Đôi điều suy nghĩ về dịch vụ giữ xe ô tô

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sở hữu 1 chiếc ô tô làm phương tiện di chuyển có lẽ là niềm mong mỏi của nhiều gia đình trong cuộc sống hiện đại. Một vài người bạn của tôi sau nhiều năm tích góp cũng đã sở hữu chiếc xế hộp yêu thích, nhất là trong những ngày đầu xuân. Tuy nhiên, cũng từ đây, họ đã phát sinh thêm nhiều lo lắng, bất an chỉ vì nhà trong hẻm nhỏ, ô tô không thể di chuyển; sân trước nhà không đủ rộng để đậu xe, để ngoài đường lớn thì lại càng không yên tâm vì “đồng tiền đi liền khúc ruột”, chiếc xe ô tô có giá trị cả tỷ đồng không thể để “dãi nắng dầm mưa”; chưa kể, đêm hôm chẳng may kẻ gian “xin” chiếc gương xe cũng mất chục triệu đồng.

Thời gian đầu, anh bạn tôi đem xe gửi nhờ tại một nhà hàng cạnh nhà. Nhưng vì không phải cơ sở giữ xe chuyên nghiệp nên giờ giấc khắt khe, bất tiện. Sau khi được bạn bè giới thiệu một cơ sở cho thuê mặt bằng giữ xe ô tô, vợ chồng anh rất mừng. Cơ sở gần nhà, khu vực giữ xe có mái che, phí gửi cố định 800 ngàn đồng/tháng... Đặc biệt, mỗi khách giữ được cấp chìa khóa cổng để chủ động giờ giấc gửi xe, lấy xe. Song, điều khiến vợ chồng anh bạn băn khoăn là chủ cơ sở cho thuê mặt bằng yêu cầu giữ chìa khóa phụ để tiện việc di dời, sắp xếp vị trí xe. Nhất là vào ban đêm, khách có việc gấp cần sử dụng xe, chủ cơ sở có thể di chuyển xe ra vào hoặc chẳng may phát sinh sự cố cháy nổ cũng kịp thời xử lý nhằm bảo vệ tài sản cho khách.

Lý do chủ cơ sở cho thuê mặt bằng đưa ra là hợp lý. Chỉ có điều, hợp đồng giữa hai bên chỉ là biết mặt nhau, nói miệng chứ không có bất kỳ giấy tờ hay biên bản xác nhận nào. Do đó, anh bạn tôi không yên tâm với nhiều giả thiết: mất trộm đồ đạc trên xe, quá trình dịch chuyển xe ra vào xảy ra va quẹt hoặc không may xảy ra cháy nổ... thì trách nhiệm thuộc về ai, đền bù khắc phục như thế nào. Lo lắng là vậy nhưng vì không còn giải pháp nào khác nên gia đình anh vẫn chấp nhận gửi xe.

Từ câu chuyện trên, một số bạn khác chần chừ, có người đã tạm hoãn ý định mua ô tô. Mặc dù hiểu rất rõ tiện ích ô tô mang lại nhưng như phân tích về sự bất tiện ở trên, không ít người đã đi đến một quyết định khác.

Gần đây, một vài cơ sở cho thuê mặt bằng giữ xe ô tô đã ra đời. Có nơi chỉ là bãi đất trống được xây tường bao xung quanh; có nơi thì tận dụng nhà kho của một cơ sở sản xuất cũ hoặc là tiệm rửa xe ô tô... Không phủ nhận các cơ sở giữ xe tư nhân góp phần đáp ứng nhu cầu của nhiều gia đình. Song thiết nghĩ, các cơ sở cho thuê mặt bằng cần tăng cường trách nhiệm nhằm đảm bảo niềm tin về sự an toàn tài sản cho khách hàng. Các cơ quan chức năng cũng cần rà soát, làm tốt công tác quản lý loại hình dịch vụ cho thuê bãi đậu hoặc giữ xe, tránh những phức tạp phát sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hai cựu chiến binh Jrai bền bỉ cống hiến

Hai cựu chiến binh Jrai bền bỉ cống hiến

(GLO)- Không chỉ anh dũng trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hai ông Rơ Châm Múa (làng Hvăc, xã Al Bá) và Rơ Châm Hăng (làng Ó Kly, xã Ia Tôr) còn tích cực đóng góp xây dựng quê hương thời bình, tâm huyết gìn giữ nghề truyền thống của cha ông.

Bảo vệ an toàn cho phụ nữ, trẻ em gái trong kỷ nguyên số

Bảo vệ an toàn cho phụ nữ, trẻ em gái trong kỷ nguyên số

(GLO)- Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động truyền thông hướng về cộng đồng, tập trung nâng cao nhận thức, kỹ năng tự bảo vệ cho phụ nữ và trẻ em gái.

Giữ nghề truyền thống trên quê hương thứ hai

Giữ nghề truyền thống trên quê hương thứ hai

(GLO)- Rời quê nhà ở miền Bắc vào Gia Lai lập nghiệp, nhiều hộ dân vẫn bền bỉ gìn giữ nghề truyền thống của cha ông. Các sản phẩm của họ mang đậm hồn quê, dần tạo dựng thương hiệu, góp thêm sắc màu ẩm thực trên quê hương thứ hai.

Trao quà hỗ trợ người dân và học sinh 2 xã Canh Vinh và Tuy Phước Đông, trị giá hơn 843 triệu đồng

Trao quà hỗ trợ người dân xã Canh Vinh và Tuy Phước Đông

(GLO)- Ngày 16-12, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ TP. Hà Nội tổ chức tặng quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại xã Canh Vinh. Cùng với đó, Tập đoàn Bảo Việt cũng trao những phần quà ý nghĩa đến người dân và học sinh xã Tuy Phước Đông. 

Hơn 50 năm giữ hương vị mì Quảng truyền thống tại Gia Lai

Hơn 50 năm giữ hương vị mì Quảng truyền thống tại Gia Lai

(GLO)- Khi bình minh dần ló rạng, căn bếp nhỏ của bà Nguyễn Thị Cam (SN 1941, thôn Đại An 1, xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai) lại sáng đèn. Nhiều năm nay, bà bền bỉ với nghề làm mì Quảng và bánh tráng truyền thống, mang hương vị của người xứ Quảng quê nhà đến với bà con vùng cao nguyên.

null