Gương sáng làng Khô Roa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Bằng những việc làm thiết thực trong tuyên truyền, vận động bà con phát triển sản xuất, chấp hành quy định của pháp luật, ông Siu Đer-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Khô Roa (xã Ia Rong, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) đã trở thành gương sáng của làng.

Làng Khô Roa có 123 hộ với 605 khẩu. Với vai trò Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn, ông Đer đã tích cực tuyên truyền, vận động dân làng hưởng ứng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và trực tiếp tham gia hòa giải những vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trong cộng đồng.

Ông Siu Đer (bìa phải) là gương sáng của làng Khô Roa (xã Ia Rong, huyện Chư Pưh) trên nhiều lĩnh vực. Ảnh: R.H

Ông Siu Đer (bìa phải) là gương sáng của làng Khô Roa (xã Ia Rong, huyện Chư Pưh) trên nhiều lĩnh vực. Ảnh: R.H

Ông Siu Đer kể: Đầu năm 2023, ông Siu Blê cùng vợ và người con gái út vượt biên sang Thái Lan. Nguyên nhân là do ông Blê bị một số đối tượng dụ dỗ, lôi kéo với lời hứa trốn ra nước ngoài sẽ có cuộc sống giàu sang. Tin lời kẻ xấu, vợ chồng ông Blê đã bán nhiều tài sản rồi dẫn theo con vượt biên. Tại xứ người, cả 3 người phải sống lay lắt trong căn nhà trọ chật chội, khổ sở. Đồng thời, phải lao động nặng nhọc để có tiền trang trải cuộc sống hàng ngày.

Sau khi biết sự việc, ông Đer tìm cách liên lạc để khuyên nhủ ông Blê trở về quê hương. Ông chia sẻ: “Tôi khuyên ông Blê và những người thân đi cùng đừng nghe theo lời xúi giục của kẻ xấu nữa mà hãy trở về chăm lo làm ăn để phát triển kinh tế, không nơi nào bằng quê hương của mình. Cuối tháng 4-2024, ông Blê cùng các thành viên trong gia đình đã trở về địa phương. Sau khi ông Blê và vợ con hồi hương, tôi đã đến nhà thăm hỏi, động viên. Ông Blê cũng hứa sẽ tích cực làm ăn gây dựng lại kinh tế và không trốn đi nước ngoài nữa”.

Cũng theo ông Đer, với vai trò Trưởng thôn, ông phải gương mẫu trong lối sống, vận động con cháu tích cực chăm lo phát triển kinh tế, tham gia các hoạt động xã hội. Là Bí thư Chi bộ, ông vận động đảng viên phấn đấu trở thành tấm gương sáng trong mọi lĩnh vực.

Ông Siu Đer (bìa trái) truyên truyền người dân không nghe theo kẻ xấu xúi giục, lôi kéo. Ảnh: R'Ô HOK

Ông Siu Đer (bìa trái) truyên truyền người dân không nghe theo kẻ xấu xúi giục, lôi kéo. Ảnh: R'Ô HOK

Với những đóng góp tích cực của ông Đer, làng Khô Roa đã xây dựng mô hình camera an ninh và 5 tổ tự quản an ninh trật tự. Ông Đer còn tích cực tuyên truyền, vận động người dân trong làng thay đổi nếp nghĩ, cách làm, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể quan tâm, giới thiệu, giải quyết việc làm; hỗ trợ vay vốn cho thanh niên địa phương để nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Nhờ vậy, đến nay, làng Khô Roa chỉ còn 18 hộ nghèo, tình hình an ninh trật tự được ổn định.

Đại úy Hoàng Đình Sơn-Cán bộ Công an xã Ia Rong-cho biết: “Chúng tôi đánh giá cao năng lực, tâm huyết của ông Siu Đer trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Ông là người không ngại khó, ngại khổ, không ngại va chạm và luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao”.

