Chư Pưh đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) đã triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công cũng như đảm bảo chất lượng công trình. Đến nay, các công trình đạt 83% khối lượng, tỷ lệ giải ngân hơn 50% so với kế hoạch vốn.
Năm 2022, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Chư Pưh được giao hơn 40,1 tỷ đồng để đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng cơ sở trên địa bàn. Trong đó, nguồn vốn cân đối theo tiêu chí tỉnh quyết định đầu tư là 10,23 tỷ đồng; vốn tỉnh phân cấp 14,94 tỷ đồng; nguồn tiền sử dụng đất huyện hơn 4,3 tỷ đồng; nguồn kiến thiết thị chính, tồn quỹ ngân sách, tăng thu ngân sách, tiết kiệm chi dự toán hàng năm và các nguồn hợp pháp khác là 6,2 tỷ đồng. Đến nay, Ban đã triển khai thực hiện 12 công trình xây dựng cơ bản, trong đó có 9 công trình khởi công mới, 3 công trình chuyển tiếp từ năm 2021.
Trong quá trình triển khai, nhiều yếu tố tác động không nhỏ đến tiến độ thực hiện các dự án như: giá vật liệu xây dựng từ đầu năm đến nay tăng hơn 30% so với dự toán dẫn đến nhiều nhà thầu có tâm lý chờ giá giảm mới triển khai thi công; công tác đền bù, giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn do cơn sốt của thị trường bất động sản… Ngoài ra, theo quy định mới thì chủ đầu tư chỉ được tạm ứng 30% so với dự toán cho các nhà thầu dẫn đến một số đơn vị chậm triển khai do thiếu vốn. Cùng với đó, mùa mưa đến sớm hơn so với mọi năm đã ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thi công, nhất là các công trình đường giao thông. Ông Lê Văn Thạch-Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện-cho biết: Mặc dù gặp không ít khó khăn nhưng Ban đã chủ động làm việc, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công. Đồng thời, Ban thường xuyên theo dõi, giám sát nhằm đảm bảo chất lượng các công trình cũng như kịp thời giải ngân vốn cho nhà thầu. Nhờ đó đến nay, các công trình đạt 83% khối lượng, tỷ lệ giải ngân hơn 50% so với kế hoạch vốn.
Công trình các phòng học chức năng của Trường THCS Phan Bội Châu (xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh) sẽ hoàn thành trong tháng 11-2022. Ảnh: Q.T
Công trình phòng học chức năng của Trường THCS Phan Bội Châu (xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh) sẽ hoàn thành trong tháng 11-2022. Ảnh: Quang Tấn
Năm nay, UBND huyện Chư Pưh đầu tư xây dựng các công trình trường học gồm: Trường THCS Lý Thường Kiệt (xã Ia Phang), Trường Tiểu học Lê Văn Tám (xã Ia Hla), Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành (xã Ia Dreng). Các công trình này đã hoàn thành đưa vào sử dụng trước năm học mới. Còn Trường THCS Phan Bội Châu (xã Ia Hrú) có tổng mức đầu tư 4 tỷ đồng do Công ty TNHH một thành viên Tấn Vĩ (tỉnh Kon Tum) thi công đến nay đã đạt trên 96% khối lượng. Ông Lê Hùng Cường-Đội trưởng đội thi công-cho hay: “Năm nay, mùa mưa đến sớm nên đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Tuy nhiên, chúng tôi huy động nhân lực, vật lực để đẩy nhanh tiến độ. Ngoài ra, chủ đầu tư cũng kịp thời giải ngân vốn. Theo đó, đến nay, công trình đạt trên 96% khối lượng, dự kiến trong tháng 11-2022 sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng”.
Theo Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chư Pưh, một trong những dự án trọng điểm của huyện là đường tránh phía Đông thị trấn Nhơn Hòa. Dự án có tổng mức đầu tư 70 tỷ đồng, chiều dài tuyến đường khoảng 6,6 km, qua địa bàn 2 xã Ia Hrú và Ia Phang, thời gian thi công trong 2 năm (2022-2023). Tuy nhiên, dự án này gặp nhiều khó khăn trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. Khi triển khai thi công, có một số diện tích đất, cây cối và vật kiến trúc của 140 hộ dân bị ảnh hưởng. Đến thời điểm này, chính quyền địa phương chỉ mới đền bù, giải phóng mặt bằng được khoảng 50%. Nguyên nhân chính là do cơn sốt thị trường bất động sản khiến giá đất lên cao dẫn đến nhiều hộ dân không đồng thuận với mức giá đền bù theo quy định.
Tổ công tác đền bù giải phóng mặt bằng huyện Chư Pưh tuyên truyền, vận động người dân xã Ia Phang bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Ảnh: Phạm Ngọc
Tổ công tác đền bù giải phóng mặt bằng huyện Chư Pưh tuyên truyền, vận động người dân xã Ia Phang bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Ảnh: Phạm Ngọc
“Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn tập trung tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng để đơn vị đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đường tránh phía Đông thị trấn Nhơn Hòa. Đồng thời, làm việc với các đơn vị nhà thầu để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi công nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Chúng tôi sẽ cử cán bộ thường xuyên kiểm tra chất lượng công trình cũng như đôn đốc các nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi, huy động máy móc, nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành đúng kế hoạch đề ra. Ban cũng đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan liên quan nhanh chóng hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục tiến hành đấu giá đất để có vốn bố trí cho các công trình sử dụng nguồn thu từ tiền sử dụng đất”-ông Thạch cho biết thêm.
PHẠM NGỌC

Có thể bạn quan tâm

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

(GLO)- Sáng 30-9, tại Trường THCS Ngô Quyền (xã Ia Dreh, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ thiện nguyện Ngôi nhà yêu thương trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình tặng xe đạp tiếp sức đến trường năm học 2025- 2026.

Ia Lâu - vùng đất hội tụ và giao thoa

Ia Lâu: Vùng đất hội tụ và giao thoa

(GLO)- Nằm ở vùng đệm biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, Ia Lâu là nơi cộng cư của nhiều dân tộc anh em. Từ chỗ gian khó, xã Ia Lâu đã nỗ lực vươn lên từng ngày. Đặc biệt, tiếng cồng chiêng, điệu then, tiếng khèn, tiếng trống tạo nên sắc màu riêng của vùng đất hội tụ và giao thoa.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

Anh Phùng Minh Tuấn (thôn Phú Cường, xã Chư Sê) phấn khởi vì mía tím được mùa, được giá.

Ngọt ngào mùa mía tím

(GLO)- Dọc các tuyến đường vùng cao nguyên Gia Lai, sắc tím của những bó mía tươi rói phủ đầy, trở thành món quà quê được nhiều người ưa chuộng. Nhờ cây mía tím, nông dân nơi đây có thêm nguồn thu nhập ổn định, đời sống ngày càng được nâng cao.

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

(GLO)- An Nhơn Tây-vùng đất gắn với Khu căn cứ cách mạng An Trường-từng giữ vai trò chiến lược trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. 50 năm sau ngày đất nước thống nhất, An Nhơn Tây hôm nay khoác lên mình diện mạo mới.

null