nhiều người hơn. Ở độ tuổi học sinh, chưa chủ động được về tài chính lẫn sự uy tín nên trong quá trình hoạt động thiện nguyện, chúng em gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, chúng em được nhà trường, thầy cô và gia đình ủng hộ; các thành viên CLB đoàn kết, đồng tâm và luôn có trái tim ấm áp yêu thương.

Theo cô Mai Thị Vui-Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hùng Vương, ngoài CLB “Điều ước thứ 7”, học sinh của trường còn tích cực tham gia nhiều chương trình thiện nguyện khác. Nhiều em ở góc độ cá nhân cũng ủng hộ, quyên góp rất nhiều quần áo cũ, gạo, tiền mặt… để trao tặng cho người nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán hay các chương trình “Áo ấm cho em”, “Mùa xuân chiến sĩ”…

“Thông qua hoạt động thiện nguyện giúp học sinh bồi dưỡng về nhân cách, hướng tới các giá trị chân-thiện-mỹ trong học tập lẫn cuộc sống. Các em cũng sẽ học được cách cho đi và hiểu rằng cho đi là còn mãi”-cô Vui nhận định.

Có thể bạn quan tâm

Các hoạt động tri ân thầy cô giáo rộn ràng tại các trường học ở Gia Lai, hướng tới kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2025.

Rộn ràng mùa tri ân tại các trường học

(GLO)- Những ngày này, các hoạt động tri ân đang diễn ra sôi nổi trên khắp tỉnh Gia Lai hướng tới kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2025). Mỗi hoạt động đều thể hiện tình cảm sâu sắc, biết ơn dành cho “nghề cao quý nhất” theo cách gần gũi và chân thành nhất.

Những giáo viên không chỉ dạy học…

Những nhà giáo đa năng

(GLO)- Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy, nhiều giáo viên còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội hoặc  sáng tạo nghệ thuật. Họ là những nhà giáo đa năng, được mọi người trân quý.

Trái tim người thầy “thắp lửa” tri thức nơi phên giậu Tổ quốc

Trái tim người thầy “thắp lửa” tri thức nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Ở phía biên giới xa xôi hay trên hòn đảo nhỏ giữa biển khơi của tỉnh Gia Lai, có những thầy cô giáo vẫn ngày đêm lặng lẽ mang trái tim ấm nóng “thắp lửa” tri thức cho học trò. Mỗi lớp học như một cột mốc tinh thần, dựng xây tương lai cho biết bao đứa trẻ nơi phên giậu Tổ quốc.

Thầy giáo giàu lòng nhân ái

Thầy giáo giàu lòng nhân ái

(GLO)- Sáng sớm, con đường dẫn vào Trường Tiểu học Lê Văn Tám (xã Bờ Ngoong) còn vương sương mỏng. Thầy giáo thể dục Nguyễn Xuân Duyên đang chạy xe đến trường, bỗng nghe tiếng học trò gọi với theo: “Thầy ơi, xe đạp em hư rồi!”.

Diện mạo mới từ những trụ sở cũ dôi dư

Gia Lai: Diện mạo mới từ những trụ sở cũ

(GLO)- Tại xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai), khuôn viên trụ sở UBND xã Glar cũ được chuyển đổi thành Trường Mầm non Glar. Sau khi tiếp nhận toàn bộ cơ sở vật chất, nhà trường được đầu tư gần 300 triệu đồng để cải tạo, sửa chữa, chuyển đổi công năng phù hợp với mô hình giáo dục mầm non.

Dạy học 2 buổi/ngày: Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Dạy học 2 buổi/ngày: Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

(GLO)- Dạy học 2 buổi/ngày được đánh giá là hướng đi phù hợp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Tuy nhiên, việc triển khai ở nhiều địa phương vẫn đối mặt với thiếu thốn về cơ sở vật chất và giáo viên, cần sự phối hợp từ ngành giáo dục, nhà trường và phụ huynh để bảo đảm hiệu quả.

Học sinh Trường THPT số 1 Phù Mỹ (xã Phù Mỹ) quan tâm đến công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Ảnh: Hồ Điểm

Nhiều trường không chuyên ở Gia Lai nỗ lực khẳng định năng lực dạy và học

(GLO)- Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 năm học 2025-2026 vừa khép lại với nhiều kết quả đáng khích lệ. Bên cạnh thành tích quen thuộc của học sinh các trường chuyên, nhiều trường THPT không chuyên ở Gia Lai đã góp mặt trong bảng vàng, tạo điểm nhấn về sự nỗ lực khẳng định năng lực dạy và học.

Thầy giáo “quân hàm xanh” thắp sáng con chữ vùng biên

Thầy giáo “quân hàm xanh” thắp sáng con chữ vùng biên

(GLO)- Với tấm lòng tận tụy, thiếu tá Nguyễn Văn Luân-Đội trưởng Vận động quần chúng Đồn Biên phòng Ia Lốp, trực tiếp mở lớp xóa mù chữ cho người dân làng Khôn (xã Ia Mơ), dạy họ biết đọc, biết viết; tuyên truyền pháp luật và hướng dẫn phát triển kinh tế, góp phần vun đắp tình quân-dân bền chặt.

null