Bí thư chi bộ làm theo lời Bác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với vai trò là Bí thư chi bộ tổ dân phố 5 (thị trấn Chư Prông, Gia Lai), ông Trần Văn Mậu luôn nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ông là tấm gương điển hình về học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, gần gũi với nhân dân.

 

Năm 1980, khi đang là công nhân Nông trường Cao su Chư Prông, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, người thanh niên Trần Văn Mậu lên đường nhập ngũ và tham gia chiến đấu ở chiến trường Campuchia. Hoàn thành nhiệm vụ quốc tế, ông về công tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai-Kon Tum (cũ), sau đó chuyển về Ban Chỉ huy Quân sự huyện Chư Prông. Năm 2000, ông về hưu với quân hàm Thiếu tá.

Ông Trần Văn Mậu (bìa trái) trao đổi kinh nghiệm sản xuất với người dân. Ảnh: T.T
Ông Trần Văn Mậu (bìa trái) trao đổi kinh nghiệm sản xuất với người dân. Ảnh: T.T
Ông Nguyễn Hữu Thanh-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn Chư Prông: “Với vai trò Bí thư chi bộ, ông Trần Văn Mậu thực sự là trung tâm đoàn kết trong nhân dân và chi bộ. Cũng chính vì thế mà các nghị quyết của chi bộ đưa ra đều phù hợp với tình hình thực tế, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Bản thân ông cũng luôn đi đầu trong mọi việc. Nhờ vậy, chi bộ tổ dân phố 5 nhiều năm liền đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu, ông Mậu đã nhận được nhiều giấy khen, bằng khen của các cấp trong phong trào học tập và làm theo lời Bác”.

Về với cuộc sống đời thường, cũng như bao cựu chiến binh khác, ông luôn chăm lo phát triển kinh tế gia đình. Vậy nhưng khi Đảng cần, người cựu binh ấy một lần nữa gánh vác trách nhiệm mới. Từ năm 2001 đến năm 2006, ông là Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị trấn kiêm Bí thư chi bộ thôn 7. Sau khi làm thêm một nhiệm kỳ Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện, ông về làm Bí thư chi bộ tổ dân phố 5 cho đến nay. Trò chuyện với chúng tôi, ông bày tỏ: “Từ khi nghỉ hưu đến nay, tôi luôn tích cực tham gia công tác ở địa phương. Đôi lúc vợ con bảo nên nghỉ ngơi, nhưng đồng chí, đồng đội tín nhiệm mà mình không làm thì lại có lỗi. Là người lính Cụ Hồ, là đảng viên thì không thể thoái thác trách nhiệm được”.

Tổ dân phố 5 có 42 hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Chính vì thế khi đảm nhận cương vị Bí thư chi bộ, ông Mậu luôn tìm cách gắn kết tình đoàn kết trong cộng đồng, đặc biệt là trong sinh hoạt chi bộ. Nếu chi bộ không đoàn kết sẽ không đưa ra được nghị quyết phù hợp với tình hình thực tế, khi ấy muốn làm việc gì cũng khó. Cũng từ đó, ông thường xuyên gặp gỡ, lắng nghe ý kiến, chia sẻ khó khăn với mọi người. “Mình là Bí thư chi bộ nên nếu không đi trước làm gương thì các đảng viên sẽ không nghe theo. Vì thế, tôi tập trung chăm sóc 1,5 ha cà phê và gần 1 ha hồ tiêu, chú trọng áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật. Hiện nay, gia đình tôi thu nhập trên 200 triệu đồng/năm. Thấy tôi làm ăn có hiệu quả nên bà con tin tưởng, làm theo”. Cũng chính từ đây, phong trào chuyển đổi mô hình sản xuất đã được nhiều hộ áp dụng, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Nếu như năm 2012 tổ 5 có 41 hộ nghèo thì đến nay con số ấy chỉ còn 12.

Không chỉ vậy, ông Mậu còn rất quan tâm đến công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới của chi bộ. Khi ông mới đảm nhận vai trò Bí thư thì chi bộ chỉ có 7 đảng viên. Đến nay, tổng số đảng viên trong chi bộ là 19, trong đó có 5 đảng viên người dân tộc thiểu số. Đặc biệt, thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới, ông cùng những người có uy tín và đảng viên trong chi bộ đã vận động nhân dân hiến hơn 200 m2 đất, đóng góp gần 300 triệu đồng làm đường giao thông. Ngoài ra, các hộ có nhà trên trục đường đều trồng hoa, cây xanh che bóng mát; hiện cả tổ đã trồng được gần 1 km đường hoa. “Bác Hồ dạy “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền” nên mình phải kiên trì vận động, phân tích để bà con hiểu được quyền lợi để từ đó chung tay. Ngoài ra, phải biết phát huy sức mạnh của tập thể”-ông Mậu tâm sự. Người dân ở tổ 5 cũng đã quá quen với hình ảnh người Bí thư chi bộ luôn gần gũi từng gia đình mỗi khi họ gặp khó khăn, hoạn nạn. Ông Kpă Nhin-một bệnh binh-cho biết: “Bí thư Mậu thường xuyên đến thăm và chỉ cho bà con mình cách làm ăn, tuyên truyền phổ biến pháp luật, ăn ở hợp vệ sinh. Hiện nay, 90% hộ đồng bào dân tộc thiểu số trong tổ mình đã có nhà vệ sinh”.

 THIÊN THANH

Có thể bạn quan tâm

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

(GLO)- Sáng 30-9, tại Trường THCS Ngô Quyền (xã Ia Dreh, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ thiện nguyện Ngôi nhà yêu thương trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình tặng xe đạp tiếp sức đến trường năm học 2025- 2026.

Ia Lâu - vùng đất hội tụ và giao thoa

Ia Lâu: Vùng đất hội tụ và giao thoa

(GLO)- Nằm ở vùng đệm biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, Ia Lâu là nơi cộng cư của nhiều dân tộc anh em. Từ chỗ gian khó, xã Ia Lâu đã nỗ lực vươn lên từng ngày. Đặc biệt, tiếng cồng chiêng, điệu then, tiếng khèn, tiếng trống tạo nên sắc màu riêng của vùng đất hội tụ và giao thoa.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Anh Phùng Minh Tuấn (thôn Phú Cường, xã Chư Sê) phấn khởi vì mía tím được mùa, được giá.

Ngọt ngào mùa mía tím

(GLO)- Dọc các tuyến đường vùng cao nguyên Gia Lai, sắc tím của những bó mía tươi rói phủ đầy, trở thành món quà quê được nhiều người ưa chuộng. Nhờ cây mía tím, nông dân nơi đây có thêm nguồn thu nhập ổn định, đời sống ngày càng được nâng cao.

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

(GLO)- Để thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, năm 1976, gần 30 hộ dân từ huyện Oyadav (tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) chạy sang xã Ia O (tỉnh Gia Lai). Họ đã được cán bộ, người dân địa phương cưu mang, đùm bọc rồi trở thành một phần cộng đồng cư dân nơi đây cho đến tận hôm nay.

Gia Lai tiếp nhận 392 đơn vị máu an toàn

Gia Lai tiếp nhận 392 đơn vị máu an toàn

(GLO)- Sáng 23-8, tại Hội trường 20/10 UBND xã Đak Đoa, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND các xã: Đak Đoa, Ia Băng, Đak Sơmei, Kon Gang, Kdang và Khoa Huyết học-Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) tổ chức Ngày hội HMTN năm 2025.

null