Cô giáo ở lớp học tình thương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đến nay vừa đúng 15 năm, cô giáo Bùi Thị Xuân Trĩ gắn bó với lớp học tình thương phường Quang Trung, TP.Quy Nhơn, để dạy cho những đứa trẻ nghèo có cái chữ làm hành trang để bước vào đời.

Cô Bùi Thị Xuân Trĩ có một gia đình hạnh phúc, kinh tế khá ổn định, con cái thành đạt. Lẽ ra đã có thể sống nhàn hạ, an hưởng hạnh phúc, thế mà 15 năm qua, cô âm thầm chia sẻ một phần thời gian và tâm trí của mình để chăm lo giáo dục những đứa trẻ nghèo ở khu tái định cư xóm Tiêu, phường Quang Trung - một trong những khu vực phức tạp nhất về ANTT của TP.Quy Nhơn. Từng là một cô giáo, song vì nhiều nguyên nhân, cô Trĩ đành gác nghiệp “phấn trắng bảng đen”. Năm 2000, với sự hình thành khu tái định cư xóm Tiêu, trước nhu cầu bức bách về việc mở một lớp học tình thương cho những đứa trẻ nghèo, địa phương có lời mời và cô Trĩ vui vẻ đảm nhận.

Cô giáo Bùi Thị Xuân Trĩ đang dạy các cháu

Cô giáo Bùi Thị Xuân Trĩ đang dạy các cháu

Thời điểm từ năm 2002-2010, lớp học tình thương của cô luôn có hơn 25 em, đủ lứa tuổi khác nhau theo học, chia ra từ lớp 1 đến lớp 4. Đều đặn mỗi ngày, từ 19 giờ đến 21 giờ, cô Trĩ dạy các em đánh vần, viết bài và làm toán. Giữa cô giáo với các em là tình cảm giữa người mẹ với những đứa con thơ. Chỉ có thể xuất phát từ tình cảm cao quý đó mà cô giáo Trĩ mới vượt qua được gian khổ và cả sự hy sinh thời gian, công sức để dạy các em ở lớp học này trong chừng ấy năm.

Một trong những học sinh gắn bó lâu với cô Trĩ là Ngô Thị Thanh Vân. Vì gia đình khó khăn nên buổi sáng em phải dậy sớm phụ mẹ bán bánh xèo ngoài chợ. Đến xế trưa, lại đi rửa chén bát thuê cho một hàng phở gần đó. Nhiều học sinh khác của lớp như Lê Thị Mỹ, Nguyễn Kiều My…ban ngày đi lang thang khắp nơi nhặt phế liệu để bán lấy tiền phụ cha mẹ đong gạo đắp đổi qua ngày. Cánh cổng trường học tuy rất gần song với chúng chỉ là ước mơ. Hiểu được hoàn cảnh gia đình các em, cô giáo Bùi Thị Xuân Trĩ  luôn giành thời gian thăm hỏi, nhắc nhở, động viên các em đến với lớp học.

Những năm gần đây, sức khỏe của cô Trĩ không được tốt song vẫn cố gắng duy trì lớp học. Từ những năm 2010, khi lớp học của cô được biết đến qua một chương trình truyền hình, nhiều sinh viên đã tìm đến phụ giúp, nhờ đó công việc của cô Trĩ đỡ vất vả hơn trước.

Video: Kim Ngọc thực hiện

Bà Nguyễn Thị Bích Trâm – Phó chủ tịch UBND phường Quang Trung, TP.Quy Nhơn cho biết: “Bằng tình thương yêu, cô Trĩ đã giáo dục được rất nhiều cháu tiến bộ, góp phần tích cực cùng địa phương ngăn chặn được tình hình thanh thiếu niên hư hỏng, vi phạm pháp luật, giữ gìn ANTT".

Lớp học tình thương của cô Bùi Thị Xuân Trĩ luôn nhận được sự quan tâm của chính quyền địa phương và các ban ngành đoàn thể, các tổ chức xã hội. Những dịp lễ, tết, các đoàn viên thanh niên thường đến thăm, tổ chức trò chơi vui nhộn. Những quyển vở, hộp bánh, cái kẹo và không ít tiền của các nhà hảo tâm đều được cô Trĩ phân chia đều cho tất cả các em.

Từ khi lớp học tình thương này được mở, đã có hàng trăm em theo học. Không có số liệu nào thống kê rằng có bao nhiêu em nhờ cô giáo Trĩ mã thành đạt công danh. Nhưng chắc chắn rằng nhờ cô giáo mà tất cả các em đều đã biết đọc, biết viết để có thể bước vào cuộc sống dễ dàng hơn. 

