Gắn kết hộ: Mô hình ý nghĩa ở vùng dân tộc thiểu số

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thực hiện mô hình “Gắn kết hộ”, Công ty 75 (Binh đoàn 15) tổ chức cho 395 cặp hộ công nhân người Kinh gắn kết với hộ công nhân và hộ dân người dân tộc thiểu số (DTTS).

Mô hình ý nghĩa này không chỉ góp phần giúp đồng bào DTTS phát triển kinh tế mà còn tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Khi Công ty 75 triển khai thực hiện mô hình “Gắn kết hộ”, gia đình Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Kiên-Đội trưởng Đội 6 đã tự nguyện gắn kết với gia đình anh Rơ Lan Nam-Công nhân Đội 6, ở làng Khóp, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ. Hai gia đình thường xuyên qua lại trao đổi kinh nghiệm, giúp nhau phát triển kinh tế, trở thành hình mẫu đoàn kết các dân tộc ở địa phương.

Được sự động viên, giúp đỡ của gia đình Thiếu tá Kiên, anh Nam trở thành công nhân ưu tú, có tay nghề xuất sắc của Công ty 75, hàng năm vượt kế hoạch sản lượng được giao trên 126% và 5 năm liên tục (2019-2023) được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Anh Nam cũng là một trong những đoàn viên Công đoàn tiêu biểu của Binh đoàn 15 được tham dự Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028. Gia đình anh Nam còn có 300 cây cà phê, 5 con bò mang lại thu nhập vài chục triệu đồng/năm.

“Trước năm 2019, khi chưa gắn kết hộ với gia đình anh Kiên, gia đình tôi vẫn còn là hộ nghèo. Sau khi gắn kết hộ, tôi được anh Kiên giúp để trở thành thợ giỏi, biết làm kinh tế và xây dựng gia đình hạnh phúc. Gắn kết hộ đã giúp chúng tôi có thêm những người anh, người chị, tối lửa tắt đèn có nhau”-anh Nam chia sẻ.

Gia đình Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Kiên và gia đình anh Rơ Lan Nam thường xuyên qua lại thăm hỏi, động viên nhau trong cuộc sống. Ảnh: S.T

Gia đình Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Kiên và gia đình anh Rơ Lan Nam thường xuyên qua lại thăm hỏi, động viên nhau trong cuộc sống. Ảnh: S.T

Cũng ở làng Khóp, câu chuyện “Gắn kết hộ” giữa gia đình anh Phạm Viết Tuấn-Đội phó Đội 6 (Công ty 75) với gia đình anh Rơ Lan Grin khiến nhiều người xúc động. Là hộ thuộc diện khó khăn, năm 2021, gia đình anh Grin được anh Tuấn nhận “Gắn kết hộ” và xem như anh em trong nhà để động viên, hướng dẫn làm kinh tế, nuôi dạy các con.

Anh Tuấn cho biết: “Hai gia đình cùng ở một làng nên rất thuận lợi trong thăm hỏi, động viên, giúp đỡ nhau. Sau khi gắn kết hộ, gia đình tôi bàn với gia đình Grin triển khai trồng cà phê. Tôi đã hướng dẫn, hỗ trợ ngày công giúp gia đình anh Grin trồng 600 cây cà phê. Hiện cà phê đã có quả bói, những năm tới hứa hẹn cho thu nhập cao”.

Tiếp lời chồng, chị Trần Thị Hường tâm sự: “Tôi là giáo viên mầm non nên thường xuyên qua lại hướng dẫn chị Ksor Phiyh (vợ anh Grin) nuôi dạy các con. Giờ 2 cháu đều khỏe mạnh, chăm ngoan, học hành tiến bộ”. Còn chị Phiyh thì xúc động nói: “Gia đình anh Tuấn-chị Hường giúp chúng tôi không đo đếm bằng tiền, bằng ngày công được mà là cái tình, cái nghĩa”.

Chị Trần Thị Hường và chị Ksor Phiyh thân thiết như chị em trong gia đình. Ảnh: S.T

Chị Trần Thị Hường và chị Ksor Phiyh thân thiết như chị em trong gia đình. Ảnh: S.T

Công ty 75 là một trong những đơn vị của Binh đoàn 15 có số lượng cặp hộ gắn kết đông nhất. Hàng năm, các cặp hộ gắn kết giúp nhau hàng ngàn ngày công lao động, hỗ trợ nhau kỹ thuật, cây giống, con giống để phát triển kinh tế, động viên nhau xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc. Mô hình này đang được nhiều địa phương học tập, nhân rộng.

Đồng bào các DTTS trên địa bàn Công ty 75 đứng chân đều cho rằng, mô hình “Gắn kết hộ” đã minh chứng tình đoàn kết như anh em ruột thịt của các dân tộc Việt Nam và cách làm sáng tạo của Binh đoàn 15 nói chung, Công ty 75 nói riêng; phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng của bà con và giúp đồng bào DTTS những thứ đang thiếu, đang cần.

Già làng Rah Lan Vọng (làng Ngo Le, xã Ia Krêl) nhắn gửi: Mô hình “Gắn kết hộ” của Binh đoàn 15 đã củng cố tình anh em, gắn kết các dân tộc lại với nhau trong khối đại đoàn kết dân tộc.

