Đak Đoa: Nhộn nhịp chợ phiên nông sản an toàn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chỉ diễn ra trong 1 ngày nhưng chợ phiên nông sản an toàn huyện Đak Đoa, Gia Lai đã thu hút hơn 500 lượt khách tham quan, mua sắm với doanh thu hơn 100 triệu đồng.



Quảng bá nông sản đặc trưng

Chợ phiên nông sản an toàn được tổ chức tại sân Nhà Văn hóa huyện vào sáng 15-12 với 20 gian hàng của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, tổ hợp tác, hợp tác xã (HTX), cơ sở sản xuất kinh doanh nông sản trên địa bàn tham gia trưng bày, giới thiệu các sản phẩm như: cam Năm Đô, cà phê, hồ tiêu, mắc ca, sachi, chuối khô, rau củ quả, khoai lang Lệ Cần, dược liệu, gạo, rượu cần, thịt bò khô, cá thác lác... Đây đều là sản phẩm đặc trưng do nông dân trên địa bàn huyện sản xuất và được cơ quan quản lý chứng nhận sản phẩm an toàn.

Thu hút khá đông khách hàng tham quan, mua sắm là gian hàng của HTX Nông nghiệp và Kinh doanh dịch vụ Kon Gang và HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Hneng với các sản sản phẩm dược liệu gồm: cà gai leo (hòa tan, túi lọc, cao), cây nhàu (khô, bột, viên, cốm), nước cốt noni từ cây nhàu, rượu sâm. Bà Phan Thị Điệp-Phó Giám đốc HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Hneng-chia sẻ: Cà gai leo hỗ trợ điều trị viêm gan A, B, C, men gan cao cho hiệu quả sau 1 tháng sử dụng; cây nhàu hỗ trợ điều trị bệnh khớp, gout, giúp giảm loãng xương. Hiện tại, 2 HTX đang liên kết với nông dân để trồng cây dược liệu theo đúng quy trình sản phẩm an toàn. “Chúng tôi tự tin liên kết với các thành viên của HTX vì hiện tại các sản phẩm trên đã được một số đơn vị như Công ty cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Thăng Long và Công ty TNHH KBK Trade (Hàn Quốc) ký kết bao tiêu”-bà Điệp cho biết thêm.

 Đông đảo người dân tới tham quan mua sắm tại chợ phiên nông sản an toàn huyện Đak Đoa. Ảnh: Đ.Y
Đông đảo người dân tới tham quan mua sắm tại chợ phiên nông sản an toàn huyện Đak Đoa. Ảnh: Đ.Y



Tham gia gian hàng tại phiên chợ, chị Mai Thị Nhung-chủ cơ sở sản xuất Nữ Hoàng Macadamia Tây Nguyên (thôn 1, xã Hải Yang) cho biết: “Tôi đã mạnh dạn đầu tư mua máy sấy hạt sachi, ép dầu, lọc dầu sachi và máy sấy, tách vỏ mắc ca, máy hút chân không đóng bao bì, nhãn mác để chế biến ra nhiều sản phẩm khác nhau xuất bán trên phạm vi toàn quốc. Tham gia chợ phiên hôm nay, tôi rất vui vì 50 kg mắc ca, 100 chai dầu sachi, 50 cây son dưỡng môi, 50 kg măng le khô đều bán hết trong buổi sáng. Nhiều người còn xin số điện thoại để liên hệ đặt mua”.

Sẽ tổ chức định kỳ vào ngày 15 hàng tháng

Các sản phẩm trưng bày, giới thiệu tại chợ phiên lần này đều là nông sản, thực phẩm an toàn do nông dân làm ra nên thu hút đông đảo khách tham quan, mua sắm. Sau khi nếm thử sản phẩm thịt bò khô Huy Vũ, chị Nguyễn Thị Lan Chi (tổ 3, thị trấn Đak Đoa) quyết định mua 2 kg gửi về quê làm quà trong dịp Tết. Bên cạnh gian hàng bò khô của Công ty TNHH Huy Vũ là gian hàng của xã Hà Bầu trưng bày nhiều sản phẩm truyền thống như: gạo, đậu đen, mật ong rừng... cũng được nhiều khách hàng lựa chọn. Mua 10 kg gạo tại gian hàng này với giá 15 ngàn đồng/kg, bà Mai Thị Uyển (làng Ngol, thị trấn Đak Đoa) cho biết: “Đây là gạo lúa rẫy, trồng 6 tháng mới cho thu hoạch. Tôi rất thích loại gạo này vì nấu cơm ăn ngon, dẻo, thơm, giá cũng phù hợp”. Từ Quảng Nam lên dự đám cưới cháu ở thị trấn Đak Đoa, ông Vũ Thành Chương cũng tranh thủ dạo một vòng quanh phiên chợ rồi chọn mua 10 kg măng le mang về làm quà và để dành chế biến món ăn trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Tiến Dũng-Phó Chủ tịch UBND huyện Đak Đoa-cho biết: Huyện tổ chức chợ phiên nhằm tạo điều kiện hỗ trợ các tổ hợp tác, HTX, hộ kinh doanh, cơ sở sản xuất có các sản phẩm nông sản an toàn đạt chứng nhận VietGap, OCOP có cơ hội quảng bá sản phẩm đến với người tiêu dùng. Chợ phiên còn giúp người tiêu dùng có cơ hội mua sắm các sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn, tốt cho sức khỏe. Qua 1 ngày tổ chức, chợ phiên đã thành công trên cả mong đợi với hơn 500 lượt khách tham quan, mua sắm; doanh thu từ 20 gian hàng đạt hơn 100 triệu đồng.

“Từ nay về sau, đều đặn vào ngày 15 hàng tháng, huyện sẽ tổ chức chợ phiên nhằm giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông nghiệp an toàn đến với người tiêu dùng. Qua đó, nâng cao giá trị, khuyến khích ứng dụng công nghệ cao, đưa cơ giới vào sản xuất nông nghiệp, nâng cao hiệu quả bảo quản, chế biến sau thu hoạch cũng như trình độ sản xuất cho nông dân”-Phó Chủ tịch UBND huyện Đak Đoa cho biết thêm.

ĐINH YẾN

Có thể bạn quan tâm

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

(GLO)- Sáng 30-9, tại Trường THCS Ngô Quyền (xã Ia Dreh, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ thiện nguyện Ngôi nhà yêu thương trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình tặng xe đạp tiếp sức đến trường năm học 2025- 2026.

Ia Lâu - vùng đất hội tụ và giao thoa

Ia Lâu: Vùng đất hội tụ và giao thoa

(GLO)- Nằm ở vùng đệm biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, Ia Lâu là nơi cộng cư của nhiều dân tộc anh em. Từ chỗ gian khó, xã Ia Lâu đã nỗ lực vươn lên từng ngày. Đặc biệt, tiếng cồng chiêng, điệu then, tiếng khèn, tiếng trống tạo nên sắc màu riêng của vùng đất hội tụ và giao thoa.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

(GLO)- Để thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, năm 1976, gần 30 hộ dân từ huyện Oyadav (tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) chạy sang xã Ia O (tỉnh Gia Lai). Họ đã được cán bộ, người dân địa phương cưu mang, đùm bọc rồi trở thành một phần cộng đồng cư dân nơi đây cho đến tận hôm nay.

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

(GLO)- An Nhơn Tây-vùng đất gắn với Khu căn cứ cách mạng An Trường-từng giữ vai trò chiến lược trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. 50 năm sau ngày đất nước thống nhất, An Nhơn Tây hôm nay khoác lên mình diện mạo mới.

null