Trao đổi với P.V, ông Trương Văn Thành-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Rong-thông tin: Ông Đer là “cầu nối” đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân, tuyên truyền, vận động bà con chăm lo phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh trật tự. Vừa qua, ông là người có công trong việc vận động ông Siu Blê hồi hương.

Năm 2022, ông Siu Đer được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Năm 2023, ông được Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2022-2023.

Có thể bạn quan tâm

Ngư dân làng biển khu vực phía Đông tỉnh tất tả bám biển sinh nhai ngay sau khi cơn bão số 13 đi qua.

Nhịp sống ngư dân sau bão

(GLO)- Cơn bão số 13 vừa đi qua để lại những dấu vết hằn lên các làng biển khu vực phía Ðông tỉnh. Vậy nhưng ngay khi trời êm biển lặng trở lại, ngư dân đã tất tả bám biển sinh nhai.

Giành sinh mạng giữa lũ dữ

Gia Lai: Giành sinh mạng giữa lũ dữ

(GLO)- Trong lúc lũ lên cao, khi nguy nan nhất, không chỉ lực lượng chức năng mà còn có những nhóm cứu hộ tự phát mặc cho an nguy của chính bản thân, lao mình vào dòng nước để đưa người dân đến nơi an toàn. Một ngày và một đêm trắng, nơi tâm lũ, tình người trở thành điểm tựa mạnh mẽ nhất.

Lực lượng cứu hộ và các nhóm thiện nguyện, hộ dân ở Gia Lai cùng nỗ lực hỗ trợ suất cơm, chỗ ở tạm cho người dân vùng lũ.

Gia Lai: Chung sức giúp nhau vượt qua cơn lũ dữ

(GLO)- Mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng nhanh, nhiều hộ dân bị cô lập, có nơi ngập đến mái nhà, người dân phải gõ nồi xoong, quần áo để cầu cứu. Trước tình hình đó, lực lượng cứu hộ và các nhóm thiện nguyện cùng nhiều quán ăn, hộ dân đã nỗ lực cứu người, chia nhau suất cơm, chỗ ở tạm...

Trao sinh kế, giúp dân ổn định cuộc sống

Trao sinh kế, giúp dân ổn định cuộc sống

(GLO)- Các mô hình hỗ trợ sinh kế do quân đội triển khai, đặc biệt là chương trình trao bò giống sinh sản, đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số ổn định cuộc sống, nâng cao thu nhập và từng bước thoát nghèo, góp phần củng cố “thế trận lòng dân” tại các địa phương.

Các đơn vị phối hợp trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người dân khó khăn ở khu vực phía Tây tỉnh.

Tặng thẻ bảo hiểm y tế: Nhân văn, thiết thực

(GLO)- Nhằm giúp đối tượng yếu thế được thụ hưởng các chính sách trong chăm sóc sức khỏe và giảm chi phí điều trị khi không may ốm đau, nhiều đơn vị đã phối hợp trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người dân khó khăn trên địa bàn phía Tây tỉnh.

Giữa khó khăn nhiều nghĩa cử lan tỏa

Giữa khó khăn nhiều nghĩa cử lan tỏa

(GLO)- Sau bão số 13, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh vẫn chưa có điện, cây cối ngã đổ còn ngổn ngang…, các lực lượng, đơn vị chức năng đang phải làm việc xuyên ngày đêm để xử lý sự cố.

Mỗi loại bia có hương vị và màu sắc khác nhau. Ảnh: Hoàng Hoài

Kể chuyện phố núi qua men bia

(GLO)- Giữa lòng phố núi, có một người kể chuyện về Gia Lai không phải bằng lời mà bằng... bia. Từ đam mê cá nhân, anh Tạ Quang Hiếu-chủ Xưởng bia thủ công Thông Xanh (21B Triệu Quang Phục, phường Hội Phú) biến thành nghề, từ nghề anh kể bản sắc Gia Lai qua hương men nồng nàn.

null