Đồng hành cùng bệnh nhân vượt qua cú sốc đột quỵ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau cơn tai biến mạch máu não (đột quỵ), nhiều bệnh nhân tuy may mắn vượt qua cửa tử nhưng đối diện với các di chứng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Họ rất cần sự đồng hành của các y, bác sĩ và gia đình để vượt qua cú sốc đột qụy.

Suy giảm sức khỏe vì đột quỵ

Bệnh viện Y dược cổ truyền-Phục hồi chức năng tỉnh Gia Lai hiện đang tiếp nhận trị liệu, phục hồi chức năng cho gần 200 bệnh nhân; trong đó hơn 50% là bệnh nhân đột quỵ, tai biến. Hầu hết các bệnh nhân bị di chứng liệt nửa người, gặp các vấn đề về thăng bằng hay gặp khó khăn trong vận động, co rút chân tay, đau đầu, chóng mặt và nhiều di chứng khác…

z5969578593245-900530018714678c527e8bddda159c84.jpg
Đồng hành cùng bệnh nhân vượt qua cú sốc đột quỵ không chỉ chăm sóc sức khỏe thể chất mà còn chăm sóc về mặc tinh thần, giúp bệnh nhân an tâm, lạc quan, tin tưởng vào kết quả điều trị là hết sức quan trọng. Ảnh: Như Nguyện

Anh Nguyễn Văn Nam (tổ 8, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) chia sẻ: 4 năm trước, tôi bị tắc nghẽn mạch máu não gây tai biến và sau đó bị di chứng liệt nửa người. Đến nay tôi vẫn đang tập vật lý trị liệu tại Bệnh viện Y dược cổ truyền-Phục hồi chức năng tỉnh. Hiện tôi đã đi lại được nhưng chưa vững vàng và đang tiếp tục tập luyện.

“Trải qua cơn tai biến, không chỉ sức khỏe thể chất của tôi bị suy giảm mà sức khỏe tinh thần cũng bị ảnh hưởng nhiều. Tôi may mắn có sự đồng hành của gia đình và sự hỗ trợ của các y, bác sĩ giúp tôi vượt qua cú sốc bệnh tật”-anh Nam bộc bạch.

Cơn đột quỵ 2 tháng trước khiến ông Nguyễn Văn Luật (SN 1960, làng Dăng, xã Ia O, huyện Ia Grai) từ một người khỏe mạnh, tháo vát bị di chứng liệt nửa người, không thể đi lại được. Với nghị lực phi thường, chỉ sau hai tháng kiên trì tập luyện vật lý trị liệu theo hướng dẫn của các bác sĩ, ông Luật đã có thể đi lại và tự chăm sóc, sinh hoạt cá nhân.

Ông Luật cho hay: Sau khi trị liệu bằng phương pháp tây y thì tôi chuyển sang vật lý trị liệu tại Bệnh viện Y dược cổ truyền-Phục hồi chức năng tỉnh. Với sự hỗ trợ, đồng hành của các y, bác sĩ và sự kiên trì tập luyện, mức độ hồi phục của tôi khá nhanh chóng. Từ nằm liệt một chỗ, hiện nay tôi đã có thể đi lại được.

z5992730938045-599aa2fd98451fe4c7b12064414ae9a1.jpg
Ông Nguyễn Văn Luật (SN 1960, làng Dăng, xã Ia O, huyện Ia Grai) kiên trì tập luyện và đã đi lại được sau 2 tháng bị đột quỵ. Ảnh: Như Nguyện

Không may mắn như ông Luật, nhiều bệnh nhân sau cơn đột quỵ đã không thể vượt qua cú sốc này. Ngoài di chứng về sức khỏe, người bệnh còn có những thay đổi nhất định trong cảm xúc, tâm lý. Trong đó, nhiều bệnh nhân bị trầm cảm, lo lắng sau cú sốc đột quỵ, tai biến và rất cần sự chia sẻ, cảm thông của gia đình, người thân, sự đồng hành của đội ngũ y tế để giúp bệnh nhân sớm phục hồi.

Chia sẻ cùng người bệnh

Bác sĩ Rơ Mah Lỡ-Khoa Vật lý trị liệu (Bệnh viện Y dược cổ truyền-Phục hồi chức năng tỉnh) cho biết: Bệnh nhân đột quỵ sau khi trải qua cơn nguy kịch có thể để lại một số di chứng làm ảnh hưởng tới sức khỏe và chất lượng cuộc sống hàng ngày. Việc người bệnh có phục hồi được hay không còn phụ thuộc vào mức độ các loại biến chứng. Trong số các di chứng thường là liệt với các mức độ khác nhau. Vì vậy, bệnh nhân cần phải tập vật lý trị liệu càng sớm càng tốt để đạt hiệu quả cao. Tùy theo mức độ di chứng mà thời gian tập luyện để hồi phục cũng khác nhau.