Khi các dân tộc tin tưởng, thương yêu nhau như anh em ruột thịt trong một nhà thì không kẻ xấu nào có thể chia rẽ, kích động, xúi giục được bà con làm chuyện trái với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đại tá Trần Công Đức-Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty 75-cho hay: “Mô hình “Gắn kết hộ” được Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty 75 thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ. Các cặp hộ gắn kết phải trên tinh thần tự nguyện, trong đó, hộ gia đình cán bộ, công nhân của đơn vị là hạt nhân để giúp hộ người DTTS.

Vì vậy, các đơn vị đều chọn những hộ cán bộ, công nhân tiêu biểu trong làm kinh tế và xây dựng gia đình hạnh phúc để gắn kết. Đồng thời, lên kế hoạch, lộ trình, mục tiêu hỗ trợ gia đình đồng bào DTTS một cách cụ thể”.

Có thể bạn quan tâm

“Mẹ đỡ đầu” trẻ em khó khăn làng Tung ke

“Mẹ đỡ đầu” trẻ em khó khăn làng Tung ke

(GLO)- Bà Ðinh Nay Huỳnh (làng Tung Ke, xã Al Bá, tỉnh Gia Lai) từng cứu sống bé gái suýt bị chôn theo mẹ, góp phần xóa bỏ 1 hủ tục trong cộng đồng. Gần 7 năm qua, từ căn nhà nhỏ của mình, bà mở lớp học miễn phí cho trẻ em khó khăn trong làng.

Những tấm gương vượt lên bóng tối

Những tấm gương vượt lên bóng tối

(GLO)- Dù số phận lấy đi đôi mắt, họ vẫn không thiếu bản lĩnh và nghị lực sống. Với những người khiếm thị mà chúng tôi gặp, ánh sáng không bao giờ tắt khi trong tim họ luôn rực lên ý chí vượt lên chính mình.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến trao quà cho trẻ em bị ảnh hưởng thiên tai. Ảnh: Thảo Khuy

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến chia sẻ khó khăn với phụ nữ, trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai

(GLO)- Chiều 4-12, tại Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến đã thăm, tặng quà phụ nữ, trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai. 

Thắp sáng hành trình tìm con chữ

Thắp sáng hành trình tìm con chữ

(GLO)- Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi, công tác xóa mù chữ được các xã, phường khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai quan tâm triển khai; góp phần nâng cao dân trí, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên và xây dựng một xã hội học tập bền vững. 

Yêu thương đong đầy

Yêu thương đong đầy

(GLO)- Suốt hơn 2 tuần qua, theo chân các đoàn cứu trợ vào những điểm ngập sâu, cô lập ở các xã, phường phía Ðông tỉnh Gia Lai và Ðắk Lắk, chúng tôi gặp nhiều phụ nữ bình dị mà phi thường, với tình yêu thương đong đầy dành cho đồng bào vùng lũ.

Lặng thầm gieo chữ, kết nối yêu thương

Lặng thầm gieo chữ, kết nối yêu thương

(GLO)- Ở vùng cao nguyên Gia Lai, có những người âm thầm bồi đắp mạch nguồn yêu thương qua năm tháng, giúp nhiều trẻ em trong các gia đình nghèo được học tập tốt hơn, cùng nhiều phận đời khó khăn được động viên, sẻ chia từ sự quan tâm của cộng đồng.

Vị trí vết nứt trên quả đồi gần khu dân cư tại thôn 4, xã Kbang

Báo động nguy cơ sạt lở tại khu dân cư ven đồi ở xã Kbang

(GLO)- Mưa lớn kéo dài khiến người dân tại thôn 4 (xã Kbang, tỉnh Gia Lai) càng lo lắng, nhất là khi vết nứt lớn được phát hiện trên quả đồi ngay phía sau khu dân cư. Đáng ngại hơn, nguy cơ sạt lở càng cao khi bão số 15 đang tiến vào đất liền, dự báo gây mưa lớn trên diện rộng.

Chung mục tiêu vì đời sống hội viên cựu chiến binh

Chung mục tiêu vì đời sống hội viên cựu chiến binh

(GLO)- Từ hỗ trợ hội viên xây dựng mô hình sản xuất, mở rộng sinh kế đến đồng hành trong các chương trình an sinh xã hội, Hội Cựu chiến binh tỉnh và Hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Gia Lai đã khẳng định sự gắn kết chặt chẽ thông qua quy chế phối hợp.

Chợ làng Jrai mộc mạc ở Gia Lai, nơi bày bán các sản vật địa phương và món ăn truyền thống, thể hiện bản sắc văn hóa.

Mộc mạc chợ làng Jrai

(GLO)- Ở vùng cao nguyên Gia Lai, nhiều khu chợ trong làng đồng bào Jrai được duy trì, bày bán từ những món ăn truyền thống đến các sản vật địa phương. Không chỉ giúp người dân tăng thêm thu nhập và cải thiện đời sống, chợ làng còn tạo nên nét văn hóa gắn liền với bản sắc của cộng đồng.

Xã Ia Tul gượng dậy sau 2 trận bão lũ liên tiếp

Xã Ia Tul gượng dậy sau 2 trận bão lũ liên tiếp

(GLO)- Người dân xã Ia Tul vừa trở về sau cuộc di dời khẩn cấp để tránh lũ. Trước cảnh ngổn ngang, xơ xác, chính quyền, các lực lượng vũ trang tiếp tục đồng hành cùng bà con khắc phục thiệt hại, nhất là hạ tầng, đảm bảo sớm đưa cuộc sống sớm trở lại trạng thái bình thường.

null