Đak Dwe ngày mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhờ triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2025, đời sống của dân làng Đak Dwe (xã Đak Ta Ley, huyện Mang Yang) đã thay đổi từng ngày.

Làng Đak Dwe hiện có 34 hộ với hơn 160 khẩu; 100% là người Bahnar. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền và các ngành, đoàn thể địa phương đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm; tạo điều kiện để bà con được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi cũng như các nguồn hỗ trợ về cây giống, con giống; đồng thời, cử cán bộ thường xuyên bám làng để hướng dẫn người dân thay đổi phương thức sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Bà Hồ Thị Minh Thư-Chủ tịch UBND xã Đak Ta Ley-cho biết: “Trước đây, đời sống của bà con làng Đak Dwe rất khó khăn, gần 100% hộ nghèo. Đến thời điểm này, người dân không còn tâm lý trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước mà tích cực chuyển đổi cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế; đưa các loại cây-con giống phù hợp vào sản xuất góp phần nâng cao thu nhập”.

Thời gian qua, làng Đak Dwe được Nhà nước đầu tư xây dựng hệ thống đường giao thông nông thôn, lắp đặt hệ thống điện, xây dựng trường học, nhà sinh hoạt cộng đồng. Bên cạnh đó, bà con còn được các cơ quan, ban ngành hướng dẫn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và tập huấn, hướng dẫn cách trồng trọt, chăn nuôi.

Đến nay, làng có 8 hộ trồng cà phê trên diện tích hơn 3 ha. Một số hộ dân trồng bạch đàn, keo và chăn nuôi bò, heo, gà để nâng cao thu nhập. Đặc biệt, bà con đã có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, thường xuyên tổ chức dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, thu gom rác thải, trồng cây xanh, góp phần tạo cảnh quan thêm xanh-sạch-đẹp.

Các tuyến đường làng Đak Dwe được bê tông hóa khang trang, sạch đẹp. Ảnh: K.P

Các tuyến đường làng Đak Dwe được bê tông hóa khang trang, sạch đẹp. Ảnh: K.P

Trò chuyện cùng chúng tôi, anh Sâm bộc bạch: “Những năm trước, đường làng chủ yếu là đường đất, nhỏ hẹp khiến việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, hầu hết các tuyến đường trong làng đã bê tông hóa, lưu thông thuận lợi hơn rất nhiều.

Năm 2017, tôi được Chi hội Nông dân tín chấp cho vay vốn ưu đãi 20 triệu đồng để mua bò sinh sản về nuôi. Nhờ đó, gia đình có điều kiện phát triển kinh tế. Đàn bò của gia đình hiện có 7 con. Vừa rồi, tôi bán bớt 2 con bò để có tiền sửa lại căn nhà. Giờ đây, gia đình tôi không còn thiếu ăn như trước nữa”.

Còn chị Đenh thì cho hay: “Mới đây, gia đình tôi được Ủy ban MTTQ Việt Nam xã trao tặng 2 con heo giống để tạo sinh kế. Tôi sẽ cố gắng chăm sóc thật tốt để heo ngày càng phát triển, giúp gia đình từng bước vươn lên trong cuộc sống”.

Anh Mứt-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Đak Dwe-cho biết: “Nhờ sự quan tâm đầu tư của Nhà nước mà đời sống của bà con ổn định hơn trước rất nhiều. Bộ mặt nông thôn cũng từng bước khởi sắc. Hiện làng còn 25 hộ nghèo và 6 hộ cận nghèo.

Chi bộ sẽ tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn bà con đẩy mạnh phát triển kinh tế, xây dựng làng nông thôn mới để cuộc sống ngày càng khởi sắc hơn”.

Có thể bạn quan tâm

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

(GLO)- Sáng 30-9, tại Trường THCS Ngô Quyền (xã Ia Dreh, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ thiện nguyện Ngôi nhà yêu thương trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình tặng xe đạp tiếp sức đến trường năm học 2025- 2026.

Ia Lâu - vùng đất hội tụ và giao thoa

Ia Lâu: Vùng đất hội tụ và giao thoa

(GLO)- Nằm ở vùng đệm biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, Ia Lâu là nơi cộng cư của nhiều dân tộc anh em. Từ chỗ gian khó, xã Ia Lâu đã nỗ lực vươn lên từng ngày. Đặc biệt, tiếng cồng chiêng, điệu then, tiếng khèn, tiếng trống tạo nên sắc màu riêng của vùng đất hội tụ và giao thoa.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

(GLO)- Để thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, năm 1976, gần 30 hộ dân từ huyện Oyadav (tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) chạy sang xã Ia O (tỉnh Gia Lai). Họ đã được cán bộ, người dân địa phương cưu mang, đùm bọc rồi trở thành một phần cộng đồng cư dân nơi đây cho đến tận hôm nay.

null