Theo bác sĩ Lỡ, ngoài vấn đề về sức khỏe, nhiều bệnh nhân còn gặp vấn đề về tinh thần. Họ cảm thấy chán nản, bi quan, tuyệt vọng vì từ một người mạnh khỏe trở nên liệt yếu, không thể đi lại, sinh hoạt cá nhân, phụ thuộc vào người khác. “Ngoài hỗ trợ, giúp đỡ bệnh nhân trong quá trình vật lý trị liệu, phục hồi chức năng thì chúng tôi còn động viên, quan tâm về mặt tinh thần để giúp bệnh nhân dần lấy lại sự tự tin và vượt qua cú sốc đột quỵ”- bác sĩ Lỡ nhấn mạnh.

z5992730959546-6c9184f3f284c27623c0fc28ffdd9da5.jpg
Bác sĩ Bùi Thị Hồng Thương thăm hỏi bệnh nhân Siu Boen. Ảnh: Như Nguyện

Chị Siu Boen (SN 1978, làng Ó Kly, xã Ia Tôr, huyện Chư Prông) tâm sự: 8 tháng trước, tôi bị tai biến. Sau tai biến, tôi bị liệt nửa người bên trái, sức khỏe giảm sút, tinh thần sa sút. “Vào viện được các bác sĩ quan tâm, động viên về tinh thần, hỗ trợ điều trị giúp tôi dần hồi phục sức khỏe. Hiện nay, tôi đã đi lại được và rất biết ơn các bác sĩ đã tận tình chăm sóc, giúp tôi vượt qua bệnh tật”-chị Boen thổ lộ.

Đồng hành cùng bệnh nhân vượt qua cú sốc đột quỵ không chỉ là việc chăm sóc sức khỏe thể chất mà còn chăm sóc về mặc tinh thần, giúp bệnh nhân an tâm, lạc quan, tin tưởng vào kết quả điều trị là hết sức quan trọng.

Bác sĩ CKI Bùi Thị Hồng Thương-Khoa Chăm sóc bệnh nhân nặng (Bệnh viện Y dược cổ truyền-Phục hồi chức năng tỉnh) thông tin: Song song với phương pháp vật lý trị liệu-phục hồi chức năng thì chúng tôi còn kết hợp nhiều phương pháp điều trị khác giúp bệnh nhân bị di chứng sau đột quỵ đạt hiệu quả điều trị cao nhất. Ngoài ra, chúng tôi cũng tập trung chăm sóc về mặt tinh thần để bệnh nhân hợp tác điều trị, không rơi vào tình trạng chán nản, bi quan, buông xuôi. Với trường hợp bệnh nhân khó khăn, tổ công tác xã hội của bệnh viện sẽ vận động các nhà hảo tâm, Mạnh Thường Quân hỗ trợ kinh phí để bệnh nhân có thêm điều kiện điều trị bệnh.

Có thể bạn quan tâm

Khát vọng đưa trí tuệ nhân tạo đến y tế cơ sở

Khát vọng đưa trí tuệ nhân tạo đến y tế cơ sở

(GLO)- Với đề tài “Mô hình trí tuệ nhân tạo phân độ cận thị bệnh lý và phát hiện tổn thương trên ảnh màu đáy mắt”, ThS.BS Lê Thái Minh Hiếu (quê ở phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) vừa xuất sắc giành giải Nhì tại Hội thảo Ortho-K Kiểm soát tiến triển cận thị thế giới (GOMCC).

Gia Lai: Người phụ nữ suýt chết vì bồn nước 1.000 lít bất ngờ đổ đè sập nơi đang ở

Gia Lai: Người phụ nữ suýt chết vì bồn nước 1.000 lít bất ngờ đổ đè sập nơi đang ở

(GLO)- Chiều 8-9, đại diện Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai cho biết: Chị N.T.B (SN 1973, trú tại thôn 3, xã Mang Yang) bị chiếc bồn nước 1.000 lít cao 4m bất ngờ đổ và đè sập nơi chị đang ở, khiến chị bị đa chấn thương nghiêm trọng đã được y-bác sĩ bệnh viện cứu chữa thoát cơn nguy kịch.

Gia Lai: Bị ong vò vẽ đốt, 1 trẻ tử vong

Gia Lai: Bị ong vò vẽ đốt, 1 trẻ tử vong

(GLO)- Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai, ngày 7-9, đơn vị tiếp nhận cấp cứu cho 3 bé trai bị ong vò vẽ đốt. Mặc dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng 1 bệnh nhi đã tử vong do sốc phản vệ độ IV, ngưng tuần hoàn, hô hấp.

Cứu sống bệnh nhân 95 tuổi mắc bệnh xoắn hoại tử túi mật hiếm gặp

Cứu sống bệnh nhân 95 tuổi mắc bệnh xoắn hoại tử túi mật hiếm gặp

(GLO)-Các bác sĩ Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai vừa phẫu thuật cấp cứu, kịp thời cứu sống bệnh nhân N.T.T (95 tuổi, ở xã Bình Hiệp). Bệnh nhân được xác định mắc xoắn túi mật gây hoại tử - một bệnh lý hiếm gặp, dễ bỏ sót và thường nhầm lẫn với u túi mật.

Ngộ độc thịt cóc, 9 trẻ nhỏ Gia Lai nhập viện cấp cứu

Ngộ độc thịt cóc, 9 trẻ nhỏ Gia Lai nhập viện cấp cứu

(GLO)- Chiều 5-9, bác sĩ CKII Đặng Hữu Chiến- Giám đốc Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai thông tin: 9 bệnh nhi (đều trú tại xã Ia Dom) nhập viện cấp cứu do ngộ độc thịt cóc hiện đã ổn định sức khỏe; trong đó, 2 cháu đã xuất viện, 7 cháu còn lại sức khỏe ổn định có thể xuất viện trong thời gian tới.

null