“Qua 15 năm hoạt động, lớp học tình thương này đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trong việc gieo chữ cho trẻ nghèo ở khu tái định cư xóm Tiêu. Hiện tại, số trẻ em gia đình nghèo khó không có điều kiện đến lớp còn rất ít. Địa phương dự định sẽ chấm dứt lớp học tình thương này trong thời gian tới để cô Trĩ có thời gian chăm lo cho gia đình” Bà Nguyễn Thị Bích Trâm – Phó chủ tịch phường Quang Trung cho biết thêm.

Kim Ngọc

Có thể bạn quan tâm

“Chợ heo” di động ở vùng cao

“Chợ heo” di động ở vùng cao

(GLO)- Ở các xã vùng cao phía Tây Gia Lai, hình ảnh những người Bahnar trên chiếc xe máy chở theo rọ heo len lỏi khắp các buôn làng đã trở nên quen thuộc. Chính “chợ heo” di động này góp phần tạo điều kiện thuận lợi để người dân vùng sâu mua heo giống, phát triển chăn nuôi, cải thiện cuộc sống.

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bình Định tổ chức tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Gia Lai: Tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động

(GLO)- Ngày 20-5, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bình Định (thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai) tổ chức tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động cho 50 cán bộ Công đoàn cơ sở và mạng lưới an toàn, vệ sinh viên tại các doanh nghiệp.

Công an xã Hra ra mắt mô hình “Tủ sách 19/5”

Công an xã Hra ra mắt mô hình “Tủ sách 19/5”

(GLO)- Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), ngày 19-5, Công an xã Hra (tỉnh Gia Lai) ra mắt mô hình “Tủ sách 19/5” nhằm lan tỏa văn hóa đọc trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi và người dân trên địa bàn.

Không được chăm sóc, bảo vệ, 62 ha chè ở Biển Hồ dần xơ xác, nhiều diện tích chết khô, xuống cấp và bị một số người dân đào trộm về làm cảnh.

62 ha chè Biển Hồ trước nguy cơ lụi tàn

(GLO)- Từng là biểu tượng du lịch của Pleiku với những đồi chè xanh mướt trải dài bên hàng thông trăm tuổi, 62 ha chè ở Biển Hồ (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) nay đang dần xơ xác, nhiều diện tích chết khô.

Nhân lên những nghĩa cử đẹp

Nhân lên những nghĩa cử đẹp

(GLO)- Tháng Nhân đạo năm 2026 với chủ đề “80 năm - Hành trình nhân ái vì cộng đồng” đang bước vào giai đoạn cao điểm với nhiều hoạt động nhân văn được triển khai rộng khắp trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Qua đó, kịp thời sẻ chia, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trong xã hội.

Trường Cao đẳng nghề số 21 tăng cường kết nối doanh nghiệp, hỗ trợ việc làm cho học sinh, sinh viên

Trường Cao đẳng nghề số 21 tăng cường kết nối doanh nghiệp, hỗ trợ việc làm cho học sinh, sinh viên

(GLO)- Sáng 15-5, tại phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai), Trường Cao đẳng nghề số 21 (Binh đoàn 15) tổ chức Ngày hội việc làm - Kết nối doanh nghiệp năm 2026 với sự tham gia của đại diện các cơ quan, doanh nghiệp, ngân hàng cùng hơn 500 cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên nhà trường.

gia-lai-rua-bien-de

Rùa biển xuất hiện ở Nhơn Lý

(GLO)- Ngày 15-5, anh Nguyễn Hữu Đảo, thành viên Tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản Nhơn Lý (phường Quy Nhơn Đông) cho biết, theo thông tin từ một số ngư dân địa phương, từ ngày 6-5 đến ngày 9-5, 2 cá thể rùa biển đã xuất hiện quẩn quanh khu vực Eo Gió và Bãi Dứa.

10 hộ dân hiến đất mở đường vào Trường Tiểu học Ia Pết

10 hộ dân hiến đất mở đường vào Trường Tiểu học Ia Pết

(GLO)- Những ngày qua, người dân thôn 10 (xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai) đã đồng loạt tháo dỡ hàng rào, di dời vật kiến trúc, chặt hạ cây cối để bàn giao mặt bằng phục vụ thi công tuyến đường vào Trường Tiểu học Ia Pết, góp phần tiết kiệm cho ngân sách nhà nước gần 2,4 tỷ đồng.

null